Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: Phohomo
!!!
Tháng ba còn lại một ngày
Em ơi! Muốn nói câu này cùng em
Cái tình bé bỏng vừa nhen
Cũng như là một ngọn đèn trong tim
Thắp bằng đau khổ im lìm
Che bằng khao khát nổi chìm đã qua
Chỉ cần giọt lệ ai sa
Đèn này sẽ tắt, còn là bóng đen
Thế là anh chẳng còn em
Tháng tư đến chỉ những đêm đau buồn
Tháng Ba xoan sắp nở hoa
Cái tình bé bỏng chỉ là thế thôi?
Người ta nương bóng tùng rồi
Con ta với một khoảng trời nhớ thương
Mất nàng nên dạ còn vương
Chiều nay ra bến sông tương khoả sầu


ATT
Hoa xoan rụng tím bên thềm Vương trên mái tóc buổi em lấy chồng Tiễn đưa ra tận bến sông Thẫn thờ hồn gửi theo dòng nước trôi Từ nay ôm nỗi đơn côi Bên sông Tương đợi bóng người yêu xưa... K.N
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C8A9592D32234D5DB2DD6EFA4AE61C98.jpg[/image]