NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 77 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 02.10.2016 22:07:44 (permalink)
0
XONG XUÔI MỘT KIẾP NGƯỜI.
Nửa ánh trăng xuyên vào cửa sổ.
thay chăn đắp kín một linh hồn
đưa về tận chốn xa nào đó?
người bảo thiên đàng kẻ phủ âm..
 
Chắc là không nữa còn say đắm.
có thể kém hơn ở cõi trần
lạnh lẽo mỗi ngày chẳng thấy nắng
hong cho nồng ấm khoả quanh năm.
 
Hương xưa hằn dấu nay phai đậm.
nét bút vu vơ đối lạc vần
kể chuyện sai đề lời chán ngán
mượn tiền quên trả kẻ cho vay.
 
Kỷ niệm nói rồi cứ lập lại.
chuyện xưa nhớ kỷ chuyện nay quên
một chuyến tàu xuôi bao giờ đến?
Chỉ mua nửa vé chẳng quay hồi.
 
Còn gì nhắn gởi hôm đi khỏi?
Một chút tương tư ở cuộc tình
thụ hưởng mọi điều đã được phỉ?
an bình thanh thản thoả nguyện đi.
(Coi đó xong xuôi một kiếp người..)!
nguyênhoang
 
Huynhthomy 06.10.2016 01:29:32 (permalink)
0
XONG XUÔI MỘT KIẾP NGƯỜI.
Nửa ánh trăng xuyên vào cửa sổ.
thay chăn đắp kín một linh hồn
đưa về tận chốn xa nào đó?
người bảo thiên đàng kẻ phủ âm..
 
Chắc là không nữa còn say đắm.
có thể kém hơn ở cõi trần
lạnh lẽo mỗi ngày chẳng thấy nắng
hong cho nồng ấm khoả quanh năm.
 
Hương xưa hằn dấu nay phai đậm.
nét bút vu vơ đối lạc vần
kể chuyện sai đề lời chán ngán
mượn tiền quên trả kẻ cho vay.
 
Kỷ niệm nói rồi cứ lập lại.
chuyện xưa nhớ kỷ chuyện nay quên
một chuyến tàu xuôi bao giờ đến?
Chỉ mua nửa vé chẳng quay hồi.
 
Còn gì nhắn gởi hôm đi khỏi?
một chút tương tư ở cuộc tình
thụ hưởng mọi điều đã được phỉ?
an bình thanh thản thoả nguyện đi.
(Coi đó xong xuôi một kiếp người..)!
nguyênhoang
 
Huynhthomy 09.10.2016 18:57:39 (permalink)
0
XIN CHO ĐƯỢC VƠI..
Thượng đế cho vay một kiếp sống.
gắng lòng mà vượt những niềm đau
đường trần qua ngỡ là thiên lý
đâu biết rằng đó chỉ phù vân.
 
Mùa đông khắp ngõ chìm sương trắng.
ấp ủ cho quên những nỗi buồn
của kiếp nhân sinh đón lấy nắng
tự mình hong ấm tiếp dòng trôi.
 
Về lại sông xưa hoà sóng rổi.
buông xuôi quá khứ tích trầm hồn
hoàng hôn may mắn cho hồi chốn
nhuộm bóng vàng khô khoả dấu rơi.
 
Tình yêu Nguyệt lão xe duyên rối.
sợi chỉ tơ hồng đã lệch ngôi
đưa đẩy không sang bờ hạnh phúc
bềnh bồng giữa nắng đổ mưa tuôn.
 
Trăm năm phải lỡ làng phiền muộn.
lạc lõng phương xa sống tháng ngày
lần bước đi về lịm cuối dốc
mơ hồ nghe tiếng nói thân thương.
 
Ai biết nỗi lòng người viễn xứ?
thiên thu thiếu vắng một tình người!
Bao kiếp đất trời cho được vơi..?
ta yêu người yêu mãi không thôi!
nguyênhoang
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 12:03:16 bởi Nguyệt Hạ >
Huynhthomy 12.10.2016 20:04:08 (permalink)
0
CHẠNH LÒNG..
Về thăm nhìn, dòng sông hơn trăm tuổi.
từng mơ, xin cuộc tình trôi như vầy
dù xa xôi, nơi lòng luôn nhớ mãi
thời gian chuyển dời, vẫn nhớ khôn nguôi.
 
Thượng đế cho, một khoảng đời ngắn ngủi.
bằng nhau, có hơn kém tuỳ phận mình,
nếu trách, cũng không thể nào thay đổi?
may nhận chân tình, rủi đón bạc vôi.
 
Từng ngày qua bóng mặt trời mệt mỏi.
cùng muôn loài, lặng bước theo vòng xoay
đi trên con đường, ngỡ dài mà vắn
chưa thoả nguyện đời, tiếc nuối chưa phai.
 
Chiều nay mây ngang núi rừng giữ lại.
gió trở ghé thềm nằm ngủ thiếp mê
một giọt nắng nép hiên chẳng chịu về
còn lưu luyến, nơi nầy hơn..tất cả!
 
(Có thể là, chốn nào đó thua đây,
hãy cam lòng chấp nhận, chịu thôi vậy)!
Nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 15.10.2016 20:51:32 (permalink)
0
ĐỢI Ở CHÂN MÂY..
Trời bây giờ đang bước vào, mùa thu.
mưa giăng bay, nhẹ thoáng trải sương mù
đưa tay hứng, chiếc lá vàng buông rụng
đông sớm về, chưa nhuộm hết màu xanh.
 
Như cuộc tình, nhận quá nhiều bất hạnh.
cố ruổi giong, theo kịp bước đăng trình..
từ thượng đế đã ban niềm hạnh phúc
sao lại hững hờ, chẳng giữ thủy chung?
 
Bóng người xa, như mặt trời lẫn khuất.
vào chân mây thầm lặng mỗi buổi chiều
kẻ đứng lại, dõi mong cùng ao ước
mai trở hồi cho tiếp nối, yêu thương.
 
Thu đi qua đông về, nguyện chưa được.
chất chồng thêm..khoát cằn cỗi thay mùa
thời gian vô hình, nắng ngang khung cửa
tưởng vọng ngày, đêm trăn trở suy tư..
 
Niềm chờ đợi, nhớ mong không kèm giữ..
bỏ chốn đây thu xếp, vội hành trình
tìm ánh mắt, cho lần thắm thiết đó
xuôi ngược muôn trùng, đợi ở chân mây!
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2016 05:20:07 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 20.10.2016 10:52:05 (permalink)
0
BƠ VƠ.
Bóng chiều lặng đi qua rồi khuất mất.
nhưng nỗi buồn Em vương vấn khó phai,
về nhà xưa vẫn qua đây ngõ cũ,
làm sao quên kỷ niệm thuở thiếu thời.
 
Ngày nghỉ học cùng vui chơi thoả thích.
bao lần ôm nhau đùa nghịch chẳng màng,
chợt hôm chạm thân biết rằng đã lớn..
về nhớ thẹn thùng lánh trốn qua ngang.
 
Đứng chờ trước sân vừa sang vội bước.
mắc cở chuyện chi đi trước cúi đầu?
xét lại lòng có gì đâu giận dỗi?
Vẫn thâm tình nhớ chỉ mỗi Em thôi!
 
Có nhiều dịp chìa bờ môi chờ đợi.
nhận nụ hôn nồng trao gởi con tim,
sao hững hờ hay có niềm giấu kín?
giờ tiếc cuộc tình đã vĩnh viễn xa.
 
Ngồi ôm cơn mơ phôi pha kỷ niệm.
tự trách cho mình xót lịm bâng khuâng,
một dòng lệ tuôn vội ngăn không kịp,
nước mắt khô rồi còn tiếp chân bon..
 
Nơi nầy đông thầm héo hon thương nhớ,
bóng người xưa hiện diện đó không rời..!
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 17:46:48 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 23.10.2016 22:41:31 (permalink)
0
NIỀM ĐAU QUÊ HƯƠNG ..
Trần gian khóc..cho niềm đau đất nước.
như thác lệ buồn, tuôn mãi không ngưng
nước mắt Miền Trung, loang khắp ngõ đường
theo mây gió, bay khắp trời viễn xứ..
 
Ngàn năm nữa dấu hằn không thể xoá.
muôn thu sau vết tích vẫn không mờ,
trời đày đoạ.. thêm người cùng tiếp sức..
hiếp đáp dân lành cuồng tính cổ sơ.
 
Nhìn cảnh tượng điêu tàn hồn ngơ ngác.
thiên tai vùi cơ nghiệp vứt ngổn ngang,
ruộng ngập úng hoa màu vừa mới cấy,
chìm dưới làn nước cuộn đỏ phù sa.
 
Ôi thương tâm, nói bằng lời nước mắt.
nỗi khổ bao đời giáng xuống nơi đây?
trời phú đôi chân suốt chiều lịch sử
chạy trốn giặc thù, chạy tránh bão giông.
 
Quê lắm rạch sông, chưa lần nước đọng?
thành phố mưa dừng đường sá biến sông,
xây dựng công trình mưu đồ chiếm đóng?
bảng hiệu chữ Tàu, quân giả công nhân.
 
Tương lai sẽ.. không như xưa Bắc thuộc
tổ quốc nầy phải dâng hiến chẳng còn..
gọi tên đó Việt nam, tóc thắt bím
xí xô xí xào, tiếng Quảng đông thôi!
nguyênhoang


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2016 22:47:58 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 26.10.2016 04:50:42 (permalink)
0
LỜI CHO EM..
Còn bây giờ..tuổi mấy bó vậy Em?
Có lẽ không? Và quên bỏ khát thèm!
Ngồi ngóng nắng, trời Paris lạnh giá?
Cùng ước mơ, tình yêu cũ cho thêm..
 
Hay nhìn lá, mùa thu sang lặng đếm?
Vì sao rơi? Khi xanh mới nhuốm vàng !
Đã tuyệt vọng, dù cho xuân có đến?
Cũng chẳng buồn, ghé lại giúp điểm trang.
 
Cành trơ khô, sớm Tàn Thu phảng phất.
Đông sắp về, Em có nhớ quê không?
Mùa xuân đâu, vẫn chẳng bằng chốn cũ
có nhớ sông.. về lại phố thấy liền..
 
Đường băng hôm nay ngập tràn như biển.
Thiếu sóng thì thầm buồn trách thiên duyên
Em trở lại Xóm Gà, Nguyễn văn Đậu..
Nơi ngày xưa cho kỷ niệm tình đầu.
 
Con đường cũ phai rồi màu yêu dấu.
Thôi chớ về..chạm trán xót xa thêm.
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 04:57:35 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 29.10.2016 06:14:59 (permalink)
0
SẼ CHẲNG QUAY HỒI..
Mây hoàng hôn dừng chân bên núi biếc.
ngắm rừng xưa nghe lá chuyển than lời
dòng sông chảy lững lờ phơi nước đỏ
vẫn bao mùa luôn thương nhớ xa xôi.
 
Người đã hẹn quay hồi khi cánh mỏi.
cổ thành xưa chong đèn đợi mỏi mòn,
nhện giăng bám kín thành khung cửa sổ,
che gió nồm thổi mang báo tin xa.
 
Biết có kịp cảnh tồn bóng vô ngã?
khắp ngõ đường cỏ mọc khép hoang vu
vàng vọt úa dù thu lâu không đến
nguyệt cũng buồn đây quên lãng thiên trù
 
Ngàn năm sau ở chốn nầy thiếp ngủ
chợt hôm nào trở lại xoá dấu lưu
chỉ nhìn nhau nghẹn ngào ai thấu hiểu?
từ hững hờ đã đánh mất thương yêu
 
Lời gió núi, triền miên ngân âm điệu
chuyện của rừng, lá tiếp đổi màu xanh
Mưa ẩm ướt làm nhạt nhoà kỷ niệm
thiêu đốt ân tình bởi nắng xiên khoai.
(Tất cả rời đi khó lần trở lại,,)!
nguyênhoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2016 06:17:24 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 30.10.2016 05:37:39 (permalink)
0
NHỚ NĂM XƯA..
Năm xưa một thuở trùm nhung lụa.
gấm vóc bao thân cuốn lấy người,
giờ đã xác xơ nhìn tủi phận,
vàng son trả hết cõi nhân gian.
 
Còn đây những buổi chiều hoang vắng.
góc phố cô đơn ngóng dõi chờ,
khách lạ dừng chân nào ngụ lại,
gây vương vấn nhớ mãi không phai.
 
Người đi thiên cổ lưu hằn đấy..
dấu bước qua tim xước vết dài,
hơn khoảng đường trần về cuối dốc,
lặng buồn tưởng vọng biết nào quên?
 
Nghĩa thấm thời gian tâm kết bện.
tình loang như sóng biển thì thầm,
nhắn mây gởi gió về muôn nẻo..
tìm giúp người thương khuất xa xăm.
 
Một lần mối lỡ xua duyên thắm.
chia cách rời nhau phiêu lãng xa,
gối chiếc đêm nay chạnh ước muốn,
vào thu man mác nhớ năm xưa..
nguyênhoang
 
 
 
Huynhthomy 31.10.2016 18:23:42 (permalink)
0
CHIỀU ĐI..
Mùa xuân nơi đó khi nào đến?
hoa góc nhà xưa dáng có nồng?
mỗi sớm còn sương giăng khắp lá?
từng chiều nắng xuống ngõ buồn không?
 
Quê hương khắp chốn chìm trong lũ.
nhà cửa hoa màu nước cuốn trôi,
để lại niềm đau vương ánh mắt,
lệ trào ngưng đọng ở khoé môi.
 
Thiên tai dồn dập gieo tang tóc.
cùng bọn vô tâm áp đặt vùi..
số phận dân lành cùn cực khổ,
sao người thíh giết tựa thú hoang?
 
Từ thuở xưa còn ăn lông ở lỗ.
cũng đâu đối xử dã man vầy?
Biết sai mà vẫn hoan nghinh chọn?
mạt vận giống nòi tận thế đây!
 
Làm mây hờ hững bay muôn nẻo.
nhập gió ngàn thổi khắp chốn xa,
cho núi im rừng sâu thôi thở,
mệnh trời ngưng cứu độ nhân gian.
 
Ngày đông cành khô trổ hoa trắng.
bụi tuyết dầy giăng trải phủ loang,
lặng lẽ nằm yên như thiếp ngủ,
kiếp tằm trả nợ vay dương trần.
 
Chiếc lá vàng sót bám khẽ rơi,
về đi..còn ai đâu?mong đợi!
hư không vừa rụng chạm mặt hồ,
gợn sóng, vẫy tay chào..lần cuối!
Chiều đi..
nguyênhoang
(1060 / 70000)
Nov.01/2016
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:14:41 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 03.11.2016 19:15:23 (permalink)
0
CHỜ..
Có con đò mộng chờ thi khách.
neo bến sông Tương đợi bóng Chàng,
nước lắng tích trầm đây nguyện ước..
biết niềm mơ đó được tròn chăng?
 
Thu sang giữa lúc mùa trăng sáng.
đối ẩm vần thơ thả luyến trao,
mây gió cũng vừa mang ấm áp,
đến thềm hoang vắng gặp hôm nao.
 
Cho ta cơn khát khao ngày cũ.
kỷ niệm gần nhau nhớ suốt đời
lòng ngỡ cuộc tình đây bất tử
chẳng gì chia cách để phai vơi?
 
Trần gian có lúc chào tương ngộ.
tình cảm chợt khi lại tạ từ
như bốn mùa qua tuần tự đổi
vòng xoay tạo hoá xếp luân hồi.
 
Có sinh có tử theo dòng rổi.
tiếng khóc chào đời nợ lãnh vay
nước mắt bắt đầu sẽ tiếp chảy
buồn vui lần lượt hiện trên môi.
(Khởi bước đôi vai trĩu kiếp đời..)!
nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 05.11.2016 19:55:21 (permalink)
0
 
MỘT BUỔI CHIỀU..
Nhìn mây lao vút về muôn hướng.
ngồi nhớ thật nhiều ở chốn xa,
nơi đó một lần cho cảm xúc,
buồn vui giữ mãi cạnh bên đời.
 
Mùa đông sương trắng giăng tràn ngõ.
từng bước chân đo quãng đường chiều,
nghe xót xa lòng ai thấu hiểu?
đêm dài trăn trở bóng co ro.
 
Gió chuyển ngàn mây dạt vô định.
thủy triều lên xuống đẩy lục bình,
còn đây âm khúc giây vương lụy,
nuối tiếc buông tay sóng cuộn ghì.
 
Cho nhau một tiếng gìn chung thủy.
cùng kiếp ngừng đây khép ước mơ,
lạc lõng vũng đời ngơ ngác bước,
đến trần gian chịu phận lưu đày.
 
Ngụp lặn cuộc tình một giấc say.
hành trang còn nặng trĩu đôi vai,
tâm tư vương vấn còn đi tiếp,
gối mỏi chân chùn nhớ chẳng phai.
 
Như biển cả.. gào luôn không dứt.
thì thầm.. trời đất cũng dửng dưng.
nguyênhoang
 
Huynhthomy 07.11.2016 19:10:03 (permalink)
0
LỜI MONG..
Đi muôn nẻo chùng chân vì sóng mắt.
lữ khách qua đường sương thấm ướt vai,
gối đầu thềm hoang ngắm sương giăng trắng,
trả nợ đêm nầy rồi xa mãi đây.
 
Sẽ không còn dịp gặp nhau trở lại.
trao cho những kỷ niệm thật ngọt ngào,
nắng không đến hong ngày đông buốt lạnh.
trang thơ khép lời giấu kín niềm đau,
 
Có xót xa nước mắt không còn để khóc,
cho cuộc tình lầm lỡ vỡ ước mơ.
Ta xếp lại những vần thơ cạn ý.
mang oằn vai trĩu nặng với bước đi,
 
Rồi có hôm về một nơi xa lắm,
ai thổi giùm ta ánh nến nợ đời?
nén nhang lạnh gởi cho người hẹn ước,
nầy thương yêu xin giữ đó không vơi!
Nguyênhoang
 
Huynhthomy 08.11.2016 04:10:10 (permalink)
0
HƯ KHÔNG..
thành phố đêm cành khô hoa trổ trắng.
bước chân đi qua dừng lại lặng nhìn,
điểm nào còn ẩn hiện bóng cố nhân?
cho nhau nụ hôn chân tình ngọt lựng,
 
chợt bềnh bồng thấp thoáng ánh phù du.
có người ngu ngơ tìm lại kỷ niệm,
ôm ấp trong lòng riêng giữ xót xa,
lầm lỡ yêu nàng thơ nơi mạng ảo.
 
mộng xa vời hơn khoảng cách trăng sao.
lụy..?vấn vương..?suốt kiếp đời khổ não!
Chân lang thang về ngõ cũ chiêm bao.
Tìm lại khát khao có lần bỏ lại,
 
miên man giữ lại đó cuộc tình sầu
hình bóng rã rời tiếp bước về đâu?!
[<font]Nguyênhoang
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 77 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9