Đường Thơ...Hoạ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 85 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
TTH 24.09.2010 14:33:13 (permalink)
0
NHỚ CỐ HƯƠNG

Lâu chẳng về thăm lại cố hương
Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
Chim kêu còi hụ vang rền xóm
Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
Lúa trĩu vàng thơm bên phố thị
Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
À ơ tiếng vọng ru con ngủ
Nhớ mẹ cha ghê, dạ tím buồn

Thanh Huy


MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

Mười năm có lẻ sống tha hương
Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
Nước mắt ngày nào người ở lại
Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

Hàn Phong


Thăm Quê Hương

Có lần về lại thăm quê hương
Mấy chục năm thành phố khác thường
Người tấp nập lề không lối bước
Xe chen nhau kẹt các con đường
Nắng gay gắt bụi che khe mắt
Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
Bước quay đi ngó lại thêm buồn

LưuLuyen


Mộng đoàn viên

Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
Hàng cao bóng mát dọc bên đường
Mẹ gì mắt kém trông chừng trẻ
Cha yếu lưng khòm cố vét mương
Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
Anh em đoàn tụ hết u buồn

Vancali 9.23.10


THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
 
Đất Mẹ ấm nồng thắm sắc hương
Cách xa bao cũng giữ bên thường
Nhớ thời ly loạn người đi ngã
Xót cảnh lầm than kẻ ngủ đường
Thương cánh chim vùi trong bão tố
Vui loài hoa nở giữa khe mương 
Vẫy tay mỗi lúc lòng ray rức 
Quê thiếu đời ai chẳng tủi buồn!
 
Thanh Huy
TTH 06.10.2010 08:37:46 (permalink)
0
YÊU LÀ KHỔ
 
Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.
 
Thanh Huy

 
Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


C Pham


TÌNH THƠ
 
Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui
Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người
Đối họa sao đành lơ cắt thối
Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi
Thôi vào chung sức cùng Đường hội
Cứ đến xẻ tình với bọn tôi
Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối
Mình chia nhau sống sướng trong đời
 
Thanh Huy
TTH 07.10.2010 04:46:15 (permalink)
0
YÊU LÀ KHỔ

Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.

Thanh Huy


Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui
 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


C Pham


TÌNH THƠ

Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui

Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người

Đối họa sao đành lơ cắt thối

Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi

Thôi vào chung sức cùng Đường hội

Cứ đến xẻ tình với bọn tôi

Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối

Mình chia nhau sống sướng trong đời


Thanh Huy


NGỘ

Lời yêu cũng trải mấy buồn vui
Cõi tạm mang thân đoạ kiếp người
nênh nổi nào hay đường tiến thoái
Vần xoay đố biết cảnh luân hồi
Nhân lành gửi gắm cùng bè bạn
Phước hạnh vun bồi một cõi tôi
Ái ố tham sân mong bỏ hết
Ung dung nhẹ bước giữa dòng đời

Liên Hương


Chia sẽ

Thơ đường xướng họa khối niềm vui

Chia sẽ tình thân với mọi người

Cuộc sống bôn ba sầu lắm lúc

Căn duyên cách trở khổ muôn hồi

Mời huynh nhả hứng ca vài bản

Nếu bạn than buồn tám với tôi

Mệt mõi tan vào trong quá khứ

Ngày mai thức dậy sớm yêu đời


Vancali 10.5.10
 


HÀNG KHUYẾN MÃI

Nơi này khuyến mãi số hàng VUI
Bán một cho hai lẹ nhé người
Tếu nói bngàn hai bốn tập
Hài ca sáu chục bảy lăm hồi
Xem qua sẽ khoái đem dành tết
Ngó kĩ chưa cười trả lại tôi
Lấy đủ tiền liền không thiếu cắc
Nhanh chân kẻo hết tiếc cho đời    
                      Nguyệt Ánh



CHÁN ĐỜI

Thất nghiệp lên đàn kiếm chút vui
Tuy đông vẫn thấy giống không người
Lòng buồn bạn gọi đành quay gót
Dạ não người kêu cũng khứ hồi
Trí nhũn in chừng vàng mới luyện
Thân mềm giống hệt sắt vừa tôi
Hoạ thơ ý chạy đi đâu mất
Nửa chữ không ra thiệt chán đời

Tú lòng...thòng
06/10/2010


AI LÀ TRI KỶ?

Trăm năm biết được mấy lần vui?
Mỗi lúc tìm quên lại nhớ người
Nghĩa cũ tràn trề chưa đáp trả
Tình xưa vội vã đã thu hồi
Cơn mưa hạ đến tê lòng bạn
Ngọn gió đông về buốt dạ tôi 
Giữa cõi dương trần đầy bão táp 
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang
 

ĐA TẠ
 
Lâu ngày thi hữu họp chung vui
Sân chật nhà đông rộn tiếng người
Đon đả rượu bia mời lắm lúc
Hân hoan bánh thịt đãi liên hồi
Ghé thăm chào hỏi vui lòng bạn
Đến dự chúc mừng đẹp mặt tôi
Tình nghĩa đắp xây cao tựa núi
Đây xin đa tạ khắc ghi đời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 06:49:13 bởi TTH >
vancali96 08.10.2010 10:09:08 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên đây cho huynh tỷ đọc vui nè hì hì



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
C Pham 08.10.2010 21:57:04 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên đây cho huynh tỷ đọc vui nè hì hì



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
 


Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 
Nhờ VanCali đăng quảng cáo này giùm C nha!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 22:07:27 bởi C Pham >
ms.witch 08.10.2010 23:28:51 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên đây cho huynh tỷ đọc vui nè hì hì



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
 


Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 
Nhờ VanCali đăng quảng cáo này giùm C nha!!
 
 
Cấp Báo!!!
Có kẻ mong chồng ấu đến trung
Chẳng cần mạnh lắm, đủ vừa rung
Mộng không cao quá, sang xin chối
Mơ chỉ trong tầm, quý sánh cùng
Dịp lễ tặng trăm hoa Cẩm Chướng
Ngày thường trao chục đóa Hồng Nhung
Khi nào nổi giận thì thông báo
Kiếm thuốc cho anh chữa bệnh khùng!!!!
 
Love
 
Dzụ này hay á C.  Kén càng nhìu càng tốt  Hông biết làm gì share bớt cho mấy chị em nhờ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 23:33:46 bởi minhthanh_love >
vancali96 09.10.2010 05:25:24 (permalink)
0



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
 
Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 
Nhờ VanCali đăng quảng cáo này giùm C nha!!

Hong em đăng cho em trước nhen hì hì ....

bé cái nhầm

ngó kỹ xem ra tuổi trạc trung
ngồi bên song cửa, tóc rung rung
quần bóng nổi gân oai hết cỡ
áo là thẳng nếp đẹp vô cùng
đào biếc ước ngày khai nụ thắm
tơ hồng mơ buổi vén màn nhung
rón rén hỏi dò quanh hàng xứ
nhận được tin vui : lão ấy khùng

chúc cả nhà vui cuối tuần nhiều nhí 


ĐẤNG ANH HÙNG

Gặp đấng anh hùng vẹn hiếu trung
Sá gì ngọn gió thổi cây rung
Lòng luôn khảng khái dù thân bại
Chí vẫn kiên trung dẫu thế cùng
Lúc rỗi săm soi chùm cúc thắm
Khi nhàn ngắm nghía đóa hồng nhung
Hỏi tên,địa chỉ làm chi nhỉ?
Quân tử chứ đâu phải kẻ khùng!
Thi Nang


hihi, Van gặp vậy chứ Tú thì ít may mắn hơn

HÚ HỒN

Lên chùa gặp chị tuổi đương trung
Một bước nghe trời đất chuyển rung
Bạt vía cô em theo khấn ké
Kinh tâm cậu bạn dẫn đi cùng
Giang tay đánh xoạch tiêu đường chỉ
Xoãi cẳng kêu rào rách tấm nhung
Tỉnh giấc mồ hôi đầm cả áo
Thì ra ngủ mớ chuyện khùng khùng[sm=laughing.gif]

Tú lòng...thòng

 
 
CẦU HÔN


Tuổi còn trai trẻ tính hiền trung
Mê tiếng em cười giọng hát rung
Mơ ước thuyền tình neo chắc bến
Cầu mong tơ chỉ nối duyên cùng
Thương nhiều em gái ngoan tâm phật
Mến lắm người yêu đẹp mắt nhung
Nếu được, đôi ta làm lễ cưới
Sống vui, quên hết chuyện đời khùng...

Thanh Huy

Kính quí huynh tỷ , cho em họa vần thoáng ý nhen ...hì hì ...

Thương về miền Trung

Mưa dầm nước lũ ngập miền Trung
Cảnh vật điêu tàn cảm động rung
Gió thổi nhà nghiêng buồn quá độ
Triều dâng của mất tiếc khôn cùng
Nhóc nheo trẻ nhỏ , sầu tâm não
Sơ sác hình hài khổ gót nhung
Bão lụt hàng năm thêm đói rét
Làm cho cuộc sống dể sinh khùng

Vancali 10.8.10

Hong em đăng cho em trước nhen hì hì ....

Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 11:07:01 bởi vancali96 >
TTH 09.10.2010 12:54:01 (permalink)
0
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM

(Họa bài "Thiếu phụ trong đêm "của Nhật Hạ)

Trở mình thức giấc gọi yêu ơi
Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời
Tóc xỏa thả trôi lời ước hẹn
Trăng tàn khép kín mộng phai phôi
Bốn phương gió lộng sầu đơn chiếc
Một cõi duyên tan khổ nửa vời
Héo hắt chuyện lòng ai có biết
Mối tình dang díu nặng chơi vơi!
 
Thanh Huy


Thu buồn

Thu về lá đổ gọi người ơi
Trống vắng cô đơn giữa cuộc đời
Má phấn bàng hoàng tin giã biệt
Đêm dài thổn thức phận chia phôi
Khi quen bạn hữu lòng vui sướng
Cứ tưởng tình yêu mộng tuyệt vời
Gắc vắng vì ai sầu vạn cổ
Tim hồng chết lịm biết nào vơi

Vancali 10.8.10


THƠ GỞI NGƯỜI
 
Nằm mình đơn lạnh lắm em ơi
Ai chuyện trò bên bớt tủi đời
Ai giải khuyên khi tình bão nổi
Ai an ủi lúc mộng pha phôi
Tường ngăn bốn bức tim đau nhói
Đêm gõ năm canh kiếp khổ vời
Người với ta giờ xa cách lối 
Tưởng hình nhớ bóng lệ sao vơi!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 20:35:50 bởi TTH >
Đoạn_Trường 09.10.2010 14:22:09 (permalink)
0





 
Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 


bé cái nhầm

ngó kỹ xem ra tuổi trạc trung
ngồi bên song cửa, tóc rung rung
quần bóng nổi gân oai hết cỡ
áo là thẳng nếp đẹp vô cùng
đào biếc ước ngày khai nụ thắm
tơ hồng mơ buổi vén màn nhung
rón rén hỏi dò quanh hàng xứ
nhận được tin vui : lão ấy khùng





ĐẤNG ANH HÙNG

Gặp đấng anh hùng vẹn hiếu trung
Sá gì ngọn gió thổi cây rung
Lòng luôn khảng khái dù thân bại
Chí vẫn kiên trung dẫu thế cùng
Lúc rỗi săm soi chùm cúc thắm
Khi nhàn ngắm nghía đóa hồng nhung
Hỏi tên,địa chỉ làm chi nhỉ?
Quân tử chứ đâu phải kẻ khùng!
Thi Nang



HÚ HỒN

Lên chùa gặp chị tuổi đương trung
Một bước nghe trời đất chuyển rung
Bạt vía cô em theo khấn ké
Kinh tâm cậu bạn dẫn đi cùng
Giang tay đánh xoạch tiêu đường chỉ
Xoãi cẳng kêu rào rách tấm nhung
Tỉnh giấc mồ hôi đầm cả áo
Thì ra ngủ mớ chuyện khùng khùng[sm=laughing.gif]

Tú lòng...thòng

 
 
CẦU HÔN


Tuổi còn trai trẻ tính hiền trung
Mê tiếng em cười giọng hát rung
Mơ ước thuyền tình neo chắc bến
Cầu mong tơ chỉ nối duyên cùng
Thương nhiều em gái ngoan tâm phật
Mến lắm người yêu đẹp mắt nhung
Nếu được, đôi ta làm lễ cưới
Sống vui, quên hết chuyện đời khùng...

Thanh Huy

Kính quí huynh tỷ , cho em họa vần thoáng ý nhen ...hì hì ...

Thương về miền Trung

Mưa dầm nước lũ ngập miền Trung
Cảnh vật điêu tàn cảm động rung
Gió thổi nhà nghiêng buồn quá độ
Triều dâng của mất tiếc khôn cùng
Nhóc nheo trẻ nhỏ , sầu tâm não
Sơ sác hình hài khổ gót nhung
Bão lụt hàng năm thêm đói rét
Làm cho cuộc sống dể sinh khùng

Vancali 10.8.10



Í Chết!

Gặp nàng bé bỏng giọng người Trung
Liếc mắt đưa tình lở núi rung
Không dám ngỏ lời nên tiếc rẻ
Thôi đành ngắm cảnh giả vui cùng
Lúc về đến ngõ nhìn cây héo
Khi bước vô phòng ôm gối nhung
Mơ tưởng lại em lãng mạn ấy
Họa may giữ chút tình hương khùng


                                                    Đoạn Trường


chúc VanCali cúi từng dzui dzẻ
C Pham 09.10.2010 14:52:45 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên đây cho huynh tỷ đọc vui nè hì hì



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
 


Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 
Nhờ VanCali đăng quảng cáo này giùm C nha!!
 
 
Cấp Báo!!!
Có kẻ mong chồng ấu đến trung
Chẳng cần mạnh lắm, đủ vừa rung
Mộng không cao quá, sang xin chối
Mơ chỉ trong tầm, quý sánh cùng
Dịp lễ tặng trăm hoa Cẩm Chướng
Ngày thường trao chục đóa Hồng Nhung
Khi nào nổi giận thì thông báo
Kiếm thuốc cho anh chữa bệnh khùng!!!!
 
Love
 
Dzụ này hay á C.  Kén càng nhìu càng tốt  Hông biết làm gì share bớt cho mấy chị em nhờ
 



Nhắn Love
 
Ứng cử đến từ Nam Bắc Trung
Nhà C dồn dập tiếng chuông rung
Chú kia hai mắt dòm sai hướng  
Bác nọ đôi chân bước hổng cùng
Vài cậu dẻo neo tựa mấy ả
Dăm anh nhẵn nhụi mịn như nhung
Love nghe tin nhắn mau sang gấp
C trốn đằng sau, sắp sửa khùng!
 
C Pham
Love à, kén chồng đợt một thất bại rồi!! Chắc đợi đến lần sau ha!! Tuyển phu bên Pé An thấy an toàn hơn í!!

(C Pham phá với Love chút thôi, không ám chỉ ai hết nha!!)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:56:46 bởi C Pham >
ms.witch 10.10.2010 09:24:05 (permalink)
0


Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên đây cho huynh tỷ đọc vui nè hì hì



Chúc tỷ C Phạm luôn vui nhen hì hì ...
 


Kén Chồng
 
Không khó không giàu, khoảng bậc trung
Không to không nhỏ,  đủ gân rung
Không con bận bịu, xin chung lối
Không vợ vương mang,  sánh bước cùng
Thơ giỏi rượu trà dâng  tẩm bổ
Hát hay  giường ấm trải mền nhung
Còn thêm phần nữa cần ghi chú:
Lấy vợ  không vui cấm nổi  khùng!
 
C Pham
 
Nhờ VanCali đăng quảng cáo này giùm C nha!!
 
 
Cấp Báo!!!
Có kẻ mong chồng ấu đến trung
Chẳng cần mạnh lắm, đủ vừa rung
Mộng không cao quá, sang xin chối
Mơ chỉ trong tầm, quý sánh cùng
Dịp lễ tặng trăm hoa Cẩm Chướng
Ngày thường trao chục đóa Hồng Nhung
Khi nào nổi giận thì thông báo
Kiếm thuốc cho anh chữa bệnh khùng!!!!
 
Love
 
Dzụ này hay á C.  Kén càng nhìu càng tốt  Hông biết làm gì share bớt cho mấy chị em nhờ
 



Nhắn Love
 
Ứng cử đến từ Nam Bắc Trung
Nhà C dồn dập tiếng chuông rung
Chú kia hai mắt dòm sai hướng  
Bác nọ đôi chân bước hổng cùng
Vài cậu dẻo neo tựa mấy ả
Dăm anh nhẵn nhụi mịn như nhung
Love nghe tin nhắn mau sang gấp
C trốn đằng sau, sắp sửa khùng!
 
C Pham
Love à, kén chồng đợt một thất bại rồi!! Chắc đợi đến lần sau ha!! Tuyển phu bên Pé An thấy an toàn hơn í!!

(C Pham phá với Love chút thôi, không ám chỉ ai hết nha!!)

 

hi, Love đang coi truyền hình trực tiếp VTV1 Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long nên từ từ nấu chè hén. Để ngâm đậu cho nhừ nấu mau chín hơn  hông thì khét vì quên tắt lửa á
C Pham 10.10.2010 12:39:33 (permalink)
0

THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM

(Họa bài "Thiếu phụ trong đêm "của Nhật Hạ)

Trở mình thức giấc gọi yêu ơi
Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời
Tóc xỏa thả trôi lời ước hẹn
Trăng tàn khép kín mộng phai phôi
Bốn phương gió lộng sầu đơn chiếc
Một cõi duyên tan khổ nửa vời
Héo hắt chuyện lòng ai có biết
Mối tình dang díu nặng chơi vơi!
 
Thanh Huy


Thu buồn

Thu về lá đổ gọi người ơi
Trống vắng cô đơn giữa cuộc đời
Má phấn bàng hoàng tin giã biệt
Đêm dài thổn thức phận chia phôi
Khi quen bạn hữu lòng vui sướng
Cứ tưởng tình yêu mộng tuyệt vời
Gắc vắng vì ai sầu vạn cổ
Tim hồng chết lịm biết nào vơi

Vancali 10.8.10


THƠ GỞI NGƯỜI
 
Nằm mình đơn lạnh lắm em ơi
Ai chuyện trò bên bớt tủi đời
Ai giải khuyên khi tình bão nổi
Ai an ủi lúc mộng pha phôi
Tường ngăn bốn bức tim đau nhói
Đêm gõ năm canh kiếp khổ vời
Người với ta giờ xa cách lối 
Tưởng hình nhớ bóng lệ sao vơi!
 
Thanh Huy

Buồn Được Gì?
 
Buồn hoài khổ lắm đấy ai ơi
Chẳng lẽ thở than suốt cả đời
Thiên hạ cớ  sao hay  thích khóc
Em thì cười lúc ở trong phôi
Người đời có mấy ai thành thật
Cuộc sống toàn bao thứ vẽ vời
Nếu khóc không làm tan hận tủi
Khác nào lệ đổ nước sông vơi!
 
C Pham
TTH 10.10.2010 14:54:28 (permalink)
0
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM

(Họa bài "Thiếu phụ trong đêm "của Nhật Hạ)

Trở mình thức giấc gọi yêu ơi
Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời
Tóc xỏa thả trôi lời ước hẹn
Trăng tàn khép kín mộng phai phôi
Bốn phương gió lộng sầu đơn chiếc
Một cõi duyên tan khổ nửa vời
Héo hắt chuyện lòng ai có biết
Mối tình dang díu nặng chơi vơi!
 
Thanh Huy


Thu buồn

Thu về lá đổ gọi người ơi
Trống vắng cô đơn giữa cuộc đời
Má phấn bàng hoàng tin giã biệt
Đêm dài thổn thức phận chia phôi
Khi quen bạn hữu lòng vui sướng
Cứ tưởng tình yêu mộng tuyệt vời
Gắc vắng vì ai sầu vạn cổ
Tim hồng chết lịm biết nào vơi

Vancali 10.8.10


THƠ GỞI NGƯỜI
 
Nằm mình đơn lạnh lắm em ơi
Ai chuyện trò bên bớt tủi đời
Ai giải khuyên khi tình bão nổi
Ai an ủi lúc mộng pha phôi
Tường ngăn bốn bức tim đau nhói
Đêm gõ năm canh kiếp khổ vời
Người với ta giờ xa cách lối 
Tưởng hình nhớ bóng lệ sao vơi!
 
Thanh Huy

Buồn Được Gì?
 
Buồn hoài khổ lắm đấy ai ơi
Chẳng lẽ thở than suốt cả đời
Thiên hạ cớ  sao hay  thích khóc
Em thì cười lúc ở trong phôi
Người đời có mấy ai thành thật
Cuộc sống toàn bao thứ vẽ vời
Nếu khóc không làm tan hận tủi
Khác nào lệ đổ nước sông vơi! 
 
C Pham


MUỐN VUI
 
Muốn vui chẳng được bạn đường ơi!
Có lẽ buồn đeo đến mãn đời
Cố tránh, mắt giăng sầu vợi vợi
Hứa chừa, yêu rã nát phai phôi
Chắc trời bắt buộc mình đau mãi
Tại đất gieo cho số xót vời
Đa lụy đa tình, lòng bối rối
Thật đành cuối mặt lệ đầy vơi!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 00:39:51 bởi TTH >
vancali96 10.10.2010 23:00:03 (permalink)
0
Trời vào thu buồn , tặng tý CP bài cũ vui vui nè hì hì ...

Quê sệ

Tửu nhập mon men tới quậy bà
Bả lườm hắng giọng bảo xê ra
Con đàn cháu đống còn sanh tật
Tóc bạc lưng còng vẫn thích ca
Lưỡi nói càu nhàu thêm mỏi miệng
Gậy khều rờn rợn chỉ ngoài da
Ông hờn lủi thủi vào giường ngủ
Giận dỗi phen nầy bỏ tưới hoa

Vancali 96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 23:09:16 bởi vancali96 >
vancali96 12.10.2010 08:27:14 (permalink)
0
Quê sệ

Tửu nhập mon men tới quậy bà
Bả lườm hắng giọng bảo xê ra
Con đàn cháu đống còn sanh tật
Tóc bạc lưng còng vẫn thích ca
Lưỡi nói càu nhàu thêm mỏi miệng
Gậy khều rờn rợn chỉ ngoài da
Ông hờn lủi thủi vào giường ngủ
Giận dỗi phen nầy bỏ tưới hoa

Vancali 96
 
ĐẤU VÕ
 
Lão thích trèo non đấu võ bà
Bà rung đùi khoái xuất chiêu ra
Kẻ quơ tay kiểu rồng bay lượn
Người hú miệng lời chim hót ca
Bà ưỡn ngực cong phồng chắc thịt
Ổng phun độc hại dính căng da
Một hồi oanh liệt không ai thắng
Họ chụm đầu cười môi nở hoa
 
Thanh Huy
 
BUỒN

Đêm khuya thức giấc khẽ rờ bà
Mất ngủ bà sùng đạp tống ra
Vói lượm khay trầu ra rả mắng
Quơ tìm cái quạt xoạch xoành ca

Mền trùm dưới cẳng lo trầy thịt
Gối phủ trên đầu sợ nát da
Nhớ thuở vui vầy mà đứt ruột
Giờ sao lạnh ngắt cái thân già 

               Nguyệt Ánh
 
Tâm sự vợ già
 
Cưới lâu năm đổi gọi ông bà
Ngẫm nghĩ buồn ơi chỉ thở ra
Khi mới yêu - tươi anh hót bạo 
Giờ  tình cũ - héo ổng ngưng ca
Nhiều khi cũng muốn  liều đi tút
Lắm lúc tính rằng thử  kéo da
Nhưng sợ tiếng đời người dị nghị
Thôi đành an phận hết đời hoa
 
C Pham


Đổi thay

Cưới được vài năm đổi chức bà
Không còn nhỏ nhẹ ...quát xê ra
Buồn thân phái nữ hoài trang điểm
Giận bút văn hào cứ ngợi ca
Nhớ dưới hiên nhà mưa trắng đất
Thương bên góc phố nắng hồng da
Khi xưa đưa đón trăng thề hẹn
Giờ tủi duyên tình...chả cánh hoa


Vancali 10.11.10

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui khỏe hì hì ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 85 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9