Vui Chơi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 07.04.2010 17:05:13 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


Tu thân

Cạn vốn vì thua mấy độ gà
Cu Sùng (CS) lại gió ở hàng ba
Ác nhân cứ tưởng mình thâm thúy
Trận chiến chưa ngừng hắn chạy xa
Dĩ đại  teo chim ngày tẩm bổ
U mê lại sức  tối đòi cà
Cung Sù gác kiếm ngồi nhặc cỏ
Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

Long vũ 4.5.10


Xin phép HH cho mình tâm sự với Cu Sùng nhen hề hề ....

Thu Mua
 
Vũ công* cũng khoái  độ lũ gà           
Cựa sắc, mình to, chắp tới ba
Trụ thế kim kê, thu phóng tới
Dụ đòn lạc mã, đợi vù xa
Đầu u đợi dịp cho lông vặt
Mồng rũ chờ thời đặt bụng cà
Đối thủ đại thù chơi mấy hiệp
Thu mua chọn kỹ mới vui nhà
 
HH


*Long Vũ......công công heeeeeeeeeeeeeeee

Cho em họa vui nhen hỏng có nghĩ tùm lum à nha hì hì ......

Già dê

Khó ngủ khều nhau dậy đá gà
Xà quần thắng bại đến canh ba
Chùng chân thờ dốc lòng tê tái
Rối tóc mơ màng dạ xót xa
Lão khỉ ăn nhiều đêm khó chịu
Già dê nhậu xỉn tối
ham
Không cho đổ quạu nằm tru tréo
Bố thí cho xong ấm cửa nhà


Vancali 4.6.10

Thân chúc quí huynh thứ ba mạnh khỏe hì hì  .
.

Được lắm đón hai Huynh 1 chiêu


Đấu vòng ba

Nhặt cỏ chà lên mấy chú gà
đại ngù đại ngật đấu vòng ba
vủ công tung đón môn lù tới
hạ bộ bình phong phái gióng xa
đánh sáp lá cà tung rặt cựa
chôn lùi  thế thủ hất mồng cà
Hủu gia mà bại tiêu Lu Vỏng
Tiêu cả đi văng lẩn mái nhà

Cs

Đac  biet cho Long gia and Huu Gia
==================================================

 
 Du lịch một chuyến sằn tìm gà luôn nha !!!!!!!!!!!!!!!

Đấu Lần Bốn
 
Thôi mình dụ địch để lùng gà
Cồn Lạn cùng nhau đến đủ ba
Bắc Cạn xài sang em sẽ tới
Cù Mông đẽo đá chỗ không xa
Vòng theo Mông Cái ta cùng hưởng
Lạng tới Củ Chi chúng lại cà
Muôn thuở U Minh mù gió hú
Lâm Đồng mà mượt vốn là nhà
 
HH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 22:36:42 bởi Hữu Hạnh >
#76
    cosiaus 08.04.2010 06:34:44 (permalink)
    0
    xxxxxxxxxxxxx Mười bến đò thương

    Một nắng hai mưa ba ngóng trông
    Bốn lần tay đếm mấy mùa đông
    Năm hoa hờ hững  cành mai  mỏng
    Sáu khắc mơ màng mộng trống không
    Bảy tiếng chuông ngân xuyên tịch  động
    Tám vầng nguyệt xoắn chặt thu phong
    Chín thuyền giang hạ giang đầu sóng
    Mười bến đò thương rãi dọc sông .

    cosiaus

     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 18:47:00 bởi cosiaus >
    #77
      Long vũ 08.04.2010 08:09:20 (permalink)
      0
       

      **   Lưu ý: Xin các Cô , chị ,Bà... Stop ở đây , Đừng đọc nhửng gì Cosiaus viết trong trang VUI CHOI này'
      Chỉ dành cho Các Huynh có công lực.
      Cs

      ====================

      Trong cái < context> giửa  ba huynh đệ mình
      bỏ tự ái  , cá nhân   ra  khi xuong hoa thơ, bài này khg ngoai lệ
      chỉ là ngôn ngử và nguoi viet mươn nói  ý nào đó và nguoi đoc( LV, HH)đọc ra .Không đoc ra là out khỏi vòng chiến.

      ( Trong Phật có quỷ , trong quỷ có Phật)
       
       
      Hởi Vũ Long???
       
      Tu tỉnh tự tâm tự cõi lòng
      Đạo tràng mấy hạt chuỗi mênh mông
      Vậy thuyền Bát nhã trôi lờ lững
      Mờ ánh dương trần thấy rỏ không
      Mắc nạn luân hồi mù ngỏ tịnh
      Mớ tình nhục dục lẩn đầu sông
      Giồng xuôi giồng ngược làm sao biết
      Khi thức khi mơ hởi Vũ Long????
       
      cosiaus

      Cám ơn CS  quan tâm chẳng qua mình vào đọc và cao hứng chớ chẳng mong tranh đua , mình là vô danh tiểu tốt còn thầy Ái Hoa là người mính ái mộ thơ đường luật từ lâu .

      Cho lão họa cùng coisiaus bài chót cho trọn lễ rồi cho phép lão ngồi coi quí bạn múa bút .

      Đợi hóa long

      Xướng họa Cu Si (CS) thật khổ lòng
      Thơ chàng ẩn dụ khắp bờ mông
      Chài to gõ mạnh rờn đêm vắng
      Trống nhỏ vang rền khoái dạ không
      Lúc trẻ so gươm cùng má phấn
      Khi già chống gậy viếng bờ sông
      Vui Chơi mạng ảo đây xin kiếu
      Bởi lão răng cùn đợi hóa long


      Long Vũ 4.7.10

      Chúc các bạn hồn thơ lai láng ....


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 00:52:39 bởi Long vũ >
      #78
        cosiaus 08.04.2010 08:45:46 (permalink)
        0

         

        Phá…
         
        Trăn trở đêm dài nhớ thuở xưa
        Hoài suy hồi đó chẳng ai ưa
        Om sòm đánh đáo khi hừng sáng
        Chạy giỡn đùa la lúc tắm mưa
        Hái phá xoài cam non vẫn bứt
        Quành sang bụi chuối bẻ còn cưa
        Bạn bè lứa tuổi nào lo lắng
        Bị uýnh đòn đau quậy phải chừa
         
         Đặng Xuân Linh

        CHIỆN XƯA 

        Ngồi bùn nhớ lại chiện hồi xưa
        Có tật thứ gì cũng thích,ưa
        Nhãn nhục rau câu khi hạ nóng
        Bánh xèo bắp luộc lúc đông mưa
        Xoài me cốc ổi luôn mau lẹ
        Bún phở  kem chè chẳng kéo cưa
        Chân đã bao lần đi bó bột
        Leo cây té ngã vẫn hong chừa

                               Nha Uyen




        Hỏi thăm...cô Nhã


        Hỏi thăm hai cẳng đở hơn xưa?
        Trái phải đôi bên đã chịu ưa?
        Cứ sợ hai hàng khi trở gió
        rồi lo cà quẹo lúc trời mưa
        xoài me biết vậy hòng lôi kéo
        cốc ổi có kêu chẳng rổi cưa
        dạ chịu bụng làm giờ mới hối
        Từ nay sắp tới chắc chưa chừa??
         
         
        cs
        ======================

        CÔ NHÃ TRẢ LỜI


        Chiện ấy lâu rùi,tận nẳm xưa
        Thấy gì cũng thích,cũng thèm ưa
        Ăn hàng chẳng kể khi giông bão
        Tắm suối không nề lúc gió mưa 
        Được dáng trời cho nhìu kẻ tán
        Nhơ duyên mẹ tặng lắm ngừ cưa
        Bùn bùn lại rủ nhau đi quậy
        Chắc phải còn lâu...mí chịu chừa


                            Nha Uyen



        ====================
        Chân dung của em Nhã???

        À ha giờ rỏ chiện hôm xưa
        nếu vậy sao mà lắm kè ưa
        miệng bự tồm luôn giông, vũ bão
        Da dầy chống nổi  nắng, hàn mưa
        Má hồng chắc dẹp,  nhiều người táng
        Chân cụt hỏng cao,  chục nhát cưa
        Đã vậy hong bùn còn dám quậy
        Hay là dị tướng thế nhân chừa?
        cs

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 07:26:28 bởi cosiaus >
        #79
          Hữu Hạnh 08.04.2010 23:39:44 (permalink)
          0
          ===================

          Trong cái < context> giửa  ba huynh đệ mình
          bỏ tự ái  , cá nhân   ra  khi xuong hoa thơ, bài này khg ngoai lệ
          chỉ là ngôn ngử và nguoi viet mươn nói  ý nào đó và nguoi đoc( LV, HH)đọc ra .Không đoc ra là out khỏi vòng chiến.

          ( Trong Phật có quỷ , trong quỷ có Phật)


          Hởi Vũ Long???

          Tu tỉnh tự tâm tự cõi lòng
          Đạo tràng mấy hạt chuỗi mênh mông
          Vậy thuyền Bát nhã trôi lờ lững
          Mờ ánh dương trần thấy rỏ không
          Mắc nạn luân hồi mù ngỏ tịnh
          Mớ tình nhục dục lẩn đầu sông
          Giồng xuôi giồng ngược làm sao biết
          Khi thức khi mơ hởi Vũ Long????

          cosiaus

          Cám ơn CS  quan tâm chẳng qua mình vào đọc và cao hứng chớ chẳng mong tranh đua , mình là vô danh tiểu tốt còn thầy Ái Hoa là người mính ái mộ thơ đường luật từ lâu .

          Cho lão họa cùng coisiaus bài chót cho trọn lễ rồi cho phép lão ngồi coi quí bạn múa bút .

          Đợi hóa long

          Xướng họa Cu Si (CS) thật khổ lòng
          Thơ chàng ẩn dụ khắp bờ mông
          Chài to gõ mạnh rờn đêm vắng
          Trống nhỏ vang rền khoái dạ không
          Lúc trẻ so gườm cùng má phấn
          Khi già chống gậy viếng bờ sông
          Vui Chơi mạng ảo đây xin kiếu
          Bởi lão răng cùn đợi hóa long


          Long Vũ 4.7.10

          Chúc các bạn hồn thơ lai láng ....



          Huynh Long Vũ ơi,
          Huynh có gì buồn lòng khôn???HH có lần quờ quạng đọc tên Long Vũ thành Ái Hoa nên
          gọi lầm vậy thôi HH không có nhiều thì giờ nên không có am tường nhiều về các nhà thơ
          khác nên đôi khi lầm vậy mà >>(trong bếp nhảy ra) Mến...MONG rằng sẽ tiếp đón mọi người
          vui vẻ...nơi này đúng là Vui Chơi chẳng hơn thua...HH lẹt đẹt học đòi mà thôi...Mến

          Cos. ơi,
          Tu hồi nào mà hồn thơ đạo lai láng thế..?
          HH còn vướng víu ba cái lăng nhăng nên vụng đường tu lắm...
          Cứ vào chơi nha ...bài thơ hay lắm làm HH thiền cả đêm mới hiểu chút chút về đạo

          Bên đó đạo bên ni tình....

          Tình Ơi
          mù mờ xướng họa để phai lòng
          đợi mãi tình du thấy quạnh mông
          chốn đó hoàng hoa duòng bão nổi
          nơi này tĩnh lặng hóa hư không
          thương ai ngóng đợi hờn mây núi
          nhớ bậu bơ thờ giận bến sông
          gió lại lạnh lùng trêu bóng cũ
          yêu người nhớ mãi đến răng long
           
          HH
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 02:37:48 bởi Hữu Hạnh >
          #80
            cosiaus 09.04.2010 04:47:58 (permalink)
            0
            xxxxxxxxxx Nói nhỏ Huynh nghe, viết ra chữ 1,4(huynh đã biet),5,6,7,8,9,10 ra roi huynh sẽ thấy.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 07:38:48 bởi cosiaus >
            #81
              Hữu Hạnh 09.04.2010 13:42:37 (permalink)
              0
              123 deleted
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 21:10:40 bởi Hữu Hạnh >
              #82
                Hữu Hạnh 10.04.2010 01:02:29 (permalink)
                0
                Thơ Say
                 
                Ngã rượu nàng thơ bạn với tôi
                Mang thêm mấy chữ rải lưng đồi
                Nghiêng nghiêng bóng liễu, nghiêng giòng thả
                Lửng lửng bầu men, lửng ý trôi
                “Áo lụa Hà Đông” vàng chút vận
                “Nai  vàng ngơ ngac” ngẩn mềm môi
                Thênh thang một cõi lòng êm ả
                Chất ngất cơn say lạc lối rồi
                 
                Hữu Hạnh
                           
                #83
                  cosiaus 10.04.2010 06:19:22 (permalink)
                  0
                  Hành quân qua đồi sim
                   
                  Chiều  loang nhè nhẹ nhuộm hồn tôi
                  nhuộm cả hoa sim tím một đồi
                  nghỉ bước hành quân nung khói tỏa
                  dừng chân phiêu lãng ngó mây trôi
                  thương người em gái  sầu lên mắt
                  tưởng mẹ hiền quê mặn giửa môi
                  nón sắt giày đinh và nổi nhớ
                  chìm trong màu nắng tắt nhanh rồi.
                   
                  cosiaus
                   
                  Tuong niem NHL
                   
                   Bài hoa voi HH va Van cali  ở dưới
                   

                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 16:48:39 bởi cosiaus >
                  #84
                    vancali96 10.04.2010 07:43:03 (permalink)
                    0
                      Thơ Say
                     
                    Ngã rượu nàng thơ bạn với tôi
                    Mang thêm mấy chữ rải lưng đồi
                    Nghiêng nghiêng bóng liễu, nghiêng giòng thả
                    Lửng lửng bầu men, lửng ý trôi
                    “Áo lụa Hà Đông” vàng chút vận
                    “Nai  vàng ngơ ngac” ngẩn mềm môi
                    Thênh thang một cõi lòng êm ả
                    Chất ngất cơn say lạc lối rồi
                     
                    Hữu Hạnh

                    Lỗi hẹn

                    Trăng sáng vườn hồng một bóng tôi
                    Chờ ai lảng vảng đứng trên đồi
                    Người yêu lỗi hẹn hình không thấy
                    Chiếc lá vô tình gió cuốn trôi
                    Lưu bút ngày xanh* khô nét mực
                    Nổi buồn hoa phượng *ướt bờ môi
                    Đường xưa lối cũ* buồn duyên khiếp
                    Đừng nói xa nhau *chuyện đến rồi

                    * Tên bản nhạc
                    Vancali 4.9.10
                               

                    Thân chúc huynh HH cuối từng vui vẻ hì hì ....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 07:49:46 bởi vancali96 >
                    #85
                      Hữu Hạnh 10.04.2010 13:46:42 (permalink)
                      0
                      123deleted
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 21:12:12 bởi Hữu Hạnh >
                      #86
                        cosiaus 10.04.2010 13:55:25 (permalink)
                        0
                        Dây gấc  ngoài sân

                        Mẹ trồng dây gấc ở sân nhà
                        thấm thoát năm sau đả trổ hoa
                        trái lớn to lên như gió thổi
                        mẹ cười hạnh phúc nhẹ tay thoa
                        nồi xôi  hừng nóng con đòi thử
                        mùi gấc thơm nồng mẹ xít xoa
                        Mấy chục năm rồi trong ký ức

                        màu xôi mẹ nấu vẩn không nhòa

                        cs

                         10/04/10

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 18:41:48 bởi cosiaus >
                        #87
                          Hữu Hạnh 10.04.2010 14:16:17 (permalink)
                          0
                          123 deleted
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 21:13:59 bởi Hữu Hạnh >
                          #88
                            Hữu Hạnh 11.04.2010 02:21:29 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: vancali96

                              Thơ Say
                             
                            Ngã rượu nàng thơ bạn với tôi
                            Mang thêm mấy chữ rải lưng đồi
                            Nghiêng nghiêng bóng liễu, nghiêng giòng thả
                            Lửng lửng bầu men, lửng ý trôi
                            “Áo lụa Hà Đông” vàng chút vận
                            “Nai  vàng ngơ ngac” ngẩn mềm môi
                            Thênh thang một cõi lòng êm ả
                            Chất ngất cơn say lạc lối rồi
                             
                            Hữu Hạnh

                            Lỗi hẹn

                            Trăng sáng vườn hồng một bóng tôi
                            Chờ ai lảng vảng đứng trên đồi
                            Người yêu lỗi hẹn hình không thấy
                            Chiếc lá vô tình gió cuốn trôi
                            Lưu bút ngày xanh* khô nét mực
                            Nổi buồn hoa phượng *ướt bờ môi
                            Đường xưa lối cũ* buồn duyên khiếp
                            Đừng nói xa nhau *chuyện đến rồi

                            * Tên bản nhạc
                            Vancali 4.9.10
                                       

                            Thân chúc huynh HH cuối từng vui vẻ hì hì ....

                             
                            Cảm ơn Van đã ghé thăm họa thơ cùng HH trong khu vườn nhỏ này...chúc vui
                             
                            Vui Đón
                             
                            Vui đón người thơ nhớ đến tôi
                            Lòng xao dậy sóng ngút lên đồi
                            Hoa reo nở nụ nghiêng cành đón
                            Bướm lượn chao mình nhẹ cánh trôi
                            “Tứ hải”* giao tình vui tận mắt
                            “Tha phương”* kết bạn cười lên môi
                            Nhài hương quyện với chung trà nóng
                            Xướng họa cùng nhau kẻo tối rồi
                             
                            \HH
                             
                            #89
                              Hữu Hạnh 11.04.2010 02:29:58 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: cosiaus

                              xxxxxxxxxxxxx Mười bến đò thương

                              Một nắng hai mưa ba ngóng trông
                              Bốn lần tay đếm mấy mùa đông
                              Năm hoa hờ hững  cành mai  mỏng
                              Sáu khắc mơ màng mộng trống không
                              Bảy tiếng chuông ngân xuyên tịch  động
                              Tám vầng nguyệt xoắn chặt thu phong
                              Chín thuyền giang hạ giang đầu sóng
                              Mười bến đò thương rãi dọc sông .

                              cosiaus





                              Mười Cảm
                               
                              Mười vui chín đợi tám còn trông
                              Bảy với tay theo kéo bạn đông
                              Sáu mở hoa lòng êm vắng trống
                              Năm chờ tin nhạn gợn hư không
                              Bốn phương gom cả tình hoa mộng
                              Ba *cõi mù khơi chuyện bão phong
                              Hai nẻo đường trần thôi gió lộng
                              Một đời xa bến nhớ giòng sông
                               
                              HH

                              *thơ, thanh, tục
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 03:46:06 bởi Hữu Hạnh >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9