" Hỏi Đường"
Trích đoạn: hoàng hoài nam
Giang tay nếu gió bước qua cầu
Cưởi áng mây hồng ghé bến ngâu
Hỏi mục đồng ơi ! vui chỉ giúp.
Đường về hạnh phúc ở nơi đâu?
Nếu mà gió thổi chẳng qua cầu
Cười áng mây hồng bay ở đâu
Mục đồng đang bận, trâu cưới vợ
Muốn tìm hạnh phúc cứ hỏi ngâu.
Thân Thủy nhẹ tợ cánh hoa Ngâu
Nên khi gió thổi sẽ qua cầu
Biết Mục Đồng bận nên hỏi thế !
Minh Xuân Bằng Hửu chớ lo âu .
nghe thủy tìm đường đến thăm ngâu
nàng ngâu phơi yếm ở bên cầu.
gió lùa làm yếm ngâu bay mất
thủy xem tìm yếm ở nơi đâu.
Yếm ơi ! nàng lạc ở nơi đâu ?
Để ta ngơ ngẩn đứng giửa cầu
Hòai Nam chẵng tìm... nhờ Đòng hộ
Thủy nào có biết... yếm ở đâu.?
Nhật Thủy hân hạnh được làm quen với bằng Hửu Hòang Hòai Nam.
Mắt sao lại để trên đầu
Không để trên trán làm sao mà nhìn
Nhat Thuy sao nói linh tinh
Gặp trâu không tránh, lặng thinh đứng cười!
Trích đoạn: Nhat Thuy
Trích đoạn: hoàng hoài nam
Giang tay nếu gió bước qua cầu
Cưởi áng mây hồng ghé bến ngâu
Hỏi mục đồng ơi ! vui chỉ giúp.
Đường về hạnh phúc ở nơi đâu?
Nếu mà gió thổi chẳng qua cầu
Cười áng mây hồng bay ở đâu
Mục đồng đang bận, trâu cưới vợ
Muốn tìm hạnh phúc cứ hỏi ngâu.
Thân Thủy nhẹ tợ cánh hoa Ngâu
Nên khi gió thổi sẽ qua cầu
Biết Mục Đồng bận nên hỏi thế !
Minh Xuân Bằng Hửu chớ lo âu .
nghe thủy tìm đường đến thăm ngâu
nàng ngâu phơi yếm ở bên cầu.
gió lùa làm yếm ngâu bay mất
thủy xem tìm yếm ở nơi đâu.
Yếm ơi ! nàng lạc ở nơi đâu ?
Để ta ngơ ngẩn đứng giửa cầu
Hòai Nam chẵng tìm... nhờ Đòng hộ
Thủy nào có biết... yếm ở đâu.?
Nhật Thủy hân hạnh được làm quen với bằng Hửu Hòang Hòai Nam.
Hoài Nam nào biết yếm nơi nao!
Chỉ Sinh mới biết yếm ở đâu :D
Ngẩn ngơ Thủy đứng làm chi đó...
Một khoảng trời riêng...giữa cây cầu!
một khoảng trời riêng dữa cây cầu
lúc ấy tiều phu bận đi đâu
bỏ mặc gió đưa dòng nước quấn
đó ai giờ biết yếm nơi đâu
Vân Sinh vẫn đứng ở đó mà
Hoài Nam hem thấy..thật không ta?
Giữa cầu đưa mắt nhìn sông nước
Yếm ở tay Sinh chứ đâu xa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 12:17:00 bởi tieuvansinh >
Trời trời ba cái chuyện yếm eo Sao không giữ lấy để bay vèo Hay muốn tô hô cho nó mát Chàng thèm rõ dãi muốn đá bèo. (Siêu Trầm)
U
Trích đoạn: tieuvansinh
Mắt sao lại để trên đầu
Không để trên trán làm sao mà nhìn
Nhat Thuy sao nói linh tinh
Gặp trâu không tránh, lặng thinh đứng cười!
Văn Sinh huynh trách quá lời
Thủy mà ko tránh...giờ rời Dương Gian
Chớ đâu còn đứng chàng rằng
Để Huynh ngồi đó ngó sang mà cười ?
Cảm ơn Huynh Tieuvansinh đã cùng tham gia chỉ đường giùm Nhật Thủy Chút Huynh ngày mới an lành
Trích đoạn: tieuvansinh
Trích đoạn: Nhat Thuy
Trích đoạn: hoàng hoài nam
Giang tay nếu gió bước qua cầu
Cưởi áng mây hồng ghé bến ngâu
Hỏi mục đồng ơi ! vui chỉ giúp.
Đường về hạnh phúc ở nơi đâu?
Nếu mà gió thổi chẳng qua cầu
Cười áng mây hồng bay ở đâu
Mục đồng đang bận, trâu cưới vợ
Muốn tìm hạnh phúc cứ hỏi ngâu.
Thân Thủy nhẹ tợ cánh hoa Ngâu
Nên khi gió thổi sẽ qua cầu
Biết Mục Đồng bận nên hỏi thế !
Minh Xuân Bằng Hửu chớ lo âu .
nghe thủy tìm đường đến thăm ngâu
nàng ngâu phơi yếm ở bên cầu.
gió lùa làm yếm ngâu bay mất
thủy xem tìm yếm ở nơi đâu.
Yếm ơi ! nàng lạc ở nơi đâu ?
Để ta ngơ ngẩn đứng giửa cầu
Hòai Nam chẵng tìm... nhờ Đòng hộ
Thủy nào có biết... yếm ở đâu.?
Nhật Thủy hân hạnh được làm quen với bằng Hửu Hòang Hòai Nam.
Hoài Nam nào biết yếm nơi nao!
Chỉ Sinh mới biết yếm ở đâu :D
Ngẩn ngơ Thủy đứng làm chi đó...
Một khoảng trời riêng...giữa cây cầu!
Sinh thời hỏi thế...Thủy thêm sầu
Tim đau như cắt...biết làm sao?
Lắm người chỉ Đường... nên giờ lạc
Thôi đành bơ vơ đứng giữa cầu
!
huhuhuhuhu
Trích đoạn: hoàng hoài nam
một khoảng trời riêng dữa cây cầu
lúc ấy tiều phu bận đi đâu
bỏ mặc gió đưa dòng nước quấn
đó ai giờ biết yếm nơi đâu
Đố ai giờ biết...yếm nơi đâu ?
Ko chừng yếm vẩn ở bên cầu.
Nhờ mây cùng nắng...hông yếm ráo
Nên giờ yếm đã về nhà Ngâu
Trích đoạn: Nhat Thuy
Đố ai giờ biết...yếm nơi đâu ?
Ko chừng yếm vẩn ở bên cầu.
Nhờ mây cùng nắng...hông yếm ráo
Nên giờ yếm đã về nhà Ngâu
Nhà Ngâu ướt sũng suốt cả ngày (1) Yếm không thể nào ở nơi đây Thôi hỏi chàng Ngưu cùng nàng Chức (2) Đang đứng giao duyên giữa cầu này. (3) (Siêu Trầm) --------- (1) – Tháng bảy mưa Ngâu (2) – Sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ (3) – Nhịp cầu Ô Thước
Nhà Ngâu ướt sũng suốt cả ngày (1)
Yếm không thể nào ở nơi đây
Thôi hỏi chàng Ngưu cùng nàng Chức (2)
Đang đứng giao duyên giữa cầu này. (3)
(Siêu Trầm)
---------
(1) – Tháng bảy mưa Ngâu
(2) – Sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ
(3) – Nhịp cầu Ô Thước
Siêu Trầm nói thế...tính sao đây?
Chức Ngưu tương hội chỉ một ngày
Lẻ nào đang tâm đi hỏi Yếm
Thôi đành diệp khác...hỏi ông Mai
Siêu Trầm ơi ! Nhật Thủy hỏi đường mà khiến Siêu Trầm cũng lên tiếng NT vinh hạnh vô cùng , Chúc Siêu Trầm từ đây trở thành Siêu quậy nhé .
Cả năm Ngưu-Chức...có một ngày
Gặp nhau mừng tủi...vội chia tay.
Mưa Ngâu không ngớt ,ai nỡ hỏi:
Yếm đào có còn hay gió bay...
TG
Nói như bạn vậy , chí lý thay
Thương cho Ngưu Chức , chỉ một ngày.
Thủy đành ngồi đây chờ diệp khác
Biết đâu duyên trời , gập số mai
Nhật Thủy hân hạnh mừng Thương Gian cúng tham gia chỉ đường giùm NT Chút Thương Gian cuối tuần vui vẻ và ngày mới an lành
Muốn tìm yếm thắm hỏi Xuân Hương Có lẽ bà ấy rất rành đường Năm xưa thiếu nữ phơi bồng đảo (*) Giờ “diễn” lại xem có thấy thương? (Siêu Trầm) --------- (*) THIẾU NỮ NGỦ NGÀY (Hồ Xuân Hương) Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
U
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: