Thơ nhabe
Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh
quote:
Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh
!!!!!!!!!!!!
Lặng nghe ta kể chuyện ngày xưa
Tình nghĩa nào ai dễ lọc lừa
Đổng trác , Điêu Thuyền rồi Lữ Bố
Hạ hồi chỉ tội khổ nhau thôi .
Thực tế đời thường thời bể khổ
Vào đây thư giản phút bình an
Khoảng lặng cho người cùng san sẻ
Bình yên như tựa chốn thiên đàng
Ta chỉ bên người phút lãng du
Mong sao ru giấc mộng yên vui
Cho người dịu bớt lòng trắc ẩn
Để trái tim yêu thôi ngủ vùi.
Ta muốn cho người mãi mãi vui
Chỉ là lời nói hỏi thăm nhau
Cớ sao lại phải...hà...như thế...?
Để trái tim ta thổn thức đau !!!
Ta như cây đứng thẳng giữa trời
Không sợ bão giông cùng sấm chớp
Trăng long lanh toả sáng rạng ngời
Trăng thanh bạch xá chi mây phủ...!!!
chào Ngocphuong_hungbinh, nhabe xin họa bài này nha
cuộc đời chỉ như cơn gió thoảng
ta chỉ giỡn cho vui
không có ý làm người đau
biết người buồn ta cũng ăn năn
biết làm chi để chuộc lỗi mình
hãy thứ tha cho ta người nhé
nhabe
Ta chẳng buồn người đâu
Ta cũng chẳng âu sầu
Vì ta đây hiểu thấu
Bốn biển đều anh em...!!!
Chúc nhabe luôn vui nha !
biết người hết buồn
chim vui ríu rít
nắng ấm mọi miền
hạnh phúc khắp nơi...
nhabe
cám ơn Ngocphuong_hungbinh... chúc luôn hạnh phúc ...có cần chi cứ nói ...nếu giúp được nb sẵn lòng...
ô
trời đổ mưa bất chợt
em vào trú bên hiên
gió từng cơn tạt mạnh
mưa ào vào bên trong
anh sẵn tay cầm ô
che luôn cho cả hai
rồi vu vơ hỏi chuyện
cơn mưa dài qua mau
rồi những ngày không mưa
mình cũng tình cờ gặp
tình cờ đi chung lối
chỉ là... tình cờ thôi
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 09:10:41 bởi nhabe >
Cuộc sống là giấc mơ
Ta cứ tưởng cõi thật
Thời gian như nháy mắt
Ta ngỡ còn đâu đây
Phiêu bồng cùng làn mây
Ngắm bình minh thức dậy
Hoang vu miền lau sậy
Lướt gió bạt vi vu.
Thời gian vụt thoi đưa
Đường tương lai rộng mở
Hít thật sâu nhịp thở
Lời ngọt ngào trái tim
Thời gian chợt lặng im
Nghe thì thầm gió hát
Sa mặc, nắng gió cát
Chẳng khuất phục đời ta ....
Cánh cửa đời bao la
Sức ta dòn chân bước
Hãy cùng nhau đồng sức
Vì cuộc sống tương lai
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Cuộc sống trải thảm hoa
Miệt mài trong lao động
Kiến thức thì sâu rộng
Học mãi chẳng thể ngừng
Quí như Trầm trong rừng
Tình yêu thương nhân loại
Giúp người không quản ngại
Chẳng đòi hỏi đền ơn
Cứ hiền hoà như sông
Cội nguồn là gốc rễ
Không bao giờ ngạo nghễ
Trước thành quả nhỏ nhoi
Khiêm nhường dáng tinh khôi
Bừng ngàn tia nắng ấm
Dịu hiền như cô Tấm
Quả thị nàng bước ra
Chàng hoàng tử nhận ra
Qua cách têm cánh phượng
Cổ tích êm nhung mượt
Vẫn tồn tại trên đời
Tất cả mãi rạng ngời……..
Tình yêu người cuộc sống…..
Dù là bắc nam trung
Cũng vẫn cùng dòng giống
Vẫn biết thương quê hương
Vẫn ra công góp sức
Cho Việt Nam trường tồn...
Cho Việt Nam bền vững
Thế hệ trẻ là những…
Trí tuệ và nhiệt tình
HaiKhang Mùa Thu & nhabe
nào phải em làm cao
chỉ tại anh lắm đào
ghé anh sợ dông bão
nên đành phải làm lơ
chim bay phương trời đó
biết còn nhớ hay quên...
nhabe
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
Trích đoạn: nhabe
Cuộc sống là giấc mơ
Ta cứ tưởng cõi thật
Thời gian như nháy mắt
Ta ngỡ còn đâu đây
Phiêu bồng cùng làn mây
Ngắm bình minh thức dậy
Hoang vu miền lau sậy
Lướt gió bạt vi vu.
Thời gian vụt thoi đưa
Đường tương lai rộng mở
Hít thật sâu nhịp thở
Lời ngọt ngào trái tim
Thời gian chợt lặng im
Nghe thì thầm gió hát
Sa mặc, nắng gió cát
Chẳng khuất phục đời ta ....
Cánh cửa đời bao la
Sức ta dòn chân bước
Hãy cùng nhau đồng sức
Vì cuộc sống tương lai
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Cuộc sống trải thảm hoa
Miệt mài trong lao động
Kiến thức thì sâu rộng
Học mãi chẳng thể ngừng
Quí như Trầm trong rừng
Tình yêu thương nhân loại
Giúp người không quản ngại
Chẳng đòi hỏi đền ơn
Cứ hiền hoà như sông
Cội nguồn là gốc rễ
Không bao giờ ngạo nghễ
Trước thành quả nhỏ nhoi
Khiêm nhường dáng tinh khôi
Bừng ngàn tia nắng ấm
Dịu hiền như cô Tấm
Quả thị nàng bước ra
Chàng hoàng tử nhận ra
Qua cách têm cánh phượng
Cổ tích êm nhung mượt
Vẫn tồn tại trên đời
Tất cả mãi rạng ngời……..
Tình yêu người cuộc sống…..
Dù là bắc nam trung
Cũng vẫn cùng dòng giống
Vẫn biết thương quê hương
Vẫn ra công góp sức
Cho Việt Nam trường tồn...
Cho Việt Nam bền vững
Thế hệ trẻ là những…
Trí tuệ và nhiệt tình
HaiKhang Muathu &nha be
.................
MƠ...
Cuộc đời tựa giấc mơ
Hư không mà rất thực
Biết đang ngồi viết thơ
Bạn cho ta giấy mực
Có đêm nằm thao thức
Suy ngẫm tình nhân gian
Thương chiếc lá lụi tàn
Bạn cho ta lầm lẫn.
Gần nửa đời lận đận
Vật lộn với sắc màu
Vò tương lai nát nhàu
Thanh thản ngồi gỡ rối
Bạn cho ta tăm tối.
Ngày khi quên tắm gội
Đêm ngủ thật thành mơ
Cũng có khi tôn thờ
Những điêù không nhìn thấy.
Mọi người đã thức dậy
Lao vào cuộc đời thường
Ta còn nằm trên giường
Bạn cho ta mơ thật...
............
Mình cảm xúc bài thơ hay của Nhà Bè nên hoà chút nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 06:58:29 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: Hoàng An
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
em không phải là Thủy
mà cũng không có loè
anh làm ơn coi lại
chắc lầm rồi anh ơi...
nhabe
Trích đoạn: trần như chuyên
Trích đoạn: nhabe
Cuộc sống là giấc mơ
Ta cứ tưởng cõi thật
Thời gian như nháy mắt
Ta ngỡ còn đâu đây
Phiêu bồng cùng làn mây
Ngắm bình minh thức dậy
Hoang vu miền lau sậy
Lướt gió bạt vi vu.
Thời gian vụt thoi đưa
Đường tương lai rộng mở
Hít thật sâu nhịp thở
Lời ngọt ngào trái tim
Thời gian chợt lặng im
Nghe thì thầm gió hát
Sa mặc, nắng gió cát
Chẳng khuất phục đời ta ....
Cánh cửa đời bao la
Sức ta dòn chân bước
Hãy cùng nhau đồng sức
Vì cuộc sống tương lai
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Nào cùng đếm một hai
Không gì là không thể
Những mưa ngàn gió bề
Đời ai chẳng trải qua…
Cuộc sống trải thảm hoa
Miệt mài trong lao động
Kiến thức thì sâu rộng
Học mãi chẳng thể ngừng
Quí như Trầm trong rừng
Tình yêu thương nhân loại
Giúp người không quản ngại
Chẳng đòi hỏi đền ơn
Cứ hiền hoà như sông
Cội nguồn là gốc rễ
Không bao giờ ngạo nghễ
Trước thành quả nhỏ nhoi
Khiêm nhường dáng tinh khôi
Bừng ngàn tia nắng ấm
Dịu hiền như cô Tấm
Quả thị nàng bước ra
Chàng hoàng tử nhận ra
Qua cách têm cánh phượng
Cổ tích êm nhung mượt
Vẫn tồn tại trên đời
Tất cả mãi rạng ngời……..
Tình yêu người cuộc sống…..
Dù là bắc nam trung
Cũng vẫn cùng dòng giống
Vẫn biết thương quê hương
Vẫn ra công góp sức
Cho Việt Nam trường tồn...
Cho Việt Nam bền vững
Thế hệ trẻ là những…
Trí tuệ và nhiệt tình
HaiKhangthu buon &nha be
.................
MƠ...
Cuộc đời tựa giấc mơ
Hư không mà rất thực
Biết đang ngồi viết thơ
Bạn cho ta giấy mực
Có đêm nằm thao thức
Suy ngẫm tình nhân gian
Thương chiếc lá lụi tàn
Bạn cho ta lầm lẫn.
Gần nửa đời lận đận
Vật lộn với sắc màu
Vò tương lai nát nhàu
Thanh thản ngồi gỡ rối
Bạn cho ta tăm tối.
Ngày khi quên tắm gội
Đêm ngủ thật thành mơ
Cũng có khi tôn thờ
Những điêù không nhìn thấy.
Mọi người đã thức dậy
Lao vào cuộc đời thường
Ta còn nằm trên giường
Bạn cho ta mơ thật...
............
Mình cảm xúc bài thơ hay của Nhà Bè nên hoà chút nhé!
cám ơn TNC đã góp thơ...bài này là hợp thơ của HaiKhang MùaThu...nhabe ké chút
mơ
không mộng không mơ
đâu phải là thơ
không khóc không cười
đâu phải cuộc đời
nhabe
mơ
không mộng không mơ
đâu phải là thơ
không khóc không cười
đâu phải cuộc đời
nhabe
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 07:21:30 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
mơ
không mộng không mơ
đâu phải là thơ
không khóc không cười
đâu phải cuộc đời
nhabe
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
heheh giỡn cho vui mà
mơ
mọi người mơ thì ta tỉnh...
ta cuốc đất...bạn làm thơ
ai cũng có lúc mơ...lúc tỉnh...
nhabe
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: trần như chuyên
mơ
không mộng không mơ
đâu phải là thơ
không khóc không cười
đâu phải cuộc đời
nhabe
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
heheh giỡn cho vui mà
mơ
mọi người mơ thì ta tỉnh...
ta cuốc đất...bạn làm thơ
ai cũng có lúc mơ...lúc tỉnh...
nhabe
MỜ
Tháng năm rủng rỉnh
Say, tỉnh, đục, trong...
Mơ ước viển vông
Vẫn trong vòng...trời đất.
Trích đoạn: trần như chuyên
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: trần như chuyên
mơ
không mộng không mơ
đâu phải là thơ
không khóc không cười
đâu phải cuộc đời
nhabe
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
heheh giỡn cho vui mà
mơ
mọi người mơ thì ta tỉnh...
ta cuốc đất...bạn làm thơ
ai cũng có lúc mơ...lúc tỉnh...
nhabe
MỜ
Tháng năm rủng rỉnh
Say, tỉnh, đục, trong...
Mơ ước viển vông
Vẫn trong vòng...trời đất. mở
mở mắt ra
nhìn quanh thế giới
say tỉnh đục trong
tuần hoàn trời đất...
nhabe
nhabe
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
heheh giỡn cho vui mà
mơ
mọi người mơ thì ta tỉnh...
ta cuốc đất...bạn làm thơ
ai cũng có lúc mơ...lúc tỉnh...
nhabe
MỜ
Tháng năm rủng rỉnh
Say, tỉnh, đục, trong...
Mơ ước viển vông
Vẫn trong vòng...trời đất. mở
mở mắt ra
nhìn quanh thế giới
say tỉnh đục trong
tuần hoàn trời đất...
nhabe
nhabe
MỠ
Khi giả, khi thật
Có thực có hư
Ao đục nước lành
Suối nước trong xanh...lại độc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 15:29:32 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
TỈNH...
Mọi người tỉnh ta còn mơ
Mình cuốc đất bạn viết thơ
Chẳng ai ngờ...
Lúc mơ...Lúc tỉnh...
................
Mình hơi tếu, bạn thông cảm chút nhé!
heheh giỡn cho vui mà
mơ
mọi người mơ thì ta tỉnh...
ta cuốc đất...bạn làm thơ
ai cũng có lúc mơ...lúc tỉnh...
nhabe
MỜ
Tháng năm rủng rỉnh
Say, tỉnh, đục, trong...
Mơ ước viển vông
Vẫn trong vòng...trời đất. mở
mở mắt ra
nhìn quanh thế giới
say tỉnh đục trong
tuần hoàn trời đất...
nhabe
nhabe
MỠ
Khi giả, khi thật
Có thực có hư
Ao đục nước lành
Suối nước trong xanh...lại độc. mớ
đang ngủ...bỗng nghe kêu
thì ra người đang mớ
chỉ là mơ mà thôi
tỉnh dậy rồi là hết...
nhabe
nhabe
MỠ
Khi giả, khi thật
Có thực có hư
Ao đục nước lành
Suối nước trong xanh...lại độc.
mớ
đang ngủ...bỗng nghe kêu
thì ra người đang mớ
chỉ là mơ mà thôi
tỉnh dậy rồi là hết...
nhabe
Ngớ
Lúc ngủ coi như chết
Giấc mơ vận vào mình
Ú ớ nói thiệt tình
Tỉnh dậy vẫn chưa hết...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: