NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 13.04.2017 05:16:33 (permalink)
0
CÒN VƯƠNG..
Sông vẫn thản nhiên lờ lững chảy.
biển luôn đùa đẩy mãi không ngừng
sóng cuồng tiếp nối dửng dưng
thay nhau chổ đứng giữ hoài âm vang.

Trùng dương rộng thênh thang ầm i.
ngày đêm gào chưa phỉ tiếng than
trách sao trời đất phụ phàng?
duyên trao vừa thắm vội vàng gỡ tay.

Để bây giờ ngồi đây buồn bã.
thở chung không gian mà chẳng cùng..
gần nhau chia sớt vui buồn
kề vai dìu bước cuối đường trần gian.


Vòng tay chờ cố nhân hội ngộ.
nhung nhớ dầu phai ở nơi lòng
khung trời buốt giá chiều đông
tàng cây cằn cỗi đợi mong tiết nồng.

Nhờ xuân tô thắm môi hồng.
điểm trang mắt biếc thoả lòng thế nhân
còn lê chân giữa đường trần
muộn phiền chưa thể phai dần trong tim!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2017 23:11:58 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 17.04.2017 22:11:18 (permalink)
0

VÊ LẠI CHỐN XƯA.
Người đưa Ta trở về xa đó.
còn lệ nào không để khóc oà?
phu thê sao chia lìa đôi ngả?
gắng giữ tình yêu chớ phôi pha.
 
Vòng tay năm tháng ôm khoảng trống,
ngồi đó thầm mơ nuối tiếc qua,
xuyên khung sổ nhỏ mù sương trắng,
mong bóng nắng về hong ấm cho..
 
Như ánh tà dương chiều ghé ngỡ.
quay nhìn lần cuối bước khỏi trần,
đường qua đà khiến lòng vương vấn,
cuộc tình thắm thiết khó thể quên.
 
Rồi có những ngày sống buồn tênh.
hoài mong được thuở nhận đáp đền,
canh khuya thao thức cùng gối chiếc,
Anh nhớ Em nhiều có biết không?
 
Hẹn hò nhau tiếp khi xuân tới.
mình sẽ bền duyên nghĩa vợ chồng,
giơ thì kẻ ở nơi diệu vợi,
người sống cô đơn chốn quê nhà.
 
Chẳng có gì vui miền xứ lạ.
Mỗi ngày qua ngõ ngắm sương rơi.
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2017 22:15:48 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 22.04.2017 04:23:28 (permalink)
0
 
VỌNG QUÊ
Có một loài chim rời đất tổ.
từng ngày dõi mắt ngóng phương xa,
mù sương chiều xuống giăng trên ngõ,
nghe buốt lạnh hồn khô khốc duyên.
 
Loài chim mang nỗi buồn của biển.
Vọng nhớ quê hương dạ ưu hoài,
hình bóng trong tim hằn dấu mãi,
bao giờ trả hết nợ trần ai?
 
Sống chẳng toại lòng tròn hạnh phúc.
Bước đời ray rức lắng khôn nguôi,
nhẹ ánh hoàng hôn dừng nuối tiếc,
đêm về chiếc bóng nép cô đơn.
 
Loài chim đảo cánh nhìn sóng gợn.
Tìm đây ảo ảnh của thuở nào?
Mệt mỏi đôi chân mong đáp đậu,
nhạt nhoà bóng tối phủ lao xao.
 
Loài chim còn nặng tình hữu hảo.
Luỵ vương tình ái bám không phai,
thiên di ngàn nẻo chưa quay lại,
vướng víu trăm năm một kiếp sầu!
Nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2017 04:25:38 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 24.04.2017 22:37:12 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
Giọt đắng cà phê Ta nhấp cạn.
chập chờn ẩn hiện bóng giai nhân,
hình hài đã nhập sau tâm khảm,
vẫn mãi là Em nhớ khó quên.
                                               
Chiều nay quán cũ hẹn nhau đến.
ngắm lại dung nhan sắc úa tàn,
có phải nỗi buồn vây bám sát?
Thời gian bước chậm Em nhanh hơn?
 
Nhìn Em cảm thấy lòng chua xót.
thuở mới yêu nhau dáng mỹ miều,
về nước hàng năm vui dạo phố,
giờ đây xa lạ luống bùi ngùi.
 
Chủ quán, tiếp viên luôn bảo vệ.
mừng vui nhận diện khách quay hồi,
mặn nồng năm trước nay hời hợt?
như kẻ qua đường chẳng biết quen.
 
Gặp lại chi cho lòng bối rối?
lần nầy thôi chắc nữa không còn,
Em yêu ơi! Hãy cùng quên nhé.
thả lỏng cho niềm hạnh phúc vơi!
Tất cả xem đây là dĩ vãng.
Nép ngưòi cho chuyện cũ đi sang..
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2017 20:23:19 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 27.04.2017 05:41:56 (permalink)
0


EM CÓ BAO GIỜ..?
Em có bao giờ..chợt nhớ ngày xưa?
một thời hoa mộng đầy ấp tình yêu,
nhìn lá thu vàng rơi trên phố vắng,
gió vờn ngả ngớn hoa dáng mỹ miều.
 
Em có bao giờ.. mơ ước hồi hương?
nghe tiếng thông reo vi vút bên đồi,
với những chiều tà mơn song nắng đổ,
biển hờn tỏ bày kể chuyện còn vương.
 
Em có bao giờ..lặng ngắm trần mây?
lang thang trôi mãi về đâu muôn nẻo?
muốn hằn ghi dấu mong chờ quay lại,
để biết vòng xoay đây ngắn hay dài.
 
Mà sao cuộc đời nầy vẫn cứ phải..?
chịu nhiều cay đắng với quá khổ đau.
câu kinh khuyên niệm không lần hiệu ứng?
chỉ thấy muôn nơi khó thể đổi dời..
 
Em có bao giờ thoải mái được vơi?
tất cả ở lòng còn điều vướng bận,
sau cùng buông thõng.. đôi bàn tay trắng,
chẳng nắm theo mình chút nhỏ nào xin..
(Em hãy một lần chợt nhớ..rồi quên)!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2017 23:13:38 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 29.04.2017 19:06:20 (permalink)
0

KHÚC YÊU THƯƠNG
Anh đôi chân nhỏ bướm vàng.
Em con sâu núp giữa ngàn hoa tươi,
tháng ngay nằm đó đợi Người,
hồn đang mục rã theo thời gian đi.
Không ai cho được chút gì?
tình yêu mong đợi xuân thì lãng phai,

Mùa xuân mơn chuốt nụ đài,
hè sang ve lại râm ran khúc sầu,
rồi thu khi bước chân vào,
nhìn đông thầm lặng phủ màu xác xơ.

Qua hơi sương lạnh khỏa mờ.
dấu chân trên ngõ cũng ngơ ngác nhìn,
tìm mơ hình bóng Trang Sinh,
lạc đường mệnh định vui vầy nhân duyên.
lời trao ước vọng khải huyền.
một linh hồn nhỏ trọn nguyền thế gian,  
 
Còn đôi chân bướm cánh vàng.
chuyển mang hương phấn thiên trù trăm năm,
thủy chung tình chẳng phũ phàng,
vòng tay trời đất luôn tràn yêu thưong.
Cho..!!
nguyenhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2017 19:10:46 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 02.05.2017 20:51:11 (permalink)
0

XIN..
Dẫu uốn quanh co,không thẳng dòng,
sông vẫn chảy.
Qua bốn mùa thay đổi, dù khô cằn
có lúc lá cũng xanh.
Những lời kinh đọc ngày đêm, van xin mãi
chẳng được gì?
 
Người khuyên sám hối,
mà người cho không thấy?
Ngàn năm qua nhắc hoài sự tích cũ,
Những điều hay chẳng dám sữa.. tãng lờ.
 
Lúc hấp hối chờ Sư, Cha cứu giúp.
Người quay lưng quên nói..chúc về đâu?
Hồn lạc lõng bay ngàn phương vô định.
Cả đất trời cũng vô tình hờ hững,
Đoan chắc cõi trần chẳng có ai thương?
 
Đạo đức suy đồi lương tâm lừa dối,
Nếu hỏi ước gì? Xin hủy diệt nhanh đi..!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 21:02:28 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 06.05.2017 07:21:40 (permalink)
0
MUỘN MÀNG
       Còn nắng không Em? mượn trải đường!
hong cho nồng ấm giúp chân bương
đón người thi khách mang bầu rượu
nặng trĩu vai nghiêng toả ngát hương.
 
Đêm nay đối hoạ thơ cùng nguyệt.
mai thiếp lầu hoang đợi bóng dương
đốt cháy thân gầy vùi cổ mộ
mưa về tưới mát tỏ lòng thương.
 
Sao chẳng vui say chốn địa đường?
mơ tìm tận cõi ngút ngàn phương
chỉ là mộng mị không thành khẩn
va chạm tay nhau ngắm tận tường.
 
Nhìn nhau ánh mắt truyền giao hưởng.
chứa đựng chân tình gây xuyến xao
khép lại giữ gìn một ý tưởng
yêu ai tỏ cảm nhận dạt dào?
 
Người xa vì chạy theo mơ ảo.
từ chối thiên trù đã hoá duyên
thuyền mộng sai đường xuôi lạc hướng
bão cuồng vùi dập xoá tan hương.
 
(Đã muộn không còn nắng trải đường,
lối về buốt giá khô yêu thương)!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2017 07:37:22 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 10.05.2017 22:30:49 (permalink)
0
XA XƯA..
Hoàng hôn xuống tà dương dừng trên sóng.
ngắm soi mình trên biển cả mông mênh
vẫy tay những bờ môi dâng cong cớn
giã từ xin đặt giúp một nụ hôn.
 
Có về mong đừng quên nơi đây nhé.
khi trăng lên gởi gắm lại cho người
lời thân ái thoáng trao từ mắt biếc
như hạt sương mềm ấp ủ tơ duyên.
 
Những sợi tóc ghi từng câu thầm nguyện.
phong ba khi nắng sớm với mưa chiều
bước lầm lũi thời gian về không nhớ
để trần đời ngày đêm sống cô liêu.
 
Buồn xuống phố nhìn bâng quơ hiền dịu.
bên kia đường mùi hoa sứ thoáng thơm
nhắc kỷ niệm học trò theo ánh đóm
nép cửa nhà ai lén ngắm môi hồng.
 
Kể từ đó trong tim mang ước vọng.
đã thầm yêu bất chợt xuyến xao lòng
bài vở trả lại thầy tâm mơ tưởng
thiên trù hững hờ duyên cũng không vương..!
nguyênhoang
Huynhthomy 14.05.2017 11:05:34 (permalink)
0
HÃY YÊU EM THÊM LẦN NỮA..
Em cô đơn giữa cuộc vui đông người.
đêm buốt giá thiếu vòng tay hong ấm,
nếu Anh đừng xa, xuân đến vẫn nồng
hãy quay về mình cùng nhau vui sống,
như ngày đầu tiên
dìu bước chơi vơi.
 
Như ngày đầu tiên chưa lần giận dỗi.
mắt không buồn son luôn thắm vành môi
tình yêu trôi xuyên qua dải ngân hà
ngang trăng sáng cùng ngàn sao lấp lánh
tại chốn thiên đàng
chỉ có ta thôi.
 
Có ta thôi còn đừng ở góc trời.
đang tiếc nuối đường trần sao ngắn ngủi
giữa không gian bao la tình vời vợi
kỷ niệm êm đềm thương nhớ khôn nguôi
Về lại đi Anh
thêm lần yêu nữa..
Thượng đế bằng lòng tiếp nối duyên xưa.
 
Nối duyên xưa cùng quay tìm góc phố.
uống ngụm cà phê chát đắng thâm tình
nghĩ đời nầy cũng có điều ngộ nghĩnh?
Yêu một người
cứ nhớ mãi
không quên!
Hãy yêu Em.. thêm lần nữa nha Anh?!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2017 11:06:51 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 17.05.2017 19:08:48 (permalink)
0

NHỚ TRI ÂM
Theo bước chân về vực thẳm sâu.
vòng tay buông trả mộng ban đầu
tình trao nhận đó nhiều yêu dấu
cũng đã thãi thừa lúc xa nhau.
 
Nhân duyên đôi lúc thật vương vấn.
có lúc bất ngơg chợt đổi thay
xa thoát điều gì là mất mãi
đừng mong được thuở gặp thêm lần.
 
Bóng câu thường đến bên song cửa.
nay đã chẳng còn ghé lại đây
nắng thấp mằt trời kề đỉnh sóng
nghe lời than thở của biển xanh.
 
Đêm sang sương trải mù giăng lạnh.
nhung nhớ nào xưa thoáng chạnh lòng
ta thấy trăng soi ẩn hiện bóng
đưa dìu qua ngõ chạm tri âm
 
Giờ đây chẳng nữa còn say đắm
đợi chuyến tàu về rước chuyển xa
tiếc nuối chưa tràn ly ngóng nguyệt
vội vàng phân cách buổi chia tay
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2017 19:13:03 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 22.05.2017 04:21:52 (permalink)
0
DẤU PHAI XƯA..
Cánh chim trời.
đợi mây tới
muốn gởi lời
ngại gió thổi vơi
sẽ nhoà tan trải về muôn ngã,
 
Mùa thu qua
thầm buồn bã
như vàng lá
rụng bên nhà
mặc khách nào qua
xin nhận nầy một sính lễ,
 
 
Đông lại về
chờ nghe kể
chuyện hẹn thề
lắm nhiêu khê
nửa đời hoang mê
thiếp giữa lầu hoang lịm ngủ,
 
Đêm hoang vu
đời im ngủ
đợi thiên trù
được luyến lưu
cuộc tình thiên thu
đã mượt mà từ bao thuở,
 
 
con đường xưa
giờ không nữa
đã thãi thừa
buổi gặp xưa
do ta chọn lựa
duyên không thành nhắc buồn thêm,
 
Chiều nay Em
trở lại phố
tìm những gì
dấu lưu đây..
còn hay đã phai?
chung khung trời sống đôi nơi.
vẫn thầm đợi,,!!
nguyênhoang
Huynhthomy 25.05.2017 23:41:49 (permalink)
0

LỜI VÔ MINH..
Đã mấy mùa qua nhớ thầm thổn thức.
thời gian đi bóng câu lướt qua mành,
mưa chiều lạnh giá chờ đây hiu hắt?
nắng sớm oi nồng đợi đó héo hon.
 
Tình đơn phương vọng người xưa đã thoát.
yêu một lần chẳng được thoả ban cho
phải sang sông mộng vỡ hai chuyến đò
nay bến vắng dòng hững hờ lặng chảy.
 
Bụi thời gian tháng ngày chồng chất mãi.
tuổi xuân dầy chua xót nhớ mong ai?
Tìm mảnh đất đầu nguồn xây nấm mộ
vùi chôn đời hồn thanh thản hư vô.
 
Nơi nầy xa bặt mù miền cố thổ.
không người qua thắp tiếp nén hương tàn
vu vơ thoáng cõi vô thường lạnh lẽo
thầm bâng khuâng bước hết ngõ phù vân.
 
Những cơn buốt kéo về giăng khoả trắng.
chuông giáo đường chiều lảnh lót buông ngân
có giải toả được nỗi buồn sâu kín?
ngày đêm dài suy nghiệm lại hành trình..
 
phải dừng bước ghé chân vào cõi tịnh
lời vô minh tạ lỗi với đất trời!
Nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2017 23:49:34 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 01.06.2017 06:54:04 (permalink)
0
 
 
VỪNG TRĂNG KHÓC..
Vừng trăng khóc.. khiến trần gian chua xót.
thi nhân buồn đã cạn kiệt ý thơ,
người cô đơn, càng thêm nhớ thẫn thờ,
đìu hiu khiến đất trời cũng sầu thảm.
 
Bờ môi Em.. chợt đổi màu vàng ảm.
mắt biếc thầm khép kín giấu thương đau,
con tim ngoan chạnh lòng dưng luyến tiếc,
những hen hò một thuở rất đẹp duyên.
 
Chiều hôm qua nhìn phù sa gợn quyện.
tỏ nỗi niềm khi đêm sáng nguyệt hằng,
thường thả bóng nhờ sông dài trầm giữ,
tận đáy dòng loang theo bước cùng trôi.
 
Qua bao năm làm tình nhân luôn rổi.
từ đầu giang về đến cuối ngọn nguồn,
vẫn thắm thiết hoà sóng triều đùa giỡn,
dọc đôi bờ ríu rít tiếng chim muông.
 
(Vừng trăng khuất, xa mờ chìm sương buốt.
Vẳng tiếng khèn khua gọi mãi, không ngưng..)!
nguyênhoang
Huynhthomy 06.06.2017 04:55:35 (permalink)
0
MƯA NGÀY XƯA
Những cơn mưa
kéo dài thêm không dừng nghỉ.
bàn tay Em gom cuốn hết đẩy sang đây,
lối vẫn ngập và thời tiết chẳng bớt nồng,
nơi đây lạnh
đang vào đông trời buốt lịm..
 
Còn yêu Em
bởi quá vương nhiều kỷ niệm.
gót mỏi rã rời
chân vẫn bước chưa ngưng,
con đường xưa
mãi hồn nhiên nằm thiếp ngủ,
phố ngày nào
hàng cây rũ lá đợi khô.
 
Đêm hoang vu hiên đón từng cơn mưa đổ.
ngõ đi về hẽm thao thức cửa chờ ai?
lại vì sao?tình cảm đó khó thể phai!
Cứ hồi tưởng khi thực sự đà xa cách.
 
Đâu vòng tay ôm hình bóng kiếp đoạ đày?
lầm lũi bước trở về nhà mỗi đêm tối,
sao nhiều yêu thương mà hững hờ bạc bội?
kẻ sống tủi hờn người cô độc xa xôi.
 
Giọt cà phê
còn đắng chát thấm vành môi..
tất cả đó
hiện chập chờn thành hoang tưởng,
tình yêu mình
có huyền thoại lắm không Em?
Những nỗi buồn sẽ gậm nhấm gây nhớ thêm.
 
Thời gian mặc,
thõng tay gầy, không màng đếm..
Người thiếp mê.. khi chiều xuống ngập tràn đêm!
nguyênhoang
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9