Thơ nhabe
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 244 bài trong đề mục
nhabe 02.08.2010 23:24:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

Nợ làm sao trả?
Chào bạn Nhà bè! HN xin phúc đáp lại bạn đây
Ta không vay sao suốt đời mắc nợ?
Như kiếp con tằm nợ phải nhã tơ
Người không quen sao tự nhiên lại nhớ?
Tình vương bến ảo ngập cả trang thơ...


đón chào HN ghé nhà...heheh người ta muốn quỵt nợ...mà HN lại muốn trả...nb họa nha

sao biết là không vay
vay từ muôn kiếp trước
giờ trả cộng tiền lời
nhắm chừng cũng nhiều lắm
coi chừng phá sản nha...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 09:24:49 bởi nhabe >
Trần Trung Dũng 03.08.2010 09:51:35 (permalink)
0
nợ tình bốn mùa

xuân về nợ em đào hồng
hồng màu má thẹn
chạm khẽ hồn anh

hạ đến nợ em phượng vỹ
đỏ rực môi cay
say say chiều nắng

thu về nợ em đoá cúc
vàng như áo tiểu thơ
mơ đường về chung bước

đông tới nợ em sen trắng
tỏa sáng bên hồ
trắng trong hồn giấy

nhabe

 
Bốn Mùa
 
Xuân sang em nợ Đào hồng
Hỏi rằng em đã có chồng hay chưa?
Hạ vàng ánh nắng thoi đưa
Tiếng ve hát khúc giao mùa nhớ nhung.
Thu về lá rụng tàn đông
Hương sen ngan ngát cánh đồng tình yêu.
Bốn mùa khoe sắc bao nhiêu
Không bằng đôi lứa sớm chiều có nhau.
 
Trung Dũng
 
nhabe 03.08.2010 09:59:12 (permalink)
0
Bốn Mùa
 
Xuân sang em nợ Đào hồng
Hỏi rằng em đã có chồng hay chưa?
Hạ vàng ánh nắng thoi đưa
Tiếng ve hát khúc giao mùa nhớ nhung.
Thu về lá rụng tàn đông
Hương sen ngan ngát cánh đồng tình yêu.
Bốn mùa khoe sắc bao nhiêu
Không bằng đôi lứa sớm chiều có nhau.
 
Trung Dũng
 

heheh may quá họa xong rồi...hết nợ nha

bốn mùa

"Xuân sang em nợ Đào Hồng"
chồng em đã có nhưng mà như không
nên đành đứng ngắm ngàn thông
chờ mùa lá thắm chỉ hồng se duyên

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 10:15:01 bởi nhabe >
Nguyễn Hiền Nhân 03.08.2010 17:57:53 (permalink)
0

"Xuân sang em nợ Đào Hồng"
chồng em đã có nhưng mà như không
nên đành đứng ngắm ngàn thông
chờ mùa lá thắm chỉ hồng se duyên

Trích đoạn: nhabe

Bốn Mùa
 
Xuân sang em nợ Đào hồng
Hỏi rằng em đã có chồng hay chưa?
Hạ vàng ánh nắng thoi đưa
Tiếng ve hát khúc giao mùa nhớ nhung.
Thu về lá rụng tàn đông
Hương sen ngan ngát cánh đồng tình yêu.
Bốn mùa khoe sắc bao nhiêu
Không bằng đôi lứa sớm chiều có nhau.
 
Trung Dũng
 

heheh may quá họa xong rồi...hết nợ nha

bốn mùa

"Xuân sang em nợ Đào Hồng"
chồng em đã có nhưng mà như không
nên đành đứng ngắm ngàn thông
chờ mùa lá thắm chỉ hồng se duyên

nhabe

HN phá Nhà bè một chút nha
Đào hồng xuân trổ mấy bông(Mấy con?)
Có chồng sao lại như không tội nàng
Hạ đi Phượng cũng đã tàn
Chỉ  còn sót chút nắng vàng mùa Thu
Đông về thông chuyển lời ru
Chỉ hồng lá thắm tít mù bến mơ
Ta nàng gặp gở tình cờ
Có thành chồng vợ khỏi chờ...kiếp sau?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 01:39:27 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
nhabe 03.08.2010 18:36:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


"Xuân sang em nợ Đào Hồng"
chồng em đã có nhưng mà như không
nên đành đứng ngắm ngàn thông
chờ mùa lá thắm chỉ hồng se duyên

Trích đoạn: nhabe

Bốn Mùa
 
Xuân sang em nợ Đào hồng
Hỏi rằng em đã có chồng hay chưa?
Hạ vàng ánh nắng thoi đưa
Tiếng ve hát khúc giao mùa nhớ nhung.
Thu về lá rụng tàn đông
Hương sen ngan ngát cánh đồng tình yêu.
Bốn mùa khoe sắc bao nhiêu
Không bằng đôi lứa sớm chiều có nhau.
 
Trung Dũng
 

heheh may quá họa xong rồi...hết nợ nha

bốn mùa

"Xuân sang em nợ Đào Hồng"
chồng em đã có nhưng mà như không
nên đành đứng ngắm ngàn thông
chờ mùa lá thắm chỉ hồng se duyên

nhabe

HN phá Nhà bè một chút nha
Đào hồng xuân trổ mấy bông(Mấy con?)
Có chồng sao lại như không tội nàng
Hạ đi Phượng cũng đã tàn
Chỉ lại chút nắng vàng mùa Thu
Đông về thông chuyển lời ru
Chỉ hồng lá thắm tít mù bến mơ
Ta nàng gặp gở tình cờ
Có thành chồng vợ khỏi chờ...kiếp sau?


HN phá "nhiều" ...không phải "một chút" ...

Đào hồng xuân trổ chục bông (10 đứa)
có chồng mà cũng như không tội nàng
phượng giờ cũng đã héo tàn
thu qua...đông tới vẫn chờ người xưa
gặp gỡ chỉ là tình cờ
trăm năm xin hẹn lại người kiếp sau...

nhabe
Nguyễn Hiền Nhân 04.08.2010 01:55:59 (permalink)
0
May quá Nhà bè hẹn kiếp sau vậy kiếp nầy mình đi vay nợ

Có duyên ngàn dặm cũng gần
Vô duyên đối diện dần dần cũng xa
Thương anh một chút đi mà
Nhà bè quận 7 đường ta cận kề
Vui buồn hai đứa thả dê
Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
Nói xuyên rồi lại nói gần
Lời nói trên nét không cần để tâm
Dẫu sao cũng bạn tri âm
Có cầm giấy nợ đừng cầm trái tim...
nhabe 04.08.2010 02:54:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân

May quá Nhà bè hẹn kiếp sau vậy kiếp nầy mình đi vay nợ

Có duyên ngàn dặm cũng gần
Vô duyên đối diện dần dần cũng xa
Thương anh một chút đi mà
Nhà bè quận 7 đường ta cận kề
Vui buồn hai đứa thả dê
Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
Nói xuyên rồi lại nói gần
Lời nói trên nét không cần để tâm
Dẫu sao cũng bạn tri âm
Có cầm giấy nợ đừng cầm trái tim...


"Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
Nói xuyên rồi lại nói gần
Lời nói trên nét không cần để tâm"
người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
tại anh bật đèn xanh cho giỡn
được lời em giỡn thả ga
giờ mới biết là mình quá trớn
thôi thì cho em xin lỗi
hứa sẽ không tái phạm lần sau
em vào đây để vui chơi
nên không cố ý làm buồn người đâu

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 18:15:33 bởi nhabe >
Trần Trung Dũng 05.08.2010 20:35:38 (permalink)
0
 
Tri Âm Hội Ngộ
 
Anh miền ngược, tôi miền xuôi
Em nơi viễn xứ xa xôi ngàn trùng.
Về đây họp mặt nhau cùng
Sẻ chia tâm sự trên từng trang thơ.
Anh già dặn, tôi ngây thơ
Còn em e thẹn mộng mơ ngượng ngùng.
Thế rồi xao xuyến trong lòng
Cũng thương nhớ, cũng giận hờn đôi khi.
Đồng hành theo mỗi bước đi
Nhịp đời năm tháng có gì lạ đâu.
Xuân qua hạ lại liền sau
Mong niềm vui đến nỗi đau chi lìa.
Bồi hồi dưới ánh trăng khuya
Tôi ngồi tôi ngẫm nói về tri âm.
 
Trung Dũng
nhabe 05.08.2010 23:29:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Tri Âm Hội Ngộ
 
Anh miền ngược, tôi miền xuôi
Em nơi viễn xứ xa xôi ngàn trùng.
Về đây họp mặt nhau cùng
Sẻ chia tâm sự trên từng trang thơ.
Anh già dặn, tôi ngây thơ
Còn em e thẹn mộng mơ ngượng ngùng.
Thế rồi xao xuyến trong lòng
Cũng thương nhớ, cũng giận hờn đôi khi.
Đồng hành theo mỗi bước đi
Nhịp đời năm tháng có gì lạ đâu.
Xuân qua hạ lại liền sau
Mong niềm vui đến nỗi đau chi lìa.
Bồi hồi dưới ánh trăng khuya
Tôi ngồi tôi ngẫm nói về tri âm.
 
Trung Dũng


tri âm hội ngộ

ừ thì mình gặp nhau
tán dóc vài ba câu
ghẹo nhau vài ba cái
cười nghiêng ngả cùng nhau

nhabe
Tinhkhgbiengioi 06.08.2010 02:43:57 (permalink)
0
Không muốn nợ thêm NB ui
Tặng tôi nhiều quá “chit” tôi rồi
Ngày cúi mặt đêm không dám ngủ
Bị nợ vần thơ nó quẩn tôi

Hihi, trả bớt được 1 cái, nhưng chắc sẽ còn nợ... dài dài
Cám ơn anh NB đã tặng thơ (nợ) cho tôi.
nhabe 06.08.2010 04:29:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Không muốn nợ thêm NB ui
Tặng tôi nhiều quá “chit” tôi rồi
Ngày cúi mặt đêm không dám ngủ
Bị nợ vần thơ nó quẩn tôi

Hihi, trả bớt được 1 cái, nhưng chắc sẽ còn nợ... dài dài
Cám ơn anh NB đã tặng thơ (nợ) cho tôi.


heheh anh nb xoá nợ cho TKBG ...cám ơn nhiều ...

thôi ta xóa nợ cho người đó
khỏi uống café thức mỗi đêm

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 08:54:46 bởi nhabe >
Trần Trung Dũng 06.08.2010 10:13:10 (permalink)
0
tri âm hội ngộ

ừ thì mình gặp nhau
tán dóc vài ba câu
ghẹo nhau vài ba cái
cười nghiêng ngả cùng nhau

nhabe


Gặp Nhau
 
Gặp nhau mặt ủ mày chau
Mồm năm miệng bẩy nói ghẹo câu nặng nề.
Khiến người ta bỏ đi về
Còn tôi ôm nỗi tái tê mưa buồn.
 
Trung Dũng  "ghẹo vui đấy nhé" 
 
nhabe 06.08.2010 10:25:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

tri âm hội ngộ

ừ thì mình gặp nhau
tán dóc vài ba câu
ghẹo nhau vài ba cái
cười nghiêng ngả cùng nhau

nhabe


Gặp Nhau
 
Gặp nhau mặt ủ mày chau
Mồm năm miệng bẩy nói ghẹo câu nặng nề.
Khiến người ta bỏ đi về
Còn tôi ôm nỗi tái tê mưa buồn.
 
Trung Dũng  "ghẹo vui đấy nhé" 
 


gặp nhau

tri âm này vốn đoảng
đã vô ý lại hay đùa
nên bị người ta giận
cũng đành chịu biết sao

nhabe
Trần Trung Dũng 06.08.2010 13:40:21 (permalink)
0
gặp nhau

tri âm này vốn đoảng
đã vô ý lại hay đùa
nên bị người ta giận
cũng đành chịu biết sao

nhabe


Đoảng
 
Tại tôi đoảng thế nên em không tới
Giờ buồn tênh trên những lối đi xưa.
Lá vàng rụng theo từng cơn gió thổi
Em vừa lòng và khoái trí hay chưa.  hì hì...
 
Trung Dũng
nhabe 06.08.2010 23:32:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

gặp nhau

tri âm này vốn đoảng
đã vô ý lại hay đùa
nên bị người ta giận
cũng đành chịu biết sao

nhabe


Đoảng
 
Tại tôi đoảng thế nên em không tới
Giờ buồn tênh trên những lối đi xưa.
Lá vàng rụng theo từng cơn gió thổi
Em vừa lòng và khoái trí hay chưa.  hì hì...
 
Trung Dũng


đoảng

nhà anh cổng kín... tường cao
canh chừng cẩn mật
làm sao em vào
vừa bước tới để hỏi thăm
đã có người tới mời em đi giùm
thôi anh đừng có trách oan
em chạy không kịp là rồi đời em...


nhabe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 04:29:41 bởi nhabe >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9