NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 77 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 13.12.2016 18:04:59 (permalink)
0
NƠI NÀO CÓ CHÂN PHƯƠNG..
Trời cao bao nhiêu mà chẳng biết..?
thế gian chịu mãi miết khổ nàn,
tai ương gieo xuống ngập tràn,
mưa sa lụt lũ gian nan khắp miền.
 
Đau khổ hoá thành điên ngơ ngác.
lang thang đi dưới nắng hực nồng,
tìm về bến cũ dòng sông,
trầm mình giặt bóng sạch buồn thế gian.
 
Trời trong xanh mênh mang rộng lớn.
biển bao la sóng gợn muôn chiều,
sao không cho được thương yêu?
giúp chân qua thoát phù kiều bể dâu.
 
Trăng soi chiếu thật sâu xuyên ngõ.
mơn ru an ủi đó nhẹ lòng,
ngoài đường đang chuyển gió đông,
nép người ước vọng đổi mùa luôn xuân.
 
Để tất cả sống hợp quần hạnh phúc.
nhìn nhau gặp mỗi lúc vui cười,
như hoa ngàn cánh thắm tươi,
mắt môi hằn vết rực ngời chân phương.
nguyênhoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2016 18:07:28 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 15.12.2016 21:45:42 (permalink)
0
CHƯA PHAI..
Sàigòn ngày xưa hai mùa mưa nắng.
đường phố bây giờ khuya vắng người qua,
những ánh đèn soi nhạt nhoà khắp ngã,
rác ngập tràn gió mệt lã thổi tung.
 
Những hàng cây cỗi già đung đưa lá.
đón thu về vàng buông thả rụng rơi,
ngất ngưởng cao quên nhẫm đời mấy tuổi?
Chứng tang thương tiễn bao buổi thăng trầm.
 
Mơ hồ xem chuyện ngàn năm ngắn ngủi.
khi rõ cõi trần một chuỗi khổ đau,
có lúc buồn muốn rời mau chẳng được,
thế gian nầy phải phụ thuộc vòng xoay.
 
Trăng lên cao thủy triều lay sóng rổi.
nhấp nhô xuôi theo gió thổi đẩy đùa,
từ cửa biển lặng lẽ xua tận ngọn,
dừng lại nguồn nghe thấp thoáng lời ru..
 
Loang sáo điệu thông vi vu nhặt bổng.
vút bạt trùng nương hình bóng theo mây,
về thật xa không hồi quay trở bước,
mang hết chân tình víu vướng..chưa phai!
Nguyênhoang
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:31:31 bởi Nguyệt Hạ >
Huynhthomy 16.12.2016 08:47:20 (permalink)
0

GÌN MỘT HOÀI VỌNG.
Lời sông hồ loang trôi, quyện trẩy sóng.
Tình gió mây, vươn vút thoát hư không.
Dãy núi cao khoe lưng vách, khổng lồ,
Giành che chắn, nhìn mặt trời lặn xuống.

Nắng đi qua, sưởi khắp miền muôn nẻo.
Về hôm nay ánh nhạt lắng chiều tà.
Xem mệt mỏi với mắt trầm buồn bã?
Hành trình đời, còn tiếp nối đẳng đeo!


Về lại đây tương ngộ lòng sám hối.
Kể nhau nghe chuyện tiếc nuối cõi trần.
Như con nước vượt qua ghềnh xuống thác,
Gột rửa vẫn là nguyên giữ bản căn.


Xuôi qua ngàn nơi quay hồi nguồn cội.
Dòng sông nhân gian chứa chấp niệm lòng.
Dẫu mấy buồn vui cũng trở chốn đi,
Khoảng rộng bao la dành chừa góc trống.


Chỉ có dòng sông ấp ôm kỷ niệm.
Từ phù sa, cánh hoa tím lục bình.
Vị nước ngọt, ngăn biển nồng xâm chiếm!
Từng ngày ra vô khép kín chân tình.


Khác trùng dương, sông hiu hắt vô minh.
Trầm lắng bước, trả xong nợ phận định.
Men giùm say quên bỏ kiếp trần thừa.
Duyên chát đắng, lần vào không đến nữa?
(Hoàng hôn dành chút nhớ kỷ niệm xưa).
nguyênHOANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2016 09:01:36 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 18.12.2016 22:22:12 (permalink)
0
Ở NGÀY CŨ..
Ở ngày cũ.. thường nhìn mong ánh nắng.
qua ngõ chiều hiu hắt buốt ngập tràn,
hong mái tóc khô cằn cuốn đanh trắng,
đã lâu rồi quên bỏ chẳng điểm trang.
 
Ở ngày cũ.. hoàng hôn rời quạnh vắng.
mang tình yêu hẹn gặp ở chân trời,
nhờ sóng biển ướp thêm giùm cho mặn,
giữ được tròn chung thủy chớ mà vơi.
 
Ở ngày cũ.. trước cổng trường ngồi đợi.
lớp chưa tan nghe thoáng tiếng ve rền,
ngắm lá đổ chen màu hoa phượng đỏ,
vời vợi buồn khi sắp phải xa nhau.
 
Ở ngày cũ.. gió xuân mơn cánh đào.
vòng tay nhỏ ôm vầng trăng âu yếm,
gởi van nài khi thiếp ngủ nồng mơ,
tuổi thơ ấu sao quá nhiều kỷ niệm?
 
Biết phải giữ gì? Để ép vô tim!
hằn ghi đó dấu chai từ vết xước,
hơi thở ngừng máu ướp không hủy hoại,
dứt một đời xong hết kiếp chưa phai.
Ở ngày cũ ..đều khó quên,nhớ mãi!
nguyênhoang
 
Huynhthomy 22.12.2016 04:17:33 (permalink)
0
LỜI BUỒN THÁNH..
Hát cho người ra đi
bằng lời thương nuối tiếc.
hay tiếng cầu kinh sám hối bước khỏi trần?
Noel năm nay đèn hoa sáng trải giăng,
Một người đến thế gian
một kẻ rời biền biệt.
 
Đôi mắt xanh chứa hai dòng lệ chảy.
nhớ cuộc tình
lần tương ngộ hôm nao,
giờ đây phải ngàn thu không gặp nữa,
xót xa lòng
duyên chẳng phụ lại đau.
 
Tìm ở nơi đâu? Được mùa xuân thơ ấu!
đêm đi qua
ngày bước đến mặn nồng,
mặt trời sáng đầu sông chiều đỉnh núi,
nắng cuốn muộn phiền
mai trả lại cõi bình yên.
 
Vòng chuyển luân phiên bốn mùa xoay đúng tiết.
mưa gió thuận hoà
trăng lên ở đầu non,
đôi chân bon gắng trở về cho kịp lúc..
chuyến tàu dừng
không lỡ vé đổi lần sau!
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2016 04:19:22 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 24.12.2016 02:48:58 (permalink)
0
KỶ NIỆM CUỐI..
Gởi trả mùa thua nửa lá vàng.
nửa mòn mỏi đợi vẫn còn xanh,
người đi muôn nẻo quên lời hứa..
kẻ ở mong chờ thức trắng canh.
 
Đông xa có phải trời đang lạnh?
giá buốt từng đêm giấc chập chờn,
sáng nắng ít ngang hong sưởi ấm,
và chiều cũng sớm giăng tràn sương.
 
Nhìn qua khung kính thầm chiêm ngưỡng.
những đám mây bay lạc lõng đường,
chẳng biết nơi về.. lặng lẽ bước,
vô thường nầy cõi có chi vương?
 
Ước mơ chuyển đạt nào cho được?
xin chút thương yêu thản hững hờ,
cứ nhủ gắng lòng tin phép lạ..
đất trời bận lắm chuyện phương xa.
 
Vẫn đó phố xưa gặp lại Gã?
mọi khi vẫn đứng ở ven hồ,
đếm những lá rơi mà vọng nhớ,
những gì kỷ niệm.. có còn không?
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2016 05:56:37 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 25.12.2016 02:19:47 (permalink)
0


VỌNG NIỆM MÙA ĐÔNG.
Thơ cùng ta bước mãi bên đời.
Mầu nhiệm đôi hia, đi khắp nơi.
Xin chúc mọi người vui tận chốn.
Mùa hồng ân, Chúa ban không vơi.

Mỗi năm cứ đến lòng mong đợi.
Từ tháp chuông xa vọng báo lời.
Qua ngõ giáo đường đèn rợp chiếu.
Không gian buông thoảng lạnh mù khơi.

Cuộc sống kề đông ngày tháng tới.
Mong con nắng đến ngụ làm quà.
Sương giăng dốc trắng cành đơm nụ.
Bụi tuyết gom thành Thố ty hoa*.

Viễn khách lưu vong miền đất lạ.
Dài năm nhung nhớ luyến quê nhà.
Mây qua đỉnh núi chờ ai gởi?
Vài tiếng chân thành nhớ nước xa.

Đêm nay gió chuyển trời băng giá.
Nghe khát trong tim cảm xúc buồn.
Man mác gợi tình trăng viễn xứ.
Mưa từng hạt nhỏ, lệ dưng tuôn.

Lời thánh ca vang, tan phiền muộn.
Hồi kinh chuỗi nguyện, hối ngộ lòng.
Trên cao ánh mắt giùm tha thứ.
Mai lỡ không về, gởi ước mong.

Tình không cạn nước như dòng sông.
Sẽ mãi quyện cuồng trôi tận ngọn.
Nguyện khấn hồn thiêng tràn gió núi.
Giữ hoài gấm vóc kết tâm đồng.
(Trầm hương đốt tạ, lễ mùa đông).
nguyênhoang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2016 02:22:22 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 27.12.2016 23:36:32 (permalink)
0
GHI DẤU ĐÂY.
Ta chứa trăng vàng trong đáy ly.
chờ Em sum họp thuở xuân thì,
đêm buông sương lạnh bờ vai buốt,
nghe thoáng gợi lòng cay xót mi.

Lặng nhìn theo bước đi xa khuất.
vào nẻo quan san ngõ mịt mù,
muôn dặm đường dài đời bão táp,
qua ghềnh dốc trũng kiếp mưa sa.

Bốn mùa tiếp tục qua thay đổi.
ở tiết xuân sang thắm đượm nồng,
ngang cổng sân trường buồn tháng hạ,
thu về hiu hắt đón đông sang.

Tình lỡ cung âm đàn lạc nhịp.
sông xua bọt nước trở quay nguồn,
nhìn mây cảm giác hồn rơi rụng,
ngắm nắng lạnh lùng quay luyến lưu.

Tiếc nuối đời phù du cánh mỏng.
vườn xưa bướm trả nhụy hương đài,
bâng khuâng giữa thềm hoang rêu bám,
đợi gót hài Em ghi dấu đây.
nguyênhoang
 
Huynhthomy 30.12.2016 09:34:54 (permalink)
0
KHOẢNG HƯ KHÔNG.
Mùa đã rời thu đông bước sang.
hàng cây buông trút lá khô vàng,
ngõ xưa hoang vắng thềm rêu bám,
giữa cõi vô thường đêm thở than.
 
kỷ niệm ngày xưa dần thếch nhạt.
đường trăng soi bóng hắt hiu tàn,
trăm năm cõi thế thầm im ắng,
mây gió về ngang kể hợp tan.
 
Vừa gom nắng xuống sương giăng trắng.
phủ kín không gian khép vạt triền,
những cánh chim về quên tổ ấm,
lượn tìm quýnh quáng quác kêu vang.
 
khiến đám côn trùng chợt thức giấc.
đêm xôn xao trở lá buông mình,
gió chao lướt nhẹ mơn vèo bóng,
áp tấm chăn nồng dỗ thiếp mê.
 
Đã lỡ chối từ lần đáp lễ.
là mang nuối tiếc suốt đời rồi,
hững hờ để mất niềm tương ngộ,
chua xót khôn lường nỗi xót xa.
 
Chiều nay nắng xuống màu vô ngã.
hiện diện mọi điều chẳng đổi thay..
nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 01.01.2017 04:46:05 (permalink)
0


Ở MỘT KHOẢNG..
Ở một khoảng không gian nào xa đó..
Ta trở về qua lại ngõ đi xưa,
thoáng đông sang lá mới vừa khô cỗi,
dòng sông xua làn sóng rổi đến nguồn.
 
Tình yêu hết không còn chung đi lối.
nhung nhớ nào đã thay đổi dần quên
mơ ước duyên đựoc đáp đền hạnh phúc
ngày hợp hôn chẳng người chúc trăm năm.
 
Đường muôn ngã sông âm thầm thay khúc.
thời gian luôn kề giục thúc sau lưng,
chân rời rã dôi phút dừng chớ được,
tình cảm còn phiền lụy vướng chưa yên.
 
Đời là một chuỗi triền miên buồn mãi.
sâu lắng tâm tư phơi trải bốn mùa,
cho mưa nắng gột phai chua xót cũ,
hay lá thu vàng rụng phủ mồ đây,.
 
Ở một khoảng mông lung đầy ảo mộng.
Ta trở về gặp lại bóng của mình,
trên dòng sông còn in hình tích dáng,
kỷ niệm đà chìm khuất lắng xa xôi..!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2017 05:35:07 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 04.01.2017 00:27:02 (permalink)
0
DỪNG CHÂN..
Mùa đã rơi những lá vàng năm cũ.
khi thu về hàng cây rủ cành khô,
người cũng đi vào hư vô tĩnh lặng,
ngõ đêm ngày hoang vắng bóng tiêu sơ.
 
Khách hồi quê ngỡ ngàng hờ hững bước.
xa lâu rồi mới được trở lại đây,
màu nắng xưa thoáng trải dài hâm hấp,
vạt cỏ buồn héo úa ngắm người qua.
 
Nhìn gương mặt có vẻ là quen biết.
phố vẫn chờ lần giã biệt mù sương,
dấu in giữ hằn theo đường chưa xoá,
như mặt trời dừng rám đỏ chân mây.
 
Mưa thềm xuân gió heo may đưa quyện.
lay ngàn hoa né cánh bướm mơn đùa,
Có những điều khó thể mua hoặc bán..
vòng tay nồng đôi lúc trắng thõng buông.
 
Tình nghĩa nặng Thượng đế luôn che..chấp.
giấc uyên ương phiêu lãng khắp bầu trời,
nương mây gió song hành đời bất tử,
tràn thắm núi rừng khách lữ dừng thăm!
Nguyênhoang
 
Huynhthomy 05.01.2017 09:08:15 (permalink)
0
 
AI ĐIẾU CHO..
Đưa Mẹ trở về thăm lại quê cũ.
chuyến tàu.. nằm lạnh lẽo dưới khoang riêng,
chẳng ai gọi suốt hành trình.. ăn uống?
vẫn không buồn hoặc trách cứ tiếp viên.
 
Mẹ về như đã nguyền ngày xưa đó.
viễn khách quê người không muốn vùi thân,
cuốn rốn sinh ra chôn nơi đất tổ,
thời thế phải lìa đổi lấy tự do.
 
Mẹ đã rời sông ôm con vượt biển.
biết tương lai mình khó thể vươn lên,
mảnh vườn nhỏ không thể nào nuôi sống,
gánh nặng gia đình cha vắng lao đao.
 
Mẹ đón tin chồng chết khi cải tạo.
bạn bè chung số phận giúp bó thây,
bằng mảnh ni lông đội mưa chuyển bịnh,
đi dọc đường kiệt sức phải buông tay.
 
Cha giã từ đời không lời nhắn lại.
vợ con mỏi mòn mong ngóng lâu nay,
Cha đi xa hết đoạ đày số phận..
ai gây nên tang tóc muộn phiền hoài?
 
Chiến tranh ngưng mà khổ đau tiếp mãi.
những hận thù không xoá bám đeo dai,
thế hệ trẻ cố vươn lên xây dựng..
nói lời ngay gánh chịu lấy ngục tù.
 
Ngắm ruộng đồng cửa nhà ngập mưa lũ.
trách đất trời sao chẳng cứu muôn dân?
các Đấng xa rời bẵng quên trở lại,
lời kinh van nài gời máng triền non..
 
Trăng nhỏ lệ nhờ thi nhân đặt bút..
vẽ bức tranh buồn.. ai điếu quê hương!
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2017 09:09:25 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 07.01.2017 08:51:08 (permalink)
0
XIN CHO ƯỚC MƠ NẦY..
Nầy gió cùng trăng hãy thoả thê.
đêm nay hẹn ước trọn câu thề
chung vui cạn chén cùng nhân thế
hãy rót đầy ly say thiếp mê.
 
Mùa cuối ngày ngưng tờ lịch chót.
từ xa nghe thoảng lại hương xuân
những đàn én liệng trời xanh ngát
báo hiệu quê nhà năm mới sang.
 
Có còn không nữa tiếng reo vang?
Báy tỏ hân hoan khắp xóm làng
dù giữa giao thừa thiếu pháo nổ
Tết về được dịp chúc an khang.
 
Phố sá hoa tràn khoe sắc thắm.
người đi phô áo điểm trang đường
giàu sang nghèo khổ đều quên hết..
phong tục muôn đời giữ chẳng sai.
 
Dù cách xa nào hằng nhớ mãi.
nôn lần được trở ngắm quê nhà
đi thăm di tích bao đời giữ
chứng tích oai hùng của quốc gia.
 
Chúc mừng Năm mới mọi ngưòi nha.
Đinh Dậu niên lai kiến thái bình
nắng ấm chan hoà khắp thị xã
núi rừng man mác khúc hoan ca.
nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 09.01.2017 01:36:52 (permalink)
0
 
NGƯƠI CÓ VỀ..
Người có về lau khô giùm nước mắt.
mòn mỏi chờ kẻ ruồng bỏ đi xa,
đã bao năm không còn nữa mượt mà
trên má phấn sắc hương nhoà phai lắng.
 
Nơi đó qua từng ngày ngõ quạnh vắng.
gót chạm đường mong nắng đến thường quên,
mùa vào đông mây lạnh giá bồng bềnh,
hoàng hôn xuống cành mắc giăng sương trắng.
 
Người vẫn đi một mình đêm thầm lặng.
dẫm lá vàng tiếng giòn giã dưới chân,
lá xác xơ nắm đây đợi bao mùa..
đã thoả nguyện khi được lần chạm gót.
 
Cảm thấy như đang xẻ bùi chia ngọt.
cùng khách lữ hành phiêu dạt xa quê,
hãy nhớ nơi đây lần thử quay về,
miền cố cựu luôn sắn sàng chào đón.
 
(Bằng tấm lòng trìu mến với bao dung..
Như biển cả ân tình mãi nồng mặn)!
Nguyênhoang
 
Huynhthomy 10.01.2017 07:12:01 (permalink)
0
CÒN NIỀM TIN..
Nắng trải cằn khô những cánh đồng.
mưa dầm úng ngập lắm dòng sông,
vùi chôn ngọn lúa san bằng rẩy,
lấp khoả nương khoai huỷ diệt nông.
 
Đông lai xuân đáo mang hy vọng.
hạnh phúc tình yêu nguyện ước mong,
thiên tai mang tới phiền muộn đó,
gắng lòng cố tạm gát qua bên.
 
Cùng với mọi người chờ đợi Tết.
muôn nơi rộn rã đón giao thừa,
làng thôn phố xá vui nô nức,
cổ tục bao đời giữ chẳng ngưng.
 
Bếp lửa bập bùng nấu bánh chưng.
mùi bay lan rộng toả thơm lừng,
tiếng gà gáy sáng kìa xuân đến,
cảnh sắc bình an dưới thái dương.
 
Còn hơi thở nhỏ còn tin tưởng..
sớm thoát tang thương ngắm đất trời,
thấp thoáng không gian mây gió bũa,
chan hoà nồng ấm phủ muôn nơi!
nguyênhoang
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 77 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9