Thơ nhabe
chào Sĩ Đoan, nhabe họa nha
lối nhỏ mờ xa
êm êm tiếng sáo lưng trời
nhẹ nhàng... say đắm
chơi vơi hồn người...
lâng lâng chân bước...
lãng đãng mù sương...
ngẩn ngơ trên lối
đường vào thiên thai...
nhabe
Trầm tư Đây áng mây bay! Kia làn gió lay! Đó in dáng ai? Ta lạc bể say! Đã sinh thân trai người đời có hay...? Lòng mãi rức rai...! Giữa ánh ban mai Trầm tư u hoài... Trôi theo niên dài rồi đến một ngày Tình đậm hay phai!!!??? sd * Mời bạn vào topic Canhchimcole
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
chào Sĩ Đoan, nhabe họa nha
lối nhỏ mờ xa
êm êm tiếng sáo lưng trời
nhẹ nhàng... say đắm
chơi vơi hồn người...
lâng lâng chân bước...
lãng đãng mù sương...
ngẩn ngơ trên lối
đường vào thiên thai...
nhabe
Trầm tư
Đây áng mây bay!
Kia làn gió lay!
Đó in dáng ai?
Ta lạc bể say!
Đã sinh thân trai
người đời có hay...?
Lòng mãi rức rai...!
Giữa ánh ban mai
Trầm tư u hoài...
Trôi theo niên dài
rồi đến một ngày
Tình đậm hay phai!!!???
sd
* Mời bạn vào topic Canhchimcole
vô tư
gió bay lối gió...
mây rộng đường mây...
đường tình muôn lối
nào ai biết được
"tình đậm hay phai!!!???"
nhabe
vô tư
gió bay lối gió...
mây rộng đường mây...
đường tình muôn lối
nào ai biết được
"tình đậm hay phai!!!???"
nhabe
Tương tư Ánh trăng vằn vặc Soi gót người xưa Lòng ta thốt thưa... Dâng trào thương nhớ! Người ơi xin chớ... Sang sông quên thuyền Văng vẳng ước nguyền... Xoay lưng ngẩng bước!!! sd
vô tư
gió bay lối gió...
mây rộng đường mây...
đường tình muôn lối
nào ai biết được
"tình đậm hay phai!!!???"
nhabe
Tương tư Ánh trăng vằn vặc Soi gót người xưa Lòng ta thốt thưa... Dâng trào thương nhớ! Người ơi xin chớ... Sang sông quên thuyền Văng vẳng ước nguyền... Xoay lưng ngẩng bước!!! sd lại tương tư...
tương tư ...người thức suốt đêm
giơ tay ra đếm...xem nào nhớ ai...
người thứ nhất...nhớ cũng nhiều
thứ nhì thì cũng nặng tình keo sơn
thương thật nhiều kẻ thứ ba...
thứ tư thì cũng ra vào ngẩn ngơ
rồi còn ngón út xanh xao
vì nàng...người cũng đứng ngồi không yên
vậy bây giờ biết nhớ ai...
hay là nhớ lại từ đầu...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 10:39:54 bởi nhabe >
lại tương tư...
tương tư ...người thức suốt đêm
giơ tay ra đếm...xem nào nhớ ai...
người thứ nhất...nhớ cũng nhiều
thứ nhì thì cũng nặng tình keo sơn
thương thật nhiều kẻ thứ ba...
thứ tư thì cũng ra vào ngẩn ngơ
rồi còn ngón út xanh xao
vì nàng...người cũng đứng ngồi không yên
vậy bây giờ biết nhớ ai...
hay là nhớ lại từ đầu...
nhabe
Tim... Trời sinh đa cảm đa tình Bao nhiêu người đẹp tim mình đọng rung Dòng đời sóng nước chập chùng Nhiều nàng chèo chóng sải cùng gió mây Buồng tim tạo hoá kiến xây Tứ ngăn, lắm mạch hây hây huyết đào Tâm tư cứ thế tuôn trào Dành nàng mỹ nữ lẻ nào ngu ngơ! sd
Giơ tay ra đếm cái tương tư
Một hai ba bốn thực hay hư
Tương tư vốn chẳng hình dạng thể
Cớ sao người biết có tương tư?
Tim... Trời sinh đa cảm đa tình Bao nhiêu người đẹp tim mình đọng rung Dòng đời sóng nước chập chùng Nhiều nàng chèo chóng sải cùng gió mây Buồng tim tạo hoá kiến xây Tứ ngăn, lắm mạch hây hây huyết đào Tâm tư cứ thế tuôn trào Dành nàng mỹ nữ lẻ nào ngu ngơ! sd
tim...nhiều ngăn
trời sinh người trót đa tình
nên tim đành phải chia làm nhiều ngăn
mỗi ngày người chọn một ngăn
không là quân tữ...cũng là quân vương..
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 21:10:30 bởi nhabe >
Trích đoạn: TDH
Giơ tay ra đếm cái tương tư
Một hai ba bốn thực hay hư
Tương tư vốn chẳng hình dạng thể
Cớ sao người biết có tương tư?
chào TDH, nhabe họa nha
cứ đọc thơ trên mạng
là bạn sẽ biết ngay...
sự thật như ban ngày
có chi mà giấu được
dưới ánh nắng mặt trời
cho dù là tương tư...
nhabe
đò ai...
chắc là anh gọi đò ai
đò em vắng khách vì mưa
chẳng nghe ai gọi ...
biết đằng nào thưa
nhabe
Chiều Chiều chiều ra với dòng sông Nhìn con đò nhỏ xuôi dòng nôn nao. Vỗ bờ tiếng sóng lao xao Gió lăn bờ cát dạt dào trong tôi. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 12:46:29 bởi Trần Trung Dũng >
Chiều Chiều chiều ra với dòng sông Nhìn con đò nhỏ xuôi dòng nôn nao. Vỗ bờ tiếng sóng lao xao Gió lăn bờ cát dạt dào trong tôi. Trung Dũng
hình nhìn mát con mắt...TD biết cảnh ở đâu không...
đêm
sương giăng mờ lối
bóng thuyền xa xa
nghe trong im vắng
tiếng lòng nao nao
nhabe
hình nhìn mát con mắt

...TD biết cảnh ở đâu không...
đêm
sương giăng mờ lối
bóng thuyền xa xa
nghe trong im vắng
tiếng lòng nao nao
nhabe
Trăng Khuya Sương giăng ướt áo anh rồi Trăng khuya thủ thỉ mấy lời của đêm. Vậy mà chẳng thấy bóng em Con sông vẫn thế êm đềm như xưa. Tán cây cổ thụ già nua Nghiêng mình với tiếng chèo khua xuôi dòng. Trung Dũng : hình trên là sông Thương khúc qua Bắc giang.
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
hình nhìn mát con mắt

...TD biết cảnh ở đâu không...
đêm
sương giăng mờ lối
bóng thuyền xa xa
nghe trong im vắng
tiếng lòng nao nao
nhabe
Trăng Khuya Sương giăng ướt áo anh rồi Trăng khuya thủ thỉ mấy lời của đêm. Vậy mà chẳng thấy bóng em Con sông vẫn thế êm đềm như xưa. Tán cây cổ thụ già nua Nghiêng mình với tiếng chèo khua xuôi dòng. Trung Dũng : hình trên là sông Thương khúc qua Bắc giang.
thì ra là sông Thương...có nghĩa là ai đi qua sông này là về tương tư
trăng khuya
đêm khuya cũng tính sang thăm
coi anh thủ thỉ những gì với trăng
nào ngờ mây đến che trăng
làm em không thấy được đường mà đi
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2010 18:10:41 bởi nhabe >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
đò ai...
chắc là anh gọi đò ai
đò em vắng khách vì mưa
chẳng nghe ai gọi ...
biết đằng nào thưa
nhabe
chào bạn ghé sang nhà, mình xin họa bài thơ trên
cô lái đò ơi ới... à...cô lái đò ơi !
khi mưa tạnh hạt tôi mời em sang
giúp tôi qua bến đò ngan
chiều mưa, bến vắng mênh mang lối về ./.
Trích đoạn: binhkho
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
đò ai...
chắc là anh gọi đò ai
đò em vắng khách vì mưa
chẳng nghe ai gọi ...
biết đằng nào thưa
nhabe
chào bạn ghé sang nhà, mình xin họa bài thơ trên
cô lái đò ơi
ới... à...cô lái đò ơi !
khi mưa tạnh hạt tôi mời em sang
giúp tôi qua bến đò ngan
chiều mưa, bến vắng mênh mang lối về ./.
ơiiiiiiiii....
khách kêu... em vội thưa liền
cám ơn anh đã đợi chờ tạnh mưa
nắng lên ai nấy cùng về
đò em đủ khách...em đưa người qua sông...
nhabe
MT ghé qua trang thơ của Nhabe thì mới gặp Nhabe được, chắc cô ấy lại tung tăng bay nhảy tự do khắp nơi rồi .
Tặng Nhabe và Haikhang bài thơ :
DUYÊN GẶP GỠ
Phải duyên gặp gỡ bấy nay
Nên duyên gặp gỡ người hay nói cười
Vui vẻ hoà nhã mọi người
Ai ai cũng quí, nụ cười sênh sang
Trang thơ rộng cõi mênh mang
Vội đi đâu mãi.......Thu sang thăm nàng.
MT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: