lời cuả gió
có cơn gió thoảng mang bụi nhỏ
cay mắt nhiều người và cay cả mắt ta
gió chỉ thoáng qua trong chốc lát
để lại lòng một chút ăn năn...
ta biết trăm phần lỗi tại ta
xin người một chút thứ tha
coi như con gió thoảng qua một lần... nhabe Gió...
Cũng vì cơn gió chợt qua
Bụi đường cay mắt người - ta một chiều
Thoảng thôi... vội nói lời yêu
Để lòng trong đục bao điều bão dông
Bởi xa, chẳng thể gánh gồng
Duyên xưa nợ lại, dối trông... đường về
Trăng xưa chẳng vẹn câu thề
Người đi để đắng... đam mê, một lần...
09h00/19/05/2010
_____________________________
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
mưa...
thôi hãy để gió bay muôn hướng
hờn gió chi...gió sẽ thành mưa
ngày dài sẽ ướt lê thê
để đêm cũng sẽ ủ ê cõi sầu...
nhabe