Trang thơ lưu của mai77 (xin không hoạ)
mai77 24.03.2010 11:58:59 (permalink)
0
Đừng nói với em những lời hoa mỹ
Vì em đã nghe người khác nói hết rồi
Để giờ đây em vương mãi đơn côi
Lời hẹn ước vẫn trôi cùng năm tháng

Đừng nói gì,đừng nói gì hết anh ơi!
Hãy lặng lẽ như bao lần anh đến
Là diụ êm bình yên không bờ bến
Là nỗi niềm em anh lặng lẽ lắng nghe

Cửa nhà em
bản lề long anh nêm lại chặt nè
Xe mòn phanh
Anh cần cù mang sửa
Và còn kia,mái nhà mưa đột lỗ
Chờ bàn tay anh thay ngói chắn mưa sa

Khi nước mắt em rơi
nhẹ tay ấy anh lau
Bờ vai nhỏ cần tay anh ôm chặt
Để cho chiều dẫu có là hiu hắt
Em không lạnh buồn vì có hơi ấm bàn tay anh

Đừng nói gì,đừng nói gì hết nha anh
Hãy lặng lẽ như bao lần anh đến
Em vẫn hiểu tình anh như sóng biển
Luôn dạt dào...khao khát...một bờ môi...

Nhưng Anh ơi
hãy cứ như vậy thôi

Bởi em sợ

sự khởi đầu



nuôi mầm đổ vỡ....

cứ vậy đi...cứ vậy đi...anh nhé...

Để...

Trong trái tim em
Anh vẫn mãi là Anh
" là người từ thủa thơ ngây em đã để dành
Tình trong sáng theo em cùng năm tháng"
mai77
13-3-2010
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9