Em Và Dòng Sông.
Bùi Thảo 24.03.2010 07:57:18 (permalink)
0
Đời phiêu bạt nay anh về quê cũ

Con sông này nhắc nhủ hãy đừng quên

Quên sao được hai bên bờ lau phủ

Ta hẹn hò nhau rủ lúc trăng lên



Anh thầm lặng gọi tên em hằng nhớ

Nhớ một thời một thuở tuổi yêu đương

Bao kỷ niệm vấn vương buồn nức nở

Nếm giọt sầu hơi thở người anh thương



Ôi! còn đó quê hương dòng sông chảy

Bóng hình em hờn chạy giửa triền đê

Anh còn nhớ lời thề xin em hãy

Chớ đừng hờn giận lãy nỗi chán chê



Sao anh quyết mãi mê danh sự nghiệp!

Công danh thành trọn kiếp đời anh mong

Nay trở lại ngóng trông em Mộng Điệp

Tìm dáng xưa em đẹp dạo ven sông



Sông còn đó theo dòng trôi theo mãi

Qua thời gian bờ bãi đổi khác xưa

Nhưng kỷ niệm vẫn chưa bao năm trải

Phai tàn mau như dải áng mây lơ.

Tác giả: Bùi Thảo
Saint Paul. Minnesota 55103.
USA.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9