TRANG THƠ ÁO TÍM
aotim 12.03.2010 21:39:54 (permalink)
0
KÍNH MỜI BẠN BÈ VÀO THĂM TRANG THƠ ÁO TÍM

KHÚC HÁT NGÀY CHO ANH


Ngày không còn nhiều
Trời đã ngả chiều bóng lá
Gió sang thu
Dun giẽ vai mềm


Tất cả những bông hoa đã nở
Sau nụ hôn dài của ánh mắt mặt trời hôm mai
Tất cả những đài hoa đã thắm
Cỏ chênh chao xanh dưới gốc sương nhài


Chim rướn cổ buông lời ca thánh thót
Bài hát chi nghe bóng chuyển cơn buồn
Ừ thì ngày mai không còn bình minh và hoàng hôn để ngẫm nga và hót
Hát suốt đêm này mai gai nhọn đầy cơn…


Gió thổi hết những vòm mây về tụ
Lơi vòng tay ve vuốt mặt vòm trời
Ngày mai dẫu nắng hay mưa cũng không thể đón lại mây ngày cũ
Mà mạch đời vẫn veo vẻo sinh sôi


Sông phù sa hết lượt vòng châu thổ
Nước quẩn quanh bến vắng lũ trâu đầm
Lục bình đỏ mắt theo nước ròng ra biển lớn
Hoa gạo nhớ tiếng ca kìm đêm bến vắng lâm thâm


Đã lạnh quanh giấc mơ em
Những đêm mưa tháng bảy
Mà vòm trời mờ mịt ai hay
Ướt tiếng ca khát giữa ngày nắng cháy


Không có nhiều cho nhau
Giữa giao thời nhỏ nhoi khoảnh khắc
Chưa đủ vá nụ cười em
Mưa đã tràn phố khuya trong vắt


Chưa hết chiều
Mà đã nghe khuya tĩnh lặng
Có nên chui vào cái kén quanh mình
Khi quanh em hương dạ lan ngao ngát đêm trăng vàng da diết…

#1
    nguyenngoat 13.03.2010 23:00:50 (permalink)
    0

    Trích đoạn: aotim

    KÍNH MỜI BẠN BÈ VÀO THĂM TRANG THƠ ÁO TÍM

    KHÚC HÁT NGÀY CHO ANH


    Ngày không còn nhiều
    Trời đã ngả chiều bóng lá
    Gió sang thu
    Dun giẽ vai mềm


    Tất cả những bông hoa đã nở
    Sau nụ hôn dài của ánh mắt mặt trời hôm mai
    Tất cả những đài hoa đã thắm
    Cỏ chênh chao xanh dưới gốc sương nhài


    Chim rướn cổ buông lời ca thánh thót
    Bài hát chi nghe bóng chuyển cơn buồn
    Ừ thì ngày mai không còn bình minh và hoàng hôn để ngẫm nga và hót
    Hát suốt đêm này mai gai nhọn đầy cơn…


    Gió thổi hết những vòm mây về tụ
    Lơi vòng tay ve vuốt mặt vòm trời
    Ngày mai dẫu nắng hay mưa cũng không thể đón lại mây ngày cũ
    Mà mạch đời vẫn veo vẻo sinh sôi


    Sông phù sa hết lượt vòng châu thổ
    Nước quẩn quanh bến vắng lũ trâu đầm
    Lục bình đỏ mắt theo nước ròng ra biển lớn
    Hoa gạo nhớ tiếng ca kìm đêm bến vắng lâm thâm


    Đã lạnh quanh giấc mơ em
    Những đêm mưa tháng bảy
    Mà vòm trời mờ mịt ai hay
    Ướt tiếng ca khát giữa ngày nắng cháy


    Không có nhiều cho nhau
    Giữa giao thời nhỏ nhoi khoảnh khắc
    Chưa đủ vá nụ cười em
    Mưa đã tràn phố khuya trong vắt


    Chưa hết chiều
    Mà đã nghe khuya tĩnh lặng
    Có nên chui vào cái kén quanh mình
    Khi quanh em hương dạ lan ngao ngát đêm trăng vàng da diết…


     
    BÀI CA ĐÊM CHO EM
     
      Aó tím ơi ngủ đi em!
       Sương buồn từng giọt bên thềm lặng rơi
    Quên đi bão tố cuộc đời
       Để nghe những tiếng ru hời...thiết tha
    Trăng đêm trải mộng canh tà
       Gối chăn ủ bóng người xa một thời?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9