" Hỏi Đường"
Trích đoạn: Nhat Thuy
"Bỗng dưng muốn ghé " - chẳng bình thường
Cũng là mắc bệnh - bệnh "tìm đường"
Bệnh này muốn khỏi thì phải đến
Hỏi xem người đó có cho ... thương ???
Tìm Ngâu từ sớm .... đến tà vương
Nay đã gập đây ... xin hỏi đường .
Theo lời Mục Đồng , Ngâu sẽ giúp
Lối về Hạnh Phúc ở... mô phương ? (*)
(*) phương mô
?
Hân hạnh được quen biết Hoa Ngâu , cảm ơn Hoa Ngâu đã tham gia chỉ đường giùm Nhật Thủy
Hy vọng từ đây Hoa Ngâu sẽ chỉ cho Nhật Thủy tìm thấy " con đường hạnh phúc "
Nơi này
Lối về hạnh phúc ở nơi này
Tâm giao, ta gặp ý thơ hay
Nhật Thủy tìm đâu xa xôi nữa
Đường về hạnh phúc chính là đây!
Nơi này
Lối về hạnh phúc ở nơi này
Tâm giao, ta gặp ý thơ hay
Nhật Thủy tìm đâu xa xôi nữa
Đường về hạnh phúc chính là đây!
Phải Không?
Hạnh Phuc yên bình thật chốn đây?
Tiêu Huynh khẳng định chắc ko sai?
Mây hồng , Thủy hạ hay đi tiếp?
Gió lặng , neo thuyền... gió bất lây. !
Tiêu Huynh , nhớ trả lời 3 câu hỏi của Đệ cho chắc chắn nhé
Hỏi ngay....
Muội vốn là người tính thẳng ngay,
Không hiểu điều gì phải hỏi ngay.
Thấy Tiêu Huynh nói đường đã thấy.
Lo tiệm đóng cửa thì...thật gay!
-TG-
An Tâm Thương Mụi
An tâm Mụi nhé ! của tiệm nầy
Sẽ ko đóng được , nếu còn hay
Tiêu Huynh vốn tính hay đùa giởn
Với vần thơ tựa cánh diều bay.
Nhật Thủy
Trích đoạn: Nhat Thuy
Nơi này
Lối về hạnh phúc ở nơi này
Tâm giao, ta gặp ý thơ hay
Nhật Thủy tìm đâu xa xôi nữa
Đường về hạnh phúc chính là đây!
Phải Không?
Hạnh Phuc yên bình thật chốn đây?
Tiêu Huynh khẳng định chắc ko sai?
Mây hồng , Thủy hạ hay đi tiếp?
Gió lặng , neo thuyền... gió bất lây. !
Tiêu Huynh , nhớ trả lời 3 câu hỏi của Đệ cho chắc chắn nhé
Đúng rồi!
Hạnh phúc yên bình chính là đây
Vân Sinh đã nói chẳng nhẽ sai
Mây hồng,Thủy hạ...nên đi tiếp
Tìm đường...tìm những ý thơ hay
Trích đoạn: Nhat Thuy
Hỏi ngay....
Muội vốn là người tính thẳng ngay,
Không hiểu điều gì phải hỏi ngay.
Thấy Tiêu Huynh nói đường đã thấy.
Lo tiệm đóng cửa thì...thật gay!
-TG-
An Tâm Thương Mụi
An tâm Mụi nhé ! của tiệm nầy
Sẽ ko đóng được , nếu còn hay
Tiêu Huynh vốn tính hay đùa giởn
Với vần thơ tựa cánh diều bay.
Nhật Thủy
Thiệt!
Lời ai vang vọng ở chốn này:
Vần thơ kia tựa cánh diều bay?
Vân Sinh nói thẳng...không đùa giỡn
Sẽ dẹp tiệm luôn nếu chẳng hay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 12:48:50 bởi tieuvansinh >
Thán
Mất mấy tuần trăng , để " Hỏi Đường "
Bao người đã giúp , dạ còn thương
Đùa mây níu lại bao nhung nhớ
Lướt gió tìm về chút vấn vương
Góc bể chân Trời không bến đỗ !
Rừng sâu núi thẳm chốn nào nương ?
Giờ đây hạnh phúc nơi đâu kiếm ?.
Cũng bởi đời thường lắm nhiễu nhương .
Nhật Thuỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 05:35:36 bởi Nhat Thuy >
Thôi
Thôi nhé từ nay chẳng hỏi đường
Chấm dứt từ đây chuyện nhiễu nhương
Lướt gió đùa mây...thôi...dứt hết
Bạn bè chia ngả khắp muôn phương
Thán
Mất mấy tuần trăng , để " Hỏi Đường "
Bao người đã giúp , dạ còn thương
Đùa mây níu lại bao nhung nhớ
Lướt gió tìm về chút vấn vương
Góc bể chân Trời không bến đỗ !
Rừng sâu núi thẳm chốn nào nương ?
Giờ đây hạnh phúc nơi đâu kiếm ?.
Cũng bởi đời thường lắm nhiễu nhương .
Nhật Thuỷ
Mất mấy tuần trăng Thuỷ hỏi đường
Chắc lòng lấn cấn dạ tơ vương
Ngắm hoa dõi nguyệt quên lời dẫn
Vờn gió níu mây lạc lối thương
Trách phận hẩm hiu không bến đậu
Than trời chẳng đoái lẻ đêm sương
Này đây,
đường dẫn thêm lần nữa
Thuỷ chớ....buồn vì nghiệp văn chương
... nó lắm nhiễu nhương!
venus4t.vns_hnu
Trích đoạn: tieuvansinh
Thôi
Thôi nhé từ nay chẳng hỏi đường
Chấm dứt từ đây chuyện nhiễu nhương
Lướt gió đùa mây...thôi...dứt hết
Bạn bè chia ngả khắp muôn phương
Ơ ĐỪNG Ơ kìa! lạ chửa chuyện tìm đường
Tắc ở nơi mô hãy tỏ tường
Để Mục cưỡi trâu lao đến cứu
Phá tan hội chứng...

ở văn chương!
venus4t.vns_hnu
Thôi
Thôi nhé từ nay chẳng hỏi đường
Chấm dứt từ đây chuyện nhiễu nhương
Lướt gió đùa mây...thôi...dứt hết
Bạn bè chia ngả khắp muôn phương
Ơ ĐỪNG Ơ kìa! lạ chửa chuyện tìm đường
Tắc ở nơi mô hãy tỏ tường
Để Mục cưỡi trâu lao đến cứu
Phá tan hội chứng...
ở văn chương!
venus4t.vns_hnu ĐÙA ...
Thi hữu hội tụ khắp bốn phương
Về quán Nhất Thuỷ cùng hỏi đường.
Tháng Tư Giang bận đi câu Cá
Giờ ghé lại đây cùng nhiễu nhương

-TG-
EM ĐÁNH!
Chết chửa! Sis ơi "cá tháng tư"
Mừ người ta ấy! cứ... khư khư
Nói đùa tưởng thật giờ seo gỡ
Em đánh vài đòn....sis đó, hư!
(hí hí em dzông...cho sis lãnh
To đùng hậu quả...
Mục đi tu!) venus4t.vns_hnu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: