TÌNH EM
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Nguyễn Hữu Thịnh 15.03.2010 10:15:33 (permalink)
0
 







Nguyễn Hữu Thịnh 
  



1- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ :
 
- Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh, tên thật là Nguyễn Văn Thịnh. Sinh ngày 11-10-1981 tại thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Bị liệt từ nhỏ do nhiễm chất độc màu da cam, di truyền từ người bố là ông Nguyễn Xuân Luật, trước đây ông là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Là con thứ hai trong số 4 anh chị em và là người chịu yếu đau nhất. Học hết lớp 2 thì bệnh nặng nên không thể đến trường được nữa. Ba người anh chị em còn lại đều ốm yếu, nhưng họ đều đi học được.
- Nguyễn Hữu Thịnh làm thơ khoảng 10 năm nay. Đã sáng tác được hơn 300 bài thơ, bước đầu đã được đăng tải trên một số tạp chí và được giới thiệu trên Đài VTV1, VTV4 từ năm 2004.
- Là vận động viên khuyết tật môn Cờ Vua, Cờ Tướng của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
- Hiện sống và sáng tác tại quê nhà.
E-mail:
nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn
Điện thoại:03203.789860.

      Quan niệm về thơ: Thơ là một nguồn ánh sáng giải thoát những xúc cảm thương đau, buồn khổ trong tâm hồn. Đã hơn 10 năm nay nếu không có thơ để nương tựa, giãi bày mọi nguồn tâm sự, có lẽ tôi đã bị gục ngã trước nỗi bất hạnh của đời mình.
     Tôi viết thơ như những trang nhật kí để biểu cảm những tâm trạng của lòng mình, không theo một quy tắc ngôn ngữ nhất định của văn chương,mà như một sự ngẫu nhiên. Bởi vậy, thơ tôi chưa được bố cục chặt chẽ câu từ và âm tiết. Tôi lấy mạch cảm xúc làm cốt để diễn đạt. Nhiều người đọc thơ tôi cho rằng, rất giàu tình cảm, song lại thiếu những câu chữ để đóng đinh trong lòng người đọc!
      Tôi viết thơ không nhằm một cái đích nào cả mà chỉ là để  trải lòng mình với cuộc sống  xung quanh mình. Tôi có một câu trải nghiệm của đời: Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời trong quá khứ. Đã nhiều năm rồi tôi dựa trên những điều đó để viết để san sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống. 
 




 
TÌNH EM
tặng: em Hiền


Suốt đời anh, kẻ yêu trong mơ
Nay có em đã thành xứ sở
Con thuyền anh xô về bến đỗ
Thấy dịu lành ta tắm mát trong nhau.

Bình minh lên mỗi buổi rộn sắc màu
Chân trời xanh – Hải Âu tung cánh
Em: quê hương đây chiều gió mạnh
Cánh buồm anh rẽ sóng vượt trùng khơi.

Những tháng năm mộng mị giữa cuộc đời
Anh đã nhận: cô đơn miền giá lạnh!
Em ngọn lửa của Thuyền anh lấp lánh
Cháy bùng lên những chân trời đam mê.

(Đêm 29/ 10/ 2009)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 18:43:34 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
#1
    Nguyễn Hữu Thịnh 15.03.2010 10:41:50 (permalink)
    0

     
    YÊU TRÊN E-MAIL

    Gửi: em Hiền

    Gõ mail cho em
    anh mắc lỗi nhiều câu
    Bởi chủ quan,
    bởi lóng ngóng bàn tay
    hay vội vã
    Hay ngẩn ngơ: nhung nhớ bất thần
    Chẳng biết nữa!
    lòng anh ngang ngổn quá…

    Gõ tên em, gõ nhầm một chữ
    Em không giận – mà cứ sáng mặt cười
    Anh âm thầm, thấy lời thiếu sót
    Biết không em – Anh rất chi người đời!

    Gõ trang thơ hồn cũng check xa xôi
    Mail em đáp: nhắc mấy dòng đã lỗi
    Anh ngẩn người, trái tim bối rối
    Nhận ra mình:
    thương E-Mail Em rồi.

    (01/ 11/ 09)


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 18:38:10 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
    #2
      Nguyễn Hữu Thịnh 15.03.2010 10:48:04 (permalink)
      0
       

       
      GỬI…
      Gửi: em Hiền

      Cứ để trong nhau là hồi ức
      Hà ơi, em chớ tỏ tường chi!
      Dẫu mai duyên số đời tan hợp
      Vẫn: trái tim ta một chút gì!...


      (01/ 11/ 09)



      CUỘC HẸN HÒ

      Tặng: Hiền

      Em thế nào thì cứ thế mà đến *
      Không phấn son, không quần áo cầu kì
      Em trong anh đã là tất cả
      Điều giản đơn anh quý vô ngần!

      Như thủa đất trời – hồng hoang tiên tổ
      Chỉ tình yêu xây dựng cả ngày sau
      Thì bạc tiền với anh là gì đâu
      Song cuộc sống vẫn chi dùng đến nó…

      Em đừng chạnh lòng khi anh nói thế
      :Sự hoàn mỹ ai chả mong ở đời!
      Nhưng anh khác, Tình yêu ta cũng khác
      Em trong anh càng khác với mọi người.

      Ta thế nào thì cứ thế em ơi!
      Không rượu vang, không hoa hồng, trang điểm.
      Trong em – anh đã là đôi ngọn nến
      Thắp lung linh những cuộc hẹn hò.

      (05/ 11/ 09)

      ------------------------------------------------------------
      * Dựa theo câu thơ của tác giả: R.TAGORƠ (ẤN ĐỘ).
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 22:04:55 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
      #3
        Nguyễn Hữu Thịnh 15.03.2010 10:54:25 (permalink)
        0

         
        KHÉP ONLINE

        Ngày mai em xa rồi
        biết có còn gặp lại
        nick name tôi vẫn đợi
        e-mail tôi vẫn chờ

        Ngày mai em xa rồi
        nào muốn lời chia phôi
        mạng online kết nối
        em ơi đừng xa rời!

        Ngày mai em đi rồi
        đừng gỡ bỏ mail tôi
        mạng nick name triệu triệu
        để sáng mặt em cười!

        Ngày mai em đi rồi
        miền online chơi vơi,
        “Tình em Phương xa*” ngái
        tôi check vời – khôn nguôi.

        Ngày mai em đi rồi
        biết ai ngỏ lòng tôi?
        ôi! Nick name kỳ quái
        “điêu tàn_trái tim*” côi.

        Ngày mai em xa rồi
        biết có còn gặp lại?!

        (06/ 11/ 09)

        --------------------------------
        * tên một tập thơ đang viết.
        * tên nick name của tác gả.

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 20:27:02 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
        #4
          traitimthica 15.03.2010 14:17:45 (permalink)
          0
          Tâm tình!

          Chẳng bao giờ tôi yêu chỉ bâng quơ
          Nếu là mơ thì có gì lưu luyến
          Nhưng đời thường lòng sao khỏi xuyến xao
          Nên tháng ngày tôi mong người hiển hiện.

          Đã lâu rồi thầm nói tiếng yêu ai
          Mà tình em chẳng bao giờ đáp lại
          Có phải người ảo ảnh của đời tôi?
          Có phải người chút mơ tưởng xa xôi?

          Để lòng tôi nổi nhớ ấy không nguôi
          "yêu anh" tiếng thốt ở trên môi
          Và ngọt ngào người dành để trao ai?
          Tình yêu này tim tôi đành giữ lại...

          Đến hôm nay người nói tiếng yêu tôi
          Nhưng lòng tôi, trái tim này bé nhỏ
          Đã đầy rồi sao chứa nổi tình em?
          Thôi đổ cả tôi chẳng muốn mang thêm!

          Bởi trái tim một nửa chứa tình si
          Nửa còn lại nay cũng vỡ tan tành!
          Chút mảnh vụn mãi  mãi sẽ không thành
          "Tình nồng nàng" đáp lại yêu thương.

                                          TTTC
          #5
            Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 11:37:14 (permalink)
            0

             
            TÌNH

            Yêu em tôi khổ rất đời
            Mà lòng vẫn muốn trao người con tim

            Chữ tình mang nặng lẻ đơn
            Hồn tôi ngã ngục trong miền thương đau.

            Yêu em sầu khổ – khổ sầu
            Tôi trong tuyệt vọng: gạn màu khát khao!

            Tình làm đời lắm lao đao
            Em làm tôi quá ngọt ngào, đắng cay!

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 04:30:00 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
            #6
              Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 11:44:55 (permalink)
              0

               
              TÌNH EM II

              (tặng em: Anh Thư)

              Em là niềm nỗi khát khao
              Tươi xinh quyến luyến, ngọt ngào, ngất ngây.
              Đừng làm anh chết mê say
              Trái tim anh vốn đắng cay đã nhiều:

              Tươi xinh đến cả niềm yêu
              Trắng trong một tấm lòng Kiều thảo thơm
              Em ơi, em đến trái tim
              Cho anh tiếc nuối hơn nghìn ước mơ!

              Cuộc đời anh: những vần thơ
              Reo vui ít – reo ngẩn ngơ buồn nhiều…
              Lòng luôn lạc xứ cô liêu
              Ước sánh đôi – mong mỗi chiều ấm, êm

              Ơn trời phúc hậu bình yên
              Để anh được ngắm hình em bên đời!
              Xin cho em thắm nét đời
              Chẳng bao giờ phải lệ rơi ưu phiền!

              Suốt đời em cứ hồn nhiên
              Tươi xinh như thể chưa duyên bụi trần
              Anh xin làm cả mùa xuân
              Được tan vào cõi trong ngần tình em.
              ………………………………………
              Dẫu đời chìm nổi trắng, đen
              Trái tim vẫn nguyện với em chân thành
              - Câu thơ trải suốt mùa xanh
              Mong tình em, …biết dịu lành vết thương!

              Mong em đời tỏa sắc hương
              Mai xa ta vẫn một phương hướng về!.

              (đêm 02/ 02/ 2010)

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 04:30:22 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
              #7
                Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 11:48:36 (permalink)
                0

                 
                ANH MƠ VỀ EM


                Đêm qua anh mơ về em
                Sao nghe ngọt, đắng con tim đong đầy!
                * *
                Anh ngồi: tưởng từng phút giây
                Em ơi: chắc nhớ thương lây tháng ngày!
                Lung linh một nét thơ ngây
                Thắm tươi tựa đóa quỳnh đầy hương trăng

                Chao ôi! Em chốn xa xăm
                Mà thương nhớ cứ lấn gần bên anh
                Mà trái tim vốn chân thành
                Mang thương đau – lại mang tình em sao?!

                Đời trớ trêu, lắm lao đao
                Thứ chẳng thể – cứ khát khao cho mình
                - Con người là giống hữu tình
                Anh đâu ngoài được: …bóng hình của em!

                Gặp nhau mình bỗng thân quen
                Phải chăng duyên nợ – anh, em kiếp nào?
                Giấc mơ em đến ngọt ngào
                Dường như mình đã gửi trao trong đời!

                Sớm này mưa phất ngang trời
                Gió mùa lại trở như đời đắng cay
                Anh ngồi thương nhớ vơi đầy
                Mà lòng không: muốn, muốn đầy em, em!

                Anh mơ sầu những… đêm đêm
                Vẫn mong trọn giấc – bình yên quãng đời!
                * * *
                Em ơi, yêu em mất rồi
                Anh xây giấc mộng nhuộm đời có em!.

                (05/ 02/ 2010)

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 04:29:25 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
                #8
                  Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 11:54:01 (permalink)
                  0




                  NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH

                  Nếu em là người tình
                  Anh sẽ trao tất cả
                  Dù một đời nghiệt ngã
                  Cũng xin trọn yêu thương!

                  Nếu em là người tình
                  Anh cảm ơn… nhiều lắm
                  Trái tim biết đằm thắm
                  Bởi có em – em ơi!

                  Nếu em là người tình
                  Cột hồn anh lại nhé!
                  Hồn cô đơn dằng xé
                  Những nỗi buồn, âu lo…

                  Nếu em là người tình
                  Đời anh nhiều gian khó
                  Ngoài kia trời giông tố
                  Ta kề vai nhé em!

                  Yêu em nhiều nhiều lắm
                  Song anh biết làm sao!
                  Khi chẳng thể bên nhau
                  Đời hai ta rất khác.

                  Lòng anh say đắm rồi
                  Biết làm sao người ơi?
                  - Anh xin về xây mộng
                  Nhìn nhau vẹn nụ cười.

                  Anh xin dâng tất cả
                  Được: em là người tình.

                  (dạng ngày 06/ 02/ 2010)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 21:32:04 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
                  #9
                    Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 11:59:33 (permalink)
                    0



                    THƠ GỬI NGƯỜI YÊU DẤU

                    Vẫn biết đôi ta nhiều cách trở
                    Song em giữ nhé, mộng ban đầu!
                    Yêu thương nhớ, nhớ - mong, mong đợi
                    Giây phút bồi hồi để có nhau.

                    Em ơi! Mấy lần anh cố nén
                    Lòng tự hỏi lòng với cuộc đời…
                    Vẫn biết tình ta là cách biệt
                    Trái tim tha thiết chẳng theo lời!

                    Vẫn biết yêu em là khổ lắm
                    Song mình mấy lúc được thương yêu
                    Trái tim khao khát như muốn vỡ
                    Một tiếng ân tình ôm ấp em!

                    Yêu nhau ta biết phải làm sao???
                    Em hỡi! đắng cay với ngọt ngào
                    Day dứt lòng anh bao lắng nỗi
                    Lo tình mình lắm những lao đao!

                    Anh đâu che chở cho em được
                    Cuộc sống bên đời lắm gian nao!…
                    - Vẫn biết tình ta nhiều cách biệt,
                    Cũng đầy hạnh phúc ở trong nhau.

                    (sáng 08/ 02/ 2010)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 21:33:27 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
                    #10
                      Nguyễn Hữu Thịnh 16.03.2010 15:12:19 (permalink)
                      0


                      VẪN THẤY CÓ EM TRONG CUỘC ĐỜI

                      Vẫn thấy có em ở bên trời
                      Dẫu ngàn xa cách vẫn thầm vui
                      Em bông quỳnh nhỏ, bông quỳnh nhỏ
                      Rạng rỡ sắc hương vẻ tuyệt vời.

                      Vẫn thấy có em trong cuộc đời
                      Dẫu ta không đến với nhau được
                      Trái tim tôi đó tràn nguyện ước
                      Cầu chúc em vui đến trọn đời.

                      Vẫn thấy có em ở trong hồn
                      Là bao rung động ban đầu ấy
                      Yêu thương đằm thắm như bùng cháy
                      Thiêu tấm tình tôi suốt tháng ngày!

                      Cầu chúc cho em phúc trọn đời
                      Dẫu mai xa cách nhớ, quên rồi
                      Tình yêu tôi đó còn yêu mãi
                      Xin nhớ về nhau đẹp một thời!

                      Tôi đã yêu em bởi tình tôi
                      Khát khao thiện, mỹ của con người
                      Tấm lòng em đó sao hiền hậu
                      Đầy đủ bao dung tựa đất trời!

                      Tôi vẫn thấy em trong buồn, vui
                      Đẹp bao ký ức… đến đầy vơi!
                      Chao ôi! vĩnh phúc – chao vĩnh phúc
                      Một thuở yêu em …mà – trọn đời!

                      (sáng 15/ 02/ 2010)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 21:34:10 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
                      #11
                        James Jee 16.03.2010 15:19:14 (permalink)
                        0

                        Quan niệm về thơ: Thơ là một nguồn ánh sáng giải thoát những xúc cảm thương đau, buồn khổ trong tâm hồn. Đã hơn 10 năm nay nếu không có thơ để nương tựa, giãi bày mọi nguồn tâm sự, có lẽ tôi đã bị gục ngã trước nỗi bất hạnh của đời mình.
                             Tôi viết thơ như những trang nhật kí để biểu cảm những tâm trạng của lòng mình, không theo một quy tắc ngôn ngữ nhất định của văn chương,mà như một sự ngẫu nhiên. Bởi vậy, thơ tôi chưa được bố cục chặt chẽ câu từ và âm tiết. Tôi lấy mạch cảm xúc làm cốt để diễn đạt. Nhiều người đọc thơ tôi cho rằng, rất giàu tình cảm, song lại thiếu những câu chữ để đóng đinh trong lòng người đọc!
                              Tôi viết thơ không nhằm một cái đích nào cả mà chỉ là để  trải lòng mình với cuộc sống  xung quanh mình. Tôi có một câu trải nghiệm của đời: Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời trong quá khứ. Đã nhiều năm rồi tôi dựa trên những điều đó để viết để san sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống. 


                        GỬI NGƯỜI YÊU THƠ
                         
                        Xúc cảm cùng anh mấy dòng thơ, xin miễn chấp!
                         
                        Khen cho anh dù cuộc đời bất hạnh
                        Vẫn vươn lên dành vị trí cho mình
                        Mảnh tình thơ chung thủy với niềm tin
                        Thật quý hóa cho ân tình sâu nặng
                         
                        Vì yêu thơ nên tâm hồn bình lặng
                        Khó khăn kia anh xem chẳng là gì
                        Đường dù dài anh vẫn cố mà đi
                        Theo bên anh nàng thi thơ tình ái
                         
                        Những vần thơ cuộc đời anh từng trải
                        Để xẻ chia cùng tâm sự giải bày
                        Chỉ vậy thôi vượt qua hết đắng cay
                        Để anh thấy hôm nay còn đáng sống
                         
                        Gió vẫn thổi trời vẫn cao lồng lộng
                        Vững niềm tin viết cho giấc mộng lành
                        Dù tất cả chỉ là chút mong manh
                        Anh vẫn giữ niềm tin anh vẫn giữ
                         
                        James Jee
                        #12
                          NuocMatMuaThu 17.03.2010 03:10:38 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
                          Trình bày: Thu Hiền
                           
                           
                           
                          NMMT xin mến chào Thịnh, em vẫn khỏe:
                           
                          Hôm nay Thu xin phép được mạo muội ghé vào viếng thăm trang thơ của Thịnh, và cũng rất mến mong là Thu sẽ hông làm gì phật lòng em, hoặc sẽ vô tình phá đi một không gian yên tịnh riêng của em, và nếu như có, rất mến mong em sẽ thứ lỗi cho, và cũng sẵn trong dịp này, Thu xin được lưu lại đôi dòng mến thăm, Thu xin gởi lời mến chúc em những chuỗi ngày an khang, cùng với những gì tốt đẹp, thân ái và dễ thương nhất trong cuộc sống, rất cảm ơn em, cho những dòng thơ đích thực trên, và Thu luôn luôn xin cầu chúc cho hồn thơ của em ngày càng trữ tình và bay bổng, cao xa hơn nữa với những niềm vui trọn vẹn hơn, cùng với những cảm xúc vui buồn của riêng mình, và Thu cũng rất tin tưởng rằng, những nơi em đã đến, hoặc là sẽ đến, những giọt nắng hồng kia, sẽ càng ấm hơn nhiều, với một trái tim đầy thiết thực sẻ chia trên, và ráng cố gắng tìm vui qua những nguồn thơ Thịnh nhé, vì nó sẽ là những người bạn đồng hành của em trong tháng ngày dạo trên khu phố ảo này, mến chúc em một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành, và thật dễ thương nơi quê Mẹ, mong em bảo trọng :)

                          TB: Và cũng mong em cho phép, Thu được mến gởi lại trang thơ của em một đôi dòng thơ mộc mạc của mình đã viết trong đêm qua, như là một kỷ niệm nho nhỏ cho phút dừng chân ghé thăm này, và chị cũng xin đính kèm theo bài nhạc, nghe cho đỡ buồn Thịnh nhé

                          Thân ái

                          NuocMatMuaThu
                          ________________________________________
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 09:01:24 bởi NuocMatMuaThu >
                          #13
                            chuonggio_ngaytrove0 19.03.2010 06:08:52 (permalink)
                            0
                             
                             
                             


                            Em lớn thế... Tinh yêu như hóa trẻ.
                            Gửi Th của tôi

                             
                            Em đã lớn mà tình yêu hóa trẻ
                            Bởi vì anh giọng nói cứ bi bô
                            Em hình dung một đứa trẻ ngây ngô
                            Đang cưng nịnh cho nhau vien kẹo ngọt.
                             
                            Giọng em ngâm trầm bổng như chim hót
                            Còn giọng anh khó nhọc nắn từng câu :
                            "Phong Linh yêu! Sao mãi  tận trời âu 
                            Hãy về sớm quê nhà anh đang đợi" 
                             
                            Em cảm nhận niềm vui qua lời nói
                            Dù nhiều từ chưa thể thể dịch ra.
                            Em đón nhận tình yêu anh gửi qua
                            Nguyện gắn bó cả đời mình chung bước  
                             
                            17/03/2010

                             

                            #14
                              Nguyễn Hữu Thịnh 19.03.2010 21:35:35 (permalink)
                              0

                              YÊU EM TRỌN ĐỜI

                              Gửi: PL thương yêu của anh

                              Yêu em nhiều lắm em ơi
                              mong tình ta vẹn suốt đời có nhau!
                              mai sau dù có mai sau
                              sao rời – vật đổi nguyện cầu mãi yêu!

                              Đời mình dẫu khó khăn nhiều
                              trái tim vẫn hướng một chiều đắm say
                              yêu em đến hết tháng ngày
                              bàn tay xin nắm – bay tay trọn đợi!

                              (sáng 19/ 03/ 2010)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 19:03:48 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9