TỦI PHẬN
chuthiloc 27.03.2010 19:34:58 (permalink)
0
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Vợ anh ra chợ mua hoa tặng chồng
Chợ nghèo, không bán hoa hồng
Em đành mua tạm mấy bông cúc vàng
Chúc Anh, ở chốn thiên đàng
Luôn được bay bổng,nhẹ nhàng khắp nơi.
...Nhớ Anh! Nhớ lắm Anh ơi!
Nhớ không nói được thành lời với ai
Tủi thân, nước mắt rơi hoài
Tim Em thắt lại vì đời cô đơn
Lòng buồn, phải dấu các con
Lệ rơi...! lau vội ,khi con cháu về
Thấy con cháu vui hả hê
Em không lỡ để lệ tràn niềm vui
Nghẹn ngào, quay mặt rút lui
Về nơi phòng ngủ, để ngồi ngắm Anh.,.
 
                             Nha Trang,ngày 8/3/2010
 
#1
    Lụa trắng 27.03.2010 22:37:04 (permalink)
    0
    Chị ơi.

    Hiền như bông gạo tháng Ba
    Nên mẹ, nên bà mà thật tình chung
    Thương cháu con, rất thương chồng
    Tấm lòng của chị, trăng rằm cũng ghen.
    Chị ơi, tình ấm, hương quen
    Dù xa, anh chắc chẳng quên lối về
    Người đi, ra khỏi bến mê
    Đã lên bờ Giác, đã về bồng lai
    Nhưng người thân mãi bên ta
    Vẫn trong nỗi nhớ, vẫn là trường sinh...
    Cảm động trước tấm chân tình
    Em mong chị sống yên bình, ung dung...

    Cảm động tình chị, cho em gửi đôi lời.
    #2
      chuthiloc 03.04.2010 21:14:48 (permalink)
      0
      Cảm ơn Lụa Trắng rất nhiều nhé
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9