NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg)

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 02.04.2010 04:45:45
0
 
     Lệ đơn côi  
 

                       Thấy trong đôi mắt em
                                                   Có nỗi buồn trong đó 
                                          Sầu vương hay tại gió 
                             Làm mi mắt cay cay. 

                            Em giống như người say 
                      Giữa phố đêm hồn... trống  
         Cả biển người mênh mông 
                            Không có anh trong đó. 

Chỉ có nhẹ cơn gió  
                     Thổi miên man tóc quen  
                                    Đường xưa thoáng lỗi hẹn 
                                             Làm  sầu buồn chơi vơi  
 
                            Giọt lệ buồn đơn côi 
                            Trong khoé mắt... vương lòng
          Em thành người lạc lõng 
 Giữa phố đêm muôn mầu.
Không biết đi về đâu !
 
Phong Linh cg

                                                                                    18/04/2008


                                                                           

                                                                    
                                                                              
 
   
 
 
.Chiều vắng bóng anh

Chiều nay vắng bóng anh rồi
Cho ta nỗi nhớ mồ côi một mình
Hỏi anh có nhớ mắt xinh
Nhớ ngày hai đứa chúng mình bên nhau
Giờ này anh đang ở đâu
Mắt em giọt lệ rơi sầu đợi mong
Thôi rồi nỗi nhớ trong lòng
Chiều nay vắng mãi tình nồng ngày xưa.
Tiếng lòng thổn thức giữa trưa
Như đang nhảy nhót mắt vừa lệ rơi!
Vì sao xa cách hỡi trời
Làm em đơn lẻ bên đời từ đây...
Bao nhiêu kỷ niệm còn đầy
Chảy từ nhịp thở đong đầy con tim...
01/04/2010
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 07:37:04 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 02.04.2010 06:53:54
0

 
THUỞ MỚI YÊU
 
Mắt em là bầu rượu
Miệng em là chùm nho
Kề tai em nói nhỏ
Bao giờ em cho hôn? ( Không biết tác giả)
***
Mắt cửa sổ tâm hồn
Môi còn nguyên trong trắng
Anh làm em chết lặng
Tự nhiên đòi hôn môi.
 
Xin anh ơi hãy đợi
Về thưa mẹ với cha
Mời cụ ghé qua nhà
Nói chuyện mình đi đã.
 
Dù nhà hai đứa xa
Cách hàng ngàn hải ly
Nếu mà anh nhất trí
Môi em... anh... hay hôn!
Phong Linh cg
02/04/2010
 

 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 02.04.2010 07:11:50
0
 

 
Nụ Cười Hạnh Phúc

Em rất thích nụ cười
Nở trên môi anh đó
Tuy nó không hồng đỏ
Nhưng rạng rỡ kiêu xa!
 
Nụ cười như món quà
Giúp em thêm sức sống
Giữa tuyết đông lồng lộng
Cho em bớt cô đơn.
 
Em yêu cuộc sống hơn
Khi cùng anh cười nói
Lòng em đang vẫy gọi
Một chút gì xuyến xao
 
Anh ơi mau hãy đến
Cho bớt lạnh tàn đông
Từ lâu em đợi mong
Hãy trao nhau hạnh phúc
 
  02/04/2010
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 03.04.2010 03:36:23
0
 
 
 
   TÌNH NƠI ĐÂU
 
 
 
                               Thu về đôi lứa có đôi
                        Chỉ ta vẫn ở bên trời xứ xa 
                                Sầu buồn cứ bám ngày qua
                        Người đi thu đến _ giữa ta tình về
                                Tâm can hàng vạn não nề
                        Mà hồn còn thắm phút mê  lạc hồn
                                Thu đi ẩn náu dỗi hờn                       
                        Tình xưa hiện hữu vẫn còn nguyên tim ?
 
                                                                Phong Linh cg 
09/09/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 06:06:02 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 06.04.2010 06:36:16
0
 




      Lời thề mùa đông


 Nắng về trên thành Petersburs mong
   Có ta vẫn đợi lời thề mùa đông
      
       Trên sông nước chảy thành dòng
   Mắt cay ta nhớ bóng hồng người dưng
 
        Người thay lòng vội quay lưng? 
  Lời yêu giờ nói ngập ngừng _ viển vông.
 
         Tim ta thắm đượm máu hồng
  Đang đau cơn thắt bởi lòng chót xa.
 
          Sao người chót lỡ quên ta
  Mây tan - mưa tạnh - trời đông lạnh tràn... 
  
                         28/03/2008
                     Tg; Phong Linh cg  


                                       
Người ra đi


                   Anh đã đi đương khác
                      Không còn anh đón đưa
                                                   Giọt mưa lạnh lưa thưa
                                                    Anh bước đi rất vội
 
 
                                Không biết em vẫn đợi
                                Với nỗi buồn vẩn vơ
          Tâm hồn nhỏ ngây thơ
           Em cười cho hết nhớ
 
                                                                Sao em mãi thẫn thờ
                                                                 Với bóng hình xa khuất
                                              Anh đi ta lạc mất 
                                              Lời xưa nói đợi chờ
 
                                                  PHONG LINH cg  


         



                                                                                     



                       Giận hờn
 



Trong mơ ta có giật mình
Hãy cố quên nhé bóng hình... còn trưng
Dù một phút nhớ xin đừng
Kẻo ta lại tủi bởi lòng đơn côi
Nỗi nhớ đường về xa sôi
Làm sao giữ được một thời chữ không? 
Hay sông chót lỡ đổi dòng
Lòng anh hết nhớ _ xa lòng _ hết mong...?

 
 

                 Thay lời em 
  
                        Sông xâu nước chẳng đổi dòng 
             Đò ai sang bến mà không gặp người 
                      Tinh xưa nghĩa cũ qua rồi 
              Người xa có nhớ những lời năm nao  
                                                             TG; T.Tiến
  
           LỜI EM ! 

Năm nao lòng vẫn nhớ hoài
 Sao anh lại nỡ mỉa mai buông lời
Nếu mai vật đổi sao rời
Lòng em vẫn nguyện cả đời nhớ anh
Em đây ước vọng mầu xanh 
Nhưng giận anh lắm thôi đành... chia xa
Kỷ niệm những ngày đã qua
Xin khoan  nhớ lại cho ta nhớ ... nhiều
  
                        
  
 
  
 
Phong Linh cg & Nguyễn Tiến:
 
LỜI ANH - LỜI EM...
 
                  Thương nhau dù ở chốn này

 Một lời đã hẹn ngàn ngày chẳng phai (NT) 
      Tình anh dù có nguôi ngoai
Tình em vẫn thắm như loài hoa xuân.(PL)
  
                 Mùa xuân ngày rộng tháng dày

       Gặp nhau bù đắp những ngày nhớ thương. (NT)
 
               Hôm nay ta hẹn nhau rồi
 Biết anh có nhớ bờ môi đợi chờ. (PL) 
  
                     
__________________________
                                                       


      Giận người tắt máy 
 


Đêm nay ta bỗng thấy buồn
Gọi anh không được ta tuôn nỗi lòng?
Giận anh sao để ta trông
Điên thoại đã tắt làm mong hững hờ 
Giận người than nỗi bơ vơ 
Người xa đâu biết vỡ bờ tâm can
Đêm khuya nấc nghẹn chứa chan 
Mong người mở máy để khoan giận hờn
 
                  TG; Phong Linh cg 
  
  



                                                         





          Nhớ Nhà

Ôi trời việt gần mà thưa
Ta đi đã được mấy mùa lá rơi
Tuyết trắng cũng mấy mùa rồi
Sầu ta cũng trải... khôn nguôi nhớ nhà.

_____________________________

Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 07:55:06 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 06.04.2010 07:13:33
0
 


Bao giờ ? ...


Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nỗi nhớ em có sao vơi bây giờ?

Đời em như sóng võ bờ
Chỉ dào dạt vậy - dật dờ lại xa.

Trách ai sao viết câu ca
Mà em vẫn ví mình là loài hoa

( Đàn bà như cánh hoa tươi
Nở ra chỉ được một thời mà thôi)

Nay em tuổi xuân xa rời 
Em vẫn ôm mãi một thời cô liêu ! 

Ngày qua vương lại một chiều 
Tình người lại nỡ như diều bay đi? 

    Mockba 13/6/2008
        PHONG LINH cg 


 
   
  
                      Dáng xưa ngày không anh
  Gửi N.T
  
                              Chiều qua có dáng thon thon
                       Bước đi trên phố thân mòn đi đâu.
                               Em sưởi nắng sớm ban đầu 
                       Ấm về trên phố mà sầu ...  còn đông.
                                Nỗi buồn em giấu bên sông
                        Dòng Ne - Va chảy mà lòng chơi vơi.
                                 Nỗi nhớ chợt đến anh ơi!
                        Sầu nghe ngơ ngác một trời bão giông.
                                  Bao giờ sông mới đổi dòng
                         Mùa kia đổi gió cho lòng có anh.

 
                                   Em ước có giấc mơ xanh 
                          Bên anh được sống trong vành ấm êm. 
 
                                              

                                                   
                                                   

            
                                          (Thay lời anh)

                             Lời hứa đã qua
   Gửi N.T dấu yêu:
   
                                        Một lời nào đã xa 
                                        Cùng bao ngày khát khao
                                        Trôi những ngày thương nhớ 
                                        Ở mãi tận nơi nào? 
  
  
                                                 Nếu giờ nghe em bảo
                                                 Em sẽ về anh ơi !
                                        Nhưng chỉ là lời thôi
                                Anh tin làm sao nổi.
 
 
                                         Lời em nói gió thổi
                                         Phút chốc tan biến mau
                                         Anh vẫn nhớ một câu
                                         Anh ơi! em sẽ về. 
  
                                                                                                             
   
                                          Đợi !  ngày ... xanh

   
                                                 Anh đang bận gì đó?
                                               Em thức trọn năm canh 
                                      Nắm vần thơ em viết 
                              Cả nỗi nhớ gửi anh
 


                     
                Trong giấc mơ mầu xanh              

                                       Có tình anh, tình em 
                                       Vui trong hạnh phúc nhỏ 
                                        Lung linh mà không êm! 
 



                                                        Vì tình yêu chỉ có 
                                             Trong những niềm em ước 
                                         Khi mà em cùng anh
                                 Sánh vai trung nhịp bước.
  
                          Nhưng nay anh không có
                                  Thời gian đọc thơ em 
                                           Mảnh trăng tàn em viết 
                                                   Lưu hình ngày mới quen. 


                                                Nếu mà anh nói đợi 
                                                 Em sẽ về bên anh
                                            Để cho giấc mơ xanh
                                     Sẽ tồn tại giữa đời. 
  
                                                      Gửi N.T
  
  
  
                                                     
   
   
  
                                               Phút...
                                              Yêu !
                                                        buồn  
     Lời Muốn nói cùng N.Nam
                                                   Kia ánh mắt nhìn em
                                                   Sao mà yêu đến thế
                                            Nhưng xin anh đừng để
                                    Lòng em rối tơi bời. 
  
  
                                                 Em chỉ thương anh bởi  
                                             Tình anh luôn đầy ắp 
                                              Từ lần đầu ta gặp
              Cho em phút đam mê



                Anh yêu... em làm mất                               
Lòng yêu đã chân thành 
                                                   Quên đi nỡ sao đành 
                                              Chỉ còn trái tim lạnh 
                                       Để buồn lại cho ai?. 
  
                                           
 
-----

                                             K
                                    H
                                       Ó
                                          C
 
                                         
                                Ô kìa từ khoé mắt
                                       Lăn trên má lạ lùng 
                                           Giọt nước nhỏ trắng trong   
                                               Vương lặng thầm em khóc.
 
 
                         Mắt chớp chớp vương buồn
                         Mắt nhoè đi mi ướt
                         Giọt nước tuôn lần lượt 
                         Rơi lặng lẽ đêm thâu. 
  
  
                                                  Hỏi lòng sầu bở đâu
                                                   Trời đông đã xa rồi
                                           Giọt nước nhỏ thôi rơi
                                     Em cũng thôi hết nấc. 
  
                                                  
 
---  

                                               Vô đề 
  
                                        Đêm nay ta khóc một mình 
                            Tâm tư chợt hỏi khóc tình hay ta?
                                        Hóa ra ta khóc chia xa
                                Hỏi người có nguyện đợi  ta trọn đời.
                                         Hẹn ngày ta sẽ có đôi
                                Mong đời đừng để chia phôi nỗi chờ .
                                         Nỗi nhớ cứ mãi vẩn vơ
                                Ước sao giữ lại tình thơ trọn đời. 
  
                                        
   


                                              Có thể nào

  
                             Ta nâng niu mùa đông
                                      Cho bớt lạnh trong lòng 
                                            Chân lựa trên tuyết trắng  
                                             Để không nghe tuyết tan.

                              Ta nhìn hoa tuyết rơi
                                       Trong ánh mắt xa vời 
                                               Cuộc chia ly rất vội   
                                         Vẫn nhớ người khuôn nguôi(!!!)

                                Có thể nào giữ được
                                          Cả mùa đông bên người  
                                                 Khi mùa xuân phấp phới  
                                          Cây nẩy trồi xanh tươi.  
   
              _____________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 07:30:33 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 06.04.2010 08:21:12
0
 

DẠI KHỜ  ...  BỞI AI ?  
  
   
                        Chén say men vẫn mong chờ  
                 Tâm giao đâu đó lập lờ vần thơ 
                        Bao giờ cho đến bao giờ 
                 Cùng người ta ghép giấc mơ trong đời
                        Nỗi đợi lạc lõng đơn côi 
                  Xin đừng lệ xót rơi người đợi trông 
                        Lấp ló đâu đó bóng hồng 
                 Cạn chén lòng hết dại mong ai về !
 
                                      ***                   *** 
  
                                           Quên đi nhé ! ... yêu một thời 
               Tinh không còn đợi ... dại khờ bởi ai ? 
  
                                                        phong linh cg
                   6/9/08  
  


 Buồn xa ......
 
 
Đêm nay sao có một mình 
 
Nhớ ai ta bỗng lặng thinh nỗi lòng 
 
Bao ngày ngóng đợi chờ mong 
 
Giờ thì khóc lệ bởi trông một người
 
 
Lòng ôm dĩ vãng dấu cười
Có ai quên được một thời đã xa!
Duy nay chỉ có mình ta 
 
Sầu vương hồn  khóc ngày qua buồn buồn 
  
                       Phong Linh cg 
08/08/2007

 
                           
  
  

 
 

                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 18:43:31 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 06.04.2010 08:32:38
0
 
MOI NGUOI CO TAM HO 





Đêm cuối đông 



Giọt nước mắt ta rơi
             Trong tuyết lạnh cuối mùa
                    Nhìn tuyết nhớ một thủa
                            Cho tâm hâm hôn chơi vơi.
 
Hoang vắng giữa phố đêm
        Lòng lạnh giá... trống không
               Trời đông gió lồng lộng
                       Tuyết bay vương tóc mây
 
Trên lối khuya ta về
        Vớt lại đông tái tê 
                Còn dư thừa giọt lệ
                         Buồn vương đêm cuối đông 
 
                        07/03/2008 
                         




Sẽ chẳng còn

             

     *****

Rồi đông sẽ qua mau
        Trả lại xuân và nắng 
                 Tuyết lạnh sẽ vắng lặng
                          Thôi kín cả bầu trời
 
                                   Sẽ chẳng còn đêm đông
                             Lạnh hồn người nữ khách
                      Chẳng còn nước tí tách
              Của dư âm tuyết tan
 
       Sẽ chẳng còn mưa dầm
               Rơi lạnh buốt đêm thâu
                       Thế gian sẽ nhuộm mầu
                                Của trồi xanh và nắng.  
                         
                       





Còn đâu ?... 


Sắp qua rồi mùa đông
        Tình không đủ một mùa
                Lạnh đông còn răng nữa 
                        Hết sợi tình vấn vương
 
Rồi sẽ qua mùa đông
         Tinh gửi sẽ lạc lỗi 
                  Chỉ có ta vẫn đợi
                           Hẹn mùa sau đông về
 
Đợi mùa sau đông đến
        Tình xưa qua lâu rồi 
                 Còn đâu tình đơn côi
                          Đón chờ con gió mới. 


 


Đông qua không có anh 


                      Hết tháng ba tuyết tan
               Em sẽ đón gió ngàn
        Của mùa xuân viên mãn... 
Rồi sông Ne_Va chảy  
                      Qua cầu dòng nước trong
               Nhưng em vẫn xa anh 
        Mùa xuân rất trong lành 
Còn lòng em trống vắng 
                      Rồi mùa hạ nắng vàng
               Cũng sẽ đến bên em 
         Nhưng đâu phút đềm êm 
Khi hạ vắng bóng anh  
                      Dòng sông Hàn trong xanh
               Dòng Ne _ Va em thắm
        Anh ơi trời lạnh lắm
Vì thiếu hơi ân tình 
     
             29/02/2008 
    


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 08:52:01 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 06.04.2010 09:32:03
0
                           
   



NỖI BUỒN NGƯỜI XA XỨ
 
 
 
                                   Nhớ quê nhà
 
 
                                                 *****
 
                               Chiều nay sao bỗng nhớ quê nhà
                               Bóng người thân khi ở xứ xa!
                               Cứ chập chờn hiện hữu trong ta
                               Buồn ra riết run lên khó tả
                               Đắng ngắt bờ môi giọt lệ rơi
 
                                               *****
 
                               Buồn chi lạc lõng hồn xa xứ
                               Viễn cảnh li tan khóc phận hèn
                               Theo ta ngày tháng còn lỡ hẹn 
                               Ngày đi biền biệt chẳng quay về
 
                                                *****
 
                               Chiều nay ta khóc tâm tu khóc
                               Nhớ mãi quê nhà buổi biệt ly
                               Năm năm xa xứ hồn thấm lạnh
                               Tuyết trắng rơi nhiều trên đất Nga
                               Cả mùa thu, xuân hạ, đã qua
                                Lẫn mùa đông làm ta giá buốt
                                Bến quê nghèo theo dòng lệ rượt.

                                Nhà ta đó bên sông Lô thắm
                                Nước xuôi dòng nhớ bố ngày xưa
                                Mẹ lặn lội , sớm nắng chiều mưa
                                Rồi cũng tiễn con _ chiều xa biệt!
  
                                                *****
 
                                Năm năm xa nhà có hay biết
                                Ngày về vẫn đợi niền tha thiết
                                Nỗi nhung nhớ xót ruột não nề
                                Vương trong góc đáy lòng ta... tủi
                                Một phút trọn vẹn vui khôg có
                                Mẹ ơi ! có khóc nhớ con thơ
                                Con biết rằng mẹ vẫn đợi chờ
                                Ngày con về vùi vào lòng mẹ
                                Năm năm rồi con không dám hẹn
                                Nhưng lần này con hẹn mẹ ơi !
 
                                             *****
 
                                Hãy đợi xuân con sẽ trở về
                                Cùng cười nói quên buồn đất khách
                                Chiều ngồi buồn nhớ, con đã khóc
                                Hỏi mẹ xa! đã khóc bao lần ?
                                Hạ  sắp qua, thu đã ló đầu
                                Đông sẽ hết và sẽ đến tết
                                Hẹn mẹ xuân về nhé mẹ yêu . 
  
                                                                   
  

08/09/07
  
                                   TÌNH NƠI ĐÂU
 
 
 
                               Thu về đôi lứa có đôi
                        Chỉ ta vẫn ở bên trời xứ xa 
                                Sầu buồn cứ bám ngày qua
                        Người đi - thu đến - giữa ta buồn về
                                Tâm cang hàng vạn não nề
                        Mà hồn còn nhớ phút mê - lạc hồn
                                Thu đi ẩn náu dỗi hờn                       
                        Tình xưa hiện hữu vẫn còn nguyên tim ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 16:56:56 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

Nguyễn Hữu Thịnh
  • Số bài : 78
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2010
  • Nơi: Tỉnh Hải Dương Việt Nam
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 08.04.2010 10:31:43
0

TÂM TƯ NGƯỜI THA HƯƠNG
Tặng: Phong Linh

Gần nửa cuộc đời em phiêu bạt
Chân mây, góc bể vẫn đơn côi
Nhớ về quê cũ đêm đêm quạnh
Giọt lệ tha hương nhỏ ngậm ngùi!

Năm tháng đi qua dạ héo sầu
Hồn đem mây gió gửi trời Âu
Tuyết pha một dáng chiều băng lạnh
Khao khát trong tim tình đậm sâu.

Hạnh phúc trăm năm đầy hẹn ước
Mà đời nghiệt ngã lắm người ơi!
Mang thân một kiếp – hoa phai nhạt
Dang dở mùa xuân – tuổi ba mươi!

Em mơ một giấc xây tròn mộng
Giữa buổi gặp anh vui ấm lòng!
Em khóc tha hương đời viễn xứ
Anh ơi có biết – chốn mùa đông?

Đời em phiêu bạt: nước xuôi dòng
Lận đận tháng năm nỗi đục trong
Nhớ thương quê mẹ, tình ai đợi
Hẹn một ngày về thỏa đợi mong.

(06/ 04/ 2010)

Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời quá khứ.
N_H_T
Tôi vẫn ngồi những buổi chiều lặng lẽ
Gió thả buồn trên mấy cành cây khô
Chiếc lá rầu rơi nghiêng mình về cội
Thương xót đời năm tháng ai mong chờ...?!

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 09.04.2010 08:03:01
0
        CHIỀU THU KHÔNG AI
  
  
  
                                                   Lạc lõng một chiều thu
                                           Không một ai đưa tiễn
                                  Giấc mơ không có thật
                           Trơ trụi giữa đời thường
 
 
                                                   Vương mắt cay nhỏ lệ
                                            Lá rớt vàng lối đi
                                    Gió vương qua thầm thì
                             An ủi hồn xa vắng
 
 
                                                    Trong lòng không bình lặng
                                             Vì chiều thu không ai ?!
                                      Lá vàng còn vương mãi
                             Trên lối bước chân về
 

                                                     Sao tâm can não nề
                                              Buồn chi sao chợt vỡ
                                      Tình ơi ! xin đừng nợ 
                              Chiều thu in bóng ai ?!

 
  
 
Sắp qua thu 30
 

Thu về còn đơn côi
Khi ta buồn lạc lõng
Còn chi đâu mà ngóng
Bóng người khuất _ thôi chờ
 
Một mình ta ra phố
Nhớ tiềm thức đầy vơi
Sao vương nhớ  một thời
Nên tim đau lặng lẽ
 
Sao ta vẫn mơ màng
Giọt sương rơi lãng đãng
Không quên được dĩ vãng
Má hồng giờ nhạt phai
 
Một ngày sẽ có hai
Biết bao giờ sẽ ngỏ
Tuổi ba mươi sắp ngó
Đón ta về lòng lo 
  
         
         15/10/08
 
*   KHÔNG ĐỀ   * 
  
                                *
           Lá rơi rớt nhẹ bên xong
Thu qua, thu đến, cho lòng trống không
          Trời thu băng giá cõi lòng
Thoảng trong xa vắng _ ngày hồng mênh mang 
           Lá xanh dần chuyển mầu sang
Lời thơ viết dở _ lỡ làng trái ngang
           Lòng không vẫn mãi lòng không
Bốn mùa vẫn ngóng đứng trông một người


  
 

MÙA ĐÔNG MATXCOVA


Mùa đông về trên đất Matxcova

Hoa đã hết nhưng ta còn hoa tuyết

Mùa hè qua giờ thành xa lạ

Lung linh một mầu hoa tuyết tỏa bay


Bước giữa phố thấy lạnh đôi tay

Mơ có thoảng hơi ấm xa chạy lại

Mong có một đôi tay nào ... đỡ lạnh

Để sưởi ấm ngày xứ lạnh mênh mông

26/11/08
 
 
MẸ
 
 
Con nhớ mẹ nên gọi về nhà
Nghe mẹ nói con òa lên tiếng nấc
Thương mẹ già cả đời lận đận
Vậy mà nay con đã thật xa nhà
 
Lúc mẹ ốm đau không tấm bánh / tấm quà
Con gái ngoan giờ thành hư quá
Đôi mắt mẹ già giờ thì mờ lóa
Ai sẽ ngồi xâu chỉ mẹ vá chăn
 
Phương trời tây, lòng mãi khắc băn khoăn
Thân nhỏ bé biết làm sao khỏi nhớ
Mẹ ơi mẹ ! quê nhà mẹ ở
Có nhớ không, nỗi nhớ con xa ?
 
Mẹ hãy nhìn tiếp những ngày đã qua
Con gái mẹ đang chờ trên phía trước
Con xa quê mang theo lời nguyện ước
Khi con trở về ...
Mẹ sẽ hết tảo tần, sớm nắng, chiều sương
 
Nước mắt lo, sợ, khóc nhớ và thương
Rồi sẽ khô trên hai khoé mắt
Đông về rồi _ trời đông sẽ lạnh
Mẹ mặc thêm nhiều, áo ấm mẹ ơi 
 
29/11/08

  
 
NGHĨA TRANG BUỒN ...
 
 
Chiều nay giữa cuộc đời
Em trở về nơi ấy
Nghĩa trang buồn sao vậy?
Khói hương tiễn biệt ly
 
Vọng tiếng anh thầm thì
Như làn gió bên tai
Anh ơi ! Em đã lại
Nơi anh ngủ ngàn thu 
 
Nghĩa trang lạnh hoang vu
Trong chiều thu vương lạnh
Làn gió lướt mong manh
Làm em vơi nỗi sợ
 
Anh ơi ! Thôi hãy ở
Nơi quạnh vắng hoang tàn
Tình em có ngập tràn
Nói ra giờ ai hiểu 
  .........................
 
*Tặng NAM gày cũ
20/10/2007
 
HÀ NỘI PHỐ
 
 
Anh ơi Hà Nội phố
Không còn anh _ còn em
Không còn mùa thu quen
Vì trời đông đang lại
 
Anh ơi những buổi tối
Dạo con đường Nguyễn Du
Hoa sữa  _ gió vi vu
Cả một dãy phố nhỏ
 
Anh ơi Hà Nội đó
Vẫn in lời anh ngỏ
Sao anh lại nỡ bỏ
Chỉ còn em bên đời
 
Anh ơi Hà Nội phố
Những cơn mưa rất vội
Em xa rồi mong đợi
Ngày về bên phố quen ! 
  
                16/10/08 

 
HẾT NHỚ NGƯỜI DƯNG
 
 
Người dưng xin đừng nhớ nữa
Xin đừng nhìn - ta thắt niềm đau
Xin đừng vương ánh mắt thương sầu
Tim đau lắm - còn gi để nhớ
 
Người dưng đừng ghé qua đây nữa
Vì hết rồi tình đã vỡ tan
Tình chao anh gửi lẫn gió ngàn
Bên tuyết lạnh... chiều đông... ta lạnh.
 
Rồi một ngày ta sẽ hết nhớ
Đừng cười cởi mở bắt lời ta
Ánh mắt cũ đừng có nhìn qua
Không sưởi nổi trái tim đang lạnh giá
 
Anh đã đi qua một nửa đời ta đợi
Còn nửa hồn ta lạc trốn người dưng
Xin hãy quên một lối nhỏ ta về
Tim hết lạnh - ta không còn thương nhớ
 
Hết nhớ về anh
2/12/08


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 09.04.2010 08:51:57
0
Mây Lang Thang Viễn Xứ
 
Tặng Hoán Vân
Lúc xanh - lúc trắng - lúc hồng
Không trên mặt nước cũng bồng bềnh trôi.
Phong Linh cg

Tên em là một áng mây
Lang thang khắp chốn đong đầy cô đơn
Ước gì em hóa thành cơn
Giông mưa bão táp để tuôn xuống đời.
 
Vầng mây vần vũ chơi vơi
Lẻ loi cô độc không lời yêu thương
Mây bay nào có lối đường
Bến đậu không có tình trường cũng không.
 
Giờ này đang giữa mùa đông
Vầng mây ảm đạm ước mong nắng vàng
Nhưng rồi vẫn cảnh lang thang
Trong đời lộng gió - mơ màng hư không !...
 
Cuối trời biển động mênh mông
Ước mơ có chút ánh hồng.... bình yên
Thế rồi bỗng nhớ - chợt quên
Giật mình trống vắng bắt đền ai đây...?
 
Mùa đông lạnh giá hao gầy
Mùa xuân chớm đến còn đây đợi người
Hạ này tuổi chớm ba mươi
Mùa thu gõ cửa tiếng cười héo đi
 
Mây ơi! Còn ước mơ chi
Khi đời phiêu bạt còn gì luyến lưu ...?
 
18/12/09 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 15.04.2010 04:56:39
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0


NGUYỆN CẦU CHO EM
Mến tặng: Phong Linh

Anh xin cầu nguyện cho em
Vượt qua ghềnh thác trong cơn bệnh tình
Anh cầu trời phúc hiển linh
Để anh vào cõi ân tình cùng em.

Ru em – em được ấm êm
Trong cơnn vật vã bứt lên chình mình
Anh xin trút cả tuổi xanh
Cho em can đảm đấu tranh phận trời!


Ước mình: ngàn đóa xuân tươi
Cho em vá víu nét cười môi xưa...
Thu, đông – xuân, hạ bốn mùa
Cầu cho em được như vừa tinh khôi.


Bao năm trọng bệnh ngậm ngùi
Nghìn viên thuốc đắng sẽ bùi trong em!
Bão giông – rồi sẽ bình yên
Em ơi, cánh Hạc tung miền trời xuân

Xa nhau thương nhớ âm thầm
Đêm mơ - hơi ấm ngỡ gần bên nhau
Ngọt ngào xoa dịu vết đau
Yêu thương lắng lại cho nhau một đời.

“Lặng bên giường bênh anh ngồi”
Nguyện cầu lành lặn trọn đời cho em!

(21-29/ 02/ 2010)
Hữu THịnh



LỜI NGUYỆN CẦU CHO NHAU

 Gửi Thịnh mến yêu:
 
" Lặng bên giường bệnh anh ngồi
Nguyện cầu lành lặn trọn đời cho em! "  (Hữu Thịnh)
Tiếng anh lặng lẽ trong đêm
Cho em ngon giấc êm đềm lời ru
 
Nào đâu còn những cơn đau
Nào đâu còn những lệ sầu rớt tuôn
Nào đâu những điệp khúc buồn
Tự tan biến hết... âm u không còn.
 
Giờ thì cầu nguyện sắt son  
Cho em khoẻ lại... giận hờn cùng anh (!) 
Hai ta trọn giấc mơ xanh  
Trong  từng đêm ngủ yên lành... anh ru
 
Cám ơn anh đã nguyện cầu
Cho em hạnh phúc giọt sầu thôi rơi 
Rồi đây em khoẻ bên đời
Cùng anh sánh bước không rời xa nhau.

 
(Phong Linh cg )
14/04/2010 


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 15.04.2010 05:10:49
0

KHÓC GIỮA ĐỜI HÔM NAY
                   ----Đau Bệnh----
 

     Mẹ ơi! U não trong con
Nỗi đau dầy xéo héo mòn tấm thân
     Thương con giữ lại một phần
Thương mẹ đến tận mười phần còn rư
 
     Hôm nay con viết lời thư
Bằng bài thơ gửi giọt sầu vừa rơi
     Mẹ thời vất vả cả đời
Con đau bệnh nặng rã rời tâm cang
 
     Căn bệnh u não vương mang
Mẹ già năm tháng giờ càng già thêm 
  
     Quê nhà gió tạt căm căm
Năm canh mẹ thức chỗ nằm lạnh lưng
     Con nay tuổi mới lưng chừng
Bệnh mang - thứ lỗi mẹ đừng buồn đau. 
  
     Mệnh đời ai biết được đâu
Con nào có muốn mẹ đau thế này
     Bệnh tình tự đến nào hay
Thương đau lệ nhỏ giọt cay u buồn. 
  
     Dẫu rằng mắt mẹ đang tuôn
Bao nhiêu sợi nhớ cả vườn lệ hoa.
     Từ nay mắt mẹ nhạt nhòa
Khóc con gái nhỏ sẽ xa... cuộc đời.
  
      Số con đã gắn với trời
Cơn đau con khóc giữa đời hôm nay.

________13/04/2010_____________________

 

 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 16.04.2010 05:52:27
0
 






          

          Anh làm 

       Anh làm, tan vỡ giấc mơ 
Để bao năm tháng đợi chờ nhạt phai 
       Anh làm, em bước nhịp sai
Trái tim run đập  lòng này đớn đau
       Anh làm, xuân trẻ rơi mau 
Trôi theo năm tháng tình đầu bể dâu
        Anh làm, má thắm nhạt mầu
Bờ môi lạnh ngắt tim sầu vì anh. 
         Anh làm, ngấn lệ vòng quanh
Chảy theo hơi thở sẵn dành vì yêu !
         Anh làm, em đứng giữa chiều 
Ấp ôm dĩ vãng bao điều đã qua!...
         Anh làm, hồn lạc xứ xa
Chỉ vì những phút _ trăng hoa ái tình.
        Anh làm, lòng thoáng giật mình
Khi yêu - anh chỉ vô tình mà thôi
          Anh làm, em lỡ một thời
Chữ trinh trong trắng ở đời mất đi 
         Anh làm, tình hết còn gì
Trả anh trả cả bờ mi giận hờn
         Anh làm, khoảng đợi cô đơn
Tự em trót dại - giờ hờn chi đây?!
         Anh làm, buồn vướng vào mây
Bỗng dưng lệ đỗ lòng đầy vết thương
         Anh làm, hai đứa tơ vương 
Còn đâu hò hẹn yêu thương nồng nàn.
          Anh làm, hy vọng vỡ tan
Vì bao lời hứa ngập tràn ngày qua
          Anh làm, năm tháng trôi xa
Trái tim rỉ máu thế mà còn yêu...
         Ngày nay em đứng giữa chiều
Còn đây hằn lại nỗi đau anh làm.
_____________________________

                       Phong Linh cg
                                                        30/07/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 06:53:32 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 16.04.2010 06:01:52
0
 
 
 





Giọt lệ đơn côi (Phong Linh cg) (14/04/2010)




GIỌT LỆ ĐƠN CÔI
 
Phong Linh cg
 
Người đi để lại nơi này
Dáng em thuở ấy còn đây theo đời
 
Bao nhiêu khát vọng nào vơi
Bao nhiêu nhung nhớ theo lời hứa xưa.
Hôm nay trời điểm giao mùa
Lạnh tan trên má trời trưa đất người.
 
Vì đâu chưa thể mỉm cười
Em muốn ôm lấy cả trời gió mây
Để gom thương mến cho đầy
Níu anh trở lại nơi này cùng em...
 
Nhiều năm chưa thể nào quên
Tim hằn nỗi nhớ thành quen mất rồi
Bao mùa giọt lệ đơn côi
Thành nguồn rơi rớt bên đời xuôi trôi. 
  
   


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 06:04:47 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 16.04.2010 06:03:21
0
 

 

DUYÊN VAY
Đôi lời gửi người quản lý:

Năm nay anh chớm năm mươi
Em vừa hai chín nói cười hồn nhiên
Từ khi anh ghé đến bên
Làm em thoáng chốc hồn quên tháng ngày
Thôi rồi em chót nợ vay
Từng lời anh nói tim đầy mến thương
Nhớ anh em bỗng lạc dường
Dấu lòng thầm kín em thương anh rồi
Cho dù hai đứa hai nơi
Cầu mong - phước đức ông trời se duyên
Thân em con gái ngoan hiền
Anh thời gần gũi làm nền tin yêu
Ước mơ bay mãi như diều
Gợn lên cung nhớ thật nhiều chiều nay
Em xin tình nợ ân vay
Kiếp này nợ mãi đời này bên anh
Vay anh hơi ấm năm canh
Phúc ân hạnh ái ta dành cho nhau.
15/04/2010
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 06:04:59 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 16.04.2010 14:17:47
0



DUYÊN VAY
Đôi lời gửi người quản lý:

Năm nay anh chớm năm mươi
Em vừa hai chín nói cười hồn nhiên
Từ khi anh ghé đến bên
Làm em thoáng chốc hồn quên tháng ngày
Thôi rồi em chót nợ vay
Từng lời anh nói tim đầy mến thương
Nhớ anh em bỗng lạc dường
Dấu lòng thầm kín em thương anh rồi
Cho dù hai đứa hai nơi
Cầu mong - phước đức ông trời se duyên
Thân em con gái ngoan hiền
Anh thời gần gũi làm nền tin yêu
Ước mơ bay mãi như diều
Gợn lên cung nhớ thật nhiều chiều nay
Em xin tình nợ ân vay
Kiếp này nợ mãi đời này bên anh
Vay anh hơi ấm năm canh
Phúc ân hạnh ái ta dành cho nhau.
15/04/2010
 




Duyên chưa dứt thời còn vương vấn
Tình đầu môi sớm nắng chiều mưa
Hoa thấy bướm, vờn đẩy đưa
Ta với em chắc cũng chưa là gì ?
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 17.04.2010 07:10:50
0

Trích đoạn: HKBT138


Duyên chưa dứt thời còn vương vấn
Tình đầu môi sớm nắng chiều mưa
Hoa thấy bướm, vờn đẩy đưa
Ta với em chắc cũng chưa là gì ?

Minh Tuấn



 
Lời Hứa Còn Đâu

Đã từ lâu mình chẳng là gì
Em sầu em khóc nhẹp bờ mi
Trách hờn vu vơ qua nhanh vội
Em buồn đang đứng giữa ngày đi
 
Vì đâu hai đứa lại chia ly?
Xa nhau anh còn nhớ những gì?
Hay cũng chỉ là hoa với bướm!
Giờ anh trách cứ để làm chi...?
 
Hai đứa yêu tình trong gian dối
Lời hứa lạc mãi tận xa xôi
Vầng trăng tháng tám thành lỗi hẹn
Lòng đau - tim thắt lỗi một đời
 
Anh hãy vui bên người vừa đến
Rồi một ngày em sẽ cố quên
Bóng anh cùng bao lời đã hứa
Chúc anh hạnh phúc bên người.
17/04/2010
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 07:15:32 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 17.04.2010 14:44:27
0


 
Lời Hứa Còn Đâu

Đã từ lâu mình chẳng là gì
Em sầu em khóc nhẹp bờ mi
Trách hờn vu vơ qua nhanh vội
Em buồn đang đứng giữa ngày đi
 
Vì đâu hai đứa lại chia ly?
Xa nhau anh còn nhớ những gì?
Hay cũng chỉ là hoa với bướm!
Giờ anh trách cứ để làm chi...?
 
Hai đứa yêu tình trong gian dối
Lời hứa lạc mãi tận xa xôi
Vầng trăng tháng tám thành lỗi hẹn
Lòng đau - tim thắt lỗi một đời
 
Anh hãy vui bên người vừa đến
Rồi một ngày em sẽ cố quên
Bóng anh cùng bao lời đã hứa
Chúc anh hạnh phúc bên người.
17/04/2010
 






Anh chưa từng yêu trong gian dối
Cũng chưa từng lạc lối khi yêu
Chỉ vì ở ta còn những điều
Anh không hiểu và em ... không hiểu!



Em có thấy người anh yêu chưa?
Em gặp chưa? người ấy thế nào?
Sao lại vội vàng buông lời chào?
Chẳng biết ai bùôn? Ai đớn đau ?

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 17.04.2010 14:49:08
0


Cho em đó cơn mưa buồn cưối hạ
Tình yêu nào đầy rẫy những đau thương
Cho em đó ta về cõi vô hương
Giọt nước mắt có rơi chừng đã muộn.

Cho em đó lời yêu thương trong mắt
Chia tay rồi vỡ nát bản tình ca
Những u hoài năm tháng sẽ đi qua
Niềm thương nhớ sẽ tan vào kỉ niệm.

Cho em đó có gì còn đâu nữa
Khúc ngoặc đời ta đành đánh mất nhau
Không gian dối nhưng cũng đành lỗi hẹn
Không chia tay nhưng mãi mất nhau rồi.





HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 18.04.2010 01:43:46
0
 
 
BẢN TÌNH CA BUỒN
Gửi T  lời hứa dối gian:
 
Em, anh, bản tình ca buồn
Mới gặp đó mà đã hờn chia tay
Tình kia chớm độ chưa say
Đã làm cho khoé mắt cay nhạt nhòa.
 
Bao lời hứa hẹn đã qua
Bao cung yêu dấu vậy mà dối gian
Bao nhiêu khát vọng vỡ tan
Bao nhiêu lời nói gửi ngàn gió lay.
 
Hôm nay vết nhựa tim đầy
Niềm đau, nỗi nhớ còn dày vò tâm
Hận anh đêm xuống lặng câm
Trách mình sao lại tin lầm tình ai
 
Chẳng còn quá khứ tương lai
Em khóc cho tình mãi mãi không quên.
Phong Linh cg
17/04/2010
 

 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 18.04.2010 16:20:45
0
 

 
 
Cuộc Đời Ước Mơ
 
Em lặng lẽ nhớ thương
Trong hơi thở đêm trường
Tiếng lòng nào chợt nấc
Làm giọt lệ vừa vường.
 
Em bước giữa đời thường
Chợt nhớ quên năm tháng
Tuổi xuân đi chẳng lại
Vết hằn dấu tim mang.
 
Em qua đủ bốn mùa
Chẳng ai đón tình đi
Cô đơn thầm trống vắng
Biết vui đâu cho vừa.
 
Em hồn trống hoang sơ
Trái tim hồng tan vỡ
Vào cuộc đời bươn trải
Nhưng không khỏi ước mơ.
 
18/04/2010
Mátxcova đêm cô đơn
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 19.04.2010 17:51:00
0
 
 

Trích đoạn: HKBT138

Chẳng còn quá khứ tương lai
Em khóc cho tình mãi mãi không quên.
Phong Linh cg
17/04/2010
 




Chẳng còn quá khứ tương lai
Thì thôi em nhé đắng cay làm gì!
Anh đâu có khác em chi
Ngoài miệng vui vẻ, giấu gì trong tim?
Màn sương nước mắt trong đêm
Âm thầm nhỏ lệ êm đềm trôi qua


 
 
      HẬN TÌNH DỐI GIAN
 
      Đêm nay em đặt bàn tay
Bước tường khô lạnh bên này lòng đau
      Niềm đau nào cũng như nhau
Tình yêu đa dạng muôn mầu thế gian
      Tim thắt đang chảy hai làn
Giọt dài giọt ngắn ngập chàn hồn mơ
       Còn đâu câu hứa hẹn chờ
Và còn đâu nữa vần thơ cho người
       Còn đâu giọng nói tiếng cười
Tan đi hạnh phúc sau lời dối gian
       Hứa yêu theo đám gió ngàn
Bao lời anh ngỏ từng đàn bay đi
        Còn đây lệ úa bờ mi
Khi mà em hiểu chi ly đến rồi!
 
         Giờ em còn lại đơn côi
Bàn tay đơn lạnh - suốt đời '' hận anh ''!
 
19/04/2010
Phong Linh cg
 

 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 24.04.2010 13:34:49
0
 
 
Tay cầm Bệnh Án
 
Em nay từ viện trở về
Tay cầm bệnh án tái tê cả lòng
Thân gầy trong gió lạnh đông
Dài hai giọt lệ giờ mong được gì?
 
Một mai em sẽ thôi đi
Một mai sẽ chẳng còn chi đợi chờ
Rồi mai tất cả vần thơ
Vô tri - vô giác - từng tờ... thành tro.
 
Em đi chưa kịp qua đò
Một lần chưa được hẹn hò cùng ai
Kiếp này không có ngày mai
Thân em giờ chỉ còn hoài cơn đau.
 
Chân bước trong phố muôn mầu
Ngọn đời em biết về đâu bây giờ?
Thân hờn trong gió bơ vơ
Tuyết đông cũng chỉ hững hờ nhẹ rơi.
 
Ngày mai vắng bóng bên đời
Ngày mai em sẽ về nơi thiên đàng
Em đi trong nỗi bẽ bàng
Cơn đau bệnh tật - giờ càng đau thêm.
 
Chân vô hồn bước hết đêm
Biết bao giọt lệ không kìm nhỏ rơi
Bờ môi khô héo nụ cười
Từ nay em sẽ là người thiên thu.
 
23/12/09



 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 24.04.2010 13:38:32
0
 

 

    
   KHÓC CHO ĐỜI CON

Mẹ ơi! "u não" trong con
Ngày đêm rằng xé héo hon thân gầy
Giờ này con vẫn còn đây
Nửa hồn rữa mất theo mây ngút ngàn.
 
Bao nhiêu mơ ước chứa chan
Tan cùng hoa lệ theo đàn cò bay
Rồi mai bỏ lại phương này
Mẹ già đơn chiếc tháng ngày héo con.
 
Sang xuân hai chín tuổi tròn
Đò ngang chưa đỗ vẫn còn... một thân...
Tiếng yêu tim vọng vang ngân
Nhưng nào đâu giám dù cần thương yêu.
 
Dáng son mất bóng yêu kiều
Vì đâu mơ ước thành điều... mơ hoang.
Kiếp này con trót đa mang
Căn bệnh "u não"... tâm cang khóc đời!...
 
Chỉ mai thôi.... đã xa rời...!
Lạy mẹ... con phải về nơi thiên đàng.
Con đi cung nhịp bẽ bàng
Lệ lòng tuôn mãi dạ càng cuộn đau.
 
Mẹ ơi! Tóc mẹ bạc mầu
Thời gian xương khói... giờ sầu bởi con
Lỡ mãi con mất không còn
Mẹ đừng cú sốc - mỏi mòn... mẹ ơi...!
 
Hôm nay khoé lệ con rơi
Thành dòng thác chảy góc đời mù khơi! 
 
08/02/2010
Phong Linh cg



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 08:17:31 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 26.04.2010 08:25:05
0


 
 
Niềm Hạnh Phúc Em Xin...
Gửi Thịnh:
 
 

Gửi anh chút lạnh đêm đông
Để đổi anh chút nắng hồng em mong
Bên em chỉ tuyết trắng trong
Lạnh vương vào cõi lòng không đợi chờ.

Xin anh nắng ấm qua thơ
Thả theo cung nhớ vu vơ đất người
Em mang lạnh giá nửa đời
Giờ xin hơi ấm nụ cười từ anh.

Cho minh... trạm ước mơ xanh
Trọn đời êm ấm trong lành... trăm năm
Để em duyên bén chỗ nằm
Cho xua cái lạnh căm căm kiếp hồng
Cho em ấm áp đêm đông
Trọn đời diễm phúc có chồng yêu thương 
  25/04/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 04:33:26 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 28.04.2010 15:20:30
0
CHUYỆN TÌNH TA



Chuyện tình hai chúng ta
Giờ đâu còn gì nữa?
Sao vẫn hoài lần lựa
Không chịu nói với nhau!


Khẽ gặp nhau câu chào
Rồi vô tình quyến luyến
Đôi lần ta trò chuyện
Bỗng chợt thấy nhớ nhau!

Đêm về ta ước ao
Dệt bao mộng xuân thắm
Em dịu dàng đầm ấm
Cho lòng anh ngất ngây.

Rồi trái đất cứ xoay
Không gian dần biến đổi
Tình yêu ta lên ngôi
Thời gian dài hay ngắn?

Tình yêu bao mật đắng
Ta nếm trải bao giờ
Hiện thực giống như mơ
Ta yêu điên cuồng quá!

Trái tim ta thật thà
Nên chung tình một dạ
Nào đâu có kẻ lạ
Chen vào giữa đôi ta.

Anh ngỡ ngàng nhận ra
từ lâu em đã giấu
Con tim anh khôn thấu
Biết làm thế nào đây?

Anh muốn được tỏ bày
Với em nguồn cơ sự
Nhưng anh lại tư lự
Bởi lẽ sợ mất em!

Lần đầu tiên anh đem
Trái tim đặt nhầm chỗ
Đau buồn trong khốn khổ
Nhưng anh vẫn yêu em!

Còn trái tim của em
Hiểu điều anh lo sợ
Nên em nào có ngờ
Vô tình em giẫm nát.

Vết thương giờ tan tác
Sao vẫn cứ yêu em?
Thôi ta ơi hãy xem
Chuyện tình xưa dĩ vãng.

Anh thời gian xao lãng
Bởi công việc, gia đình
Em bỗng chốc thình lình
Biết bao điều giận dỗi.

Rồi tình ta chia đôi
Như lời em vội thốt
" Anh trẻ con dại dột"
Đến giờ vẫn đeo mang.

Tình yêu có vội vàng
Nhưng đong đầy chân thật
Giờ đây bỗng vụt mất
Ta hụt hẫng chơi vơi.

Rồi thời gian đổi dời
Bao nhiêu điều khó xử
Đầu tiên việc thi cử
Ta tụt mất cơ duyên.

Kế đến lại việc riêng
Ông bà nhà đau bệnh
Sức khoẻ như ngọn nến
Leo lét giữa trời đêm.

Ta tất bật ngày đêm
Bến Tre lên Thành Phố
Xe lăn rồi xe đổ
Mấy lượt đi đi về.

Rồi một lần về quê
Ta gặp một tai nạn
Trên đường chẳng bình an
Tay chân đầy máu sẹo.

Ta thấy mình nhỏ nhoi
Một mình bước tập tễnh
Giữa cuộc đời bấp bênh
Ta thèm một tiếng nói.

Em ơi đâu đến nỗi
Chỉ một câu hỏi thăm
" Anh bây giờ sao rồi?"
Rồi cứ thế biệt tăm.

Đêm tay gối ta nằm
Chợt thấy buồn nhỏ giọt
Tình yêu bao mật ngọt
Sao giờ hoá trái ngang?

Duyên ta hoá lở làng
Anh buộc lời nói khẽ
Tình ta giờ chia rẽ
Anh quyết sẽ quên em!

Trái tim khao khát thèm
Một tình yêu nồng thắm
Mái gia đình đầm ấm
Thôi cũng cố mà quên!

Dẫu biết rằng cái tên
Đã khắc ghi nỗi nhớ
Bao ân tình một thuở
Khó thể nào nhạt phai.

Giờ đây em với ai
Chắc vui mừng hớn hở?
Anh nghe nặng niềm nhớ
Mỗi lúc trời về đêm.

Ta cố lặng ... im lìm
Không một lời động tiếng
Em vội vàng cay nghiến
Sao anh hết yêu em?


Anh không trả lời em
Hôm nay và mãi mãi
Đừng như thế em hãy
Hỏi giúp- hỡi thời gian!!!


HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 29.04.2010 04:27:25
0
 

 
Tình Anh Quá Trẻ Con
Gửi T tình yêu của tôi:
 

Tình anh rất trẻ con
Bởi kém em mấy tuổi
Nên không hề tiếc nuối
Khi chúng ta chia ly.
 
Em không buồn những gì
Đã cùng nhau hẹn ước
Bởi vì em biết được
Tình hai mình hư không!...
 
Anh nói luôn đợi trông
Ngày em về bên ấy
Bao lời hứa còn đây
Lưu giữa dấu tim này.
 
Giờ anh đang hạnh phúc
Có biết mình em đau
Nước mắt đẫm lệ sầu
Khi nghĩ về phương ấy.
 
Nếu mà em biết trước
Anh kẻ dối gian tình
Em sẽ không giật mình
Khi hai đứa chia ly.
 
Giờ chấm hết còn gì
Anh vui cùng người mới
Tháng ngày thôi hết đợi
Ngày em về quê hương.

21/04/2010

_____________________________


 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NHỮNG GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 08.05.2010 16:56:21
0
TRÁI TIM



Ta cố tỏ ra là người cứng rắn
Trước mặt em khi đối diện chính em
Nhưng đằng sau những lớp vỏ mựơn hồn
Ta lại thấy trái tim mình rỉ máu.
 
Ai nỡ tàn nhẫn với trái tim vô tội
Nỡ vày vò, chà đạp khối yêu thương
Chỉ chính ta, kẻ nô lệ tình trường
Không thương tiếc dẫu bao điều thậm tệ.
 
Thế mới biết tình yêu quả si mê
Sống là chết, trái tim còn một nữa
Khi tình yêu vội quên bao lời hứa
Cò còn không? Trái tim sống được chăng?
 
Ta là người may mắn nhất trần gian
Còn biết lắng nghe lời trái tim khẽ gọi
Hãy cho tôi linh hồn, cho tôi được nói
Rằng tôi cần một tình yêu vĩnh cửu bên tôi!
 
HKBT

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục