NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 77 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 18.10.2010 01:13:22 (permalink)
0
ANH LÀ GIÓ.

Anh là GIÓ sẽ dìu Em!
Đến vùng sương hạnh phúc thèm khát trao,
Như men rượu chát sủi trào,
Đền bù giá buốt, Bồ đào tửu tiên.
GIÓ xoa vờn khắp mọi miền,
Qua từng lũng núi, khe triền ngất say.
Em là MAI...

Vì nhớ Mai...
Bỗng nhiên làm hành khất?
Ngồi bên Liên đài,
Xin thương xót của nhân gian!

Ta say từ giấc muộn màng,
Trên miền ngọc thể ,chào hàng Tiên nương.
Ta là Gió ở ngàn phương,
Lạc về góc phố, quên đường hẹn xưa!
Cầu xin cho lại chiều mưa,
Đứng chờ trước cửa giáo đường đợi Em.
Vào xin ban phép tân tòng,
Chủ hôn cho được, mặn nồng tơ duyên.
(Về quê dòng ngậm ngân tuyền,
Paris ngày nhớ, đêm huyền diễm dung).

nguyên hoang.
2 ngàn 10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 06:13:53 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Hoang 18.10.2010 08:32:44 (permalink)
0
LỜI NHỚ MẸ

Con chưa kịp, gởi Mẹ tờ giấy bạc
Để Mẹ vui, sung sướng cuối cuộc đời
Theo mây gió, chuyển niềm mong khao khát
Nén nhang lòng, con nhớ mẹ không vơi!

Kiếp nhân sinh, bao năm dài trôi nổi
Nơi tha phương, con giữ mãi lời nguyền
Mai trở lại, quê nghèo nuôi khôn lớn
Ngõ đường làng, tay ấm dỗ dành khuyên

Học trường lớp, học trường đời kinh nghiệm
Sống nên thân, cùng trọn nghĩa kim bằng
Cho tất cả, với tấm lòng quý hiếm
Trong cuộc tình và trao ở dương gian!

Một cội nguồn không dính dáng với ai
Tâm rất lành, trọng tôn điều lẽ phải
Chống xâm lăng, an bình không hiếu chiến
Tình lân bang, giao hảo tốt láng giềng

Và đừng quên, mình có quê hương gốc
Ngắm màu da, để biết nhớ giống nòi
Phương nào đó, di dân từ bộ tộc
Rất anh hùng, kể lại cháu con noi!

Nhắn nhủ con, hằng có lời mong mỏi
Vẳng bên tai, lời Mẹ dẫn soi đường
Khi trở về, nhìn non sông khắp lối
Không gì hơn, bằng tình mẹ yêu thương!

NGUYÊN HOANG
2010

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 00:02:54 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Hoang 19.10.2010 23:54:55 (permalink)
0
HOÀI VỌNG.

Thương mơ ước, có hôm nào đến viếng!
Thăm một lần, vỡ mộng cũng an tâm.
Khỏi chờ mong cứ thập thò ẩn hiện,
Cung tình yêu, vờn vẽ ánh nguyệt hằng.

Bao lâu nhớ, để làm buồn thơ thẩn?
Tìm gì đâu? Trong ký ức nặng sầu.
Như cánh bướm rời hoa quên nhụy phấn.
Khung song nào? Chờ đợi thoáng bóng câu.

Mong nhớ lại cành xưa, cánh chim đậu.
Nhìn xa xôi, hoài niệm cuối, một lần.
Mây góp gió cùng ta chìm canh vắng,
Ngồi đây trông, tình tỏ đợi duyên trăng.

Mơ tình yêu, vọng cố hương, di hận!
Ta mang thu đi đổi, bóng xuân về.
Hoa hỡi bướm, mình cho nhau trọn kiếp.
Một nhánh mây buồn, đủ dệt(khúc) hoang mê?

Nguyên Hoang.
1910
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 23:56:21 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 20.10.2010 05:05:57 (permalink)
0
Cảm xúc qua 10 đoạn 'EM LÀ THƠ' của DƯƠNG LAM, tặng VDN.(TÂM)
..............
Hoa lòng đẹp tựa hoa sen,
Tay lần tràng hạt, TÂM nghiêng bồ đề .
Thuyền từ lạc khỏi bến MÊ
TRĂM NĂM MỘT CÕI, ĐI VỀ CÓ KHÔNG .

Dương Lam


CÁM DỖ.

Ta thay vào đó đèn lồng!
Cõng Em bằng gió, ôm bồng bởi mây.
Chạm tay vào tháp Liên đài,
Bồ đề nghiêng bóng, hạt tràng vỡ bay.

Ta về thơ rượu cân đai,
Mặc vào áo mảo, chốn nầy thay tên.
Thuyền hoa chuyển bến rời sông,
Trăm năm mối chỉ, ngược dòng xe duyên.
(Đến về một cõi, tự lòng ý thiên).

Vào đây, có kẻ làm khuấy động,
Cám dỗ thiền Tâm, ước niết bàn.
Chiếc lá vàng rơi, quét mỗi sáng
Chiều về, mùa cuối cũng là đông.

Quanh quẩn khẻ nhìn, sao trống vắng?
Ta về hiu hắt, gió bâng khuâng.
Phải chi thượng đế, đừng cho khổ!
Thay đổi trầm luân, nhánh suối thương.

Cơn gió nào mơn, Tâm lay động?
Ta về ngắm lại ở dòng sông,
Phù sa đỏ(tựa) máu chuyển trong tim,
Còn đôi chân, vẫn phải đuổi bóng.

Có lần hỏi? tìm gì trong mộng!
Vu vơ, Em bảo: Kiếp vợ chồng.
Làm sao? Có thể được qua khỏi?
Hoặc là, đừng vương vấn chờ mong.

Anh nhủ, cuộc đời phải (luôn) hy vọng,
Gió trăng trêu ghẹo ở khung mành,
Mai đây, hờn dỗi rời xa cách,
Đợi nắng thiên trù, mang ra hong.

Nguyên Hoang
2 ngàn 10

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 05:46:16 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Hoang 20.10.2010 07:17:45 (permalink)
0
NIỀM MƠ NHỎ.

Cho tôi xin, một niềm mơ nho nhỏ!
Neo bên sông, một bóng vắng con đò.
Đã quên đi, để dòng sông mong đợi.
Bỏ xa rời, nhung nhớ với âu lo.

Cho tôi mong, có được một tấm lòng!
Một ước vọng, bình thường nhẹ và mỏng.
Giữ nghìn năm, còn hoài vui an hưởng.
Và cuộc tình, xin đừng mãi vấn vương.

Cho tôi yêu, một nụ hoa lạc lõng!
Dù không xinh, mọc trơ trọi ven đường.
Xin đừng vội, cho tôi là hoang tưởng.
Mãi luôn gìn, ấp ủ kín ngạt hương.

Cho tôi say, một giấc ngủ bềnh bồng!
Từ chiêm bao, ngắm mây trời gió lộng.
Không trở lại, bên thềm hiên, góc phố.
Chẳng bồi hồi, chìm trong cõi hư vô.

Cho tôi lại, một vòng tay nóng bỏng!
Ai dám cho thêm, một chút tình nồng?
Để ngày đi, làm hành trang, có được.
Bên cạnh đời, xuôi bước với thân thương.

nguyên HOANG.
2 ngàn 10
Nguyên Hoang 20.10.2010 07:44:46 (permalink)
0
CÙNG VỀ.

EM có lo sợ, một ngày bùng nổ ?
trên trái đất,
chỉ có một lần!

Mặt trời, phát ra sức nóng rợn người.
Mọi vật sinh tồn, biến tan sương khói!
Trở về lang thang, không rỏ cội nguồn.
Đồng hoang, biển vắng quên nhớ xa xôi.

EM có lo buồn, một ngày lạnh giá?
trái đất băng hà,
mọi người cùng chung là bóng âm ma!
Long hổ ngoạ đàm,
Nhật nguyệt nhạt mờ,
Một tinh cầu ảm đạm,
Hơn thuở cổ sơ!

EM có lo lắng, mọi người xa mất?
không nghe tiếng nói,
chẳng thấy nụ cười, tan biến xa xăm.
Từ lâu sử dụng điện năng,
hôm nay ngưng hẳn,
đi chơi cuối tuần, không kịp trở về?
thực phẩm bị hư, bụng chẳng no nê!

EM có buồn, khi mình chưa hôn lễ?
đã phải về tức tưởi hoang mê!
Cầm trái táo đầu nguồn, chưa kịp ăn cho biết?
mùi vị tình yêu, thuỷ tổ loài người.
Vậy mà Em bảo, tình mình bất diệt.
Dù mây không còn, trăng không có.
Hôm nay chưa gì? Đã vội buồn xo!

Bổng nhớ lại, người ưa nói hoài, tận thế ?
Tất cả cùng về,
thôi thì thay đổi,
trong im lặng,
Chắc không còn ai phản đối?
xin đền bồi?

Mở vội cellphon, để lại lời nhắn?
là Tôi.......
Xin Em, một nụ hôn.

nguyên HOANG.
2 ngàn 10



Nguyên Hoang 20.10.2010 10:59:23 (permalink)
0
CHĂNG BÓNG TƠ.

Một con đường trắng ngang trường,
Hôm nay còn lối, mà người mất xa.
Bút nghiên xếp cất đi qua,
Trả về một thuở, ngọc ngà dấu yêu.

Còn đây là những buổi chiều,
Vẫn con đường trắng, sao Kiều quên Kim?
Ta về ngõ cũ im lìm,
Dấu màng lệ chảy, từ tim gạn hằn.

Yên hà tròn kiếp thu phân,
Nhện buông tơ lưới, chờ chăng nỗi buồn!
Cung sầu lạc phiếm trầm buông,
Như hồi chuông đổ, giáo đường ăn năn.
nguyên HOANG
20/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 18:24:15 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 20.10.2010 11:12:52 (permalink)
0
NGỘ...

Tình như con nước đầy vơi,
Yêu cho nhớ đến, buồn hoài không quên.
Trùng dương bảo động ngông nghênh,
Nhặt hồn vỡ vụn, vàng trên liên đài.

Nhân gian cứ phải trả vay,
Gieo duyên, quả đãi khi vào lúc ra.
Trời treo một mảnh trăng già,
Nguyệt hằng bao tuổi, mượt mà chẳng phai?

nguyên HOANG.
20.10
Nguyên Hoang 21.10.2010 07:17:13 (permalink)
0
NẮNG HẠ.

Con thuyền mây, chở người về chốn cũ!
Thăm lại đường mòn, dốc núi cao nguyên.
Sương trắng giải, bản thôn nghèo, buốt giá.
Triền non bâng quơ, ngắm lũng ngân tuyền.

Bụi đỏ, giày sô vương vây, số kiếp!
Như nông phu, tay chân thấm nước phèn,
Tình yêu không (đi) qua, cho đời binh nghiệp.
Còn lại núi rừng, trao đổi nhớ quen.

Từ thay áo Dân, Quân chẳng (còn) ngày hẹn.
Cả bầu trời cũng quên thắp ngọn đèn!
Cái buốt rét, đỗ về không (cần) mùa lạnh.
Gát bỏ tình, treo hồn bên suối giá.
Nhìn khoảng không nào ? Nhịp thở mong manh!
Cuộc chiến đẩy đưa, bỏ quên thương nhớ.
Người tình (cạnh) mình là súng đạn, không gian.
Hỏa châu ươm trong giấc điệp mơ màng,
Ba lô giữ những tình thư mực tím !

Mây ngang qua, nhắn cho ngày về điểm.
Chiến tranh chưa tàn, chỉ ở chiêm bao.
Đêm ngập tối, gió đến rước đưa vào?
Thu chưa tới, Hạ đợi về, đỏ lửa.

Còn giữ hoài, chuyện nhớ của năm xưa.

Nguyên Hoang
20.10.10

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 05:53:36 bởi Viet duong nhan >
khucniemtu 21.10.2010 20:52:08 (permalink)
0

HOÀI VỌNG.

Thương mơ ước, có hôm nào đến viếng!
Thăm một lần, vỡ mộng cũng an tâm.
Khỏi chờ mong cứ thập thò ẩn hiện,
Cung tình yêu, vờn vẽ ánh nguyệt hằng.

Bao lâu nhớ, để làm buồn thơ thẩn?
Tìm gì đâu? Trong ký ức nặng sầu.
Như cánh bướm rời hoa quên nhụy phấn.
Khung song nào? Chờ đợi thoáng bóng câu.

Mong nhớ lại cành xưa, cánh chim đậu.
Nhìn xa xôi, hoài niệm cuối, một lần.
Mây góp gió cùng ta chìm canh vắng,
Ngồi đây trông, tình tỏ đợi duyên trăng.

Mơ tình yêu, vọng cố hương, di hận!
Ta mang thu đi đổi, bóng xuân về.
Hoa hỡi bướm, mình cho nhau trọn kiếp.
Một nhánh mây buồn, đủ dệt(khúc) hoang mê?

Nguyên Hoang.
1910




BẾN VẮNG CHIỀU VƯƠNG


Địu đàn xưa ai so dây nắn phím
Cung tơ nào buồn trĩu mộng hồ Tương
Giấc mơ ảo còn vang Khúc Nghê Thường
Cho trăn trở niềm vấn vương muôn thuở

Dòng sông xanh có bên bồi, bên lở
Thuyền ra khơi theo dòng nước xa trôi
Bến có đợi có chờ đâu mà đò nhớ
Lữ khách qua rồi không trở lại lần thăm

Chiều Thu nay _ gió rung _ lá rớt âm thầm
Bến sông vắng _  gọi thương ơi tiếng vẹt
Sóng ầm vang cuộn sầu cơn gió thét
Cánh buồm mơ nhoà nét mãi xa xăm

Đông chưa về mà sao gió rét cứ lạnh căm !

Khúc Niệm Từ
Nguyên Hoang 22.10.2010 05:21:04 (permalink)
0
NH, vui được đón người khách lạ'Khuc Niệm Từ' vào nhà, xin tiếp thêm cho
"Bến vắng chiều vương" do khách để lại, không lời Đến và Đi !

..........
Đông chưa về mà sao gió rét cứ lạnh căm!
KNT.


VẪN CÒN NIỀM MƠ.

Gió lạnh căm, thêm cho ngày đông vội, nhớ !
Xin gởi về ai? Những lời tỏ, tình thơ.
Cánh bườm xa, dù nhòa dấu ở chân trời.
Tinh cầu ấm, là vòng tròn, đừng ngại, sợ!

Gặp lại nhau, mắt môi nầy, sao ngờ ngợ?
Dường như có lần, bất chợt chạm môi nhau.
Hằn dấu luyến lưu, cuồng sóng dẫu ba đào!
Sông bồi lở, vẫn còn giữ dòng xuôi chảy.
Nợ duyên thiên trù cho mãi, phải nhận trao.

Về bến mộng, vuốt cung tơ cài lên phiếm!
Khói tiêu tương, dìu lãng đãng, KHÚC nghê thường.
TỪ hương nhớ, dâng thơm tho triều hoài NIỆM.
Bằng lòng cho? Dành Em đó, rất yêu thương.

nguyên HOANG.
2 ngàn 10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 08:59:25 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 22.10.2010 06:24:14 (permalink)
0
LẠC BƯỚC VÀO

Đây trang thơ là cánh chim tung cánh
Cô quạnh không khi lao giữa dòng đời?
Cô quạnh không hỡi cánh chim rong ruổi
Bởi vì đây chỉ cõi tạm mà thôi

Nhìn cánh chim đang mải miết chơi vơi
Luôn sải cánh trong đêm đời giá rét
Hỏi cuối cùng khi sức cùng lực kiệt
Bến đậu nào không cay nghiệt đau thương

Nhìn cánh chim bay mãi suốt đêm trường
Trong gió lộng hỏi có thương chao đảo?
Tìm bến nao cho tâm hồn thơm thảo?
Giữa cuộc đời đầy giông bão đêm đen

Hỏi cánh chim có mệt mỏi ưu phiền....


lethutrang

(lạc vào trang thơ này thấy cánh chim miệt mài bay nên có bài thơ tặng chủ nhà. mong được thông cảm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 13:25:23 bởi lethutrang >
Nguyên Hoang 22.10.2010 07:31:11 (permalink)
0
NH, xin được cám ơn LethuTrang nha, bỗng thấy vui hơn mọi hôm, vườn thơ
vắng bóng, bước chân thi hữu bước vào, ngõ lạnh thấy nồng ấm lên, đa tạ...

CÒN NHỚ HAY QUÊN ?

Đây cánh bằng, một thời xưa vung vẫy!
Đến giờ nầy, vẫn còn mãi tung bay.
(Bay trong mơ, gặp lại ước đã chờ?)
Nhưng hiện tại, hóa thân làm cánh bướm!
Vờn hương hoa, vì tội đó trời đày.

Điều gì mất? Không thể tìm lại được!
Điều gì mong? Tất cả đã hững hờ!
Ta như cánh chim trời, bay lạc lõng.
Tựa thu vàng trao mầu sắc, bơ vơ.

Vườn ngõ lạnh, đường trăng xin dẫn lối.
Bạn tình thơ, hãy ghé lại cùng tôi.
Ở đâu đó? Có thể cho lời gian dối.
Nhà đơn sơ, chung trà nguội đền bồi.
Men thơ cháy, lung linh từ ngọn nến!
Đốt lên đầy, sưởi ấm, sót que diêm.

nguyên HOANG.
2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 07:55:25 bởi Viet duong nhan >
khucniemtu 22.10.2010 11:09:20 (permalink)
0
NH, vui được đón người khách lạ'Khuc Niệm Từ' vào nhà, xin tiếp thêm cho
"Bến vắng chiều vương" do khách để lại, không lời Đến và Đi !

..........
Đông chưa về mà sao gió rét cứ lạnh căm!
KNT.


VẪN CÒN NIỀM MƠ.

Gió lạnh căm, thêm cho ngày đông vội, nhớ !
Xin gởi về ai? Những lời tỏ, tình thơ.
Cánh bườm xa, dù nhòa dấu ở chân trời.
Tinh cầu ấm, là vòng tròn, đừng ngại, sợ!

Gặp lại nhau, mắt môi nầy, sao ngờ ngợ?
Dường như có lần, bất chợt chạm môi nhau.
Hằn dấu luyến lưu, cuồng sóng dẫu ba đào!
Sông bồi lở, vẫn còn giữ dòng xuôi chảy.
Nợ duyên thiên trù cho mãi, phải nhận trao.

Về bến mộng, vuốt cung tơ cài lên phiếm!
Khói tiêu tương, dìu lãng đãng, KHÚC nghê thường.
TỪ hương nhớ, dâng thơm tho triều hoài NIỆM.
Bằng lòng cho? Dành Em đó, rất yêu thương.

nguyên HOANG.
2 ngàn 10



Cháu cũng không rõ lắm...hình như cháu có hoạ thơ với thơ bác ở diễn đàn nào đấy ạ ! Thường thì cháu chỉ dám vào Topic của cô , chú , ông, bà ( bạn của Ông Nội) quen để hoạ thơ - rèn luyện Tiếng Việt. Vì cô, chú, ông, bà thường chỉ dẫn cháu về thơ ca.
Hi hi hi... Bài thơ trên của bác ? cháu chưa hiểu được nhiều từ lắm, để cháu tra tự điển và khi hiểu cháu sẽ hoạ lại ạ !
Kính bác Nguyễn Hoàng lời chúc nguồn thơ lai láng ạ ! Cháu bận việc phải xin phép out !

K N T

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 13:36:09 bởi khucniemtu >
lethutrang 22.10.2010 16:55:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hoang

NH, xin được cám ơn LethuTrang nha, bỗng thấy vui hơn mọi hôm, vườn thơ
vắng bóng, bước chân thi hữu bước vào, ngõ lạnh thấy nồng ấm lên, đa tạ...

CÒN NHỚ HAY QUÊN ?

Đây cánh bằng, một thời xưa vung vẫy!
Đến giờ nầy, vẫn còn mãi tung bay.
(Bay trong mơ, gặp lại ước đã chờ?)
Nhưng hiện tại, hóa thân làm cánh bướm!
Vờn hương hoa, vì tội đó trời đày.

Điều gì mất? Không thể tìm lại được!
Điều gì mong? Tất cả đã hững hờ!
Ta như cánh chim trời, bay lạc lõng.
Tựa thu vàng trao mầu sắc, bơ vơ.

Vườn ngõ lạnh, đường trăng xin dẫn lối.
Bạn tình thơ, hãy ghé lại cùng tôi.
Ở đâu đó? Có thể cho lời gian dối.
Nhà đơn sơ, chung trà nguội đền bồi.
Men thơ cháy, lung linh từ ngọn nến!
Đốt lên đầy, sưởi ấm, sót que diêm.

nguyên HOANG.
2010



THÂN TẶNG CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

Tôi lặng ngắm cánh chim trong đêm tối
Một ảnh hình lay động trái tim tôi
Chim kia ơi mãi chao cánh đơn côi
Bay mải miết suốt cuộc đời không mỏi?

Hãy dừng cánh xin đôi lời được hỏi
Đã bay đi đến bến đậu nào rồi
Sao Vườn thơ lại sải cánh chim trời
Trong đêm tối chim bay ai dẫn lổi

Đôi cánh kia nặng không chân tình hỡi
Mà bay đi đến những lối xa xôi
Mỏi mệt không hãy dừng cánh chim trời
Cho đêm thấy muôn đời chim không đổi


(Cánh chim của NH làm đây xao xuyến quá, xin mạn phép tặng bài thơ)

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 07:03:33 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 77 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9