Thơ nhabe

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 25.09.2010 00:34:06
0

Trích đoạn: trần như chuyên



cám ơn lời khuyên
ta quen thẳng tính
có sao nói vậy
dễ mất lòng người
sẽ nghe lời người
nhẹ nhàng hơn chút
khỏi đau lòng người...

nhabe


TÂM

Còn dài lắm dòng đời
Sai lầm - Rất có thể
Vỗ vai nhau nhè nhẹ
Tất cả đều... Từ tâm.


tâm

từ tâm tùy trường hợp
với kẻ vô văn hóa
đôi khi phải mạnh tay
nhẹ tay nó không đổi
từ tâm cũng vô ích...

nhabe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 00:43:24 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 25.09.2010 00:41:14
0
bị chậm

nếu bạn bị chậm
nên hỏi bạn trong diễn đàn
hoặc email cho nhabe(janetnguye@gmail.com)
hoặc email cho bạn khác
hỏi họ có chậm không
nếu chỉ mình bạn bị chậm
nên cho ban điều hành biết
họ sẽ tìm cách giải quyết
vì nếu xảy ra thường xuyên
VNTQ sẽ không là trang mạng lành mạnh...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 00:59:53 bởi nhabe >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Thơ nhabe - 25.09.2010 10:56:54
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: nhabe

cám ơn anh nhiều lắm
dù chỉ một lời nói
cũng đủ ấm lòng
con thuyền lênh đênh
vượt bao gian khó
những tâm hồn đồng cảm
bao giờ cũng bên nhau
nếu anh gặp khó khăn
hãy email cho em (janetnguye@gmail.com)
em luôn luôn sát cánh
bên anh lúc ngặt nghèo...

nhabe

.........................

GIEO...

Nhìn người nhỏ máu: Ta đau
Lòng bao dung đã nhuốm màu bi ai!
Buồn vui, sướng khổ đan cài
Hãy làm sợi nắng ban mai âm thầm
Xuân đến hạt sẽ nảy mầm
Xanh vào hy vọng, tự tâm rạng ngời...



gieo nhân

cuộc đời bể khổ mà anh
có người ganh ghét tị hiềm lẫn nhau
dù người có cố hại ta
ta vẫn đứng thẳng vì lòng tự trọng
kẻ vô văn hóa ta chẳng muốn giao du
bởi gần mực...sẽ bị lây
ta sợ há miệng ra là chỉ biết chửi
ta chỉ thích gần người có trí
học hỏi thêm được những đều hay
vì ta vẫn biết mình còn dốt...

nhabe

Thế gian tiền bạc dể tìm.
Thâm tình để mất,chuyện nào đau hơn.
Đệ rằng: tiền quý hơn tình.
Sẳn sàng bạc nghĩa ,vì tiền bán huynh.
Thế gian vạn sự chỉ ư tiền.?
Cho huynh xin lại " lời thề năm xưa"
...........
Thương nhau ,thương cả dường đi.
Ghét nhau,ghét cả tông chi ,họ hàng.
Thì ra, người đã ghét mình.
Bởi nên : người chẵng gọi mình bằng anh.
Thế gian vật đổi, sao dời.
"Lòng" đây khg đổi,"dạ" người đỗi thay.

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 26.09.2010 03:21:20
0

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: nhabe

cám ơn anh nhiều lắm
dù chỉ một lời nói
cũng đủ ấm lòng
con thuyền lênh đênh
vượt bao gian khó
những tâm hồn đồng cảm
bao giờ cũng bên nhau
nếu anh gặp khó khăn
hãy email cho em (janetnguye@gmail.com)
em luôn luôn sát cánh
bên anh lúc ngặt nghèo...

nhabe

.........................

GIEO...

Nhìn người nhỏ máu: Ta đau
Lòng bao dung đã nhuốm màu bi ai!
Buồn vui, sướng khổ đan cài
Hãy làm sợi nắng ban mai âm thầm
Xuân đến hạt sẽ nảy mầm
Xanh vào hy vọng, tự tâm rạng ngời...



gieo nhân

cuộc đời bể khổ mà anh
có người ganh ghét tị hiềm lẫn nhau
dù người có cố hại ta
ta vẫn đứng thẳng vì lòng tự trọng
kẻ vô văn hóa ta chẳng muốn giao du
bởi gần mực...sẽ bị lây
ta sợ há miệng ra là chỉ biết chửi
ta chỉ thích gần người có trí
học hỏi thêm được những đều hay
vì ta vẫn biết mình còn dốt...

nhabe

Thế gian tiền bạc dể tìm.
Thâm tình để mất,chuyện nào đau hơn.
Đệ rằng: tiền quý hơn tình.
Sẳn sàng bạc nghĩa ,vì tiền bán huynh.
Thế gian vạn sự chỉ ư tiền.?
Cho huynh xin lại " lời thề năm xưa"
...........
Thương nhau ,thương cả dường đi.
Ghét nhau,ghét cả tông chi ,họ hàng.
Thì ra, người đã ghét mình.
Bởi nên : người chẵng gọi mình bằng anh.
Thế gian vật đổi, sao dời.
"Lòng" đây khg đổi,"dạ" người đỗi thay.


tội huynh ngay thẳng bị đì
thôi thì huynh chớ có buồn làm chi
đi đâu dắt đệ theo cùng
có huynh có đệ văn thơ tưng bừng
nhớ email cho đệ đó
chờ thư huynh ra dấu
đệ phóng mình chạy theo...
đệ ở bên đặc trưng
vui vẻ lắm huynh ơi
chẳng có ai phá phách
mọi người thật dễ thương...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 03:29:34 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 26.09.2010 03:27:06
0
cũng muốn nghe bạn bè
bỏ qua không thèm nói
nhưng để cho nó phá
mọi người chịu gì nổi
lòng tò mò tự hỏi
người mẹ nó nghĩ gí
hãnh diện hay đau khổ
khi đứa con mình
là kẻ vô văn hóa...
sẽ cúi đầu gạt lệ
hay vỗ tay reo mừng
khuyến khích đứa con hư

nhabe

người ta nói con hư tại mẹ
ngẫm nghĩ sao cũng đúng trong đây
có loại mẹ nhìn con làm bậy
chẳng xốn xang cũng chẳng lắng lo
con mình có thành người vô lại
chắc mẹ kia cũng chẳng buồn rầu
vì mẹ có khác gì con
cũng chẳng hiểu chi là văn hóa...

nhabe


chỉ biết dùng vài chức năng
đã tự cho mình "siêu"
căn bản thì không có
coding cũng không rành
hỏi chi cũng ú ớ
vậy mà cũng đòi "siêu"
siêu này chắc liêu xiêu...

nhabe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 10:20:59 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 26.09.2010 03:44:54
0
tội nghiệp cho người
cong mình khúm núm
vì mấy bài thơ
sao khổ vậy người
thôi kiếm chỗ khác
mà post thơ đi
đừng để thơ người
biến thành rác rưởi
phí cả tài đi
muốn được thong dong
post trên nhiều mạng
chịu khó học hỏi
sẽ thoát khổ đau
có chi không hiểu
email cho ta...
ta cùng học hỏi
chuyện gì cũng thông...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 04:19:57 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 26.09.2010 03:49:14
0
tội cho thân em
văn hóa chẳng có
chỉ biết chửi thề
nên em cùng gu *
với vô văn hóa

biết dùng vài chức năng
đã tự cho mình "siêu"
căn bản thì không có
coding cũng không rành
hỏi chi cũng ú ớ
vậy mà cũng đòi "siêu"
siêu này chắc liêu xiêu...

nếu không biết sửa lỗi
thì đừng có trách ta
sao xuống tay quá mạnh
ta đã vì bạn bè
mà nương nhẹ cho nhờ
biết điều thì yên chuyện
nếu không nghe dài dài...


nhabe



* même goût
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 02:43:00 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 02:42:17
0
chè chê mắm hôi
chè nào có biết
não mình cháy đen
khét lẹt hôi rình
hôi còn hơn mắm


có bà mẹ trên net
dạy con làm ma cô
đón đàn ông dắt về
để cho mình có sex
nếu níu kéo không xong
thì phải dùng áp lực
đe dọa và khủng bố
để cho người ta sợ
phải ráng yêu mẹ mình
thật là tội cho bé
khi tuổi mới còn xanh
đã phải làm ma cô
sau này bé buôn gái
sang các nước láng giềng
cũng nhờ được mẹ dạy
mẹ bé thật... "cao quý"

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 02:34:25 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 03:30:53
0

Trích đoạn: Hải Quỳnh


Thu đến làm mây chẳng bám nhau
Chia rẽ cành xanh lá càu nhàu
Cúc điểm chưa bao mà tan tác
Lạnh lòng sương cạn nắng thay mau

Chân thành xin lỗi nhabe về chuyện lần trước! Rất mong nhabe bỏ qua cho vì sự vô ý của HQ.
Chúc nhabe vui vẻ!
À mà hình như HQ xưng hô bị nhầm thì phải? Xin lỗi lần hai!



chào Hải Quỳnh, không cần xin lỗi đâu...hành động bằng ngàn lời nói mà...chỉ coi cách cư xử của HQ...nb biết HQ có hối lỗi hay không...nếu HQ thật tình hối lỗi thì nb sẵn sàng bỏ qua

thu chẳng muốn gieo sầu
ai gieo gió thì gặt bão
thu chỉ theo lẽ phải
sống đúng đạo làm người
thì ai trách mà chi...

nhabe

kiểm chứng : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=629435&mpage=1
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 08:17:22 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 09:13:03
0
mình hiểu nhau quá mà
vô đề liền đi em
ta đang chờ để tiếp
chẳng để em đợi lâu
quà ta đã gói sẵn
chỉ gặp là đưa thôi
không đưa em ấm ức
vì đã gói xong rồi...
tặng liền nhiều một lúc
ta sợ em bội thực
ăn từ từ mới ngon
sẽ còn chè bảy món
được coi kịch thị màu
rất ư là sống động
em ráng chớ nha em

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 09:46:24 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 09:20:49
0
phải công nhận là "siêu"
luôn cho mình nhất
ai nói chi cũng sai
lại còn thách thức người
có giỏi hơn "siêu" không
cho dù siêu không viết
được cả html...

"siêu" mà bảo có
thì đừng cãi là không
cho dù là không có
siêu cũng bắt phải tìm
thôi thì cứ tìm đi
dù đến tết ma rốc
cũng chẳng có thấy đâu...



nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 09:31:53 bởi nhabe >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 14:02:10
0
chào SD, nhabe xin góp ý

chat cũng là học đó anh
bởi anh cũng phải dùng lý lẽ
khi tranh luận cùng người
và cũng học ở người biết bao điều mới lạ

nhabe
 
Sợ yêu

Em à!
Chat với anh
E một ngày
Yêu anh đó!

Tuổi xuân phơi phới
Tiến tới tầm xa
Đừng qua mạng chát
Yêu!- nát tim son!

sd
* Ai cũng hiểu nhầm ý tôi hết.
Cám ơn nhabe nhiều nha, rảnh rỗi tạt vào nhà ta đàm đạo...
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 23:37:30
0
chào SD, nhabe xin góp ý

chat cũng là học đó anh
bởi anh cũng phải dùng lý lẽ
khi tranh luận cùng người
và cũng học ở người biết bao điều mới lạ

nhabe

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Sợ yêu

Em à!
Chat với anh
E một ngày
Yêu anh đó!

Tuổi xuân phơi phới
Tiến tới tầm xa
Đừng qua mạng chát
Yêu!- nát tim son!

sd

sợ yêu

tội anh ghê nha
cũng khá tự tin
sợ người yêu mình
rồi về rầu rĩ
nhưng mà nghĩ kỹ
biết đâu là duyên
thấy anh đào hoa
cô nào cũng thích
thôi anh cứ gật
cô nào cũng yêu

nhabe

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


* Ai cũng hiểu nhầm ý tôi hết.
Cám ơn nhabe nhiều nha, rảnh rỗi tạt vào nhà ta đàm đạo...


heheh SD nói sao thì người đọc hiểu vậy...nếu có mã thì ...SD chịu khó giải thích dùm...vì cái mã này không ai biết

không có chi...SD nói tạt vào nhà ...mà nhiều nhà quá nb biết vô nhà nào...cám ơn ghé qua nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 23:41:05 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 27.09.2010 23:43:46
0
biết anh muốn gì
thôi cũng nghe lời
không nhiều chuyện nữa
tuy mặt biển bình yên
vẫn như có sóng ngầm
thôi thì ta chờ
khi nào bão lên

nhabe

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Thơ nhabe - 28.09.2010 00:18:19
0
Người Nam Kẻ Bắc!

Bạn giúp gì đây hởi Nhà Bè
Người nam kẻ bắc làm sao hôn?
Chiều về tôi nhớ người ấy quá
Chả biết làm sao chỉ la làng
Tại nàng gieo khổ sầu nhung nhớ
Chất chứa yêu thương mổi chiều tàn
Vội vàng ôm mộng yêu người ấy
Chẳng biết bao giờ có gặp nhau
Trời hại tôi rồi đúng không ông?
Chỉ mong người ấy sớm quay về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 00:21:03 bởi Hoàng An >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 28.09.2010 02:34:55
0
chè chê mắm hôi
chè nào có biết
não mình cháy đen
khét lẹt hôi rình
hôi còn hơn mắm


có bà mẹ trên net
dạy con làm ma cô
đón đàn ông dắt về
để cho mình có sex
nếu níu kéo không xong
thì phải dùng áp lực
đe dọa và khủng bố
để cho người ta sợ
phải ráng yêu mẹ mình
thật là tội cho bé
khi tuổi mới còn xanh
đã phải làm ma cô
sau này bé buôn gái
sang các nước láng giềng
cũng nhờ được mẹ dạy
mẹ bé thật... "cao quý"



phải công nhận là "siêu"
luôn cho mình nhất
ai nói chi cũng sai
lại còn thách thức người
có giỏi hơn "siêu" không
cho dù siêu không viết
được cả html... *


"siêu" mà bảo có
thì đừng cãi là không
cho dù là không có
siêu cũng bắt phải tìm
thôi thì cứ đi tìm
dù đến tết ma rốc *
cũng chẳng có thấy đâu...

siêu hề là anh Charlot *
chân đi lạch bạch tay cầm ba tong
siêu hề mà gặp siêu siêu
nếu không gãy gọng cũng thành liêu xiêu

theo định nghĩa
một người giỏi tự cho mình là siêu
thì đó là tự kiêu...
theo định nghĩa
một người ú ớ tự cho mình là siêu
thì đó là chấm chấm chấm...
xin điền vào chỗ trống...


đôi khi ta tự hỏi
có phải chăng...
một người đàn bà
bắt đàn ông phải yêu mình
bằng đe dọa và khủng bố
là hiện thân của sadiste

có phải chăng...
sự cuồng dâm
về thể xác
dẫn đến...
sự sa đọa về tâm hồn...

có phải chăng
vì sự đòi hỏi của riêng mình
mà bà mẹ đẩy con mình
vào bước đường sa đọa
làm ma cô níu kéo đàn ông...






nhabe

* html hyper text markup language
* tết marốc : ý nói một thời gian dài hơn năm thường...
* Charlot Chaplin
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 02:09:16 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 28.09.2010 23:46:53
0
đôi khi quả báo nhãn tiền
gieo gió gặt bão có ngày ai ơi
báo trước mà vẫn cố tình
thì đừng than trách bực mình vì ai
không có lửa làm sao có khói
càng chối thì lửa lại càng to
tự cho là mình quá quá siêu
nên tưởng mình dễ dối gian được người
trước mặt thì miệng xin tha ...
sau lưng thì lại ra tay hại ngươi...
gieo nhân nào thì gặt quả đó
có trách thì cũng thế mà thôi...

nhabe

hai bảy tháng chín
hai không mười
lúc mười một giờ
mạng chậm chút...

hai tám tháng chín
hai không mười
lúc mười một giờ
mạng chậm nhiều hơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 02:10:02 bởi nhabe >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ nhabe - 29.09.2010 02:25:45
0
vào đây tú phá nhà bè
cho thành nha bé hay là nha be
kaka có tức thì lấy trái me
chấm đường nước mắn keke đỡ thèm

phá đó ngon thì uqậy lại đi
kakakaka chúc dzui


nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 29.09.2010 07:48:26
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

vào đây tú phá nhà bè
cho thành nha bé hay là nha be
kaka có tức thì lấy trái me
chấm đường nước mắn keke đỡ thèm

phá đó ngon thì uqậy lại đi
kakakaka chúc dzui



tú giỏi thì phá người ta
bạn thân sao phá nhà bè làm chi
nhà bè người phá đủ rồi
còn thêm tú nữa thiệt là bó tay

nhabe

cho tú nợ đó...chờ tú đang cua mấy em...nb mới..........................................tính sổ...hehhe từ chết tới bị thương à nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 23:54:43 bởi nhabe >

P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: Thơ nhabe - 29.09.2010 15:28:36
0

Trích đoạn: nhabe

mình hiểu nhau quá mà
vô đề liền đi em
ta đang chờ để tiếp
chẳng để em đợi lâu
quà ta đã gói sẵn
chỉ gặp là đưa thôi
không đưa em ấm ức
vì đã gói xong rồi...
tặng liền nhiều một lúc
ta sợ em bội thực
ăn từ từ mới ngon
sẽ còn chè bảy món
được coi kịch thị màu
rất ư là sống động
em ráng chớ nha em

nhabe


Quà gói trong lá chuối
tự anh làm đó thôi
xin em đừng chê, tội !
chờ mãi hổng dám về
em như thần u mê
thiêu thân anh đến trễ
sao mà dễ thương thế
người qua quên lối về...

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 29.09.2010 23:52:51
0

Trích đoạn: P.M.T


Trích đoạn: nhabe

mình hiểu nhau quá mà
vô đề liền đi em
ta đang chờ để tiếp
chẳng để em đợi lâu
quà ta đã gói sẵn
chỉ gặp là đưa thôi
không đưa em ấm ức
vì đã gói xong rồi...
tặng liền nhiều một lúc
ta sợ em bội thực
ăn từ từ mới ngon
sẽ còn chè bảy món
được coi kịch thị màu
rất ư là sống động
em ráng chớ nha em

nhabe


Quà gói trong lá chuối
tự anh làm đó thôi
xin em đừng chê, tội !
chờ mãi hổng dám về
em như thần u mê
thiêu thân anh đến trễ
sao mà dễ thương thế
người qua quên lối về...


em đâu có dám chê
quà do chính anh làm
xin lỗi làm anh đợi
nhưng anh coi chừng lầm
em không hiền đâu đó
đọc thơ là biết liền
anh còn không mau chạy...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 02:15:48 bởi nhabe >

binhkho
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2009
RE: Thơ nhabe - 30.09.2010 00:02:01
0
chào bạn mình đã lâu không họa. xin tặng vui

nhà bè nước chảy chia hai
tôi về quận chín, quận hai tiềm nàng
sông sâu đò lỡ muộn màng
cơm chiều đở dạ biết nàng có hay
phú xuân đang đến rối đây
em người gia định bóng mây mơ màng ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 00:12:03 bởi binhkho >
võ thanh bình

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 30.09.2010 02:20:05
0


Trích đoạn: binhkho

chào bạn mình đã lâu không họa. xin tặng vui

nhà bè nước chảy chia hai
tôi về quận chín, quận hai tiềm nàng
sông sâu đò lỡ muộn màng
cơm chiều đở dạ biết nàng có hay
phú xuân đang đến rối đây
em người gia định bóng mây mơ màng ./.

chào Binhkho, nick của BK làm nb nhớ thơ Vũ Hoàng Chương..."em ơi lửa tắt bình khô rượu...đời vắng em rồi say với ai..."...lâu rồi không thấy BK...nb góp thơ nha

nhà bè nước chảy chia hai
anh về quận chín...nàng về quận hai...
sông sâu ngăn cách hai đàng
nàng bâng khuâng đứng bên hàng dậu thưa...

nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 30.09.2010 03:09:59
0

cây muốn lặng mà gió không ngừng
thì đừng có trách ta sao nỡ lòng...


người ta đang kiếm
nguyên do mạng chậm
chè không biết chi
cũng nhào vô nói
khi mạng bị chậm
thì ra tiệm net
nghe là thấy rầu
chè chẳng hiểu chi về internet
lại còn chêm câu
tại con virus
nghe mà ngơ ngác
không biết đầu chè có vấn đề chi



nhabe

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 01.10.2010 09:00:38
0

em đi qua chốn này
thấy anh đang ôm tình sầu
anh ơi đừng có rấu
vì thu đã đến rồi...

nhabe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 09:22:34 bởi nhabe >

P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: Thơ nhabe - 01.10.2010 09:36:56
0

Trích đoạn: nhabe


em đi qua chốn này
thấy anh đang ôm tình sầu
anh ơi đừng có rấu
vì thu đã đến rồi...

bt

[video]http://www.youtube.com/watch?v=qOwZw83s4QA&feature=related[/video]


Em ơi thu đã đến !
Trên khóm lá vàng chanh
Hay tại em có anh
Cả hoa tím trên cành
Hai bờ con kênh nhỏ.

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: Thơ nhabe - 01.10.2010 10:36:21
0
Ta lạc lỏng kiếm tìm trong mờ mịch
Một dáng hình cũng mờ mịch xa xăm
Bước hoang liêu cứ nặng trĩu, âm thầm
Ta vô định giữa biển đời bất định
 Người từ cõi vô thường vừa chợt đến
Rồi ra đi-ôi định mệnh đây rồi
Ta mong người chầm chậm nhé, ngươi ơi
Cho ta kịp nói đôi lời thậm cảm.
NB
(người đi qua đời tôi
một lần rồi mãi mãi
Không bao giờ trở lại
Để thăm tôi...một lần)


nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 02.10.2010 02:07:03
0


em đi qua chốn này
thấy anh đang ôm tình sầu
anh ơi đừng có rấu
vì thu đã đến rồi...

nhabe



Em ơi thu đã đến !
Trên khóm lá vàng chanh
Hay tại em có anh
Cả hoa tím trên cành
Hai bờ con kênh nhỏ.

PMT



anh ơi hãy lặng nhìn
mùa thu chầm chậm bước
lộng lẫy thêm mỗi ngày

nhabe


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 09:11:11 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 02.10.2010 02:18:39
0


Trích đoạn: duyennhan

Ta lạc lỏng kiếm tìm trong mờ mịch
Một dáng hình cũng mờ mịch xa xăm
Bước hoang liêu cứ nặng trĩu, âm thầm
Ta vô định giữa biển đời bất định
Người từ cõi vô thường vừa chợt đến
Rồi ra đi-ôi định mệnh đây rồi
Ta mong người chầm chậm nhé, ngươi ơi
Cho ta kịp nói đôi lời thậm cảm.
NB
(người đi qua đời tôi
một lần rồi mãi mãi
Không bao giờ trở lại
Để thăm tôi...một lần)


chào Duyên Nhân, heheh thu đang đổi áo nên đi rất chậm...từ từ DN cũng đuổi kịp mà



thu đến ...thu đi
thu mang hương sắc
mở hội trần gian
xin hãy nhìn thu
tô điểm cho đời
người có lòng mời
thu vui sẽ ghé...


nhabe





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 09:10:13 bởi nhabe >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ nhabe - 03.10.2010 09:08:49
0

Trích đoạn: P.M.T

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/2FDFE78E6F434C4B91D61C6B6C2EB55F.jpg[/image]

Mưa xuống long lanh
Làm sao anh biết được
Giọt nào phía em.







mưa lăn trên mặt kính
từng giọt ngắn..giọt dài
vài giọt chảy chung đôi

nhabe

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục