NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 77 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 06.11.2010 21:41:55 (permalink)
0
DƯỚI BÓNG MẶT TRỜI, NHẠT BÓNG TA.

Nếu trời mọc đằng Tây, lặn đằng Đông??
Ta sẽ về đây, vội ẵm bồng nàng!
Đặt trên lầu mộng, xây cung ái.
Như Phù Sai, mơ tưởng nhớ Tây Thi.

Nầy có phải Trác văn Quân,
mang cho ta tình yêu, dù mộng mị?
Đưa trao giọt lệ mừng,
bỗng tuôn chảy không ngăn!
Bao năm mang cánh chim thiên di,
nhớ về ngày bảo lửa.
Góc phố, sân trường huyền thoại những chiều mưa!

Ta lữ khách phương xa,
Từng ngày ra nghe thì thầm của biển,
Độc thoại cùng mây trời, gió thoảng xa xôi.
Chuyện của giaỳ Sô, một thời khoát áo chiến .
Buồn vẫn thầm lặng đi qua,
môi mắt cũng xa rồi.

Ai cuốn tơ trời, cho khung đan bỏ trống?
Ngõ chao vao, chân mông quạnh tiêu điều .
Vạt cỏ dại bên đường quay mặt, lạc giọng!
Muốn nhắc gì cho ta? Sao mãi cô liêu!

Cuộc đời nầy, biết làm sao tỏ cho hiểu?
Vẫn vực ngờ, không tặng được đoá tương tư.
Đã đưa vào thơ, lựa chọn tròn ngôn ngữ.
Mà chẳng nhũn lòng, gió ngả mưa xiêu?

nguyên hoang
2 ngàn 10
Nguyên Hoang 07.11.2010 09:44:12 (permalink)
0
ƯỚC MƠ TỪ THƠ ẤU.


Có lần trỡ bước về thăm Ngoại,
Tóc già trắng bạc giống như tiên
Đưa tay phủi kiến trên vai áo
Nhìn Ngoại đẹp già, mây gió ghen.

Nhớ xưa chung sống thời thơ ấu,
Chiều về đợi gió thoảng đồng xanh
Bay bay trong gió mùi hương lúa
Làm rớt nụ đài những hoa chanh.

Làm sao trở lại những ngày xưa?
Rủ nhau trèo hái ổi bên chùa
Với tay chọn lựa để cố hái
Ngồi núp cùng ăn, bổng chợt mưa.

Mưa dầm tràn ngập cả ao bèo,
Nước dâng sắp chiếm đến chuồng heo
Sáng mai chắc phải mềm nhủn đất
Thân thương nhóm lửa, ấm quê nghèo.

Trời mưa để lại từng bong bóng,
Cũng dể làm tan mộng trầu cau
Hương duyên mơ ước thường thỏ thẻ
Mai lớn nhờ người tính chuyện nhau.

Ngày đó, mâm đèn khói ngút hương,
Bà con cô bác chúc yêu thương
Ảnh nhìn, người khuất nơi tiên cảnh
Luôn trợ họ giòng thoát đoạn trường.

Trò vui hồi nhỏ chơi trốn kiếm,
Núp vào thật kín dưới đống rơm
Ngẩng nhìn, thật khéo ổ dòng dọc
Dù gió mạnh chao, vững chim non.

Tiếp trò đám cưới, trao nhẩn cỏ,
Cả trời thương nhớ trong mắt Em!
Ta mây Em gió, đùa mây trắng
Kết lại tình thơ tưởng nhớ, quen.

Nơi đây quê Ngoại sao vui quá,
Hình nộm bằng rơm, chăng kéo dây
Nghỉ cách giả người, chắc có lẻ.
Để đuổi chim ăn, sắp đến ngày...

Xóm nghèo bao bọc bởi lũy tre,
Từng đàn trâu, nghé bước trở về!
Trên lưng còn dính bùn lấm tấm
Một ngày lam lủ với dân quê.

Tóc mây hiền dịu như áng suối,
Mắt mi diễm ảo tựa sao Mai
Ru say lã mộng, cùng chăn gối
Thiên đường nào? sánh với trần ai.

nguyên hoang
2010


-Cảm xúc đề thơ

Khung trời đầy thơ, nhân gian thơ.
Không còn chủ đề, để làm thơ
Từng ngày vui sống, sáng tác thơ.
Cả cuộc đời kề bên, Người thơ.
Lời thơ tuyệt dịu, cao sang
Để nhớ tình Ta,Em với Ta.


NGUYÊN HOANG
2 ngàn 10
HRPT 07.11.2010 10:36:14 (permalink)
0

Hơn ba mươi năm dài, tha hương lưu lạc.
Dằn lòng từng đêm, nghe sóng biển thì thầm.
Để quên nhớ, đang dầy vò, hồn trầm cảm.
Lần(mò) tìm lại que diêm, sưỡi bớt rét căm.


NGUYÊN HOANG




NGƯỜI CÓ VỀ LẠI ?

Ba mươi năm người lìa xa cố quốc ?
Nhớ quê hương dằn dặt mấy mùa giăng
Mưa phủ mờ nhưng tình vẫn lắng trầm
Vần thơ ngạt ngào hương thầm quê cũ

Người nhớ tất làng quê lam lũ
Những ngày mùa có bọn trẻ chăn trâu
Gọi tên mục đồng câu lục bát lắng sâu
Miền kí ức sắc màu kho tàng văn học

Người nhớ cả dòng sông có con đò ngang đò dọc
Chở khách trên sông qua bến chờ mong
Mảnh đất hiền hoà uống ngụm nước mát tận lòng
Và chiều lại đò trả về dáng thân thương Xuân mộng

Người cũng nhớ sân trường giờ chơi rất rộng
Sắp sang hè cây phượng lốm đốm hoa
Lén bác bảo vệ trường già trèo hái phượng đấy mà
Rồi cầm dấu sau lưng sắp hàng vào lớp học

Thầy bắt được phạt quỳ trong một góc
Em thút thít còn anh cúi mặt liếc mắt cười
Nào hết đâu còn có nhành cây trứng cá tươi
Trộm bẻ xuống chia nhau lén ăn trong giờ học

Người nhớ cả trán thầy tuôn mồ hôi khó nhọc
Dạy trò ngoan dìu dắt bước lên đàng
Tương lai ngời sáng lạn đường quang sang
Ngày vinh hiển cả làng vui chia sẻ đón

Người dần nhớ đến phố xa đèn nê-ông nhiều ngọn
Khi đêm về mọi ngả thắp sáng choang
Đường Nguyễn Du hay Võ Tánh Sài Gòn
Hoặc Xa Cảng - Bến Cảng tàu xe tấp nập

Người về lại quê hương tình thắt chặt
Cái hương quê nồng nặc mùi lúa thơm
Nướng cá trui nức mũi với lửa rơm
Trái me dốt làm mắm ôi sao mà tuyệt diệu

Người về lại tình dân làng sống mãi
Lòng chân thành và kí ức chẳng hề phai
Người có về thăm ngoại vào Xuân nay
Tóc điểm trắng như phất trần tiên bay trong gió
...

HRPT


( Chỉ theo ý thơ của bác mà cháu hoạ lại thôi bác Nguyên Hoang nhé ! Nếu có gì phật ý , xin lượng thứ 
Kính ạ !)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 18:59:37 bởi HRPT >
lethutrang 07.11.2010 18:15:28 (permalink)
0
trích đoạn NH
.........
Ta đang làm bướm để rong chơi
Thơ thẩn ngang qua vườn ngõ vắng
Một cánh hoa vương mời nhuỵ phấn
Để ta tiếp nối khổ cho đời
........


Hôm nào người ghé thăm tôi
Câu chào câu hỏi bờ môi tươi cười
Biết đâu người chỉ đùa lơi
Theo lẽ lịch thiệp của người đào hoa
Còn tình của những đoá hoa
Tặng người xuân sắc ngọc ngà dâng trao
Biết đâu lời lẽ ngọt ngào
Là trăm nghìn nỗi đau vào đáy tim
Một khi nhuỵ rã, hoa mềm
Tàn phai hương sắc, con bướm liền thay hoa

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 18:20:23 bởi lethutrang >
Nguyên Hoang 08.11.2010 09:59:40 (permalink)
0
Những dòng thơ hải hành, buồn trên biển!
Lời yêu thương, gởi theo gió nương mây.
Vẫn xa xôi, mãi quyện lòng như vậy.
Như dòng sông loang rộng hát lâng say.
( Nầy lời tạ tình, thứ lỗi nơi ai ).

ng.hg.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 00:31:21 bởi Nguyên Hoang >
tuyen45 10.11.2010 18:18:40 (permalink)
0
      DẠ -VÂNG
               ---*---
Nghèo túng tự ti dẫn đến hèn
Cam lòng chịu nhục hóa thành quen
Đi khom đỡ túi cầu vinh lợi
Uốn lưỡi dạ vâng bám lực quyền
Mua chức tậu bằng vênh mặt sĩ
Bán quan sỉ (*) ghế vạn quan tiền
Ngày nay đạo đức đang chào giá
Mãi tận phương xa giữa chợ đen .
 
(*) Bán lẻ .
10/11/2010.
Tuyen45.





Tuyen45 ghé thăm tặng bạn bài thơ đọc cho vui nhé
Chúc vui khoẻ hạnh phúc .

lethutrang 10.11.2010 19:06:52 (permalink)
0
MƯA

Mưa kìa em, xin nép vào tim
Anh che chở, tấm thân mềm lá cỏ
Để vu vơ. Để bao niềm nhung nhớ
Thổi hồn anh quên dang dở tình mình

Mưa kìa em, hãy tựa bóng vào hình
Anh đón lấy tấm chân tình xưa cũ
Để ngây ngô. Anh quên ngày tháng rũ
Vào xa xưa, lật trang cũ duyên buồn

lethutrang
lethutrang 12.11.2010 13:29:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hoang

Những dòng thơ hải hành, buồn trên biển!
Lời yêu thương, gởi theo gió nương mây.
Vẫn xa xôi, mãi quyện lòng như vậy.
Như dòng sông loang rộng hát lâng say.
( Nầy lời tạ tình, thứ lỗi nơi ai ).

ng.hg.




Theo bản chất, câu thơ đâu có lỗi
Tạ tình chi, cho già cỗi lời thơ
Vẫn như mơ, năm tháng rộng nương nhờ
Cho lòng quyện, những áng thơ bất tận

Thiên di ơi, khi hải trình lận đận
Đây bến thơ, đang chờ nhận ân tình
Nếu xa xôi, trắc trở cuộc hành trình
Xin hãy nhớ, trang thơ mình bày giải

Lời yêu thương có còn khi bôn hải
Nương theo mây, dàn trải những tâm tình
Gửi ưu tư, cho mình giải cho mình
Lòng sẽ nhẹ, chữ chung tình luôn giữ

lehutrang
lethutrang 16.11.2010 19:44:04 (permalink)
0
ĐÔI LỜI GỬI CÁNH THIÊN DI
 
Hỡi cánh chim đã bay đâu bay mãi?
Sao không về, đậu lại ở trang thơ
Từng dòng thơ ấp ủ những đợi chờ
Sao hiu hắt, đến bao giờ thay đổi?
 
Cánh thiên di đã muôn trùng mấy nổi
Mỏi mệt chưa? hãy về với nguồn thơ
Nơi ấm êm và bè bạn vô bờ
Nơi thấm đẫm, từng giờ, tình thân ái
 
Về đi hỡi, thiên di, dừng cánh lại
Bến là đây, tâm sự cũng là đây
Trải lòng mình, để còn giữ phút giây
Kỷ niệm đẹp từ thơ bày ra đó
 
Đã về chưa? cánh thiên di nho nhỏ
Đêm mịt mùng chỉ sáng những trang thơ
Trong mênh mông xin đừng mãi thờ ơ
Hãy chấp bút, cho nàng thơ, không tủi
 
lethutrang
(NH à trang thơ lặn sâu quá nên lethutrang kéo lên nha?)
BĂNG NGUYỆT 18.11.2010 00:48:53 (permalink)
0

THỐ TY HOA, một đoá đẫm tương tư!

Nầy dấu ái cung hằng biết có chịu ?
Cho kẻ lén trộm yêu, mang lấy đem về!
Ta sẽ bước theo người trở về vàm cỏ?
Kịp đón mùa trăng, sáng khắp trên quê.

Những dấu buồn, được xoá tan khuất mất.
Niềm vui mong được ngây ngất mỗi chiều,
Từ cõi ảo, đừng nghĩ gì chân, giả.
Hãy dỗ cuộc đời, cạnh bước thương yêu.

Thố Ty hoa*, gởi phương xa, rất hiểu.
Ngóng về nơi, ở đó dáng mỹ miều.
Từ lưu lạc mang nhớ oằn nặng trĩu,
Cùng là thi nhân, thơ một chữ yêu.

Kẻ đơn côi, khung trời quanh trống vắng.
Giường thênh thang, lăn trở một hình hài.
Chăn phủ đắp, đông về không thể ấm.
Chuyện chúng mình, xin mãi giữ đừng phai.

nguyên hoang
03.11.10


MÙA ĐÔNG MỚI


Chuyện chúng mình, ai sẽ khắc tên ai ?
Trơ trọi quá, lăn qua đêm dài ngắn?
Chỉ biết lạnh không có người che chắn,
Mênh mong buồn, lệ đắng, biết khóc ai ?

Mình tự nguyện làm một kẻ khổ sai,
Trong tình yêu cưu mang niềm hoài bão,
Nuôi mong nhớ dù ta trong cõi ảo
Tìm thanh bình, thơ..dung mạo ra sao?

Vàm Cỏ mùa này sóng sánh nước chao,
Hoa lục bình từng khóm chào ngày mới,
Mắt sưng húp cho bao ngày mệt mỏi,
Người về chưa? Hay lại vội quay lưng?

Vàm Cỏ mùa này...chưa phải mùa xuân...
lethutrang 25.11.2010 20:44:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hoang


NÓI VỚI CUỘC TÌNH.


Ta mang cuộc tình, đi về nơi vô định.
Oằn trên vai, không ai chia sớt, giùm mình!
Có phải? Nhân gian bây giờ nghèo túng lắm?
Mong trao đưa phần còn, nào xin trọn trăm năm.

Ngồi đây thêm, một khoảnh khắc, ngắm!
Ta lại cùng ta, rời khỏi chốn dương trần?
Sẽ trút bỏ hết những gì nhẹ, nặng.
Cả hình hài Cha mẹ tặng, xác thân.

nguyên.hoang

10.10.10 (tam thập lập thân)



NH

Nơi vô định cuộc tình nào gửi được
Chỉ có hồn chân nhẹ bước đơn côi
Oằn trên vai nặng trĩu mảnh tình đôi
Cho giàu có, cho đời không nghèo khổ

Ta cùng ta ngắm nhìn hàng mưa đổ
Chỉ xác thân, còn ai dỗ tâm hồn
Khi rời xa, khi thương nhớ dập dồn
Bên kia cửa dương trần còn đón đợi?

Phần nào còn? phần cho yêu, vời vợi
Cho tâm tư gửi vào cõi hư vô
Cho xác thân rũ hết những xô bồ
Cho hồn phách vỗ về cùng mây gió

lethutrang
lethutrang 28.11.2010 03:20:28 (permalink)
0
NHỚ

Trong cơn sốt vẫn mê về xa thẳm
Nơi thiên di về kỷ niệm tháng năm
Cho niềm thương lẫn niềm nhớ lặng thầm
Dìm ta xuống vũng âm trầm cay nghiệt

Mây trời kia vẫn còn đang tha thiết
Cánh thiên di chao cánh liệng ngang trời
Bay về đâu khi mưa gió tơi bời?
Khi bão nổi hay vào nơi nước xoáy?

lethutrang
NH ơi,trang thơ chìm hoài. lethutrang kéo đỡ lên nha
lethutrang 29.11.2010 19:02:16 (permalink)
0
NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ

Như ngày tháng đã quên trang thơ nhỏ
Để "NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ" u buồn
Từng vần thơ, câu chữ đã dỗi hờn
Nên lặng lẽ, nên chập chờn, ru ngủ

Lời chất chứa, lời tỏ nào cho đủ
Những ưu tư "NGÀY THÁNG CŨ, NIỀM MƠ"
Lần trang thơ, quạnh vắng, thẫn thờ
Đâu tha thiết? Đâu niềm mơ bé nhỏ?

lethutrang

lethutrang 01.12.2010 16:06:05 (permalink)
0
MƯA
 
Gần như thời gian đã dần gần lại
Khi cơn mưa chếnh choáng cơn say
Cho giọt rơi trên sóng mắt cay cay
Cho giọt rớt trên đôi tay vụn vỡ
 
Thời gian lê thời gian vào than thở
Gió theo về giúp lần giở trang buồn
Mây hoang kia còn kéo mãi mưa nguồn
Cho thác đổ cuộn cuồng vào nỗi nhớ
 
lethutrang
BĂNG NGUYỆT 02.12.2010 01:33:30 (permalink)
0
Hoang huynh đi mô lâu quá để sis Thutrang NHỚ nhiều vậy nè ... hihihi,,
Ghé thăm, đề tác một chút.. chúc huynh vui và mau sớm về chơi có sis Thutrang đợi nè nha....



Nơi nào cho tôi giấu mùa đông

Tôi có thể tách tôi ra như trấu,
Để cho người thấu suốt tấm lòng tôi,
Nghịch cảnh đời, trải qua quá nhiều rồi,
Nên mơ ước được yêu thương chân thật,
Mơ ngày cũ hình như vừa vuột mất,
Gói hồn mình tôi đem tôi cất giấu
Cơn gió qua thổi toạt vết thương khâu,
Chắc người thấy rõ khoảng trủng quá sâu
Nên quay lưng chẳng ầu ơ ru nữa..
Mùa đông rồi, lạnh nơi nào chất chứa?!

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 77 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9