NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 77 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 04.02.2016 20:23:15 (permalink)
0
NHỚ NIỀM XƯA..
Chiều nay pháo nổ vang ngoài ngõ.
Có phải xuân về trên khắp quê?
Càng khiến lòng ta chua xót nhớ..
Hẹn hoài chẳng trở để người chờ.
 
Thì thôi cho lỡ thêm lần hứa.
Mai mốt trở về sẽ đáp bù.
Một chiếc môi hôn tràn ấm áp,
Đưa dìu dạo phố ngắm mưa thu.
 
Vào đêm khẽ dỗ ru cho ngủ.
Lịm giấc mơ nồng thắm thiết say.
Như thuở ngày xưa còn nhỏ bé,
Vòng tay âu yếm mãi bên đời.
 
Mùa xuân luôn ước và mong đợi.
Khi đến hững hờ quay bước luôn.
Chẳng ghé một lần cho được ngắm?
Bao năm viễn xứ Tết vẫn buồn.
 
Chờ giấc mơ cho hy vọng muộn.
Bóng thiều quang dửng dưng đi qua.
Khung song vẫn lạnh lùng đưa thoát,
Ánh nắng tà dương khuất đỉnh đồi.
 
Gom góp dấu nồng hằn ánh mắt.
Cuộn theo màu ngọt lựng nơi môi.
Mang đi tất cả niềm nhung nhớ,
Bỏ lại bên lề nửa giấc mơ.
nguyênhoang
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2016 20:35:24 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 07.02.2016 00:05:14 (permalink)
0
 
LỜI BUỒN ĐẤT KHÁCH.
Có thấy gì đâu không khí xuân?
Cũng không màu sắc đẹp quây quần.
Ngoài sân buốt giá giăng cây lá,
Lạnh lẽo trong nhà phủ gối chăn.
 
Quét lại cành mai bụi bám kín.
Mua từ năm trước nay thêm lần.
Dây đèn chớp tắt hư vài bóng,
Hộp mứt bày ra chẳng mấy ăn.
 
Ngày vui đất khách khác quê nhà.
Phố xá chắc là đông đảo lắm?
Đường rộng có thể nghẹt xa qua,
Nơi đây mãi chứa mùa xuân lạnh.
 
Dù tìm khắp chốn chưa tròn ước.
Trên ngõ đời luôn chua xót tim.
Tình yêu là chiếc bóng bay lượn,
Nắm bắt vào tay vụt biến tan.
 
Cùng không gian kẻ mong người nhớ.
Chuyến tàu sang rời bến riêng mình.
Điều gì mang theo và bỏ lại?
Nhớ Người.. nhớ mãi đó khôn nguôi!
nguyênhoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2016 03:37:25 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 12.02.2016 21:07:35 (permalink)
0
LỆ TRẦN..
Mưa rơi cho phố lạnh buồn vắng.
Lất phất bay giăng nặng muộn phiền.
Bám vào song cửa thư hiên,
Triền miên nỗi nhớ đẫm viền khoé mi.
 
Lụy vương kiếp xuân thì phai nhạt.
Riêng giữ niềm đau lặng bước qua.
Đoạ đày phận số đậm đà,
Chẳng nào được dứt phong ba rạn lòng.
 
Vết xước tim hằn nong ngạt thở.
Chân tình nào vụn vỡ đùa tan?
Tơ duyên lạc lõng đường hoang,
Đêm thâu thức giấc ngỡ ngàng nầy mơ.
 
Kém phúc nhận hững hờ Thượng đế.
Chờ thiên trù đâu dễ được cho?
Qua sông rời khỏi chuyến đò,
Bơ vơ trên ngõ dẫm dò lối qua.
 
Lần chia tay đây xem là vĩnh biệt.
Hình bóng nhoà miên viễn mù khơi..
nguyênHOANG
 
 
Huynhthomy 16.02.2016 03:19:57 (permalink)
0
MỘT CÕI NÀO..
Từ đâu hát..
một lời buồn nghe tha thiết?
Còn nơi sân,
một giọt nắng rụng bên thềm.
Xin góp nhặt,
khẽ máng vào khung cửa sổ.
Thoáng gió về,
ru dỗ giấc thiếp vào đêm.

Cơn mơ đi.. chìm sâu mộng thật êm đẹp.
Vùng bình yên, chập chờn khúc vũ nghê thường.
Từng bước nhịp dẫn đưa hồn, say tan biến.
Cả bầu trời, đâu cũng thấy lắm yêu thương.

Kề bên Em.. giữ ấm nồng đầy hoan lạc.
Bàn tay mơn, trên ngọc thể đó dịu dàng.
Cả một kiếp, suốt đời nầy chung thủy mãi.
Như mây ngàn bay, tựa gió thổi không phai.

Chốn vô thường.. có nhiều người bước qua lại.
Tìm mùa xuân ở đáy vực, sông ngân hà.
Nương mây ngang, ngắm chiếc bóng mờ nguyệt lạnh.
Len gió đi về, giữa nắng nhạt chiều buông.

Nhìn ngày thu.. thân lá vàng khô khóc bám.
Chưa chịu rời còn tiếc nuối, một điều chi?
Qua dòng sông xưa, giờ đây đã bắt cầu.
Cánh chim sáo, không còn bay quên bỏ bạn.

Đứng nơi đây.. ngắm xuống dòng dưng chóng mặt.
Tuổi già hôm nay, mang bịnh thuốc ngập bàn.
Con ngõ bước, thấy quạnh buồn như thiếu nắng,
Ánh mặt trời đã xuống thấp, báo hoàng hôn!

(Tàu ghé bến.. khách lên về miền xa lắm.
Một cõi nào? Có lạnh lắm.. hơn đây không)!
nguyênhoang

r


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2016 13:33:46 bởi Nguyệt Hạ >
Huynhthomy 19.02.2016 05:58:26 (permalink)
0
 
VẤN VƯƠNG LÒNG..
Còn lả lướt nơi mạng thơ.
Tình nầy chợt đến lại nhoà khói sương.
Cơn mơ xuyên bóng vô thường,
Thả lòng vương vấn canh trường ủ ê.
 
Lời xưa đó đã nguyện thề.
Nhặt từng hạt nắng vân vê cuộn sầu.
Lạc loài giữa chốn bể dâu,
Niềm đau chà xát biến mầu loãng tan.
 
Buồn thay thu, nhuốm lá vàng.
Thẫn thờ thầm lặng lục bình qua sông.
Lắng trôi chạnh nhớ xót lòng,
Lời cho thắm thiết sao không giữ nguyền?
 
Bên khung cửa dư âm truyền.
Toả lan khắp chốn hoá duyên ngàn trùng.
Hành trang về cõi mông lung,
Âm thầm mong mỏi hình dung mịt mờ.
 
Thiếp ngồi dệt lại vần thơ.
Gởi Chàng phương đó luyến trông tình nầy.
Dù cách trở vẫn không phai,
Xa xôi ngàn dặm thương hoài chẳng quên.
Nguyênhoang
 
Huynhthomy 25.02.2016 06:18:10 (permalink)
0
TRẢ LẠI..
Ta về trả lại cơn mê.
Một đời hoang phế vết hằn qua tim.
Bao năm vương mãi nỗi niềm,
Tư nơi quá khứ đắm dìm xót xa.
 
Buông tay thả hết mượt mà.
Niềm mơ buốt giá dấu yêu rạc rài.
Bờ môi lệ úa xoá phai,
Nụ hôn ngày ấy trao hoàn tình xưa.
 
Giữa nơi trần thế thãi thừa.
Cơn mơ hoang tưởng mới vừa trở sang.
Dỗ xoa phận số bẽ bàng,
Thu xuôi trời đất nhuốm vàng tim Ta.
 
Dừng đây chờ ánh chiều tà.
Phủ che buốt giá đưa vào bóng đêm.
Ru say giấc ngủ êm đềm,
Mai không còn đếm tháng ngày đi qua!
nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 02.03.2016 10:28:23 (permalink)
0
THÀNH PHỐ BUỒN..
Thành phố buồn..còn giữ đây hy vọng.
Qua lối hôm nào gặp lại cố nhân,
Những hàng cây gắng đợi phải thay lá,
Không buông trôi trì bước níu thời gian.

Đông tràn sương lá đật dờ đợi nắng.
Mùa nào cũng vàng chẳng phài là thu.
Buổi sớm mai về âm vang nhộn nhịp,
Người lao công mệt mỏi quét vội vàng.

Ngẫm nghĩ có hôm nào đường quạnh vắng?
Ngõ không người xe im tiếng lặng yên.
Phố sẽ lạnh như cung quãng nguyệt hằng,
Và mây ngừng chuyển di trên khí quyển.

Khi mặt trời qua gió quên cuốn quyện.
Sức nóng khô trần rừng núi lịm mê.
Trùng dương bao la phẳng lì sóng bể,
Ngắt quãng thì thầm giao hưởng vọng thiên.

Thành phố buồn khi tình xa lưu luyến.
Âm vang nào vẳng lại tiếng độc huyền?
Từ con hẽm luồn sâu ngoằn ngoèo hẹp.
Nghe nao lòng làm chếnh choáng se tim.

Thành phố buồn vẫn những chiều lạnh giá
Bước chân thầm đi giữa ngõ hoang vu.
Mơ xa xôi xin dỗ giùm giấc ngủ.
Cho Ta được lần nhớ đó khôn nguôi.
 
Những chua xót triền miên không lối thoát..!
Người đi về mang tâm trạng héo hon.
Từ bốn mùa cùng hiu hắt đi qua..
nguyênhoang


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2016 23:43:23 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 05.03.2016 23:41:02 (permalink)
0
 
SẮC MÀU HOANG TƯỞNG.
Tuyết trắng, chiều nay giăng khắp ngõ.
Người âm thầm bước, có buồn không?
Ở miền xa đó nhớ mong,
Ngút ngàn dõi ngóng, chân tình luyến mơ.
Mùa đông thiếu nắng mờ sương khuất.
Gối chiếc chăn đơn thức chạnh lòng.
Đêm khuya gió lạnh len song,
Đối tình cùng bóng, cô đơn thở dài.
 
Chiều buông ánh nắng ngay khung cửa.
Gởi lại nỗi niềm thuở ấu thơ.
Rời quê lưu lạc đến giờ,
Tim chua xót lắm, bơ vơ nẻo đời.
 
Chẳng nào có thể vơi phiền muộn?
Cuộc sống từng ngày luống vấn vương.
Chân đi giữa cõi vô thường,
Tìm trong hoang tưởng, bóng hình cố nhân.
 
Khi cơn mê dương trần tắt lịm.
Tình yêu đổi màu tím thoát rời.
Tựa nghìn sóng biển bủa khơi,
Trách than số phận, sao trời không thương?
NguyênHOANG
 
Huynhthomy 10.03.2016 22:45:28 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ NGHE LẠI... 
Người về nghe lại lời trăn trối.
Từ cố nhân trao lỡ cuộc tình.
Dù lắm phong trần do mạng định,
Duyên đời chẳng trót được yêu nhau.
 
Người đi tận nẻo xa muôn dặm.
Như cánh mây trôi chẳng trở quày.
Tựa gió thổi qua rồi biệt mãi,
Ngàn năm tượng đá đứng mong ai?
 
Người bước về đây nhìn chốn cũ.
Bôn ba một kiếp vẫn chưa tròn.
Cơn mơ chợt đến rồi đi tiếp,
Để lại nỗi buồn thấm héo hon.
 
Một khúc đàn ngân bỗng đứt đoạn.
Bởi do sai phiếm lạc cung đàn,
Mênh mông nắng xuống hoàng hôn tắt,
Lịm giấc đêm dài thoáng ruổi giong.
 
Ước mơ được đó giọt sương đọng.
Rụng thấm bờ vai lạnh tận lòng!
nguyênhoang
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 22:50:29 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 16.03.2016 09:03:57 (permalink)
0
KHOẢNG SÂU THẲM..
Một khoảng nào
sâu thẳm không vách bờ.
Đôi tay mò mầm tìm không chổ bám.
Hụt hẩng rơi
tận đáy vực bơ vơ.
Hình bóng tan dần sẽ chẳng trở lại.

Một giọt nắng rụng bám lấy đôi vai.
Cơn gió vô tình qua thổi bay mất,
Di tìm nguồn xưa gởi đó nguyện thề,
Chợt lần rời xa chưa trao của lễ,

Quay về lạc đường tình nghĩa dịch xê.
Lang thang muôn nơi đợi chờ mưa nắng,
Trút xuống giúp lòng thoát khỏi hoang mê,
Giải cho muộn phiền hết còn trĩu nặng.

Thầm bước lạc loài giữa chốn phù vân.
Buổi chiều nơi đây trải dầy tuyết trắng,
Bốn mùa đi qua lá vàng ngập ngõ,
Cao ốc che mù khuất mất vừng trăng.
Nguyênhoang


 
Huynhthomy 21.03.2016 07:26:40 (permalink)
0
DẤU THỜI GIAN.
Ngày Ta bước bỏ quê đi xa lắm.
Được mang theo một giấc mộng mơ hồ
Ngỡ giải thoát tất cả gì quá khứ
Sao dễ thế nầy lại khó đổi thay?

Đã bao mùa xuân lần lượt qua đây.
Lá sớm vàng có khi thu chưa đến
Người vẫn đi cùng thời gian như vậy
Có lẽ đôi chân chịu thua vững bền.

Đành bỏ cuộc thõng buông tay chân mỏi.
Hơi thở chập chờn vui tắt trên môi
Biết có kịp về hẹn dòng sông đợi?
Trả bóng nguyệt hằng trầm tích thủy chung.

Vạt cỏ úa nhàu mưa về xanh lại.
Tóc bạc chuyển màu người trở xa xăm
Tay vẫy giã từ mùa xuân cõi thế
Buồn chưa xong tron kiếp trăm năm.
nguyênhoang


 
Huynhthomy 23.03.2016 03:22:00 (permalink)
0
GIẤC BUỒN.
Nửa giấc buồn thấm mưa cùng nắng.
Mắt môi ẩn giấu chất chứa sầu.
Mai rời về chốn xa xăm,
Bỗng nghe xao xuyến trót lầm buông tay.
 
Hoàng hôn xuống trải dài nhung nhớ.
Lắng đọng hồn đêm ngủ đợi chờ.
Cho xin trở lại cơn mơ,
Bởi vương kỷ niệm duyên tơ chưa tròn.
 
Mưa về dỗ héo hon cánh lá.
Cho hoa đơm nụ toả sắc hương.
Thoáng bay giữa cõi vô thường,
Ấp ôm kỷ niệm nhớ thương thuở nào.
 
Đền bù những khát khao chưa trọn.
Bóng nắng thủy tinh đón chân ngà.
Vòng tay âu yếm dìu qua,
Ru mềm giấc mộng kiêu sa một thời.
 
Cuộc tình mãi không vơi ký ức.
Lung linh trôi lơ lửng muôn màu.
Trải dài cho đến ngàn sau,
Ước ao lời hứa ngọt ngào không quên!
nguyênHOANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2016 03:27:13 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 27.03.2016 02:51:37 (permalink)
0
ĐẾN VỚI NET AND BLOG..
Đến với Blog+Net.. tìm lại mối tình si.
Đã có lần tim đau xước máu rỉ
Dù cuộc tình đi qua luôn hoài vọng
Tự lòng thủy chung giữ đó yêu thương!

Đến với Blog+Net..duy nhất điều tìm hiểu..
Sao thơ của Người xướng hoạ rất hây.

Tuổi đời qua..thời gian không còn nữa.
Như khoảng đường mặt trời đi..đến về,
Nắng xuống thấp..tiếc nuối tại chân mây!
Một mình bước bơ vơ không tổ ấm.

Đến với Blog+Net..vì nơi lòng cảm thấy..
Được tỏ bày.. vơi phiền muộn nhẹ tim,
Mong Người hiểu cho một lần nói tiếng..
Một lời..rằng Ta trót nhớ..thật nhiều!
Và còn nữa..thêm một điều không nói...
Ừ..mà thôi..!! Nói cũng không được gì?!
(Bonjour tristess..merci! Buồn ơi!Chào mi..cám ơn).
nguyênHOANG
Mỹtho-Tiền Giang.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2016 02:55:36 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 28.03.2016 07:07:38 (permalink)
0
NHỮNG GÌ ĐÓ..ĐÃ ĐI QUA.
Có phải nỗi buồn nầy.
đơn điệu lắm không Em?
Trả lại hết khát thèm,
xin mãi đó đừng phai.
 
Chua xót lẫn buồn hiu.
trăng tìm ngự cành liễu,
Ngóng đợi bóng ai về?
đêm lắng đọng say mê.
 
Ngắm nguyệt mơ ngọc thể.
ngày xưa rất mượt mà,
Chập chờn hiện lơi lả,
gió mây ngừng bước qua.
 
Thuở đó còn kiêu xa
trau dồi nồng hương sắc,
Sau lần buồn dỗi giận,
ngõ phố chìm đêm hoang.
 
Chân dẫm đạp lá vàng.
nghe lời than tiềm ẩn,
Bụi phấn bám nẻo trần,
chợt đổi hướng lẫm lạ.
 
Khoảng trời rộng bao la.
thấy quanh mình trống rổng,
Trong giấc mơ bềnh bồng,
đến về bước bơ vơ.
 
Còn một điều lầm lỡ.
quên bỏ vội cuộc tình,
Gây cho Người đau khổ,
không còn dịp thanh minh.
NguyênHOANG
 
Huynhthomy 31.03.2016 03:21:44 (permalink)
0
GIẤC MƠ QUA.
Với lời thơ ngỏ xuân muôn tuổi.
Tựa bóng câu xuyên ghé lại nhìn
Thoáng giấc mơ qua dường bịn rịn
Từng cơn mộng đến luống bùi ngùi.

Lối xưa chẳng nữa tìm ra được.
Dốc cũ không còn gặp lại nhau.
Ngang phố chiều nay mưa lướt thướt
Đường hoang buốt lạnh gió lao xao.

Có hôm trở lại vùng nguyên thảo.
Nghe gió vi vu kể chuyện thời..
Đã sống bên nhau huyền thoại đó..
Bây giờ mất hết chẳng nguyên do.

Muốn gặp hỏi xem cùng bày tỏ..
Không rồi..mọi chuyện cũng xa xôi.
Tình yêu chợt đến vụt rời bước,
Mong nhớ luôn là đuổi chạy theo..

Như mây rong ruổi cùng trời đất.
Tựa gió an nhiên xoáy cuộn bồng,
Tất cả đều có riêng ý nghĩ..
Nào ai hiểu được bước thiên di?
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2016 03:26:52 bởi Huynhthomy >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 77 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9