Vui Chơi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 14.04.2010 14:49:15 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

******Trăng Chờ
 
Ta ngồi mê mãi bán trăng non
Nay khuyết rồi mai lớn sẽ tròn
E ấp sau mây duyên chủa lớn
Ỡm ờ dưới liều mộng còn son
Ai hào hoa rộng vòng tay đón
Tình ngọt ngào êm dẫn bước mòn
Dẫu Nguyệt hay Hằng vui vẫn trọn
Mua đi tối đến dịu dàng mơn
 
HH



?????

 
Già ngắt rồi kia vẩn gọi non
Nhô nhô ở giửa núm tròn tròn
từ xa thì thấy hơi hơi nhọn
lại tới ôi thôi chẳng chẳng son
mắc cở làm cho đi phải nhón
kiêu căng thách đố ngó không mòn 
màu da theo tiết mà thay món
vàng úa ,xanh lè lại tưởng ngon*
cs

sorry xài chữ Ngon thay cho Mơn ,theo ý mình   Ơn và On  not cùng vần

Cùng HH

Trong DL riêng mình khi thấy vần dùng gượng là minh it khi hoạ lai vì làm minh mat hứng lien , đieu nay khg phai minh chê bai gì ai mà tự  minh mat hứng vay thôi, Hiện như vần Ê mà chơi vô vần E là minh cut ý liền vậy đó, khg nặn ra cái gì đề hoa voi các bạn.
Ly do đó mà minh sưa chữ chót cua ban khi hoa , nhung voi ngươi khac minh khg dám sửa sợ các ban khac khg hieu roi có ý gì, nhung ban HH minh làm láng nha
cs


Mới vào thấy mọi người đến chơi vui quá....cảm ơn nhiều....

Trước tiên cảm ơn Cos. chỉ sai về vần "ơn" mà HH đã đặt  ở cuối bài...
1/ HH tưởng lầm là thông vận đó Cos ơi
2/ Ngoài chữ "mơn" HH thấy không có chữ nào hay đành cho  nó lạc vận...rõ cứng đầu

Cảm ơn Cos đã thẳng thắn nói cho HH cái sai đó...HH cũng đang hoc. hỏi từ ban. bè mà >

==========================================================

Cảm ơn Huynh Thanh Huy và Đoạn Trường đã tạo cho HH nhiều cảm tình đặc biệt HH không
có diều gì phải hờn giận đâu...sẽ họa lại đáp lễ cùng mọi người nha...giờ đang bị bao vây
với chút việc....mến

HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 14:51:25 bởi Hữu Hạnh >
cosiaus 14.04.2010 16:11:47 (permalink)
0
Tình với yêu
 
Tình yêu thiệt giống trái banh da
khi đá vô tường nó dội ra
cô sút bên kia thì chú chụp
ông sàng hướng nọ có bà tha
ai thua ai thắng đều rên xiết
kẻ trốn kẻ tìm thảy hét la
chứ thiếu chút thôi buồn sắp  chết
mà nhiều  lại dể biến thành ma
 
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 16:17:31 bởi cosiaus >
Hữu Hạnh 14.04.2010 23:49:53 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Trước tiên cảm ơn Cos. chỉ sai về vần "ơn" mà HH đã đặt  ở cuối bài...
1/ HH tưởng lầm là thông vận đó Cos ơi

2/ Ngoài chữ "mơn" HH thấy không có chữ nào hay đành cho  nó lạc vận...rõ cứng đầu

Cảm ơn Cos đã thẳng thắn nói cho HH cái sai đó...HH cũng đang hoc. hỏi từ ban. bè mà >

 
 
Bớ HH
 Sao dám chụp mũ mũ mũ mũ……………
Ai noí  nhà nguoi sai
Ta chỉ nói ta khg thich vậy , vần đó vẫn đúng khg sai mà ta khg thich thì noi khg thich , vậy thôi
 
Nghe rỏ rỏ…..
cs

 
Cos.
Chẳng có gì phải quan trọng chuyện hoc. hỏi thì phải uyển chuyển như vậy thôi...nếu không phải thì
ta lại tiếp tục....làm lại nha
 
Tuần này hơi bận rộn cho "new project" sẽ vào thăm vườn nhưng khó mà "ăn chơi" nhu mấy hôm nay.
Cái bài??????coi bô. khó trả lời đúng nha !!!!!!!!!!!!!mến.
Chúc mọi người vui vẻ....
HH
cosiaus 15.04.2010 18:22:29 (permalink)
0
Con và Cái
 
Có lên có xuống cứ Con chi
chẳng lộn Cái Con Con Cái gì
đặt  Cái cái nào như chết dí
nói Con con đó tại ham đi
Con sông Con sóng và Con quỷ*
Cái chợ  Cái cầu  với Cái ly
ngôn ngữ Việt nam  nhiều xão kỷ
Cái , Con , Con, Cái rỏ từng ti
 
Cosiaus
 

sửa từ chữ Đ.    cho nó lich sự
Làm xong nghỉ lại chac minh trat quá, như Cái quần , cái xe hơi , trời nó chay vòng vòng cả ngày . chứ ai nói Con quần của tao mới mua  hay Con xe của mày
Sở dĩ làm bài này vì có đoc chuyên tiếu:
Chồng ngoại quôc hỏi vợ Việt : sao kêu Cái Hồ mà khg kêu Con Hồ và sao kêu con Sông mà khg kêu Cái sông? vợ nói cái nào nhúc nhích có lên có xuống thì goi Con , còn Cái thì chê`t dí, cứ 1 chổ thôi. Ông chồng mắt sáng rở hèn gì cái của anh thì gọi là con……
cosiaus 17.04.2010 18:33:36 (permalink)
0
*** Xin lưu ý Đàn bà con nít cấm coi như thường lệ( nhat là Pé…)
 
 
 
 
Khuyến mại
 
Khuyến mại mua nhiều được séx free
Lảo già chẳng ngại tốn hao tì
phong bì bày biện  cho tay chỉ
khách chủ  trúng bon được ngựa phi
cứ đến rồi ra mặt bí xị
bèn la gạt gẩm dạ sinh nghi
“hông đâu tại lảo xui thôi nhỉ
Con vợ nhà tui trúng mấy kỳ”
 
cs
 
Viết theo truyện tiếu:
 
Một cửa hàng rao khuyến mại ai mua nhiều sẽ được sex free
Một lảo già cố lấy khuyến mại tốn nhiều tiên, mà lần nào
Cũng chon phong bì trống trơn , khg có chữ sex free
Lảo  la um xùm nói cửa hàng gạt, có một ông nghe vậy
Thì ngây thơ binh cho cửa hàng , vì Vơ ông ta lần nào mua cũng trúng( và đương nhiên
Bà ấy được….)
cosiaus 18.04.2010 08:04:58 (permalink)
0
Lời con trẻ
 
 
Rảnh rổi rình nghe chuyện sát nhà
Ồn ào như chợ tưởng rầy la
Đứa con còn nhỏ lẻ nào phá
Chồng vợ đề huề chắc hợp ca
"Tôi mặc ông ra xơi chả cá
Ông hay tui cũng đớp nem ha?
"Má ơi con hỏng thèm nem chả
Cứ nấu cơm con ăn với cà.."..
cs
Hữu Hạnh 18.04.2010 10:07:30 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Lời con trẻ


Rảnh rổi rình nghe chuyện sát nhà
Ồn ào như chợ tưởng rầy la
Đứa con còn nhỏ lẻ nào phá
Chồng vợ đề huề chắc hợp ca
"Tôi mặc ông ra xơi chả cá
Ông hay tui cũng đớp nem ha?
"Má ơi con hỏng thèm nem chả
Cứ nấu cơm con ăn với cà.."..
cs

Vui Chơi

Thứ bảy rồi đây lại chuyện nhà
Ba hồi say khươt vợ con la
Phôn reo chưa dứt, người thăm đến
Cỗ dẹp vừa xong, bạn rủ ca
Hêt thở cuối tuần:- còn hẹn nhá!
Vui đùa suốt buổi:- gặp luôn ha!
Than rằng: tử tế trời không phạt
Chỉ tội tiệc tan tớ bị.............cà

Hữu Hạnh

Cos nè!

Vào chơi mà còn cho quà nữa cảm ơn ha!!!!
Họa bài vui thôi....Mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 10:09:43 bởi Hữu Hạnh >
Hữu Hạnh 18.04.2010 10:14:00 (permalink)
0
Thú Say

Kiếm hoài vẫn chẳng thấy người say
Vui thú mình ta cụng tháng ngày
Ngất ngưởng chân đi vào cõi thực
Cuồng quay trời mở thấy đời thay
Thế nhân cao cả, quên tình nghĩa
Túy tửu nồng say, chuộng đời hay
Rót chén hương thơ ngan ngát đượm
Tỉnh say say tỉnh ở phương này??? 

Hữu Hạnh 
 
cosiaus 18.04.2010 17:49:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Thú Say

Kiếm hoài vẫn chẳng thấy người say
Vui thú mình ta cụng tháng ngày
Ngất ngưởng chân đi vào cõi thực
Cuồng quay trời mở thấy đời thay
Thế nhân cao cả, quên tình nghĩa
Túy tửu nồng say, chuộng đời hay
Rót chén hương thơ ngan ngát đượm
Tỉnh say say tỉnh ở phương này??? 

Hữu Hạnh 
 


Xóm ????


Mới vào mời bạn tối nay say
Cả xóm bà con cứ ngủ ngày
Đám tiệc mời lia không lúc dứt
Y trang mặc mãi chẳng hề thay
Tuổi tên bia đá còn ai biết
Danh lợi đường trần mấy kẻ hay
Thôi hãy cùng nhau ly đắc chí
Rồi nhìn nhân thế khổ ghê này....
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 17:55:03 bởi cosiaus >
Hữu Hạnh 18.04.2010 23:19:56 (permalink)
0

Thú Say

Kiếm hoài vẫn chẳng thấy người say
Vui thú mình ta cụng tháng ngày
Ngất ngưởng chân đi vào cõi thực
Cuồng quay trời mở thấy đời thay
Thế nhân cao cả, quên tình nghĩa
Túy tửu nồng say, chuộng đời hay
Rót chén hương thơ ngan ngát đượm
Tỉnh say say tỉnh ở phương này??? 

Hữu Hạnh 
 
Xóm ????


Mới vào mời bạn tối nay say
Cả xóm bà con cứ ngủ ngày
Đám tiệc mời lia không lúc dứt
Y trang mặc mãi chẳng hề thay
Tuổi tên bia đá còn ai biết
Danh lợi đường trần mấy kẻ hay
Thôi hãy cùng nhau ly đắc chí*
Rồi nhìn nhân thế khổ ghê này....
cs

 

Xóm Thức
 
Thêm tình thêm rượu nhập men say
Trộn lẫn cùng nhau kéo cả ngày
Mặc kệ ai khôn xây mộng ảo
Thôi đành mình dại nốc đời thay
Ly mời cùng uống: - tình vui tỏ
Chén cụng lại đưa: - nghĩa rạng hay
Đắc chí*tràn trề sao hả dạ
Này đây xóm thức: uống đi….này
 
Hữu Hạnh
 
 
***Cos nè, câu thứ bảy của Cos. hay quá mượn mấy chữ cho hay nha !!!!!!!!!!
cosiaus 19.04.2010 01:38:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Thú Say

Kiếm hoài vẫn chẳng thấy người say
Vui thú mình ta cụng tháng ngày
Ngất ngưởng chân đi vào cõi thực
Cuồng quay trời mở thấy đời thay
Thế nhân cao cả, quên tình nghĩa
Túy tửu nồng say, chuộng đời hay
Rót chén hương thơ ngan ngát đượm
Tỉnh say say tỉnh ở phương này??? 

Hữu Hạnh 
 
Xóm NGHỈA ĐỊA



Mới vào mời bạn tối nay say
Cả xóm bà con cứ ngủ ngày
Đám tiệc mời lia không lúc dứt
Y trang mặc mãi chẳng hề thay
Tuổi tên bia đá còn ai biết
Danh lợi đường trần mấy kẻ hay
Thôi hãy cùng nhau ly đắc chí*
Rồi nhìn nhân thế khổ ghê này....
cs



Xóm Thức

Thêm tình thêm rượu nhập men say
Trộn lẫn cùng nhau kéo cả ngày
Mặc kệ ai khôn xây mộng ảo
Thôi đành mình dại nốc đời thay
Ly mời cùng uống: - tình vui tỏ
Chén cụng lại đưa: - nghĩa rạng hay
Đắc chí*tràn trề sao hả dạ
Này đây xóm thức: uống đi….này

Hữu Hạnh


***Cos nè, câu thứ bảy của Cos. hay quá mượn mấy chữ cho hay nha !!!!!!!!!!
Hữu Hạnh 19.04.2010 03:43:10 (permalink)
0
Mèn ơi hèn chi tui chỉ thấy câu 7 là "đắc chí"...Uống rươu. kiểu ni thì ma uống thôi !!!
mến
cosiaus 24.04.2010 14:31:45 (permalink)
0
Ngẩn tò te
 

Có ai đọc biết được thơ ta

Hay ngẩn tò te chẳng hiểu ra

bắt cụ già nua suy  mệt óc

rủ cô thiếu nữ nghĩ nhăn da

văn chương mắc cậy người tri kỹ

vần điệu trông chờ kẽ Bá Nha

thôi kệ chốn lầy bùn ẩn náu

ểnh ương cóc nhái cũng cười khà

 

cosiaus

Hữu Hạnh 25.04.2010 01:06:43 (permalink)
0


Trích đoạn: cosiaus

Ngẩn tò te
 

Có ai đọc biết được thơ ta

Hay ngẩn tò te chẳng hiểu ra

bắt cụ già nua suy  mệt óc

rủ cô thiếu nữ nghĩ nhăn da

văn chương mắc cậy người tri kỹ

vần điệu trông chờ kẽ Bá Nha

thôi kệ chốn lầy bùn ẩn náu

ểnh ương cóc nhái cũng cười khà

 

cosiaus




Vô Thơ

Cao thủ mần thơ chẳng phải ta
U mê như tớ nghĩ không ra
Ví dù ý đã chường ra mắt
Chắc có lời chi ngụ dưới da
Bát cú, Cổ phong:- chà thú nhá
Ca trù, Phá thể:-á vui nha
Hổng mơ chẳng mộng cùng thi phú
Tâm lặng trà thơm lại nhắp khà

HH
cosiaus 28.04.2010 08:05:01 (permalink)
0
HH ơi mất tiêu rồi.
Ráng tìm  ( xin đọc giọng miền nam, có nghĩa chính tả cho pha chut thì sẽ ra cả 4 cao thủ ngoai ra Nam Đế thì lộ rỏ ràng)
Ngoài ra còn có 2  người nửa.tính đố mà thôi nói luôn , đó là Diệt tuyệt Su Thái  dẩn theo Chu Chỉ Nhươc ngồi coi. haha
cosiaus


Hoa sơn luận võ

Lủ khủ sắp hàng gia tộc đây
chắp tay bái cắt thủ môn đầy
đồ đao rồng lộn  đầu hang dấy.
Ỷ kiếm thiên bay cuối chốn lầy
hai đủa cháu ông song cước quậy
một nam vương đế ngón tay xoay
Luận trường dung túng  không đòn bậy
Đủ cả  năm ngôi đứng bậc thầy.


cosiaus


trả lời nằm trong:
câu 1: Âu dương phong
câu 2: Hồng Thất Công
câu 3: Diệt Tuyệt Sư Thái ( Tuyệt= cái gì không thông thường)
câu 4: Chu Chĩ nhược ( chỉ và  chí gần âm)
câu 5:  Hoàng đông tà
câu 6: Nam Đế ( rỏ ràng )
câu 7: Vương Chân nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 12:28:04 bởi cosiaus >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9