Đường Thơ...Hoạ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 85 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
TTH 08.06.2010 10:27:13 (permalink)
0
Vấn vương

Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

Vancali 6.8.10

 
NHỚ QUÊ NHÀ
 
Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
Nhớ bác nông phu mái học đường
Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
Non nước hữu tình trông đẹp mắt
Mơ ngày về thấy ánh hồng dương
 
Thanh Huy
#91
    C Pham 08.06.2010 14:23:16 (permalink)
    0
    Vấn vương

    Cung đàn nức nở lệ sầu vương

    Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
    Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
    Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
    Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
    Kẻ ở chờ mong phút hí trường
    Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
    Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

    Vancali 6.8.10



    NHỚ QUÊ NHÀ

    Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
    Nhớ bác nông phu mái học đường
    Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
    Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
    Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
    Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
    Non nước hữu tình trông đẹp mắt
    Mơ ngày về thấy ánh hồng dương

    Thanh Huy




    Mộng Chết... Mùa Thu

    Ngắm mùa Thu đến nỗi buồn vương
    Hụt hẫng lòng ai lá phủ đường
    Có lẽ người xưa rời bến mộng
    Phải chăng tình cũ nhạt đò hương
    Bỏ quên hoài niệm thời ân ái
    Đánh mất suy tư khúc đoạn trường
    Mộng chết tìm mơ giấc đã trọn
      Yêu là tiếng nhạc của cầm dương

                                                    Đoạn Trường
    Tơ Vương
     
    Nghe như hồn phách chợt tơ vương
    Một lữ khách xa gặp cuối đường
    Tiếng hỏi ấm lòng người viễn xứ
    Lời thăm mát dạ kẻ tha hương
    Trời trong tan hết niềm cay đắng
    Nắng đẹp xua đi nỗi hận trường
    Ôm ấp bóng hình trong mộng tưởng
    Đêm về mơ giọng hát du dương
     
    C Pham
    #92
      vancali96 09.06.2010 08:40:36 (permalink)
      0
      Vấn vương

      Cung đàn nức nở lệ sầu vương

      Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
      Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
      Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
      Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
      Kẻ ở chờ mong phút hí trường
      Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
      Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

      Vancali 6.8.10

      NHỚ QUÊ NHÀ

      Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
      Nhớ bác nông phu mái học đường
      Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
      Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
      Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
      Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
      Non nước hữu tình trông đẹp mắt
      Mơ ngày về thấy ánh hồng dương

      Thanh Huy

      Mộng Chết... Mùa Thu

      Ngắm mùa Thu đến nỗi buồn vương
      Hụt hẫng lòng ai lá phủ đường
      Có lẽ người xưa rời bến mộng
      Phải chăng tình cũ nhạt đò hương
      Bỏ quên hoài niệm thời ân ái
      Đánh mất suy tư khúc đoạn trường
      Mộng chết tìm mơ giấc đã trọn
        Yêu là tiếng nhạc của cầm dương

                                                      Đoạn Trường
      Tơ Vương
       
      Nghe như hồn phách chợt tơ vương
      Một lữ khách xa gặp cuối đường
      Tiếng hỏi ấm lòng người viễn xứ
      Lời thăm mát dạ kẻ tha hương
      Trời trong tan hết niềm cay đắng
      Nắng đẹp xua đi nỗi hận trường
      Ôm ấp bóng hình trong mộng tưởng
      Đêm về mơ giọng hát du dương
       
      C Pham
       
      ĐT lẹ tay quá, làm C phải sửa đoạn trường thành hận trường, không biết có đúng không nữa!
       
      Cám ơn quí huynh tỷ cho bài họa hay hết ý hì hì ....

       Vọng quốc

      Đất mẹ u hoài ngấn lệ vương
      Nhìn cây phượng tím* rộ bên đường
      Chùng chân lữ khách sầu nhân thế
      Nhớ tiếng chuông chùa quyện khói hương
      Khóm trúc bàng hoàng cơn gió thoảng
      Con tim khắc khoải suốt canh trường
      Chim ngàn xoải cánh đời phiêu bạt
      Cố quốc nghìn trùng cách đại dương

      * Phượng tím có rất nhiều ở CA ngay trung tâm người Việt sinh sống

      Vancali 6.8.10


      Thương chúc quí huynh tỷ ngày vui ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 08:42:39 bởi vancali96 >
      #93
        TTH 18.06.2010 03:20:49 (permalink)
        0
        CẢNH VẮNG

        Cốc vắng lâu nay bỗng hóa chùa
        Chủ nhà đi sớm lại về trưa
        Lơ thơ vách dựng đôi...màng nhện
        Lất phất tường ngăn bốn bẹ dừa
        Bạn đến chua lè chai rượu chuối
        Khách sang nhạt thếch dĩa rau dưa
        Tình đây, cảnh đấy sao mà chẳng
        Giống chốn Bà Đanh kể cũng vừa...

        Tú lòng...thòng


        THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ

        Lâu chẳng về quê viếng cảnh chùa
        Nghe hồi chuông đổ sớm chiều trưa
        Nhìn bình minh rạng soi thôn xóm
        Ngắm bến sông sâu rọi bóng dừa
        Sống cảnh an nhàn cùng quyến thuộc
        Vui đời thanh bạch với cơm dưa
        Ngàn năm khắc cốt ơn Cha Mẹ
        Xa cách làm sao tỏ nhớ vừa...

        Thanh Huy
         
        Chúc C Pham vui. TTH.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 07:06:11 bởi TTH >
        #94
          Đoạn_Trường 23.06.2010 14:28:02 (permalink)
          0



          Dáng Hạ Bâng Khuâng


          Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
          Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
          Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
          Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
          Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
          Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
          Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
          Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                                       Đoạn Trường



          Bắt đầu vào Hạ mà lâu quá không thấy Ci-gì-Phạm lên chơi thơ Đường Luật nên qua hú một tiếng nè.  Hay là bị ca sĩ đep trai nào hút hồn rùi.  Ciao Người Đẹp
          #95
            C Pham 23.06.2010 23:25:04 (permalink)
            0
            Dáng Hạ Bâng Khuâng

            Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu

            Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
            Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
            Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
            Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
            Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
            Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
            Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                                         Đoạn Trường


             
             Không Đề
             
            Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
            Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
            Buông tay duyên phận, tình vụt mất
            Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
            Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
            Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
            Bao giờ trí huệ còn soi sáng
            Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
             
            Love
            GỌI HẠ
             
            Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
            Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
            Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
            Thơ buồn ân hận viết bao câu 
            Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
            Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
            Ước vọng không thành ôm phận bạc
            Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
             
            Thanh Huy
             

            Hạ  Vắng Anh
             
            Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
            Hạ về ray rứt mối duyên đầu
            Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
            Thăm thẳm đường xa hút vó câu
            Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
            Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
            Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
            Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
             
            C Pham
             
            Bắt đầu vào Hạ mà lâu quá không thấy Ci-gì-Phạm lên chơi thơ Đường Luật nên qua hú một tiếng nè.  Hay là bị ca sĩ đep trai nào hút hồn rùi.  Ciao Người Đẹp


            ĐT hú một tiếng làm C giật mình xém té ghế luôn!  C không vào cũng lâu, chẳng biết có còn nhớ Luật đi Đường hông nữa!
            ĐT nè, hạ về ở Thôn Nghèo bỏ  giày  đổi sang mang guốc thì phải!! Mà mang guốc đi trong bụng người ta mới ghê! Ca sĩ đẹp trai nào hút hồn Si dzị ta??  Mà nếu có tthiệt thì phải nhờ đến ĐT đó!! Nghe đồn ĐT dạo trước cũng bị trúng tà này, không biết nhờ thầy giải bùa kết quả ra sao???
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:07:32 bởi C Pham >
            #96
              TTH 24.06.2010 19:08:49 (permalink)
              0
              BỐN MÙA
               
              Vun vút thời gian năm tháng qua
              Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
              Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
              Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
              Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
              Đông tàn tim tím mảnh tình xa
              Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
              Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
               
              Thanh Huy
               
              Chúc C Pham vui, gặp nhiều may mắn. TTH..

              #97
                Đoạn_Trường 25.06.2010 11:18:53 (permalink)
                0





                Dáng Hạ Bâng Khuâng


                Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
                Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
                Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
                Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
                Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
                Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
                Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
                Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                                             Đoạn Trường


                 
                 Không Đề
                 
                Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
                Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
                Buông tay duyên phận, tình vụt mất
                Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
                Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
                Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
                Bao giờ trí huệ còn soi sáng
                Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
                 
                Love
                 
                * Tình, Danh, Lợi, Ruộng, Tiền, Vàng , Bạc
                 


                GỌI HẠ

                Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
                Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
                Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
                Thơ buồn ân hận viết bao câu 
                Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
                Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
                Ước vọng không thành ôm phận bạc
                Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...

                Thanh Huy
                 


                Hạ  Vắng Anh
                 
                Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
                Hạ về ray rứt mối duyên đầu
                Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
                Thăm thẳm đường xa hút vó câu
                Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
                Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
                Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
                Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
                 
                C Pham



                Dáng Hạ Sầu

                Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
                Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
                Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
                Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
                Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
                Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
                Duyên tình tan rã theo hoài niệm
                Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                                            Đoạn Trường





                 ĐT hú một tiếng làm C giật mình xém té ghế luôn!  C không vào cũng lâu, chẳng biết có còn nhớ Luật đi Đường hông nữa!
                ĐT nè, hạ về ở Thôn Nghèo bỏ  giày  đổi sang mang guốc thì phải!! Mà mang guốc đi trong bụng người ta mới ghê! Ca sĩ đẹp trai nào hút hồn Si dzị ta??  Mà nếu có tthiệt thì phải nhờ đến ĐT đó!! Nghe đồn ĐT dạo trước cũng bị trúng tà này, không biết nhờ thầy giải bùa kết quả ra sao???


                Tà nầy vẫn còn trúng, vẫn còn hát dạo thường vào cuối tuần... nếu Ci-gì-Pham muốn nghe, nhớ mua CD của Đoạn Trường hén.  Nhớ trả tiền cước phí và tiền thuế liên bang nữa đó...  .  Nếu Ci-gì-Pham nghe giọng hát của ĐT, rồi mê quá, chạy theo ĐT là hổng xong đoá... hihihi.     
                #98
                  C Pham 25.06.2010 15:10:38 (permalink)
                  0

                  BỐN MÙA
                   
                  Vun vút thời gian năm tháng qua
                  Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
                  Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
                  Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
                  Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
                  Đông tàn tim tím mảnh tình xa
                  Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
                  Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
                   
                  Thanh Huy
                   

                  Chuyện Tình Hàng Xóm!
                   
                  Cùng  hiên sát vách mấy năm qua
                  Chung lối đường về hai chúng ta
                  Em hát điệu ‘qua cầu cởi áo’
                  Anh  ngâm câu ‘sứt chỉ đường tà’
                  Biết rằng tình ý trong như đã
                  Vẫn ngại nên không dám bước xa
                  Mai mối cau trầu thưa bố mẹ
                  Đón dâu ngày cưới… về chung nhà!
                   
                  C Pham
                   
                  Chúc C Pham vui, gặp nhiều may mắn. TTH..
                   
                  Cám ơn TTH nhiều!! C cũng chúc TTH bình an hạnh phúc!


                  #99
                    SuongAnh 26.06.2010 11:03:02 (permalink)
                    0
                    Dáng Hạ Bâng Khuâng

                    Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
                    Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

                    Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
                    Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
                    Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
                    Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
                    Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
                    Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                                                 Đoạn Trường



                     
                     Không Đề
                     
                    Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
                    Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
                    Buông tay duyên phận, tình vụt mất
                    Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
                    Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
                    Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
                    Bao giờ trí huệ còn soi sáng
                    Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
                     
                    Love


                    GỌI HẠ
                     
                    Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
                    Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
                    Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
                    Thơ buồn ân hận viết bao câu 
                    Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
                    Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
                    Ước vọng không thành ôm phận bạc
                    Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
                     
                    Thanh Huy
                     

                    Hạ  Vắng Anh
                     
                    Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
                    Hạ về ray rứt mối duyên đầu
                    Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
                    Thăm thẳm đường xa hút vó câu
                    Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
                    Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
                    Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
                    Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
                     
                    C Pham



                     
                    Dáng Hạ Sầu

                    Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
                    Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
                    Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
                    Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
                    Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
                    Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
                    Duyên tình tan rã theo hoài niệm
                    Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                                             Đoạn Trường

                     
                    HẠ NHỚ
                     
                    Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
                    Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
                    Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
                    Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
                    Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
                    Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
                    Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
                    Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
                     
                    Sương Anh

                     
                    Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
                     
                    Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
                     
                    Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
                     
                    gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
                    Mời C Pham cùng thưởng thức nha xem SA làm có ngon hôn
                     
                    TTH 26.06.2010 13:10:14 (permalink)
                    0
                    Dáng Hạ Bâng Khuâng

                    Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
                    Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

                    Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
                    Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
                    Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
                    Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
                    Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
                    Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                                                 Đoạn Trường


                     
                     Không Đề
                     
                    Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
                    Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
                    Buông tay duyên phận, tình vụt mất
                    Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
                    Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
                    Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
                    Bao giờ trí huệ còn soi sáng
                    Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
                     
                    Love


                    GỌI HẠ
                     
                    Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
                    Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
                    Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
                    Thơ buồn ân hận viết bao câu 
                    Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
                    Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
                    Ước vọng không thành ôm phận bạc
                    Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
                     
                    Thanh Huy
                     

                    Hạ  Vắng Anh
                     
                    Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
                    Hạ về ray rứt mối duyên đầu
                    Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
                    Thăm thẳm đường xa hút vó câu
                    Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
                    Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
                    Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
                    Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
                     
                    C Pham





                    Dáng Hạ Sầu

                    Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
                    Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
                    Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
                    Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
                    Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
                    Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
                    Duyên tình tan rã theo hoài niệm
                    Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                                          Đoạn Trường

                     
                    HẠ NHỚ
                     
                    Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
                    Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
                    Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
                    Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
                    Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
                    Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
                    Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
                    Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
                     
                    Sương Anh
                    Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
                     
                    Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
                     
                    Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
                     
                    gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
                     
                     
                     
                    TTH ơi...mau chạy vào cầm đưã hong thôi là ĐT...chén hết à
                     
                     
                    VUI GẶP BẠN
                     
                    Gặp bạn hân hoan hết muộn sầu
                    Phải duyên nợ có tự ban đầu
                    Dĩa chay thanh đạm chia tình nghĩa
                    Giọng nói chân thành đượm ý câu
                    Mộng đến đời tươi soi đáy nước
                    Người đi bóng chiếc đổ bên cầu
                    Tròn vo quả đất vui sum họp
                    Tay bắt mặt mừng giữ chặt lâu......
                     
                    Thanh Huy
                    vancali96 27.06.2010 08:36:24 (permalink)
                    0
                    Đời thi sĩ 

                    Cởi hạc chầu trời vác bút theo
                    Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
                    Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
                    Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
                    Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
                    Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
                    Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
                    Lấy gió thêu tình mộng ảo leo


                    Vancali 6.26.10

                    Chúc tỷ C Phạm thứ bảy vui trẻ hì hì .
                    ..
                    vancali96 28.06.2010 07:33:55 (permalink)
                    0
                     

                    BỐN MÙA
                     
                    Vun vút thời gian năm tháng qua
                    Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
                    Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
                    Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
                    Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
                    Đông tàn tim tím mảnh tình xa
                    Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
                    Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
                     
                    Thanh Huy
                     

                    Chuyện Tình Hàng Xóm!
                     
                    Cùng  hiên sát vách mấy năm qua
                    Chung lối đường về hai chúng ta
                    Em hát điệu ‘qua cầu cởi áo’
                    Anh  ngâm câu ‘sứt chỉ đường tà’
                    Biết rằng tình ý trong như đã
                    Vẫn ngại nên không dám bước xa
                    Mai mối cau trầu thưa bố mẹ
                    Đón dâu ngày cưới… về chung nhà!
                     
                    C Pham
                     
                    Chúc C Pham vui, gặp nhiều may mắn. TTH..
                     
                    Cám ơn TTH nhiều!! C cũng chúc TTH bình an hạnh phúc!


                    Bóng người xưa

                    Bao mùa lá đỗ hững hờ qua
                    Kỷ niệm hôm nào nhắc nhở ta
                    Xóm cũ hàng cây chờ nắng sớm
                    Đường xưa hai đứa mộng chiều tà
                    Thương hoài cánh phượng khi gần gũi
                    Yêu mãi thơ tình dẫu cách xa
                    Hạ đến xuân đi lòng bịn rịn
                    Người ơi có nhớ bạn quê nhà

                    Vancali 6.27.10

                    Chúc CP ngày vui nhen hì hì ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 11:11:29 bởi vancali96 >
                    TTH 28.06.2010 14:23:59 (permalink)
                    0
                    BỐN MÙA
                     
                    Vun vút thời gian năm tháng qua
                    Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
                    Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
                    Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
                    Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
                    Đông tàn tim tím mảnh tình xa
                    Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
                    Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
                     
                    Thanh Huy
                     
                     
                    Chuyện Tình Hàng Xóm!
                     
                    Cùng  hiên sát vách mấy năm qua
                    Chung lối đường về hai chúng ta
                    Em hát điệu ‘qua cầu cởi áo’
                    Anh  ngâm câu ‘sứt chỉ đường tà’
                    Biết rằng tình ý trong như đã
                    Vẫn ngại nên không dám bước xa
                    Mai mối cau trầu thưa bố mẹ
                    Đón dâu ngày cưới… về chung nhà!
                     
                    C Pham

                     
                    Bóng người xưa

                    Bao mùa lá đỗ hững hờ qua
                    Kỷ niệm hôm nào nhắc nhở ta
                    Xóm cũ hàng cây chờ nắng sớm
                    Đường xưa hai đứa mộng chiều tà
                    Thương hoài cánh phượng khi gần gũi
                    Yêu mãi thơ tình dẫu cách xa
                    Hạ đến xuân đi lòng bịn rịn
                    Người ơi có nhớ bạn quê nhà

                    Vancali 6.27.10
                     
                     
                    TÌNH KHỔ
                     
                    Thương em tha thiết chẳng mình qua
                    Vướng nợ ân tình khổ quá ta
                    Muốn đến tỏ lòng người bảo đợi
                    Ưng ôm trao mộng bạn kêu tà
                    Gởi yêu yêu ngoảnh đành ân hận
                    Viết nhớ nhớ mờ chịu xót xa
                    Tình ngỡ lên hương tình bỗng lạ
                    Sống lang thang tựa kẻ không nhà!
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 22:09:37 bởi TTH >
                    C Pham 28.06.2010 15:06:38 (permalink)
                    0
                    Đời thi sĩ 

                    Cởi hạc chầu trời vác bút theo

                    Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
                    Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
                    Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
                    Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
                    Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
                    Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
                    Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

                    Vancali 6.26.10

                    SỐ NGHÈO

                    Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
                    Tại thiên tào định số tôi nghèo
                    Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
                    Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
                    Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
                    Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
                    Không lời thương cảm xoa đời khổ
                    Kẻ khóc người cười mặc sức leo

                    Thanh Huy


                    Nghiệp
                     Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
                    Làm nên phận số chịu luôn nghèo
                    Mây bay nắng đến mơ càng thắm
                    Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
                    Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
                    Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
                    Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
                    Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    27.6.2010
                    Cho em họa vui nhen quí huynh tỷ,cám ơn TTK ghé thăm cho bài họa rất hay ...[sm=z_clap.gif]
                    Duyên nghèo

                    Chân dài mắt phượng chả người theo
                    Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
                    Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
                    Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
                    Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
                    Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
                    Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
                    Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

                    Vancali 6.27.10

                    Duyên Nghèo
                    Lưng dài vai rộng chẳng ai theo
                    Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
                    Má phấn người chê tôi của ít
                    Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
                    Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
                    Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
                    Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
                    Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

                    Sunday, June 27, 2010
                    Đuyên Hồng

                    Số Sướng
                     
                    Từ thuở lọt lòng Sướng đã theo
                    Bọc điều- em đẻ-sợ chi nghèo!
                    Ăn xài không ngán tiền vơi két
                    Phung phí chẳng lo túi bị teo
                    Lội suối hụt hơi bao kẻ cõng
                    Lên non mệt chút khối người đèo
                    Cuộc đời êm ả đôi khi…chán
                    Ghế đặt cứ ngồi chẳng biết leo!
                     
                    C Pham
                     
                    VanCali ui, hôm nay cho C chảnh một bữa nha!! Thơ vui thôi, chứ thật ra C khổ lắm luôn đó
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 85 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9