Thơ nhabe
thơ
thơ cũng như áo...
thay đổi không ngờ...
ngày xưa áo để che thân
nay người dùng áo...khoe thân
không vần không vận
thơ vẫn là thơ..
không che không đậy
áo vẫn là áo...
nhabe
Gió Mây
Hình như gió giận mây rồi
Nên im lìm đứng làm trời âm u...
Thôi nào hãy cất lời ru
Để tôi được ngắm mùa thu lá vàng.
Được nhìn ánh mắt của nàng
Nồng nàn âu yếm dưới làn mi cong.
Và xin đừng nhé bão giông
Êm đềm lặng sóng dòng sông thuyền về.
Trung Dũng
mây gió
gió nào có dám giận mây
mây bay đi mất lấy gì làm thơ
chỉ là có lắm chuyện buồn
gió xoay không kịp nên đành làm thinh
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 02:30:05 bởi nhabe >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Trích đoạn: nhabe
hồn quê
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Trên sông vẳng tiếng lòng ai gợi buồn.
Sao anh cứ mãi hiểu lầm
Để em một bóng âm thầm sớm trưa.
Chiều về vẫn chuyến đò đưa
Thuỷ chung son sắt nắng mưa ngại gì
Màn đêm rồi cũng tan đi
để bình minh lại đến
chiếu sáng một tấm lòng...
không than...cũng chẳng phiền
chỉ cần hiểu nhau thôi...
đã thấy vui như tết...
Trần Trung Dũng và nhabe
hồn quê
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Trên sông vẳng tiếng lòng ai gợi buồn.
Sao anh cứ mãi hiểu lầm
Để em một bóng âm thầm sớm trưa.
Chiều về vẫn chuyến đò đưa
Thuỷ chung son sắt nắng mưa ngại gì
Màn đêm rồi cũng tan đi
Bình minh chiếu sáng bước đi chúng mình.
Dạt dào sóng vỗ thuyền tình
Lung linh đáy nước bóng hình của nhau.
Trăng vàng vằng vặc trời cao
Hình như trăng cũng lạc vào cõi thơ.
Trần Trung Dũng va nhabe
TD, xin lỗi nha...nhờ TD sưả giùm rồi quên để tên TD vô bài thơ...lỡ mai mốt nhạc sỹ nào "đòi" phổ nhạc bài này thì lúc đó TD sẻ mất tác quyền
...
cho nb hỏi TD có muốn đề tên dưới bài thơ hồn quê không?...nb muốn hỏi cho chắc ăn
TD làm gì đủ tài sửa thơ ,đấy là chỉ tiếp theo ý của bài đó thôi thế nên đừng có ghi tên TD cùng tên tác giả.
TD mỉa mai hén...thực ra thì chính nb nhờ TD sửa giùm và TD đã làm...theo luật tác quyền thì phải có tên của TD...nên sẽ để tên TD... khi nào lãnh tác quyền thì nb sẽ bao TD một chầu phở

(nếu tác quyền ít hơn tiền phở thì sẽ bao café...

)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 11:25:58 bởi nhabe >
Xin lỗi chủ nhà [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72945/1B8E326FC4D845EF95FD31ACBB631F91.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 19:49:52 bởi so nang >
Trích đoạn: so nang
Xin lỗi chủ nhà
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72945/1B8E326FC4D845EF95FD31ACBB631F91.jpg[/image]
chào So Nang, heheh tính tặng nb cái búa?...hay đòi công lý?...xin lỗi...nb đoán không ra
xin chào khách quý
khách muốn hỏi chi
nhìn quà mang đến
chủ nhà lạnh rung
nhabe
đôi khi
cần chi phải đoán
để người tự khai...
nè... ông khách quý...
trả lời sao đây..
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 01:35:00 bởi nhabe >
hè về
hè về trời nóng
ôi chao...ngộp...
thèm nghe
lộp...bộp...những giọt mưa
mong sao cho cơn mưa dài mãi
để em còn trú dưới sân trường
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 04:50:27 bởi nhabe >
Mưa về
Ở đây trời mưa
Từ sáng tới giờ
buồn buồn ngồi chờ
Vài câu thơ mưa..
Mưa vừa mưa đủ thôi mưa
Mưa hoài mưa quỷ sớm trưa chán phèo...!
DSN nhà tui mưa hoài chán chán mà thấy bạn đòi mưa nên viết chút cho bớt chán!
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Mưa về
Ở đây trời mưa
Từ sáng tới giờ
buồn buồn ngồi chờ
Vài câu thơ mưa..
Mưa vừa mưa đủ thôi mưa
Mưa hoài mưa quỷ sớm trưa chán phèo...!
DSN
nhà tui mưa hoài chán chán mà thấy bạn đòi mưa nên viết chút cho bớt chán!
bên tui nóng…thở hong nổi…nên tui đòi mưa…bạn muốn nắng thì đây...
gọi nắng...
ừ thì thôi mưa
để ta gọi nắng
cho người vui chân
lang thang khắp phố
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 11:25:08 bởi nhabe >
cơn lốc
mịt mù trời..
cơn gió xoáy...
nghiêng bên này...
tan nát bên kia
buồn lòng gió chẳng muốn bay
lang thang...đường vắng...bâng khuâng nhìn trời...
nhabe
Khó Lòng
Nắng nhiều đời than van
Mưa nhiều tình phũ phàng
Tội trời khổ đất
Không vừa lòng nhân
Làm sao mà cân
Cho bằng công lý! Dòm cây cân tui hứng mấy câu thơ, thở "Cơn Lốc" của bạn coi bộ khó dữ à...
Bửa nay tui cũng gọi nắng nữa vì ở đây mưa ...lạnh quá đó ông bạn à...!
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Khó Lòng
Nắng nhiều đời than van
Mưa nhiều tình phũ phàng
Tội trời khổ đất
Không vừa lòng nhân
Làm sao mà cân
Cho bằng công lý!
Dòm cây cân tui hứng mấy câu thơ, thở "Cơn Lốc" của bạn coi bộ khó dữ à...
Bửa nay tui cũng gọi nắng nữa vì ở đây mưa ...lạnh quá đó ông bạn à...!
heheh cám ơn bài Khó lòng...thật là khó vừa lòng người ...có cơn lốc nào dể thở đâu bạn...không ngộp là may
bên tui đang nắng...riêng tui thì lạnh rung
làm sao cho cân...
"làm sao mà cân
cho bằng công lý"
vì tự bao giờ
phía bên kia đồi
cỏ cũng xanh hơn...
người có lý của người
ta theo lý của ta
chỉ xin người đừng ép...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 19:01:32 bởi nhabe >
gió
tại mây hững hờ
gió cũng làm lơ
mây hờn...gió quạy
nửa chừng mưa rơi...
nhabe
Tình Ca Mây Gió Đào hoa gió thật đa tình Có khi nào chịu một mình với mây. Lặng im tìm đến với cây Xôn xao chim hót, tung bay cánh diều. Hoàng hôn tím cả buổi chiều Gió đâu có biết buồn nhiều lòng mây. Vậy mà gió vẫn đắm say Lẻn bên khe suối, níu vai núi ngàn. Dập vùi hoa thắm héo tàn Thí thầm khúc nhạc cung đàn thiên thu. Luồn qua ô cửa vi vu Hỏi thăm tha thiết mùa thu lá vàng. Từ miền đông bắc gió sang Ngại ngùng cả chuyến đò ngang đi về. Một mình lòng dạ tái tê Mây hờn khóc mãi thật nghe não nùng. Lúa chiêm đang tuổi trổ đòng Nước dâng nghèn nghẹn đâm bông khó rồi. Hững hờ gió chẳng một lời Để mây lặng lẽ giữa trời mênh mông. Trung Dũng (viết vui đấy nhé)
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
gió
tại mây hững hờ
gió cũng làm lơ
mây hờn...gió quạy
nửa chừng mưa rơi...
nhabe
Tình Ca Mây Gió Đào hoa gió thật đa tình Có khi nào chịu một mình với mây. Lặng im tìm đến với cây Xôn xao chim hót, tung bay cánh diều. Hoàng hôn tím cả buổi chiều Gió đâu có biết buồn nhiều lòng mây. Vậy mà gió vẫn đắm say Lẻn bên khe suối, níu vai núi ngàn. Dập vùi hoa thắm héo tàn Thí thầm khúc nhạc cung đàn thiên thu. Luồn qua ô cửa vi vu Hỏi thăm tha thiết mùa thu lá vàng. Từ miền đông bắc gió sang Ngại ngùng cả chuyến đò ngang đi về. Một mình lòng dạ tái tê Mây hờn khóc mãi thật nghe não nùng. Lúa chiêm đang tuổi trổ đòng Nước dâng nghèn nghẹn đâm bông khó rồi. Hững hờ gió chẳng một lời Để mây lặng lẽ giữa trời mênh mông. Trung Dũng (viết vui đấy nhé) tình ca gió mây
giờ mây trách gió đa tình
nhớ chăng mây cũng đào hoa khác gì
ngày xưa ai đã thầm thì...
"thấy cô má thắm môi hường...
anh liếc một cái...bình thường mà em"
vậy thì mây chớ có than
tin mây... gió sẽ có ngày lầm to...
nhabe (viết thật đấy nhé

)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 22:53:50 bởi nhabe >
tình ca gió mây
giờ mây trách gió đa tình
nhớ chăng mây cũng đào hoa khác gì
ngày xưa ai đã thầm thì...
"thấy cô má thắm môi hường...
anh liếc một cái...bình thường mà em"
vậy thì mây chớ có than
tin mây... gió sẽ có ngày lầm to...
nhabe (viết thật đấy nhé

)
Mây nào có biết làm gì Chỉ chờ gió thổi bay đi khắp trời Khi nào gió nổi giận rồi Buồn lòng chút nỗi sầu đời mưa rơi. Trung Dũng
hey
Thay câu kết bài "Một thoáng" thành: "Một mình một bóng"
bạn thấy thế nào?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 14:13:47 bởi biennguyen >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Mây nào có biết làm gì
Chỉ chờ gió thổi bay đi khắp trời
Khi nào gió nổi giận rồi
Buồn lòng chút nỗi sầu đời mưa rơi.
Trung Dũng
mới sáng sớm mà mưa dầm...
ào ạt từ bốn phía...
gió lạnh rung...
lòng hỏi vì sao...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 23:39:41 bởi nhabe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: