Góc thơ Siêu Trầm
Siêu Trầm 25.03.2010 23:43:25 (permalink)
0
Tình Trăng

Ta muốn ôm Trăng rạt vào lòng
Cho thoả niềm thương nỗi nhớ mong
Tâm hồn - thể xác không rời bỏ
Hưởng trọn bên nhau phút phiêu bồng...
 
Ngân hà se kết chiếc võng êm
Hôn cho rát bỏng đôi môi mềm
Trao nhau hơi thở, tim chung nhịp
Thuyền tình lướt nhẹ trong gió đêm
 
Làn da âm ấm, trắng ảo huyền
Dẫn lối đi vào cõi thần tiên
Tóc mềm tung rối cho hồn rã
Ru mãi ru hoài giấc triền miên...
 
Ta chỉ là Tre, em là Trăng
Hạnh phúc đơn sơ bỗng khô cằn
Trăng cao xa quá làm sao tới?
Gặp nhau trong bóng nước vĩnh hằng.


(09/1993 - Siêu Trầm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 23:59:03 bởi Siêu Trầm >
#1
    Siêu Trầm 25.03.2010 23:54:33 (permalink)
    0
    Ru Trăng
     
     
    Con Trăng mày ngủ cho ngoan
    Để tao tâm sự cùng nàng thâu đêm
    Sương khuya ướt đẫm bên thềm
    Trang thư khắc khoải càng thêm nao lòng
    Một mai lữ khách sang sông
    Thì mời Trăng xuống bềnh bồng tiễn đưa.
     
     
    (12/2004 - Siêu Trầm)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 00:00:29 bởi Siêu Trầm >
    #2
      Siêu Trầm 26.03.2010 00:09:24 (permalink)
      0
      Trăng thề
       
       
      Trăng thu lặn xuống sông Ngân
      Bỏ quên ngày tháng ân cần bên nhau
      Thôi đành hẹn lại kiếp sau
      Gió - Trăng kết mối lụa đào se duyên.
       
       
      (09/2005 - Siêu Trầm)
      #3
        Siêu Trầm 26.03.2010 00:27:20 (permalink)
        0
        Nửa vầng Trăng


        Quán nhỏ đèn đêm sáng hắt hiu
        Xa cách thành đô, chốn mỹ miều
        Ở đây hương cỏ thơm thơm lạ
        Không gian tĩnh mặc, khoảng trời yêu
         
        Nằm ngắm nhìn Trăng, giấc mộng ngà
        Ước anh là Cuội, em Hằng Nga
        Muôn đời ngây ngất trong tình ái
        Nơi cõi thiên đàng xa rất xa
         
        Giận anh, em chẳng muốn chị Hằng
        Bị trời đày đọa chốn cung Trăng
        Phần cuội, lòng nghĩa nhân không có
        Buộc rời nhân thế để dạy răn
         
        Tưởng chừng xúc phạm đến riêng mình
        Chị Hằng đóng cửa, nửa lặng thinh
        Một nửa Cuội buồn, leo loét sáng
        Còn lại đôi trẻ, bóng lung linh...
         
        Hai năm ly cách chẳng thấy đâu
        Tin chắc Hằng Nga đã qua cầu
        Ôm nửa vầng Trăng thương thương nhớ
        Trọn đời vương nặng kiếp u sầu.


        (10/1998 - Siêu Trầm)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 00:29:03 bởi Siêu Trầm >
        #4
          Siêu Trầm 26.03.2010 00:38:29 (permalink)
          0
          Một mai
           
           
          Một mai từ bỏ cuộc chơi
          Quay về chốn cũ cho đời chút ơn
          Một mai thôi hết giận hờn
          Lòng thương, dạ nhớ từng cơn tê người.
           
           
          (11/2005 - Siêu Trầm)
          #5
            Siêu Trầm 26.03.2010 01:02:40 (permalink)
            0
            Đến và đi
             
             
            Ngày em đến nắng vàng rực rỡ
            Góc phố xưa bừng giấc trưa hè
            Tiếng hát vang vương vấn hàng me
            Bước chân khua mòn viên đá lát
             
            Ngày em đến thơm nồng gió mát
            Hương tóc quen bát ngát trời xanh
            Áo lụa khoe vóc dáng trong lành
            Tay ngà ngọc ru hồn chếnh choáng
             
            Ngày em đến quên ngày quên tháng
            Cánh môi hồng ấm áp ngại ngùng
            Hàng mi cong ánh mắt bao dung
            Bao lầm lỗi tuôn ra biển lớn
             
            Ngày em đến đêm về chộn rộn
            Con tim yêu thổn thức từng giờ
            Nước mắt vui ướt đẫm trang thơ
            Mong hạnh phúc, niềm riêng nhỏ bé...
             
            Em đã đến và đi lặng lẽ
            Cơn mưa chiều bất chợt buông mành
            Nước mắt tuôn giờ đã khô hanh
            Bao tiếc nuối, niềm đau chôn dấu.
             
             
            (06/2006 - Siêu Trầm)
            #6
              Siêu Trầm 26.03.2010 10:44:19 (permalink)
              0
              Kịch - đời

              Tùng bách hiên ngang giữa đất trời
              Đại dương cuồn cuồn sóng ngoài khơi
              Trăm năm dẫu biết tình không vẹn
              Một khắc hân hoan trọn kịch - đời.


              (06/2001 - Siêu Trầm)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 10:46:18 bởi Siêu Trầm >
              #7
                Siêu Trầm 25.07.2012 14:45:05 (permalink)
                0
                Tôi đi tìm tôi
                 
                 
                Tôi đi tìm tôi sáng hạ vàng
                Sân trường vắng lặng mãi lang thang
                Cỏ xanh thay dấu chân bạn cũ
                Ve ru át hẳn tiếng trống vang
                 
                Phượng già thắp lên vạn nến hồng
                Ghế đá chơ vơ mãi đợi trông
                Nơi đây tán ngẫu, ăn quà bánh
                Vài phút ôn bài, bạn nhớ không?
                 
                Phòng học đơn côi đứng lặng thinh
                Bóng tối bao la nuốt lấy mình
                Bảng đen mất nét màu tương phản
                Bục giảng còn đâu bóng nghĩa tình?
                 
                Bàn ghế mênh mông lớp bụi mờ
                Chẳng xóa được đâu vết ngu ngơ
                Hộc bàn ôm ấp bao kỷ niệm
                Sách, truyện, ô mai,... cả bài thơ ...
                 
                Trở gót dừng chân trước cổng trường
                Mong đợi từng giây dáng người thương
                Xa rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
                Giọt nắng chiều tàn nặng vấn vương.
                 
                 
                (Trưng Vương Saigon - 08/1991 - Siêu Trầm)
                 
                 
                 
                #8
                  Siêu Trầm 08.08.2012 19:52:54 (permalink)
                  0
                  Phố vắng em rồi ...
                   
                   
                  Phố vắng em rồi, vắng tiếng chim
                  Hàng cây sao đỏ đứng im lìm
                  Gió chiều, mây tím đi đâu vắng?
                  Chỉ còn đơn lẻ một trái tim.
                   
                  Phố vắng em rồi, vắng bước chân
                  Con đường đến lớp lúc xưa gần
                  Nay xa vời vợi, đưa lạc lối
                  Lá vàng, cỏ úa choáng hết sân.
                   
                  Phố vắng em rồi, vắng áo bay
                  Dòng xe cuồn cuộn chảy đêm ngày
                  Chìm lấp hồn người trong mộng ảo
                  Đâu rồi đôi mắt nhìn đắm say?
                   
                  Phố vắng em rồi, phố vắng ơi !
                  Ly chè ngọt lịm vẫn chưa vơi
                  Bộ phim dang dở xem chưa hết
                  Vu vơ một tiếng hát nửa vời ...
                   
                  (11/1992 - Siêu Trầm)
                   
                   
                   
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9