TRANG THƠ TẶNG CHÁU THẢO VÂN
chuthiloc 27.03.2010 20:21:04 (permalink)
0
BÀI 1:
THƯ GỬI ÔNG-BÀ NGOẠI
 
Hôm nay ngồi trước sân nhà
Cháo Thảo Vân nhớ vườn hoa Ông trồng
Ông, bà nay có khoẻ không?
Cháu nhớ quê lắm mà không được về
Cháu còn phải học đến hè
Còn chơi với bé Quỳnh, khi về nhà.
Bây giờ cháu ở nơi xa
Nhớ Ông, Bà muốn khóc oà...Nhưng thôi.
Bây giờ, cháu đã lớn rồi
Phải chăm học tập, nghe lời mẹ, cha.
Chơi với em, giúp việc nhà
Kính cha, thương mẹ; Ông, Bà yên tâm
***
Ngoài trời mưa xuân lâm thâm
Chúc Ông mạnh khoẻ, trăm năm bên Bà.
Cháu nay, dù ở nơi xa
Ông, bà cứ nhớ cháu là Thảo Vân
Thương Bà, cháu hứa chuyên cần
Kính Ông, điểm giỏi cháu dành tặng ông.,.
 
 
                      Ngày 13/3/2010
 
BÀI 2:
CHÁU TẬP LÀM THƠ
 
Bà Lộc dạy cháu làm thơ
Thoạt đầu cháu cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn
...Về nhà, cháu thử lặng im
Ngắm nhìn cảnh vật ở trên bầu trời
Cháu thấy: mây lững lờ trôi
Thấy giàn hoa giấy đang ngồi ngắm trăng
Thấy bé Quỳnh, chạy lăng săng
Thấy đôi bướm đốm đang giành mật hoa
Thấy cây Quất trong vườn nhà
Quả vàng, hoa trắng, đầy nhà ngát hương
***
...Vẳng nghe đâu tiếng ễnh ương
Chạnh lòng cháu nhớ quê hương của mình
Có chợ Hới ,trong sân đình.
Có chùa,mái ngói lợp hình chữ C
Bao quanh sông Luộc, con đê
Ngăn cho nước lớn không về làng ta
Nơi ấy cháu có ông, bà
Có trường học cháu ê,a năm nào
Hè về, có tiếng ve kêu
Râm ran vườn nhãn, sớm chiều vẫn vui.
***
Tạm dừng bút ở đây thôi
để dành ý viết cho bài thơ sau.,.
 
                                  Ngày 14/3/2010
 
BÀI 3:
 
CHUYỆN CÙNG CÂY QUẤT
 
Cây Quất nhà em
Quả chín vàng ươm
Quả non xanh mượt
Hoa Quất trắng muốt
Giống màu áo em.
Mỗi khi trăng lên
Hoa Quât thơm ngát.
Gió quạt cây mát,
Lá cười ngả nghiêng
Khi mặt trời lên
Lá e ấp lạ?
Uốn vòng tay lá
Ôm từng nụ hoa
Thấy nắng hè qua
Hoa cười khúc khích
Vì hoa rất thích
Khoe ông Mặt trời
Xong quá mải cười
Cánh hoa rơi mất
Để lại quả Quất
Ở trên cành thôi !...
Hoa rụng cánh rồi
Cây buồn bớt lá
Cây thương hoa quá
Chăm quả béo tròn
Như trứng cút con
Quất mừng hớn hở
Thôi không buồn nữa
Chăm chỉ tích nhựa
Nuôi cây tốt cành
Cho quả chín nhanh
Nhuộm vàng khoe sắc.
***
Tao xin ngắt quất
Một vài quả thôi
       Quất ơi
             Quất ơi
Mày đừng buồn nhé
Tao hái rất nhẹ
Như cù mày thôi
Tao với mày chơi
Giúp cha, giúp mẹ
Tao chăm em bé
Mày hé mắt cười
Cho quả thơm, tươi
Mẹ mời khách quý;
Đường, đá thêm tý
Khách khen hết lòng
Mày lại lập công
Hơn tao rồi Quất.,.
 
                     Ngày 15/3/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 21:52:20 bởi chuthiloc >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9