Thơ nhabe

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 07.08.2010 10:19:37
0
lời cho người

chợt nhìn nhau...
ngỡ ngàng...
ngày nào vui bên nhau
giờ đành tình hư hao...

"tình vui theo gió mây trôi
ý sầu mưa xuống đời..." *

* tình khúc thứ nhất ...Thơ Nguyễn Đình Toàn... Nhạc Vũ Thành An
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 10:22:27 bởi nhabe >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Thơ nhabe - 07.08.2010 10:50:26
0


Trích đoạn: nhabe

lời cho người

chợt nhìn nhau...
ngỡ ngàng...
ngày nào vui bên nhau
giờ đành tình hư hao...

"tình vui theo gió mây trôi
ý sầu mưa xuống đời..." *

* tình khúc thứ nhất ...Thơ Nguyễn Đình Toàn... Nhạc Vũ Thành An

Bổng gặp nha...
Rộn ràng...
những ngày buồn bên nhau
theo con gió bay mau...

trả được ít nợ rồi... không dám xù

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 07.08.2010 11:21:42
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi


Trích đoạn: nhabe

lời cho người

chợt nhìn nhau...
ngỡ ngàng...
ngày nào vui bên nhau
giờ đành tình hư hao...

"tình vui theo gió mây trôi
ý sầu mưa xuống đời..." *

* tình khúc thứ nhất ...Thơ Nguyễn Đình Toàn... Nhạc Vũ Thành An

Bổng gặp nha...
Rộn ràng...
những ngày buồn bên nhau
theo con gió bay mau...

trả được ít nợ rồi... không dám xù


heheh nb không đòi nữa đâu...xóa nợ rồi mà

ừ thôi cho gió mang đi
không buồn...chẳng giận...
bận lòng mà chi...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 04:36:26 bởi nhabe >

P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: Thơ nhabe - 09.08.2010 10:19:09
0
Chào nhabe, cô bé tung tăng trên mạng !.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/66A8BE87C2AE4B3DA35D7B33A1F4C6EF.jpg[/image]

Em về thay trưa
Vườn xưa thay lá
Một mình.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 15:18:55 bởi P.M.T >
Attached Image(s)

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 09.08.2010 23:38:11
0

Trích đoạn: P.M.T

Chào nhabe, cô bé tung tăng trên mạng !.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/66A8BE87C2AE4B3DA35D7B33A1F4C6EF.jpg[/image]

Em về thay trưa
Vườn xưa thay lá
Một mình.



chào PMT, nhabe già rồi không còn là bé ...PMT làm thơ Haiku phải không?...nb cũng mới học được chút chút...nb họa nha


anh đi
mưa bay nhạt nhòa
bong bóng phập phồng đầy sân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 04:35:21 bởi nhabe >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Thơ nhabe - 10.08.2010 02:57:14
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: P.M.T

Chào nhabe, cô bé tung tăng trên mạng !.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/66A8BE87C2AE4B3DA35D7B33A1F4C6EF.jpg[/image]

Em về thay trưa
Vườn xưa thay lá
Một mình.



chào PMT, nhabe già rồi không còn là bé ...PMT chơi thơ Haiku phải không?...nb cũng mới học được chút chút...nb họa nha


anh đi
mưa bay nhạt nhòa
bong bóng phập phồng đầy sân


cho TKBG họa chút nhe

Anh
Tôi trả nợ
Huề

tôi học chưa tới chốn.... hihi

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 10.08.2010 04:41:08
0


Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: P.M.T

Chào nhabe, cô bé tung tăng trên mạng !.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/66A8BE87C2AE4B3DA35D7B33A1F4C6EF.jpg[/image]

Em về thay trưa
Vườn xưa thay lá
Một mình.



chào PMT, nhabe già rồi không còn là bé ...PMT chơi thơ Haiku phải không?...nb cũng mới học được chút chút...nb họa nha


anh đi
mưa bay nhạt nhòa
bong bóng phập phồng đầy sân


cho TKBG họa chút nhe

Anh
Tôi trả nợ
Huề

tôi học chưa tới chốn.... hihi


nb cũng đang chập chững...có sao làm vậy

em
tôi trốn nợ
mất

nhabe

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Thơ nhabe - 10.08.2010 08:16:42
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 10.08.2010 08:40:25
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi



wow!!!!...đẹp quá Vi ơi!...nb rất thích hình này...hợp với mấy câu thơ của nb...mille merci

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 13.08.2010 10:42:56
0
thu xưa...

thu ơi...
mắt huyền giờ nơi đâu
còn nhớ chiều mưa ấy
ngại ngùng vai chạm vai...

thu ơi...
gió heo may lại về
có làm bay tóc thề
có làm đôi tà áo...
nhẹ vờn bước chân ai...

thu ơi...
dáng xưa nay xa rồi
giờ trời mưa hay nắng
còn nhớ gì không thu...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 08:48:13 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 14.08.2010 22:36:33
0
mỗi ngày...anh đến bên em
hát và kể ...
truyện của anh và những điều anh nghĩ

biển lặng...
mặt trời toả sáng...
mây dịu êm...

chaque jour...tu viens vers moi
tu chantes et racontes
tes histoires et tes pensées

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 04:21:30 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 14.08.2010 23:25:48
0
một khuôn mặt khác của biển...
biển giận...
tàn ác và không tha thứ


another face of the sea...
the angry sea...
cruel and unforgiving

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 04:00:58 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 15.08.2010 10:21:00
0

lấp lánh như ngàn sao góp lại
rực rỡ giữa trời đêm
lạch tạch như tiếng súng

nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 15.08.2010 21:07:04
0

cung đàn réo rắt
ngoài sông vắng
mưa hắt hiu

nhabe

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Thơ nhabe - 15.08.2010 22:20:57
0

Trích đoạn: nhabe

cung đàn réo rắt
ngoài sông vắng
mưa hắt hiu

nhabe

 
Biết nhau cũng đã bao ngày
Hôm nay có dịp ghé thăm nhabe
Khách đến nhà không gà cũng vịt
Ai dè đến nhà chẳng thấy chủ đâu?
 
Sao biên II

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 16.08.2010 00:31:24
0


Trích đoạn: Sao bien II


Trích đoạn: nhabe

cung đàn réo rắt
ngoài sông vắng
mưa hắt hiu

nhabe


Biết nhau cũng đã bao ngày
Hôm nay có dịp ghé thăm nhabe
Khách đến nhà không gà cũng vịt
Ai dè đến nhà chẳng thấy chủ đâu?

Sao biên II

heheh chào khách quý...muốn gà vịt gì cũng có...chỉ là có dám ăn không?...chủ nhà nấu ăn dở có tiếng

"khách đến nhà không gà cũng vịt"
chỉ có điều khách dám ăn không
chủ nhà hiếu khách đã đành
khách không dám nuốt cũng đành chịu thua

nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 17.08.2010 23:36:53
0

em nay đã tám mươi tư
da nhăn má hóp anh còn yêu không
nhìn xa anh tưởng tiên nga
lại gần thì té ra là dạ xoa
thôi anh đừng có mơ xa
kẻo rồi té ghế phải vào nhà thương

nhabe

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ nhabe - 18.08.2010 06:20:35
0

Trích đoạn: nhabe

cung đàn réo rắt
ngoài sông vắng
mưa hắt hiu

nhabe


Đàn thầm thì
tỏ cõi lòng
mưa trên sông
mưa trong tim
thấm ngập hồn
thèm mộng du
mong cùng miộng


Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ nhabe - 18.08.2010 06:38:48
0

Trích đoạn: nhabe

em nay đã tám mươi tư
da nhăn má hóp anh còn yêu không
nhìn xa anh tưởng tiên nga
lại gần thì té ra là dạ xoa
thôi anh đừng có mơ xa
kẻo rồi té ghế phải vào nhà thương

nhabe


tám tư mà vẫn iu đời
Làm thơ lãng mạn phá trời hay sao
da nhăn má hóp như đào
còn duyên cóng dáng kép nao nao lòng
lỡ mai có đóng tuồng chung
té ghế chuyện nhỏ rụng tim mới là.....

kakakaka cho phá lại chút nghe
chúc luôn vui


Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ nhabe - 18.08.2010 07:04:50
0
núi cao có kẻ trèo
sông sâu còn người lội
vách tường cao đáng chi

nhabe

vách cao đâu có ngại leo
sợ chưa qua tới té trèo xuống sông
xuống sông cũng chẳng sợ đâu
Chỉ e sóng nước làm sầu giấc mơ

kekekeke


nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 18.08.2010 09:40:06
0


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú


Trích đoạn: nhabe

em nay đã tám mươi tư
da nhăn má hóp anh còn yêu không
nhìn xa anh tưởng tiên nga
lại gần thì té ra là dạ xoa
thôi anh đừng có mơ xa
kẻo rồi té ghế phải vào nhà thương

nhabe


tám tư mà vẫn iu đời
Làm thơ lãng mạn phá trời hay sao
da nhăn má hóp như đào
còn duyên cóng dáng kép nao nao lòng
lỡ mai có đóng tuồng chung
té ghế chuyện nhỏ rụng tim mới là.....

kakakaka cho phá lại chút nghe
chúc luôn vui



heheh phá cho vui đi Tú

iu đời thì mới sống lâu
tránh uống thuốc bổ cứ cười cho tươi
thơ tình em rắc lung tung
trúng ai ráng chịu...đừng ngồi đó than

nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 18.08.2010 09:45:24
0


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

núi cao có kẻ trèo
sông sâu còn người lội
vách tường cao đáng chi

nhabe

vách cao đâu có ngại leo
sợ chưa qua tới té trèo xuống sông
xuống sông cũng chẳng sợ đâu
Chỉ e sóng nước làm sầu giấc mơ

kekekeke




không ngại thì anh cứ leo
lỡ mà có té...thì nhào xuống sông
xuống sông mà chẳng biết bơi
thì em sẽ lấy thuyền chèo vớt lên...

nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Thơ nhabe - 22.08.2010 18:21:24
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú


Trích đoạn: nhabe

em nay đã tám mươi tư
da nhăn má hóp anh còn yêu không
nhìn xa anh tưởng tiên nga
lại gần thì té ra là dạ xoa
thôi anh đừng có mơ xa
kẻo rồi té ghế phải vào nhà thương

nhabe


tám tư mà vẫn iu đời
Làm thơ lãng mạn phá trời hay sao
da nhăn má hóp như đào
còn duyên cóng dáng kép nao nao lòng
lỡ mai có đóng tuồng chung
té ghế chuyện nhỏ rụng tim mới là.....

kakakaka cho phá lại chút nghe
chúc luôn vui


 
Sao bien xin họa bài này.
 
Tuổi đời nay đã tám tư
Mà tôi thấy bác vô tư như là
Yêu đương bác vẫn ba hoa
Hỏi ai biết được tuổi già bác đâu?
Đi đâu bác cũng bắc cầu
Để cho con cháu lo âu sớm chiều
Bác ơi xin nhớ một điều
Tám tư chân mỏi chớ liều bác ơi?
 
Sao biên II
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 22.08.2010 19:15:58
0

Trích đoạn: Sao bien II


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú


Trích đoạn: nhabe

em nay đã tám mươi tư
da nhăn má hóp anh còn yêu không
nhìn xa anh tưởng tiên nga
lại gần thì té ra là dạ xoa
thôi anh đừng có mơ xa
kẻo rồi té ghế phải vào nhà thương

nhabe


tám tư mà vẫn iu đời
Làm thơ lãng mạn phá trời hay sao
da nhăn má hóp như đào
còn duyên cóng dáng kép nao nao lòng
lỡ mai có đóng tuồng chung
té ghế chuyện nhỏ rụng tim mới là.....

kakakaka cho phá lại chút nghe
chúc luôn vui



Sao bien xin họa bài này.

Tuổi đời nay đã tám tư
Mà tôi thấy bác vô tư như là
Yêu đương bác vẫn ba hoa
Hỏi ai biết được tuổi già bác đâu?
Đi đâu bác cũng bắc cầu
Để cho con cháu lo âu sớm chiều
Bác ơi xin nhớ một điều
Tám tư chân mỏi chớ liều bác ơi?

Sao biên II



chào Sao Biển II, nb họa nha

có luật nào cấm tám tư không được yêu
người ta khuyến khích người già cứ yêu *
ai chân mỏi thì đã có thuốc...
ai chân khoẻ thì cứ thong dong...
người ta khuyến khích tuổi già nên hăng hái
sao bạn lại xui nên giật lùi...

nhabe

* heheh người ta khuyến khích người già yêu...chế ra đủ thứ thuốc cho người già dùng để yêu ...sao Sao Biển lại cản....nb trích một đoạn người ta nói về chuyện này...SB đọc cho vui...
nghiên cứu cho biết người già không đạt khoái cảm không phải luôn luôn vì tuổi già mà có thể vì bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, não rối loạn tạo nên lạnh cảm...người ta có thể dùng thuốc như Viagra, generic Cialis, Kamargra và Penegra đễ bỏ lạnh cảm(The inability to achieve an erection is not always directly caused by aging itself but may result from several medical conditions such as diabetes, hypertension, or neurological disorders that contribute to Erectile Dysfunction. One can use medications like generic Viagra, generic Cialis, Kamagra and Penegra to get rid Erection Dysfunction.)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 08:17:28 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Thơ nhabe - 23.08.2010 08:40:05
0


Trích đoạn: nhabe



chào Sao Biển II, nb họa nha

có luật nào cấm tám tư không được yêu
người ta khuyến khích người già cứ yêu *
ai chân mỏi thì đã có thuốc...
ai chân khoẻ thì cứ thong dong...
người ta khuyến khích tuổi già nên hăng hái
sao bạn lại xui nên giật lùi...

nhabe

* heheh người ta khuyến khích người già yêu...chế ra đủ thứ thuốc cho người già dùng để yêu ...sao Sao Biển lại cản....nb trích một đoạn người ta nói về chuyện này...SB đọc cho vui...
nghiên cứu cho biết người già không đạt khoái cảm không phải luôn luôn vì tuổi già mà có thể vì bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, não rối loạn tạo nên lạnh cảm...người ta có thể dùng thuốc như Viagra, generic Cialis, Kamargra và Penegra đễ bỏ lạnh cảm(The inability to achieve an erection is not always directly caused by aging itself but may result from several medical conditions such as diabetes, hypertension, or neurological disorders that contribute to Erectile Dysfunction. One can use medications like generic Viagra, generic Cialis, Kamagra and Penegra to get rid Erection Dysfunction.)

 
Nhabe làm Sao biên sợ các đấng mày râu rồi đó.
Sao biên xin có một vài lời như sau:
Chắc chắn nhabe cũng được nghe những câu nói này của ông cha ta rồi.
"Lắm mối tối cũng nằm không"
" Cha chung không ai khóc"
Bây giờ tuổi đã Tám tư mà còn phiêu du thì eo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
 
Chi bằng một vợ một chồng
Trong êm ngoài ấm trọn lòng bên nhau
Cơ sao bắc thêm nhịp cầu?
Khi đà có sẵn cố nhân bên mình./.
 
Sao biên II
 
 
 
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 23.08.2010 09:21:16
0

Trích đoạn: Sao bien II

Nhabe làm Sao biên sợ các đấng mày râu rồi đó.
Sao biên xin có một vài lời như sau:
Chắc chắn nhabe cũng được nghe những câu nói này của ông cha ta rồi.
"Lắm mối tối cũng nằm không"
" Cha chung không ai khóc"
Bây giờ tuổi đã Tám tư mà còn phiêu du thì eo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!


heheh nb thấy chuyện đó bình thường...tình yêu là phức tạp mà SB ...khi yêu người ta không dùng lý trí...nb thấy có những cái không cưỡng ép được dù xã hội, tôn giáo có lên án cách nào cũng không gạt bỏ được ...ví dụ ly dị, đống tình hôn nhân(same-sex marriage),...thử nghĩ đi tại sao người ta phải chấp nhận cho phép ly dị, đồng tình luyến ái,...và cuộc đời ngắn lắm...sao không cho người ta hưởng những gì người ta có thể khi họ còn ở thế gian này...nb nghĩ một người trưởng thành họ biết họ muốn gì...và họ chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ cho dù "lắm mối tối nằm không"...SB tự quyết định cuộc đời của mình hay SB nghe lời người khác?




Chi bằng một vợ một chồng
Trong êm ngoài ấm trọn lòng bên nhau
Cơ sao bắc thêm nhịp cầu?
Khi đà có sẵn cố nhân bên mình./.

Sao biên II


heheh nói như SB thì lý trí đã làm chủ rồi...nếu vậy thì SB khuyên người ta dù không còn tình yêu cũng ráng mà sống với nhau...ráng chịu đựng nhau?...và cuộc đời là những ngày buồn chán không có niềm vui bên một người mình không còn yêu?...nb nghĩ hôn nhân là đem hạnh phúc cho nhau...nếu người ta không cảm thấy hạnh phúc bên mình thì giữ người ta lại làm chi? ...chỉ là ý nghĩ thô thiển của nb


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 10:25:45 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 23.08.2010 11:16:36
0
thôi đành

tình cờ gặp lại
nhìn nhau mà chẳng nói
anh nhìn mây bay xa
em cúi mặt thở dài
tình sầu mênh mang
anh nào biết lòng em
vẫn thương anh nhiều lắm
hiền hòa và bao dung
anh luôn luôn đáng mến


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 02:32:37 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 25.08.2010 23:58:29
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Khó Lòng

Nắng nhiều đời than van
Mưa nhiều tình phũ phàng
Tội trời khổ đất
Không vừa lòng nhân
Làm sao mà cân
Cho bằng công lý!



Dòm cây cân tui hứng mấy câu thơ, thở "Cơn Lốc" của bạn coi bộ khó dữ à...
Bửa nay tui cũng gọi nắng nữa vì ở đây mưa ...lạnh quá đó ông bạn à...!


heheh cám ơn bài Khó lòng...thật là khó vừa lòng người ...có cơn lốc nào dể thở đâu bạn...không ngộp là may
bên tui đang nắng...riêng tui thì lạnh rung

làm sao cho cân...

"làm sao mà cân
cho bằng công lý"
vì tự bao giờ
phía bên kia đồi
cỏ cũng xanh hơn...
người có lý của người
ta theo lý của ta
chỉ xin người đừng ép...

nhabe


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 244 bài trong đề mục