Thơ nhabe
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 244 bài trong đề mục
nhabe 13.03.2010 04:09:20 (permalink)
0
 
Một thoáng
 
chỉ như cơn gió
thoảng qua một lần
như cánh phù dung
mong manh kiếp sống
giận hờn nhau chi
khi buồn ngập lối
đường xưa em về
nào thấy bóng ai...
 


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 10:41:32 bởi nhabe >
#1
    nhabe 10.04.2010 05:10:09 (permalink)
    0
    Lời vu vơ

    ừ  thôi tình cứ vu vơ
    cho trăng cũng biết đùa vui cùng người
    ừ  thôi ta  hãy thản nhiên
    như...mưa rơi nhẹ vào đời
    như...tằm nhả những sợi tơ óng vàng
    như...chiều ga nhỏ nắng xanh xao buồn
     
    nhabe
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 10:39:48 bởi nhabe >
    #2
      Cá Mặn 11.04.2010 22:55:29 (permalink)
      0
      Buâng khuâng
       
      Cuộc tình chợt đến rồi đi
      Đêm sầu gởi gió những gì hởi em ?
      Vầng trăng lặng lẻ êm đềm
      Để ai nao nức mộng thèm nhớ nhau
       
      Cá Mặn
      #3
        nhabe 12.04.2010 01:22:24 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Cá Mặn

        Buâng khuâng

        Cuộc tình chợt đến rồi đi
        Đêm sầu gởi gió những gì hởi em ?
        Vầng trăng lặng lẻ êm đềm
        Để ai nao nức mộng thèm nhớ nhau

        Cá Mặn


        Băn khoăn

        Tình đến tình đi đã mấy lần
        Có bao giờ tình phẳng lặng đâu anh?
        Biết yêu là khổ mà sao vẫn
        ngơ ngơ ngẩn ngẩn những đêm dài...

        nhabe

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 04:29:15 bởi nhabe >
        #4
          Trần Trung Dũng 16.05.2010 15:46:17 (permalink)
          0
          tội của anh

          em đâu đành để anh buồn
          chỉ anh quá khó giận em mấy ngày
          em năn nỉ...em giải bày
          lặng thinh anh cứ mãi nhìn đâu đâu
          em đâu có làm chi nên tội
          gặp người xưa chẳng lẽ không chào
          chỉ có vậy mà anh cũng trách
          anh đã biết tính em hay giỡn
          thấy gì vui em thích trêu thôi
          vậy mà anh cũng không vui
          đăm đăm cái mặt ra vô
          làm cho em cũng đứng ngồi không yên
          lòng anh chắc vấn vuơng ai khác
          nên tình em anh mãi hững hờ...


          nhabe


          Đáp lời nhabe
           
          Ghen Nào Có Tội
           
          Anh nào có tội chi đâu
          Sao em mặt ủ mày chau cho buồn.
          Biết là cái sự giận hờn
          Ai mà chẳng vấp thiệt hơn làm gì.
          Nắng mưa sóng gió bất kỳ
          Dìu nhau mình vẫn bước đi chung đường...
          Thấy cô má thắm môi hường
          Lỡ liếc một cái bình thường mà em.
          Ừ thì dẫu có chút ghen
          Em càng đẹp, càng thắm duyên hơn người.
          Trong lòng thầm cảm ơn trời
          Đã trao em đến tuyệt vời bên anh.
           
          Trung Dũng
           

           
          Vì Yêu 
            

           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 09:32:52 bởi Trần Trung Dũng >
          #5
            nhabe 16.05.2010 18:36:18 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Trần Trung Dũng

            tội của anh

            em đâu đành để anh buồn
            chỉ anh quá khó giận em mấy ngày
            em năn nỉ...em giải bày
            lặng thinh anh cứ mãi nhìn đâu đâu
            em đâu có làm chi nên tội
            gặp người xưa chẳng lẽ không chào
            chỉ có vậy mà anh cũng trách
            anh đã biết tính em hay giỡn
            thấy gì vui em thích trêu thôi
            vậy mà anh cũng không vui
            đăm đăm cái mặt ra vô
            làm cho em cũng đứng ngồi không yên
            lòng anh chắc vấn vuơng ai khác
            nên tình em anh mãi hững hờ...


            nhabe


            Đáp lời nhabe
             
            Ghen Nào Có Tội
             
            Anh nào có tội chi đâu
            Sao em mặt ủ mày chau cho buồn.
            Biết là cái sự giận hờn
            Ai mà chẳng vấp thiệt hơn làm gì.
            Nắng mưa sóng gió bất kỳ
            Dìu nhau mình vẫn bước đi chung đường...
            Thấy cô má thắm môi hường
            Lỡ liếc một cái bình thường mà em.
            Ừ thì dẫu có chút ghen
            Em càng đẹp, càng thắm duyên hơn người.
            Trong lòng thầm cảm ơn trời
            Đã trao em đến tuyệt vời bên anh.
             
            Trung Dũng
             

             
            Vì Yêu 
              

             
             


            ghen đúng không tội

            "Thấy cô má thắm môi hường
            Lỡ liếc một cái bình thường"... em tha
            nhưng mà anh liếc lia chia
            bước đi còn cứ nhìn hoài người ta
            đi đã xa...anh còn ngó lại
            thì làm sao mà biểu em im
            thôi em để... anh đi theo cổ
            anh chạy theo hỏi cổ...chiụ không

            nhabe
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 19:42:33 bởi nhabe >
            #6
              nhabe 16.05.2010 18:48:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Cá Mặn

              Buâng khuâng

              Cuộc tình chợt đến rồi đi
              Đêm sầu gởi gió những gì hởi em ?
              Vầng trăng lặng lẻ êm đềm
              Để ai nao nức mộng thèm nhớ nhau

              Cá Mặn


              Anh ở đâu?

              chờ anh đã mấy đêm liền
              anh không về nữa em đành ra đi
              em đâu có làm chi mà anh giận
              buồn cho anh mà cũng tội cho em
              thôi anh muốn trách thì anh cứ trách
              em đã hết lời mà anh vẫn không nghe

              nhabe
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 18:49:00 bởi nhabe >
              #7
                Cá Mặn 17.05.2010 21:50:24 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nhabe

                Anh ở đâu?

                chờ anh đã mấy đêm liền
                anh không về nữa em đành ra đi
                em đâu có làm chi mà anh giận
                buồn cho anh mà cũng tội cho em
                thôi anh muốn trách thì anh cứ trách
                em đã hết lời mà anh vẫn không nghe

                nhabe



                Ai mà dám giận

                Một kẻ lang thang nhỏ đó ơi
                Bao ngày vắng bóng dạ không rời
                Vườn thơ có nắng lòng ta vẫn...
                Gởi chút tinh ai khắp mọi nơi

                Cá Mặn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 21:55:20 bởi Cá Mặn >
                #8
                  nhabe 17.05.2010 23:16:46 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Cá Mặn


                  Trích đoạn: nhabe

                  Anh ở đâu?

                  chờ anh đã mấy đêm liền
                  anh không về nữa em đành ra đi
                  em đâu có làm chi mà anh giận
                  buồn cho anh mà cũng tội cho em
                  thôi anh muốn trách thì anh cứ trách
                  em đã hết lời mà anh vẫn không nghe

                  nhabe



                  Ai mà dám giận

                  Một kẻ lang thang nhỏ đó ơi
                  Bao ngày vắng bóng dạ không rời
                  Vườn thơ có nắng lòng ta vẫn...
                  Gởi chút tinh ai khắp mọi nơi

                  Cá Mặn

                   
                  có thật anh không giận?
                   
                  vậy mấy ngày nay anh ỡ đâu
                  em chờ từ sáng sớm tới chiều
                  làm cả mấy chục baì thơ năn nì
                  cũng chẳng một bài hồi đáp cho
                   
                  nhabe
                  #9
                    TTH 18.05.2010 05:11:05 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG AI
                     
                    Lặng lẽ thương ai chẳng tỏ bày
                    Trái tim rạn vỡ kể từ đây
                    Đường đi quanh quẹo tôi nào thấy
                    Tình luống u sầu dạ chẳng hay
                    Âm ỉ đốt lòng cơn nắng cháy
                    Lạnh lùng thấm mắt giọt mưa bay
                    Ngày xưa đánh mất đi tìm lại
                    Thấy nổi chìm đời giữa đắng cay!
                     
                    Thanh Huy

                    chào Thanh Huy, nhabe xin họa bài trên


                    thương ai cứ tỏ

                    thương ai cứ tỏ mình thương
                    nếu mà để bụng sợ...người khác rinh
                    lúc đó có tức chậm chân
                    thì nàng cũng đã sang ngang mất rồi
                    nếu tới sớm được thì sao không tới
                    được hay không cũng không lỗi tại mình
                    một khi đã hết sức mình
                    nếu duyên không thắm là do ông trời

                    nhabe

                     
                    Duyên nầy không thắm tại tôi
                    Nửa ưng nửa ngại ai người mang cho
                    Phần thì sợ tiếng nhỏ to
                    Phần tiền không đủ sức lo cho nàng
                    Gạo châu củi quế hàng sang
                    Sắm ra tốn kém biết đàng nào vay
                    Thôi thì im nhận chua cay
                    Biết đâu nàng hiểu...có ngày mình vui!
                     
                    Thanh Huy
                    #10
                      nhabe 18.05.2010 05:28:49 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: TTH

                      THƯƠNG AI
                       
                      Lặng lẽ thương ai chẳng tỏ bày
                      Trái tim rạn vỡ kể từ đây
                      Đường đi quanh quẹo tôi nào thấy
                      Tình luống u sầu dạ chẳng hay
                      Âm ỉ đốt lòng cơn nắng cháy
                      Lạnh lùng thấm mắt giọt mưa bay
                      Ngày xưa đánh mất đi tìm lại
                      Thấy nổi chìm đời giữa đắng cay!
                       
                      Thanh Huy

                      chào Thanh Huy, nhabe xin họa bài trên


                      thương ai cứ tỏ

                      thương ai cứ tỏ mình thương
                      nếu mà để bụng sợ...người khác rinh
                      lúc đó có tức chậm chân
                      thì nàng cũng đã sang ngang mất rồi
                      nếu tới sớm được thì sao không tới
                      được hay không cũng không lỗi tại mình
                      một khi đã hết sức mình
                      nếu duyên không thắm là do ông trời

                      nhabe

                       
                      Duyên nầy không thắm tại tôi
                      Nửa ưng nửa ngại ai người mang cho
                      Phần thì sợ tiếng nhỏ to
                      Phần tiền không đủ sức lo cho nàng
                      Gạo châu củi quế hàng sang
                      Sắm ra tốn kém biết đàng nào vay
                      Thôi thì im nhận chua cay
                      Biết đâu nàng hiểu...có ngày mình vui!
                       
                      Thanh Huy 
                       

                      tình yêu không dễ có
                      nói thẳng để nàng hay
                      hai người cùng hợp sức
                      khó khăn nào cũng qua
                      đừng để tình vụt bay
                      tự trách thì đã muộn

                      nhabe



                       


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 08:18:32 bởi nhabe >
                      #11
                        nhabe 19.05.2010 09:18:49 (permalink)
                        0
                        lời cuả gió

                        có cơn gió thoảng mang bụi nhỏ
                        cay mắt nhiều người và cay cả mắt ta
                        gió chỉ thoáng qua trong chốc lát
                        để lại lòng một chút ăn năn...
                        ta biết trăm phần lỗi tại ta
                        xin người một chút thứ tha
                        coi như con gió thoảng qua một lần...

                        nhabe

                        heheh nb tính sửa một chút baì naỳ mà nó được trích rồi...nên nb làm "version" mới

                        lời cuả gió

                        có cơn gió thoảng mang bụi nhỏ
                        cay mắt nhiều người và cay cả mắt ta
                        gió chỉ thoáng qua trong chốc lát
                        để lại lòng một chút ăn năn...
                        trăm phần cũng lỗi tại ta
                        xin người một chút thứ tha
                        coi như con gió thoảng qua một lần...

                        nhabe




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 23:25:08 bởi nhabe >
                        #12
                          Trần Trung Dũng 19.05.2010 13:54:07 (permalink)
                          0
                           
                          Hè Đến
                           
                          Hè lại đến phượng thi nhau thắp lửa
                          Đẹp như em rạng rỡ cánh môi hồng.
                          Giờ học cuối chẳng còn bao lâu nữa.
                          Chia tay rồi em có nhớ anh không?
                           
                          Trung Dũng
                           
                           

                          Trả nợ đấy
                          #13
                            Trần Trung Dũng 19.05.2010 13:58:42 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nhabe

                            lời cuả gió

                            có cơn gió thoảng mang bụi nhỏ
                            cay mắt nhiều người và cay cả mắt ta
                            gió chỉ thoáng qua trong chốc lát
                            để lại lòng một chút ăn năn...
                            ta biết trăm phần lỗi tại ta
                            xin người một chút thứ tha
                            coi như con gió thoảng qua một lần...

                            nhabe
                             
                            Lời Của Gió
                             


                            #14
                              nhabe 19.05.2010 18:59:37 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Trần Trung Dũng


                              Hè Đến
                               
                              Hè lại đến phượng thi nhau thắp lửa
                              Đẹp như em rạng rỡ cánh môi hồng.
                              Giờ học cuối chẳng còn bao lâu nữa.
                              Chia tay rồi em có nhớ anh không?
                               
                              Trung Dũng
                               
                               

                              Trả nợ đấy


                              hè lại đến

                              hè lại đến... đừng làm em cay mắt
                              chia tay nào lòng chẳng vấn vương
                              thương anh nhân hậu có thừa
                              đã bao lần che chở gió mưa
                              ơn nghiã ấy làm sao mà trả
                              chắc là anh cũng chẳng nỡ đòi


                              nhabe

                              heheh tưởng con nợ trốn rồi...

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 19:02:17 bởi nhabe >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9