NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 77 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 10.05.2010 01:32:22 (permalink)
0

NHỮNG DÒNG THƠ NGỌT

TIA NẮNG CUỐI
Bản án lưu đày, lửng cánh mây
Dìu đưa nhạt bóng, gió heo may
Nghìn năm phủ ngập cho cay đắng
Vạn kiếp vùi chôn nhận đoạ đày
Lại phải quay về, nhìn chốn đó
Rồi cùng trở lại, ngắm nơi đây
Hương xưa ấm mãi tình muôn thuở
Nỗi nhớ hôm nao, đã trọn đầy.

MONG ĐỢI
Ngọn gió nào đang rủ nhớ sang?
Cành trơ sót lại cánh hoa vàng
Ngàn cây úa sắc, chờ thay áo
Muôn lá phai màu đợi điểm trang
Tựa cánh hoa bay, rời bóng dáng
Xem chừng lá rụng phủ dung nhan
Khắp loài sẽ phải cùng mong đợi
Được ấm lòng nhau, lúc nắng tràn.


BẤT TỬ

Bao năm giữ nước, vẹn sơn hà
Một phút nghe theo, vỡ mộng ta
Đào hố chờ chôn phường giả dối
Giam thân đợi lấp lũ gian tà
Thù quân ác độc, còng mang đến
Hận bọn tham tàn, xích thoát ra
Có phải luôn mơ nhiều ước vọng?
Rồi đây lấy lại, chẳng còn xa.

Nguyên Hoang



#16
    Nguyên Hoang 10.05.2010 01:36:29 (permalink)
    0


    Nhờ Mod xóa giùm, cám ơn.

    NH
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 10:08:41 bởi Nguyên Hoang >
    #17
      Nguyên Hoang 11.05.2010 05:59:38 (permalink)
      0


      Siết chặt tay...

      Ta đi trên bãi cùng tay nắm
      Máu trở về tim có nhủ thầm
      Con sóng ru mơ, màu trắng bạc
      Xin đừng quên bỏ chuyện nhân gian!

      Dấu in sỏi cát hằn năm tháng
      Kỷ niệm thân thương, chẳng úa vàng
      Luôn mãi mặn nồng như nước biển
      Duyên tình trọn kiếp, sẽ không tan.
      Nguyên Hoang


      #18
        hongsang 12.05.2010 03:30:32 (permalink)
        0
        *0*
        Anh có biết trong lòng em sống dậy
        Thuở mà anh gởi đến "Cánh hoa tim"
        Như thầm nhắc một chuyện tình dĩ vãng
        Giống hệt mình "Đóa hoa nở về đêm" ...

        Hương mọc mạc của loài hoa trinh nữ
        Không ngọt ngào như hoa cúc vào Xuân
        Không sáng chói như hoa quỳnh rực rở
        Nhưng mượt mà như hoa bưởi rưng rưng ...

        Em trân quý ép vào trang nhật ký
        Bên ngọn đèn tỏa sáng bóng lung linh
        Bên trang giấy , chép câu chuyện chúng mình
        Hoa vẫn nở trong lòng em vĩnh viễn ...

        HS
         
        =Hồng Sang=


        TÌNH QUÂN VƯƠNG

        Trẩm đã yêu rồi Nương hỡi Nương.
        Chiều nay hoa gắm phủ ven đường.
        Em phơi tình ái trong làn gió.
        Trẩm đốt ngai vàng theo Ái Nương.

        Ta phá Hoàng Cung mơ dáng khanh.
        Ta cam lầm lỡ bỏ kinh thành.
        Đêm đêm hồn mộng toan thành bướm.
        Gom cả sơn hà đôi mắt xanh.

        Ta bỏ Triều Cung theo Ái Nương.
        Ta mơ xiêm áo rũ Nghê Thường.
        Cung son đền các mờ hư ảo.
        Khanh của lòng ta mãi nhớ thương.

        Khanh của lòng ta tỏa ngát hương.
        Đêm đêm thao thức mộng hoang đường.
        Ta đưa nhung nhớ cài trên gối.
        Ta kết tơ sầu nghe vấn vương...

        -VK-





         


        Quân Vương đâu thể bỏ Ngai Vàng .
        Chăn êm nệm ấm với màn loan.
        Bỏ luôn cả đền đài cung điện.
        Sầu này chỉ mình Thiếp riêng mang...

        Có nhớ nhau chăng , mượn vần thơ.
        Đêm đêm Thiếp dưới ánh trăng mờ.
        Gởi ngàn nhung nhớ về nơi đó.
        Và thỉnh thoảng về trong giấc mơ...

        Xin Thánh Thượng giữ gìn Long Thể.
        Đừng ưu phiền cho héo úa mình Rồng.
        Đôi ta dù cách núi ngăn sông.
        Thiếp mãi một lòng yêu Thánh Thượng...

        Hongsang


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 04:00:52 bởi hongsang >
        #19
          Nguyên Hoang 12.05.2010 21:22:22 (permalink)
          0

          Ta gọi tên Em khan cả tiếng
          Cả rừng hoang vắng cũng xôn xao!
          Ngày qua, mưa gió bùng lên bảo
          Nơi đó có nghe được tiếng gào ?
          N.H
          #20
            Nguyên Hoang 12.05.2010 21:43:47 (permalink)
            0

            Trích đoạn TÌNH QUÂN VƯƠNG
            Hồng Sang


            Ta xin được làm phu, khiêng kiệu cưới!
            Đi sau Em, khỏi thấy rỏ môi cưởi
            Ôi, gấm lụa vàng son, che thân kín
            Cả cung đền đang khấu bái, cung nghinh.

            Kiệu đưa gót ngọc về dinh
            Để ta đứng lại một mình nhớ ai?
            Thời gian nào biết ai hoài !
            Riêng ta chua xót từng ngày không nguôi
            Ta về buồn thảm ngủ vùi
            Bỏ ngày, quên tháng bùi ngùi nhớ Em
            Ước mong thiên định cho thêm
            Ta ngồi tọa mộng, vén rèm ngắm dung.


            Nếu ta bỏ ngai vàng, dân ta thán
            Mà quên tình, ôi tiếc nuối, không an!
            Cuộc đời ta, chỉ mơ ước bên nàng
            Đành phải chọn, Sang phi, ta sủng ái
            Thôi thì xin, trọn kiếp, kẻ lông mày.

            Chỉ kẻ nầy mới dám nói, yêu Em
            Mong ai đó, ngại gì? không hồi đáp.
            .............

            Nguyên Hoang
            12.5.2010




















            #21
              Nguyên Hoang 14.05.2010 11:14:11 (permalink)
              0
              Hoa vẫn nở trong lòng em vĩnh viễn
              Hòa vào tim, theo dòng máu ngập lòng
              Sẽ được mãi, hai phương trời, chung bóng
              Nhìn mây mơ, nhắc gió giữ ước mong.

              Thời gian luôn, cho ta được hoài niệm
              Có người trông, chia sớt bớt nỗi niềm
              Khung trăng giá ngự non đoài lấp lửng
              Tình yêu về, dành trao kẻ người dưng!
              Nguyện ước muộn, ta cố sức đắp bồi
              Mãi có những nụ cười rộn rã nở
              Nhân gian say, muôn loài tròn chồng vợ
              Chén men tràn, mình uống cạn giao bôi.

              Nguyệt hằng đến, quên hờn dỗi
              Thái dương về, bỏ phai phội

              Nguyên Hoang
              13.5.2010
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 11:27:54 bởi Nguyên Hoang >
              #22
                Nguyên Hoang 16.05.2010 10:17:38 (permalink)
                0

                KHÁCH ĐA TÌNH
                Xin làm cơn gió nhẹ
                Để nhận được người chờ
                Lá có vàng mặc lá
                Hãy nhặt lượm niềm mơ!

                Phải cần gì mùa thu
                Dọn lòng cho ủ rũ
                Gió heo may đi về
                Nhờ dỗ lấy cơn mê.

                Đứng giữa trời bao la
                Đường đời sao vô ngã?
                Gió ơi! Đừng cuồng nộ
                Dìu bọt bể, đi xa!

                Ta làm khách đa tình
                Giữ chuyện mình ngày xưa
                Hôm nay ngồi toạ mộng
                Hồn vọng cõi vô minh.

                Lời thơ kể chuyện chúng mình
                Gió nào se lạnh, cuộc tình trôi qua

                Nguyên Hoang
                05.15.10 10.16 Pm

                #23
                  Nguyên Hoang 16.05.2010 21:55:00 (permalink)
                  0
                  VỌNG MƠ XA..
                  Bay hoài mỏi cánh hôn? chim nhỉ !
                  Chỉ nhớ loài chim khi chẳng bay
                  Không bay nằm đó, nhớ hoài ?
                  Hình hài mục rã, từng ngày đợi trông
                  Khi nào núi đá trổ bông
                  Vòng tay nâng chuyển phiêu bồng tu tiên
                  Lên non chọn chổ tọa thiền !
                  Đêm nào trăng đến qua triền thăm Em.
                  Bao năm, thương nhớ gìn luôn mãi
                  Mơ ước cho quay lại với Anh
                  Để rồi tựa gió chao mành
                  Cung loan chờ sẳn cũng đành ngắm trăng.

                  Nguyên Hoang
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 22:05:58 bởi Nguyên Hoang >
                  #24
                    hongsang 18.05.2010 01:22:02 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    =Con  Sông  Sóng  Chảy  Về  Xa=
                     
                    Qua  sông  nước  chảy  lặng  lờ
                    Trôi  ngang  bến  cũ  con  đò  quạnh  hiu
                    Chói  chang  giọt  nắng  cuối  chiều
                    Sắt  se  da  thịt  tàu  tiêu  mấy  hàng...
                     
                    Từ  ngày  tách  bến  đò  ngang
                    Cỏ  ôm  bờ  đất  ngỡ  ngàng  bước  chân
                    Xa  nhau  cách  mấy  cũng  gần
                    Nhớ  nhau  thấy  được  mấy  tầng  mây  bay...
                     
                    Rày  trông  tháng  rộng  năm  dài
                    Chắt  chiu  nỗi  nhớ  cao  mày  lặng  căm
                    Xa  thì  xa  thẳm  mù  tăm
                    Gần  thì  nghe  tiếng  thì  thầm  thâu  đêm...
                     
                    hongsang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 03:12:17 bởi hongsang >
                    #25
                      Nguyên Hoang 18.05.2010 04:12:04 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Nguyên Hoang

                      Trích đoạn Lê hồng Sang

                      Xin để dòng sông, chứa lệ đó
                      Nghìn năm ta giữ mãi chờ mong!
                      Có lần sẽ tát dòng sông cạn
                      Tìm lại nhân duyên, dấu đáy dòng.

                      Mình sẽ trở về chốn dấu yêu
                      Bò quên tất cả, từng ngôn ngữ
                      Địa đàng vườn cũ, ta chung sống
                      Bằng mắt, cùng môi quyện thủy triều.
                      Chỉ nói được lời, ta mãi yêu!

                      Nguyên Hoang
                      2010


                      Hoangmytho14@yahoo.com
                      #26
                        Nguyên Hoang 18.05.2010 04:17:46 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Nguyên Hoang


                        Trích đoạn: Nguyên Hoang

                        Trích đoạn Lê hồng Sang

                        Xin để dòng sông, chứa lệ đó
                        Nghìn năm ta giữ mãi chờ mong!
                        Có lần sẽ tát dòng sông cạn
                        Tìm lại nhân duyên, dấu đáy dòng.

                        Mình sẽ trở về chốn dấu yêu
                        Bò quên tất cả, từng ngôn ngữ
                        Địa đàng vườn cũ, ta chung sống
                        Bằng mắt, cùng môi quyện thủy triều.
                        Chỉ nói được lời, ta mãi yêu!

                        Nguyên Hoang
                        2010


                        Hoangmytho14@yahoo.com

                        Ngăn tim đang trống còn nhiều chỗ
                        Mời người thương nhớ, bước ngay vộ
                        #27
                          Nguyên Hoang 18.05.2010 04:46:33 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: hongsang

                           
                           

                          =Con  Sông  Sóng  Chảy  Về  Xa=
                           
                          Qua  sông  nước  chảy  lặng  lờ
                          Trôi  ngang  bến  cũ  con  đò  quạnh  hiu
                          Chói  chang  giọt  nắng  cuối  chiều
                          Sắt  se  da  thịt  tàu  tiêu  mấy  hàng...
                           
                          Từ  ngày  tách  bến  đò  ngang
                          Cỏ  ôm  bờ  đất  ngỡ  ngàng  bước  chân
                          Xa  nhau  cách  mấy  cũng  gần
                          Nhớ  nhau  thấy  được  mấy  tầng  mây  bay...
                           
                          Rày  trông  tháng  rộng  năm  dài
                          Chắt  chiu  nỗi  nhớ  cao  mày  lặng  căm
                          Xa  thì  xa  thẳm  mù  tăm
                          Gần  thì  nghe  tiếng  thì  thầm  thâu  đêm...
                           
                          hongsang

                          NIỀM MONG..
                          Ta về giặt lại dòng thơ cũ
                          Khuấy động con sông, nước cuộn trào!
                          Bến đó không còn im vắng quạnh
                          Con đò chuyển lại, buổi tương giao.

                          Con sông sóng chảy về xa
                          Lội theo dòng nước trăng ngà dẫn duyên
                          Hóa thân làm kiếp con thuyền
                          Nghìn năm chở mãi ước nguyền không phai.

                          Đò ngang cắm bến đợi chờ
                          Bước chân trở lại đôi bờ hoan ca
                          Núp trong mây bạc trăng ngà
                          Mùi thơm hoa bưởi, hương trà lan giăng!

                          Trải dài ngày tháng thênh thang
                          Bóng yêu khung sổ, ngập tràn đậm sâu
                          Nầy đây sính lễ cau trầu!
                          Trình ngoài ngưỡng cửa, loan phòng lặng căm...

                          Nguyên Hoang
                          17.5.10
















                          #28
                            Nguyên Hoang 19.05.2010 06:31:40 (permalink)
                            0
                            ĐA TÌNH NHÂN GIAN

                            MONG

                            Sao gió cùng mây mang nắng hạ?
                            Không đem mưa tưới mát dương trần!
                            Cho ta mong đợi, rồi đi mãi?
                            Quảy gánh hoàng hôn, nặng trĩu vai .


                            THI NHÂN
                            Ta gởi khung trời một chén thơ
                            Ta ôm mây gió ngủ bên đồi!
                            Ta ru trăng úa nhìn sương thở
                            Khô cứng buồng tim, lạnh tím môi!

                            LẠC

                            Say trong giấc điệp, hồn dâng bổng
                            Cảm thấy quanh đây, lạnh im tờ!
                            Như thể không gian dường lắng đọng
                            Nấy mơ hay lạc trở hoang sơ?

                            KHÔNG QUÊN

                            Suốt kiếp, có ngồi đây để đợi!
                            Ngàn năm, luôn nhớ một bóng người
                            Trăm năm hẹn ước đà chưa đủ
                            Xa trời, gần đất vẫn chưa vơi!

                            VÙNG BÌNH YÊN

                            Xuân về, thay dáng người nhân thế!
                            Hoa thắm tranh nhau, khoe sắc màu
                            Gió đến mây đưa, hương toả ngát
                            Ta cùng thơ rượu, ngắm trăng sao!

                            Nguyên Hoang
                            18.05.10
                            #29
                              Nguyên Hoang 19.05.2010 06:35:25 (permalink)
                              0

                              KHẨN CẦU

                              Lên đèn
                              phố nhỏ người đi
                              Bóng đêm hiu quạnh
                              còn gì cho nhau
                              Ngàn sao gỡi ước nguyện đầu
                              Dáng xưa giử lối đưa tàu rời ga
                              Bỏ quên bóng củ mượt mà
                              Có lần tao ngộ cầm hoa tương phùng
                              Bây giờ khép lối mịt mùng
                              Ngóng mong vô vọng không cùng ước mơ
                              Xin ai ở đó đừng chờ
                              Ngàn trùng cách biệt đôi bờ viễn khơi
                              Nắng lên mang gió ra phơi
                              Đem mây ra giặt cho vơi muộn phiền
                              Đêm về say giấc cô miên
                              Đừng quên khép cửa gió phiền cơn mơ
                              Trói tay bằng xích ngân tơ
                              Để không còn khấn xin chờ yêu thương.

                              NGUYÊN HOANG
                              18.05.10
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 07:19:45 bởi Nguyên Hoang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 77 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9