Thơ nhabe
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
em không phải là Thủy
mà cũng không có loè
anh làm ơn coi lại
chắc lầm rồi anh ơi...
nhabe
Anh nhìn chử ký của Thùy
nhấp nhem chẳng biết Thủy Thùy mô tê
Cho nên xí xóa nha bè
Ai dè khó qua chắc de luôn rồi
Trích đoạn: Hoàng An
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
em không phải là Thủy
mà cũng không có loè
anh làm ơn coi lại
chắc lầm rồi anh ơi...
nhabe
Anh nhìn chử ký của Thùy
nhấp nhem chẳng biết Thủy Thùy mô tê
Cho nên xí xóa nha bè
Ai dè khó qua chắc de luôn rồi
Chiều Nhớ!
Thà rằng không biết nhà nhau
Biết rồi hai đứa càng đau hơn nhiều
Chiều chiều trông gió thả diều
Có điều muốn tỏ sợ nhiều trái ngang
...............
Đi ngang qua ngỏ nhà nàng
Liếc sang người ấy ngở ngàn mơ hoa
Người ta trông tợ tiên nga
Nghỉ ra tuổi phận xa nhà mưu sinh
..............
Đời mình đau khổ vì tình
Yêu em tuổi mộng nhân tình éo le
Tréo oe hoa kết lên xe
Lấy chồng xa xứ duyên se tôi buồn
.................
Muộn phiền mổi độ chiều buông
Lá tuôn mưa đổ anh buồn ai hay
Gió lay ngọn cỏ trời tây
Lòng đây nhớ đấy biết ngày nào vơi?
ngọn đèn trước gió
đèn trước gió rồi thì sẽ tắt
nhưng sao đèn vẫn ngại bão giông
gió mà cứ thổi là đời đèn tiêu
tưởng mây bay đến nơi rồi
ai ngờ lờ lững vẫn còn nơi đây
nhabe
Trớ Trêu Nhìn dòng sông lững lờ trôi Ngỡ rằng êm ả hóa đời trớ trêu. Ước ao hy vọng thật nhiều Để rồi hụt hẫng như diều đứt dây. Ngọt bùi trộn với đắng cay Thành ra mặn chát những ngày đã qua. Trách ai được nỗi xót xa Quanh năm đeo đẳng cho ta giận hờn. Giá mà đừng có thì hơn. Sống mà không dám ca đờn chung vui. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 15:52:24 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
ngọn đèn trước gió
đèn trước gió rồi thì sẽ tắt
nhưng sao đèn vẫn ngại bão giông
gió mà cứ thổi là đời đèn tiêu
tưởng mây bay đến nơi rồi
ai ngờ lờ lững vẫn còn nơi đây
nhabe
Trớ Trêu Nhìn dòng sông lững lờ trôi Ngỡ rằng êm ả hóa đời trớ trêu. Ước ao hy vọng thật nhiều Để rồi hụt hẫng như diều đứt dây. Ngọt bùi trộn với đắng cay Thành ra mặn chát những ngày đã qua. Trách ai được nỗi xót xa Quanh năm đeo đẳng cho ta giận hờn. Giá mà đừng có thì hơn. Sống mà không dám ca đờn chung vui. Trung Dũng
trêu trớ
chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi
nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
Trích đoạn: Hoàng An
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
em không phải là Thủy
mà cũng không có loè
anh làm ơn coi lại
chắc lầm rồi anh ơi...
nhabe
Anh nhìn chử ký của Thùy
nhấp nhem chẳng biết Thủy Thùy mô tê
Cho nên xí xóa nha bè
Ai dè khó qua chắc de luôn rồi
Chiều Nhớ!
Thà rằng không biết nhà nhau
Biết rồi hai đứa càng đau hơn nhiều
Chiều chiều trông gió thả diều
Có điều muốn tỏ sợ nhiều trái ngang
...............
Đi ngang qua ngỏ nhà nàng
Liếc sang người ấy ngở ngàn mơ hoa
Người ta trông tợ tiên nga
Nghỉ ra tuổi phận xa nhà mưu sinh
..............
Đời mình đau khổ vì tình
Yêu em tuổi mộng nhân tình éo le
Tréo oe hoa kết lên xe
Lấy chồng xa xứ duyên se tôi buồn
.................
Muộn phiền mổi độ chiều buông
Lá tuôn mưa đổ anh buồn ai hay
Gió lay ngọn cỏ trời tây
Lòng đây nhớ đấy biết ngày nào vơi?
chiều nhớ
thôi anh chớ có nhiều lời
Angie đang đứng chờ anh bên nhà
anh đừng làm buồn người ta
vì anh đã hứa thủy chung kia mà
nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: Hoàng An
thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không
nhabe
Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.
em không phải là Thủy
mà cũng không có loè
anh làm ơn coi lại
chắc lầm rồi anh ơi...
nhabe
Anh nhìn chử ký của Thùy
nhấp nhem chẳng biết Thủy Thùy mô tê
Cho nên xí xóa nha bè
Ai dè khó qua chắc de luôn rồi
Thủy Thùy là ở đâu đâu
ở đây chỉ có nhabe thôi anh
nhabe
lời cho người
xin lỗi nhé...ta chứng nào tật nấy
đã dặn mình là hãy nhẹ nhàng thôi
vừa quay đi...quay lại đã quên rồi
chắc người lại cười ta hay mưa nắng
trời sinh ra...ta nào muốn thế
may người hiểu nên chẳng trách ta
dù sao cũng cám ơn nhiều lắm
đã chở che ta biết bao lần...
ta hy vọng có lần đáp lại...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 00:00:21 bởi nhabe >
trêu trớ
chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi
nhabe
Bóng Gió Ai mà chẳng vậy em ơi Mình vui thì hãy gọi người cùng vui. Cần gì bóng gió xa xôi Để cho anh phải đơn côi thật buồn. Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
trêu trớ
chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi
nhabe
Bóng Gió Ai mà chẳng vậy em ơi Mình vui thì hãy gọi người cùng vui. Cần gì bóng gió xa xôi Để cho anh phải đơn côi thật buồn. Trung Dũng bóng gió
ai nói anh mà anh lên tiếng
tưởng anh đang học lặn
em chẳng ghé thăm
nào ngờ anh học nhảy
đang ôm đào vi vu
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 03:50:01 bởi nhabe >
Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?
chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...
Chuyện Xóm Làng Giận gì chuyện xóm, chuyện thôn Có một thì lại thổi đồn thành năm. Muốn gì mình cứ anh em Từ xưa vẫn thế đã quen ngọt ngào. Bão giông bất chợt xen vào Keo sơn vững chắc dễ nào tàn phai. Trung Dũng (đúng không em nhabe)
hì hì
bóng gió
ai nói anh mà anh lên tiếng
tưởng anh đang học lặn
nên em chẳng ghé thăm
nào ngờ anh học nhảy
đang ôm đào vi vu
nhabe
Cần Câu Anh chẳng muốn học lặn đâu Mà chỉ muốn kiếm cần câu nhử mồi. Bờ hồ chiều xuống anh ngồi Chờ con cá lớn đang bơi lượn lờ. Thành công ở thuật bất ngờ Nơm to anh chụp cá giờ đi đâu. Ôm đào thì hãi bay đầu Chứ cá chẳng ngại giữ lâu lo gì.

Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?
chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...
Chuyện Xóm Làng Giận gì chuyện xóm, chuyện thôn Có một thì lại thổi đồn thành năm. Muốn gì mình cứ anh em Từ xưa vẫn thế đã quen ngọt ngào. Bão giông bất chợt xen vào Keo sơn vững chắc dễ nào tàn phai. Trung Dũng (đúng không em nhabe)
hì hì chuyện xóm làng
xóm làng phải biết nể nhau
xóm làng làm trái thì mình phải khuyên
nhabe
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
bóng gió
ai nói anh mà anh lên tiếng
tưởng anh đang học lặn
nên em chẳng ghé thăm
nào ngờ anh học nhảy
đang ôm đào vi vu
nhabe
Cần Câu Anh chẳng muốn học lặn đâu Mà chỉ muốn kiếm cần câu nhử mồi. Bờ hồ chiều xuống anh ngồi Chờ con cá lớn đang bơi lượn lờ. Thành công ở thuật bất ngờ Nơm to anh chụp cá giờ đi đâu. Ôm đào thì hãi bay đầu Chứ cá chẳng ngại giữ lâu lo gì.

Trung Dũng cần câu
nhìn xa cá hóa ra đào
anh liệu mà giữ cái đầu của anh
nhabe
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: