LỜI TÌNH CHO EM
HỬNG NẮNG
Em đến chưa
Mà nắng đến rồi
Hoa chợt nở
Nhiều nhiều lắm em ơi!
Dáng lưng cong này là ong tất tưởi
Bướm giương vòi nếm mật ngọt còn tươi…
Chỉ có điêù
Thiếu em nữa đấy thôi !
Nên nắng hừng
rồi nắng tàn rất vội
Ong quay về , ong bơ vơ giận dỗi
Bướm bỏ đi còn lại mỗi hoa côi
Nắng trốn đâu
Hình như ở trên trời
Em cũng thế
Sao mà em cứ để
Một mình anh hứng u ám trên môi..
[sm=flower2.gif]
SAO?
Sao
sao em nỡ chia ly?
Sao
sao em vội vã đi?
Sao
sao em thế chưa chi?
Sao
Sao vậy ư! Khi chẳng nói câu gì?
Mình quen nhau đời này được mấy khi?
Nơi trời xa hỏi em có điều gì?
Mà mắt buồn luôn lệ ướt hàng mi?
Nghe
nghe đây!
amh muốn nói câu này
Hãy chìa đây
anh muốn nắm đôi tay
Muốn cùng em
chia sẻ nhé đắng cay
Của ngày qua hay trong chính lúc này
Cũng tại là
chẳng vì sao ,
Có hay?
Này
này em
Đôi cánh hãy bay
Nhún chân nào
Đây điệu vũ mê say
Cho đất trời và sương khói lung lay
Có lẽ nào mình cứ mãi đắng cay...
Mình là nhau
Đơn giản thế !
Ô hay...
KINH TÌNH YÊU...
Chạy vào nơi óc còn ngu
Lật từng tảng đá tìm từ yêu em
Lục vào hồn góc tối đen
Lôi ra mơ ước chưa hoen ngày nào
Chờ em soi ánh mắt vào
Cho thơ nhú cánh dạt dào bay lên
Đợi em trải lụa nhung mềm
Gói mơ ước lại đặt bên kệ thờ
Bao nhiêu hoa cỏ mộng mơ
Nụ cười ngon ngọt bây giờ tặng em
Đời anh chìm nổi bao phen
Lệ lau tim hết lấm lem dâng trình
Em như pho tượng thật xinh
Mắt nâu lạnh lẽo ,lặng thinh bệ đồng
Chắc em nghe tiếng cầu mong
Yêu em! Anh lặp tiếng lòng câu kinh
Yêu em! Bốn hướng ! Chân tình
Yêu em!Hết nỗi! Hết mình! Chẳng nguôi
Yêu em! Khổ ải bù bồi
Yêu em! Mãi mãi mà thôi! Chân tình
HỬNG NẮNG
Em đến chưa
Mà nắng đến rồi
Hoa chợt nở
Nhiều nhiều lắm em ơi!
Dáng lưng cong này là ong tất tưởi
Bướm giương vòi nếm mật ngọt còn tươi…
Chỉ có điêù
Thiếu em nữa đấy thôi !
Nên nắng hừng
rồi nắng tàn rất vội
Ong quay về , ong bơ vơ giận dỗi
Bướm bỏ đi còn lại mỗi hoa côi
Nắng trốn đâu
Hình như ở trên trời
Em cũng thế
Sao mà em cứ để
Một mình anh hứng u ám trên môi..
[sm=flower2.gif]
Phohomo
GÓI BAY
Gió ơi
Sao gió lại bay?
Không dừng đây
Cho mát trái tim đầy
Gió đi đâu
Để nắng hanh
Phượng đỏ huyết màu
Ve sầu ngân sầu
Gió lướt mau
Trăng rớt xuống cầu
Thuyền tình biển dâu
Sóng xô bạc màu
Ta xa nhau
Tình xa
Cho em đợi ta
Hẹn ngày về
Vườn nở hoa
Thôi hết TÌNH XA
CHO EM mặn mà_tình đôi ta.
X _ X
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 23:10:26 bởi Xa_xăm >
Lâu rồi chẳng thấy PHM
Đi đâu mất biệt HRPT lo người
Bệnh - bận chữ nào trúng ngay
PHM ơi hỡi lâu nay mô tề?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: