Viếng người bạn nhỏ
thuvan 22.03.2010 22:41:41 (permalink)
0

 
Cậu vốn người hào hoa phong nhã
Sống một đời gan dạ, phiêu lưu
Chiều nay cơn gió hiu hiu
Mang theo hồn cậu, phiêu diêu cậu về...
Ôi! thương quá một đời kẻ sỹ
Chí tang bồng chưa thỏa cậu đi
Lệ buồn hoen ướt hàng mi
Bạn bè đau xót. Cậu đi không về!
Còn đâu nữa một chàng lãng tử?
Bước tung hòanh nay đã dừng chân
Tiếc thương xót cậu vô ngần
Người thân vật vã, lìa trần cậu đi...
Cầu xin Đức Phật từ bi
Dẫn linh hồn cậu đi lên Niết Bàn.
                          20/3/2010

:((


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 17:28:09 bởi thuvan >
#1
    thuvan 27.03.2010 17:28:50 (permalink)
    0
    :((
    #2
      HRPT 27.03.2010 18:12:49 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thuvan



      Cậu vốn người hào hoa phong nhã
      Sống một đời gan dạ, phiêu lưu
      Chiều nay cơn gió hiu hiu
      Mang theo hồn cậu, phiêu diêu cậu về...
      Ôi! thương quá một đời kẻ sỹ
      Chí tang bồng chưa thỏa cậu đi
      Lệ buồn hoen ướt hàng mi
      Bạn bè đau xót. Cậu đi không về!
      Còn đâu nữa một chàng lãng tử?
      Bước tung hòanh nay đã dừng chân
      Tiếc thương xót cậu vô ngần
      Người thân vật vã, lìa trần cậu đi...
      Cầu xin Đức Phật từ bi
      Dẫn linh hồn cậu đi lên Niết Bàn.
                              20/3/2010

      :((



      VIẾNG

      Nén hương...
      le lói thương tang
      Nhớ từng trang ước lưu làng thi thơ

      Người đi...
      bỏ lại đường tơ
      Ai cùng hoạ vận ý thơ thân tình

      Hương nhang...
      thơm toả quyện hình
      Khói tang trắng mảnh trơ bình tữu xưa

      Ta về...
      thắp lại hương thừa
      Chờ trăng sao lặn vần thưa cùng hồn

      HRPT

      ( "cậu" là ai vậy bác thuvan ơi? "cậu" ấy quy tiên rồi à? Cho cháu chia buồn với bác thuvan nhé !)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 18:20:19 bởi HRPT >
      #3
        thuvan 27.03.2010 18:21:54 (permalink)
        0
        Cậu ấy là một người bạn của anh, cậu ấy đi rồi. Thật buồn! Cám ơn em đã đưa tiễn cậu ấy đi. :((
        #4
          HRPT 27.03.2010 18:33:36 (permalink)
          0

          Cậu ấy là con gái hay con trai
          Cậu tên gì rứa cho tai biết cùng
          Hai tai em vảnh không trung
          Lắng nghe Thu Vắn nhỉ cùng em nghe
          #5
            HRPT 27.03.2010 18:40:15 (permalink)
            0
            NGUYỆN CẦU

            Em không thích ai đi hết
            Em muốn mọi người đừng chết sống lâu
            Chấp tay em lạy nguyện cầu
            Khẩn mong Trời Phật người đâu cũng trường
            Thọ luôn sống với đời thương
            Cùng nhau dàn trải tình thường ngày vui

            HRPT




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 20:04:38 bởi HRPT >
            #6
              thuvan 31.03.2010 18:46:28 (permalink)
              0
              Cám ơn em. Chắc em còn nhỏ nhỉ?
              #7
                thuvan 01.04.2010 16:23:13 (permalink)
                0
                :((
                #8
                  thuvan 08.04.2010 19:46:24 (permalink)
                  0
                  :((
                  #9
                    thuvan 05.04.2011 19:01:12 (permalink)
                    0
                    :(
                    #10
                      thuvan 02.05.2011 18:56:41 (permalink)
                      0
                      :((
                      #11
                        lethutrang 06.05.2011 12:12:32 (permalink)
                        0

                        Ôi Giời! già đã làm sao
                        Tình yêu vẫn đẹp, thanh cao như thường
                        Càng già càng nhớ càng thương
                        Càng già càng hiểu con đường mình đi.........HIHI

                        thuvan
                        ......................................

                        Chào Bạn thuvan


                        Cám ơn Bạn ghé qua tệ xá,
                        Bạn ơi, lethutrang sợ già lắm đó
                        thành ra, ai nói bị già là buồn thiệt là buồn nè.
                        Mong Bạn thường xuyên ghé qua chỗ Mình thơ thẩn
                        cùng nhau nhé, biết đâu nhờ thế mà chúng ta lại trẻ ra, Bạn nhỉ?

                        Chúc Bạn khoẻ, vui nhiều. Thân.

                        Vẫn lo già, biết làm sao
                        Mắt mờ, răng rụng, tay rung.... Bình thường?
                        Như vầy ai đến mà thương
                        Đành tìm độc đạo trên đường mà đi

                        lethutrang
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9