QUÊ TÔI
bui pham 14.03.2010 11:43:48 (permalink)
0
Người lính già qua bến
Để lại nước non buồn
Ông lái đò năm củ
Ngồi dấu giọt lệ tuôn..!

Không một lời đưa tiễn
Không môt gói hành trang
Ai vẻ vời tội trạng
Sao lỏng quá bình an

Ôi ! quê hương nghìn dặm
Lịch sử mấy nghìn năm
Chỉ còn đầy thù hận
Trên xác thân Lạc Hồng

Quê hương đầy ảo ảnh
Quê hương đầy cuồng ngông
Xác xơ giòng giống Việt.....
Đã thấy được gì không???
 .........................................

#1
    bui pham 15.03.2010 08:08:59 (permalink)
    0
          LỜI  RU .....

    À à...à ơi...
    Lời mẹ ru con
    Mềm như hơi gió
    Đong đưa nhành non
    Qua sông qua suối
    Qua thác qua ghềnh...

    Lời ru bập bềnh
    Trôi qua ruộng bắp
    Trôi về luồng khoai
    Tay bế tay bồi....
    Mong con mau lớn
    Mong con nên người....

    À ời....à ơi....
    Chỉ một ngày thôi
    Đừt vành tao nôi
    Trôi trôi...nỗi nỗi....
    Bập bềnh...trôi trôi....
    Đất khách lạ ngươì
    Mẹ ngồi đơn côi  !!!

    À ơi...à ơi.......
    Chỉ một chiều thôi
    Mẹ leo lưng hạc
    Hạc bay về trời...
    Mẹ xa mất rồi
    Tôi ngồi đơn côi.....

    À à.......à ơi.....!!!!!!
     ............................................

      bụi phàm

    #2
      bui pham 16.03.2010 08:23:01 (permalink)
      0
              THÁP CHÀM

      Tháp chàm quê em đó
      Rưng rưng cánh phượng hồng
      Nắng nồng nung tháp cổ
      U uất nhịp Chàm Rông

      Em không là người Chăm
      Sao mắt hồng dấu lệ
      Em không là Chàm Thổ
      Hờn chi anh nghìn năm

      Anh nay xa Tháp cổ
      Vấn vương một nụ trầm.....
        ........................

      bụi  phàm
      #3
        phuongtrang 16.03.2010 15:49:18 (permalink)
        0
        Chào bạn
         
        THU QUÊ MÌNH
         
        Mùa thu quê mình, nhớ không anh
        Cây vẫn đâm chồi lá vẫn xanh
        Nắng vẫn dát vàng từng ngõ nhỏ
        chỉ se se lạnh, gió hiền lành
         
        Khi nào anh lại về thăm quê
        Để thấy mùa thu ấm nắng hè
        Để thấy tình người trong khóe mắt
        Ơi người xa xứ vẫn thương quê
        #4
          hoàng hoài nam 16.03.2010 16:07:12 (permalink)
          0
          LÚA QUÊ TÔI
          *(******)
          thảm nhung mơn mởn một mầu xanh
          lướt giữa mây cao với đát bằng
          lúa thì con gái xanh mơn mởn
          làn gió chêu đùa hương lúa bay
          gió về đong đưa tà áo biếc
          cái mầu no ấm cũng theo về
          sông quê tưới mát đồng quê
          bốn mùa no ấm bốn bề yên vui
          tôi yêu quê tôi yêu đồng lúa
          yêu nàng công chúa chốn quê ngèo
          tà áo xanh giọng vàng anh trong trẻo
          mãi bên tôi trong nững nẻo đường xa
           
           
          #5
            bui pham 18.03.2010 08:51:18 (permalink)
            0
            Chào Phương Trang và Hương Hoài Nam cùng các bạn trên VNTQ....Chúc tất cả các bạn có một mùa xuân đầy hạnh phúc....Thân chào
                Bụi phàm
            #6
              bui pham 20.03.2010 13:06:36 (permalink)
              0
              cá trê vàng
               
              Chiều lạnh lùng qua sông
              Ngâm cần trong giòng đục
              Ngồi đợi cá trê vàng
              Ngồi đợi mùa xuân sang
               
              Mong con cá trê vàng....!
               
              Đã bao chiều đông qua
              Không thấy bóng trê vàng
              Nhìn đàn con hiu hắt
              Lòng cha buồn man man
               
              Ôi ! con cá trê vàng......!
              Trê vàng ơi!..trê vàng....!!!
               
              ...............................................
               
                          bụi phàm
               
               
              #7
                bui pham 20.03.2010 13:47:59 (permalink)
                0
                  Thu sầu
                 
                Em loài chim cánh trắng
                Bay về trong mưa ngâu
                Thu vàng thay sắc đỏ
                Áo em chưa biết sầu
                 
                Em như con cò trắng
                Ăn qua cánh đồng vàng
                Mang bẩy tơ hồng thắm
                Đêm thu vàng em đau !!!
                 
                Rồi mùa thu năm sau
                Có loài ve cánh trắng
                Se se đôi cánh mỏng
                Ngân vang khúc thu sầu
                 
                .........................................
                 
                     bùi phạm
                 
                 
                #8
                  tieuvansinh 20.03.2010 14:06:49 (permalink)
                  0
                  Xanh xanh nương lúa bờ dâu
                  Cò bay thẳng cánh 1 màu đẹp tươi
                  Xuân Đài... ấy quê hương tôi
                  Mảnh đất yêu dấu ngời ngời tiềm năng
                  Người người 1 tính siêng năng
                  Cần cù lao động lại chăm học hành
                  Năm châu bốn bể vang danh
                  Xuân Đài ta đó sao đành lãng quên!
                  Trọng nghĩa khí, chẳng trọng tiền
                  Anh hùng, lữ khách bốn miền đều yêu!
                  Giang hồ lãng tử phiêu diêu
                  Lá rụng về cội...là điều không quên!


                  #9
                    bui pham 20.03.2010 23:02:32 (permalink)
                    0
                     Xin chào tieuvansinh chúc bạn một ngày vui .....

                           CỜ LAU

                    Cỏ lau ơi! cỏ lau!!!
                    Chỉ một ngọn cờ lau
                    Thân ngô đồng mục tử
                    Thoát xác nên vương hầu

                    Cỏ lau ơi ! cỏ lau !!!
                    Gió về xô cỏ lau
                    Sóng đòi lau xô núi
                    Ta chợt buồn đâu đâu......
                     ...........................................

                      bụi phàm
                    #10
                      bui pham 21.03.2010 03:46:21 (permalink)
                      0
                      HÁI LỘC
                       
                      Đầu xuân hái lộc cầu duyên phận
                      Sớm ngắt ngọn tình em sớm đau
                      Lộc tình em gởi hồn trinh trắng
                      Sao để tim em vạn chấm sầu....!!!
                      .................................................
                       
                         bụi phàm
                      #11
                        bui pham 25.03.2010 12:15:10 (permalink)
                        0
                          CHỢ CHIỀU ĐÔNG
                         
                        Đây kẽm gai cọc sắt
                        Đây vỏ đạn khoen đồng
                        Hàng chiến tranh phế phẩm
                        Em bán chợ chiều đông
                         
                        Anh chiến binh tàn phế
                        Ngồi vá lớp cân niềng
                        Nhìn mảnh bom vỏ đạn
                        Chua xót một niềm tin
                         
                        Ôi! quê hương chinh chiến
                        Xa xôi như lời nguyền
                        Còn chỉ giọt nước mắt
                        Trên xác thân tật nguyền
                         
                        Mùa xuân nào chưa đến
                        Mùa xuân nào qua đi.......
                        Chiều đông bên góc chợ
                        Hận kiếp người man di.....!
                        ..............................................
                             bụi phàm
                         
                         
                         
                         
                        #12
                          C Pham 29.03.2010 07:52:12 (permalink)
                          0
                           HOÀNG OANH
                           
                          Em như chim hoàng anh
                          Hót trên triền đông lạnh
                          Đem sợi tơ nồng ấm
                          Đan cuộc tình mỏng manh
                           
                          Hoàng anh ơi!  hoàng anh !
                          Giờ đây  nợ không thành
                          Em xếp đôi cánh nhỏ
                          Chết trong mùa xuân xanh
                           
                          .....................................
                            bụi phàm

                           



                          Họa Mi
                           
                          Họa mi chào buổi sáng
                          Cất tiếng hót réo vang
                          Chúc bình yên cây cỏ
                          Đôi lứa đẹp mộng vàng
                           
                          Họa mi lòng thanh thản
                          Hết rồi lời than van
                          Nắng hồng mang xuân đến
                          Ríu rit khúc rộn ràng
                           
                          C Pham
                           
                          C Pham cám ơn bạn bụi phàm đã ghé thăm trang nhà và tặng thơ!  C Pham chúc bạn họa thơ vui với Thư quán!!! Chúc bụi phàm yên vui với đời thường!
                          #13
                            bui pham 04.04.2010 05:33:46 (permalink)
                            0
                              CỔ TỰ
                             
                            Chiều về thăm cổ tự
                            Ngói hồng phong rong rêu
                            Hồn ta như cổ tự
                            Tan trong vạt nắng chiều
                             
                            Sao không là cổ tự
                            Rủ bóng râm bồ đề
                            Nge hồi chuông cổ tự
                            Quên kiếp người ủ ê...
                             
                            Sao không là hương khói
                            Sao không là kệ kinh
                            Để ta còn vương mãi
                            Nợ ai một chút tình...
                             
                            Bởi đâu nên dâu bể
                            Nên ta cùng khổ đau
                            Làm sao ta trả được
                            Khi tóc em thay màu
                             
                            Thôi cho anh khất lại
                            Hay cho anh nguyện cầu
                            Những gì anh mắc nợ
                            Anh xin đền kiếp sau...
                            .........................................
                             
                             
                             
                             
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9