NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 77 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 08.06.2017 06:04:54 (permalink)
0
NẮNG ĐI QUA..
Nắng vẫn oi nồng như muôn năm cũ.
đứng chờ đây đợi thiên sứ mang về..
gió diu mát khoả mọi bề được thoát..
những ưu buồn quyện đặc giấc suy tư.
 
một sớm đi quên giã từ hẹn ước..
người đến băn khoăn chưa được nói gì?
bốn mùa qua tiết đổi dời bao lượt..
lệ cũng nhiều ẩn chứa ướt trên mi.
 
di tìm lại giấc khả thi thắm thiết.
thuở ngày xưa quá bách chiết thiên ma
còn có chút tơ duyên chưa cách biệt
bụi thời gian giúp bám riết không rời.
 
nắng vẫn rám cho kiếp đời gầy rạc.
mưa thêm qua hoàng hôn vắng chân trời
biển dâng sóng chờ tà dương lẫn khuất
gởi đôi lời giúp cay đắng mau vơi.
nguyênhoang
Huynhthomy 16.06.2017 22:58:44 (permalink)
0
QUÊ XƯA
Một vạt nắng chiều giăng ngõ vắng.
Che mờ góc phố đến hoang vu.
Chưa đêm mà ảm buồn như ngủ.
Có phải chờ đây ngắm bóng trăng?

Một cánh diều bay cao ngất ngưởng.
Ngỡ là dưới đó cánh đồng vàng.
Trổ đầy hạt lúa chín chờ gặt,
Lúc đến tràn đầy tiếng hò vang.

Mừng ngày lễ hội dân no ấm.
qua suốt năm dài ruộng rẫy xong
hạnh phúc đươc mùa sung sướng lắm
muôn người cất giọng hát say nồng.

Mùa xuân lại đến trên thôn xóm.
khắp cả quê hương đón Tết về
đám trẻ quây quần coi đốt pháo
ông già lọm khọm viết câu chào..

chúc Anh năm mới đựợc duyên thắm.
mong chị xuân sang có tấm chồng
hủ hỉ ông bà chuyền cháu ẵm
xum xoe thoả thích đổi nhau bồng.

Ngoài sân pháo nổ vang đầu cổng.
hoa ngát hương thơm toả khắp đường
vui vẻ chuỵền trò lời chẳng ngớt
bà con xúm xít vỗ tay reo..
nguyênhoang


Huynhthomy 29.06.2017 18:17:53 (permalink)
0
NƠI CHO NHIỀU KỶ NIỆM..
Người về thăm lại thôn xóm cũ.
thiếp giấc bên thềm ngủ để quên,
tình xưa một thuở hẹn hò,
chốn thân quen đó đã nhiều đổi thay.
 
buổi chiều nắng cuối ngày vẫn xuống.
lặng lẽ gom sầu muộn dương trần,
chọn cơn mơ thắm khoát mang,
đôi chân rời rã còn oằn trĩu vai.
 
người về ngắm phôi phai thầm tiếc.
hứa nhau lúc đưa tiễn quay hồi,
mà nay hình bóng xa xôi,
ai người vong bội nghĩa tình ước mơ?
 
Lỡ rồi mối duyên tơ không trọn.
tâm tư hằn đó món nợ vay,
trả cho số kiếp an bài,
về nơi cuối dốc vùi đây cuộc tình.
 
cõi vô thường một mình lặng bước.
ước ao đời có dược niềm vui,
chỉ xin chút ít ngọt bùi,
nhưng trời hắt hủi lơ nhìn lãng quên..!
nguyênhoang
Huynhthomy 13.07.2017 21:45:49 (permalink)
0
 
MỘT THOÁNG PHÙ SINH
Nguyệt lặn sau đồi lạnh phủ giăng
ngày lên nắng đổ trải đường hoang
không gian mây xám trôi bươn bã
trước ngõ lá vàng rụng ngập sân
 
Buốt giá đông về qua ngõ trắng
hàng cây xơ xác đến khô cằn
quanh năm suôt tháng đều như vậy
cuộc sống đành cam nhận cõi trần
  
Trời đất dựng nên chưa tuyệt mỹ
đây vui đó khổ khó công bằng
ngưoiừ thì phú quý cao sang quá
kẻ lại cơ hàn đói rách thân
 
Lời kinh đọc mãi ý van khẩn
chẳng hiểu vì sao phải chịu vầy?
bể khổ trầm luân ai cứu vớt?
Người truyền đạo lý đã đi rồi
 
Giờ thì tự nghĩ mà lo lắng
chớ vọng thầm tin sẽ được trao
có mấy niềm vui ban cõi thế?
Và bao hạnh phúc đã cho mình?
 
Nhìn đi ngẫm lại tự ta thôi.
ai rảnh mà lo đến cứu rổi
tích cũ chuyện xưa nghe mệt mỏi
chỉ là mật ngọt dỗ lòng nhau.
 
(Đời nầy thực giả tựa chiêm bao,
một thoáng phù sinh lại bước rời..)!
Nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 21:48:44 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 23.07.2017 11:31:21 (permalink)
0
NẦY NGUYỆN ĐÓ .. 1 TẤC LÒNG.
Quê hương nầy..
sinh ra tại Rạch miễu.
nghe tình ca.. phải lòng cô gái Bến tre,
gợi ta nhớ
thương không quên người Mẹ,
suốt cả đời
dạy cho biết lẽ yêu thương.
 
Ta xa quê
mang theo niềm nhung nhớ.
nguyện với lòng
giứ mãi đó một thủy chung.
những cơn mơ
chọn cho mình được mộng..
nếu gặp thiên trù van khần sủng ân cho..
 
Hạnh phúc ăn no.. áo quần tươm tất.
trẻ thơ hăng say cùng cắp sách đến trường,
nghe Thầy Cô
vạch rõ đường chỉ lối,
hiểu được rõ ràng lịch sữ của quê hương.
 
Mái tóc xanh
mang mọi điều vươn mạnh..
theo kịp bước người và phát triển không ngưng,
thế giới năm châu nhìn vào thán phục,
Việt Nam hôm nay
đã trở lại phú cường..
 
Cùng đoàn kết
chung lòng giữ đất nước.
tấc đất..tấc rừng..tấc biển..phải vẹn nguyên,
noi hịch xưa
Tổ tiên đà nhắn nhủ..
chống ngoai xâm dù chúng có mạnh cở nào?
Sẽ chẳng nữa
dù một ngày ..nô lệ!!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2017 22:35:19 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 02.08.2017 05:37:06 (permalink)
0

NHẮN GỞI CHO AI?
Có một ngày
mặt trời không lên nữa..
và buổi chiều đợi chẳng thấy tà dương,
nắng hiu hắt
không bóng đổ trên đường,
ngõ buồn vắng cụm hoa tàn nhụy rữa.
 
Bóng câu ngang bám song tựa bên cửa.
muốn nói lời gì lần cuối mai xa?
tiếc nuối chăng?phải khuất bóng mượt mà!
nhiều kỷ niệm dấu yêu đành gời trả.
 
Ngàn mây bay
thầm đi qua vạn nẻo.
dòng sông trôi đến muôn chốn vợi vời,
đêm trăng chếch
loang ngàn sóng biển khơi,
tung bủa ánh chói khung trời lấp lánh.
 
Tiếng gào như nụ cười khanh khách hận..
cuộc đời lắm khổ nỗi chịu gian truân,
nhận trăm năm đã nửa kiếp hồng trần,
mà phiền muộn chưa vơi lòng khuây khoả.
 
Thông ngân reo gió chuyển qua rừng núi.
lời tình buồn
máng gởi ủi an cho..
người viễn xứ vương lụy từ vay kiếp,
đoạ đày nầy
được thấu hiểu nơi ai?!
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2017 04:53:12 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 13.08.2017 18:38:12 (permalink)
0
NHẬN TIẾP AN BÀI..
Nụ hôn đó tụa hồ như cánh bướm.
thoáng qua vườn rồi chợt vút bay luôn
lấy trên hoa phấn mộng đó xuân thì
để lại dấu chân hồng ướp khắc đượm.
 
Bao mùa sang lắm tiết dần thay đổi.
Gió đi ngang cuốn mất vị hương nồng
lá che khép ngăn nhụy đài nhạt sắc
gắng chờ ai trở lại lúc vào đông?
 
Ước ao có vòng tay huyền thoại nào..
sưởi lòng ấm dù chỉ là tình muộn
đền tiếp thêm lần lên vết ngày cũ..
cảm thấy thoả nguyền trả đáp đợi mong.
 
Chiều nay giữa hoàng hôn vờn gió lộng.
Mang đi xa tất cả niềm mơ rồi
tội thay tháng năm dài trông mòn mỏi..
lại tiếp an bài ngồi giữ bến sông.
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2017 22:17:40 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 22.08.2017 06:52:08 (permalink)
0
 
 
TỊNH TÂM
Nếu cuộc tình nầy lỡ bị người phụ bạc.
tìm về nơi nào ?ngồi xuống để tỉnh tâm!
sẽ lãng quên mọi điều cho được hoặc không
xoá trên ngõ những dấu chân cùng dạo bước.
 
Từ lúc khởi nguyên ở hàng triệu năm trước.
tại khu vườn tình ái cảm mỹ địa đàng
tất cả vô tư không bao giờ nghĩ đến..
có ngày quỷ dữ nhập biến đổi lương tri.
  
                          Cõi thế ngập tràn tội ác tạo suy vi.
bởi nhân loại đắm chìm tranh quyền đoạt lợi
kèm theo thiên tai ập đổ mãi không dừng
gieo tang tóc dần báo điềm ngày tận thế.
 
Do chúng sinh không tin vào lời Thượng đế.
từng giờ phút nhủ khuyên mọi buổi loang truyền
sống cho tốt răn lòng ăn năn sám hối
phúc đức thương người trả nghiệp thiếu trần duyên.
 
(Cho hay giọt nước cành dương
lửa lòng tưới tắt mở đường thiện chân)!
nguyênhoang
Huynhthomy 22.08.2017 06:55:59 (permalink)
0
 
TỊNH TÂM
Nếu cuộc tình nầy lỡ bị người phụ bạc.
tìm về nơi nào ?ngồi xuống để tỉnh tâm!
sẽ lãng quên mọi điều cho được hoặc không
xoá trên ngõ những dấu chân cùng dạo bước.
 
Từ lúc khởi nguyên ở hàng triệu năm trước.
tại khu vườn tình ái cảm mỹ địa đàng
tất cả vô tư không bao giờ nghĩ đến..
có ngày quỷ dữ nhập biến đổi lương tri.
 
Cõi thế ngập tràn tội ác tạo suy vi.
bởi nhân loại đắm chìm tranh quyền đoạt lợi
kèm theo thiên tai ập đổ mãi không dừng
gieo tang tóc dần báo điềm ngày tận thế.
 
Do chúng sinh không tin vào lời Thượng đế.
từng giờ phút nhủ khuyên mọi buổi loang truyền
sống cho tốt răn lòng ăn năn sám hối
phúc đức thương người trả nghiệp thiếu trần duyên.
 
(Cho hay giọt nước cành dương
lửa lòng tưới tắt mở đường thiện chân)!
nguyênhoang
Huynhthomy 29.08.2017 07:42:46 (permalink)
0
 
TÌNH ĐỜI TRẢI BƯỚC.
Đi yêu thương
một bóng hình nhiều người đeo đuổi.
Tình cảm nầy có thể được do van xin,
chính vì thế
mà thường nhận lại nhiều hờ hững,
Đời nầy sao người
phải lụy khổ vì tình.
 
Tự an ủi được thua cho là Thượng đế định.
Ráng chấp nhận rủi may gượng sống gắng an lòng,
Khi nào xa rời không giữ được thì cam phận,
Tuyệt đối chẳng bao giờ than thở trách hoá công.
 
Qua ngõ trần mà cô đơn không kề hình bóng.
Như thân cây khô
đội nắng cháy đứng giữa đồng,
Có một lúc sẽ rã rời buông tay sụp đổ,
Mình vô ngã
nhưng tất cả chung quanh sinh tồn.
 
Thì dù thế nào cũng ráng sống trả nợ vay.
Khi đó thoát
không còn nghe ai kêu gọi lại,
Nhận tiếp đoạ đày
ôi khổ não ngõ trần ai,
Ngâm thơ xướng hoạ đôi chén rượu nồng tiêu xái.
nguyênhoang
Huynhthomy 06.09.2017 20:02:31 (permalink)
0
CHỐN XƯA
Anh về nghe nắng rơi ngoài cửa.
giọt nhẹ khua ngân bóng nhạt nhoà
đã mấy thu hồi khô rám lá
hẹn nào ai đó đã quên xưa.
 
Cảnh cũ thoáng nhìn dường bở ngở.
thẹn thùng dáng nhỏ cũng thơ ngây
tóc xanh ở thuở còn trinh trắng
sánh bước chiều trôi dạo chốn nầy.
 
Từ xa ngăn cách thầm đi mãi.
ở lúc hoàng hôn mây có bay
nơi đỉnh núi chờ trăng sáng đến
lời rừng thắm thiết tỏ yêu thương.
 
Mỗi sáng ngóng người hồi lại hướng.
trần ai ngưỡng vọng ánh thiên đường
cho duyên giai ngẩu ngày xuân ngự
bên ngõ ngàn hoa đang toả hương.
 
Anh về ngẫm lại thầm suy tưởng.
lặng bước thời gian sẽ đến đâu?
chốn đó có lần nào được biết?
Mà mơ hạnh phúc hơn dương trần.
 
Lãng phí cuộc đời thân lận đận
đi tìm ảo mộng ở hư không
nguyênhoang
Huynhthomy 21.09.2017 05:36:04 (permalink)
0
CŨNG CHẲNG NÀO..
Có chồng sớm làm gì?
để giờ đây cô đơn.
chiều ngồi bên sông nhìn con nước lớn,
vẫn phù sa từng ngày quyện cuộn,
cũng chẳng giảm được buồn,
đôi lúc nhớ thêm hơn..
 
Xuân đi qua nếp già nua chồng chất.
bóng câu mang dần mất tuổi thơ ngây,
xưa ai kề bên Em
nói lời ngọt lựng?
những buổi trưa hè võng đòng đưa,
theo tiếng kẽo kẹt hàng tre
dỗ ru cho nhớ lại từ kỷ niệm
đã lâu rồi còn khép giữ trong tim..
 
Giấc của mơ có bao giờ thoả nguyện.
vừa chớm nồng..lại tỉnh thức tan đi,
bâng khuâng thầm ước ao được..
mà chẳng thể nào tương ngộ,
mộng tiếp phai như lá úa thu vàng,
chờ bước ai về
một lần gót dẫm?
giúp thiếp mê hoài chờ đó trọn mong.
 
Nhưng đông sang hy vọng thầm ấp ủ.
đã nhạt nhoà như nắng xuống chiều đi,
dừng chân mây nghe hồn khẽ thổn thức,
lần cuối van đất trời
ấn sủng giúp hoá duyên cho..
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2017 05:43:00 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 03.10.2017 09:44:57 (permalink)
0
 
XÓT XA
Cuộc sống ngày đêm lặng lẽ qua.
tuổi thơ chồng chất càng tăng già
gót mòn gối mỏi chân nghiêng ngả
màu sắc đổi dần trên thịt da.
 
ước vọng được về uống thật đã.
qua đây nửa xị dường say ngà
thuở xưa hai lít là đồ bỏ
đám trẻ nhiều khi tránh chạy xa.
 
đám giổ bây giờ lại cúng chay.
rào bàn cấm cửa không cho nhậu
bò dai răng yếu nhai ngâu ngấu
hỏi rượu có không mặt đổi ngầu.
 
nhớ thuở hôm nào ngắm hoả châu.
từng đêm soi sáng núi rừng sầu
tiếng chày giã gạo chen bom đạn
buốt giá miền cao sống tuyến đầu.
 
về thôn tan rã duyên giai ngẩu.
người vội sang sông bởi mỏi mòn
chẳng thấy tin nào thông sống chết?
thôi chờ phụ ước để quên nhau.
 
chẳng phải ham danh chon chổ giàu.
nhưng vì chữ hiếu mong tha thứ
kiếp sau hẹn trọn giấc mơ tiếp
một cánh hoa treo cổng tạ từ.
 
(Nếu có thương Em van tiếng cuối,
xin đừng tìm gặp nữa nha Anh)!
Nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2017 09:46:44 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 20.10.2017 00:39:50 (permalink)
0
 
NUỐI TIẾC
Mây bay qua nhớ tháng ngày chua xót.
gió thoáng về thương cuộc sống đắng cay,
và bao năm sẽ còn là đi mãi,
đến ngàn trùng vời vợi đó héo hon.
 
Chiều đông giá lá úa vàng thoáng rụng.
thả trên dòng sóng xua cuộn về đâu?
trầm tận đáy giấu chôn một nuối tiếc,
ánh trăng tà nhỏ lệ đổ mưa tuôn.
 
Đài nghiêng run cánh hoa tình nở muộn.
đón sương trời hiu hắt thấm tương tư
hình bóng đó chập chờn trăm năm đợi
trao nguyện thề câu hẹn ước luôn chờ.
 
Ngưởi trở về ngắm mọi điều bỡ ngỡ.
nét cỗi cằn biến mái tóc bạc phơ,
thay mắt biếc môi hồng nhạt hương sắc,
dáng trang đài thoi thóp nắng hoàng hôn.
 
Ngồi ngóng bước thời gian theo đến chốn..
cõi xa nào vĩnh cửu chẳng bận tâm.
nguyênhoang
Huynhthomy 28.10.2017 00:35:01 (permalink)
0
 
 
MÃI MẾN..
Thời gian vô hình,
sánh vai thân cát bụi.
cùng đi mãi,
khi cùn đất cuối trời, chưa ngưng?
cõi trần ghì bước tại.. dốc hư vô
mượn gió đưa, nhờ mây nương chuyển đến..
vùng bình yên, thiếu vắng mọi điều..cho
 
Phảng phất thơm tho
mùi hương của trái cấm,
ăn vào rồi, vương vấn mãi ngàn năm.
ngàn năm mây bay
vạn năm sóng vỗ,
lời đó, thì thầm hoài còn tiếc nhớ..
tình nhân!
 
Biết lâu rồi còn dỗi giận?
chịu xót xa, cay đắng, lẫn khát thèm.
mong viễn khách hồi miền xưa cho nếm..
chút ân tình, hứa bỏ..chẳng thể quên?
có thể bao lần đi
bao lần trở, đáp đền?
tình đậm quá, kỷ niệm nhiều nên mãi mến..!
nguyênhoang
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 77 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9