Tìm Đâu_Hỡi Thời Gian
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 62 bài trong đề mục
vao_ha 01.04.2010 15:03:48 (permalink)
0
Tìm Đâu!


Hãy hiểu cho em hỡi người ơi
Những điều chưa nói lệ đã rơi
Bồi chồn em bước đi lạnh lẽo
Bỏ mặc sau lưng chuyện ở đời.

Làm sao có thể níu chân nhau
Khi không anh chuốc vào tim sầu
Để cõi lòng em thêm sâu nặng
Một mối tình si tháng năm đầu.

Còn đó không anh chút tình đau
Cho em ao ước lệ thôi sầu
Để tháng năm kia đừng ngay gắt
Cái tuổi xuân thì đừng qua mau




#1
    vao_ha 01.04.2010 15:38:51 (permalink)
    0
            Yêu Anh

    Tình ơi anh có biết hay không?
    Yêu anh là thế để trong lòng
    Em sợ thân mình sao so sánh
    Má đào hoa gấm điển tô hồng
    Còn em,một nhành hoa cô lẻ
    Rồi đợi chờ,trong cõi hư không
    #2
      vao_ha 01.04.2010 15:44:03 (permalink)
      0

      Tìm Trong Dĩ Vãng


      Câu ca anh viết lúc xưa đâu?
      Giờ để cho em cả khối sầu
      Tìm về dĩ vãng ngày xưa ấy
      Mà hơi xa rồi chốn mộ sâu

      Rồi đây em biết sẽ về đâu?
      Thiếu vắng bóng anh đợi bên cầu
      Rồi những đêm thâu ngồi rơi lệ
      Anh hỡi tình em mãi mãi sầu
      #3
        HÁI TRĂNG SAO 01.04.2010 16:39:22 (permalink)
        0
        VỀ NGUỒN
         
        ( Thơ Hát nói)


        Chiếc đò nhỏ thả neo chờ chân bước
        Gốc cội già ngỏ trước đón con xa
        Chốn phương này lòng ta nhớ diết da
        Tận đáy tim tuôn ra niềm khao khát.
        Lúa chín vàng trải ruộng đồng bát ngát
        Ngô mơn xanh lượn nương rẫy bao la
        Tình thân ái hãy hướng qua quê nhà
        Nơi chôn nhau đậm đà dòng sửa ngọt.
        Tình quê hương sóng trào chan chứa bọt
        Đượm yêu thương xanh màu đọt chuối non
        Về cội rễ những đứa con.

        HTS
         
        Buồn nhiều thế!


        #4
          vao_ha 02.04.2010 02:53:30 (permalink)
          0

          Tình Anh Thế Sao

          Tình anh rộng lớn mênh mông
          Tình em nhỏ bé ven sông ven bờ
          Rồi thì anh nói hững hờ
          Cho mình phải lỡ ơ thờ tháng năm

          Anh đi nhạt ánh trăng rằm
          Mơ màng em đứng âm thầm mình em
          Chẳng còn gì chút dịu êm
          Duyên tình chẳng đặng ,nhân duyên do trời

          Anh về vui sống bên đời
          Còn em em vẫn đầy vơi một mình
          Còn gì những ánh sao xinh
          Anh gom đi cất bên mình anh thôi

          Khiếp đời mặc kệ nổi trôi
          Tình em luôn khắc ghi đôi bên lòng
          Bến sông con nước xuôi dòng
          Mối tình ghi khắc đợi trông ngàn đời

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 03:07:49 bởi vao_ha >
          #5
            ThanhThanhKhiet 02.04.2010 09:32:48 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vao_ha


            Tình Anh Thế Sao

            Tình anh rộng lớn mênh mông
            Tình em nhỏ bé ven sông ven bờ
            Rồi thì anh nói hững hờ
            Cho mình phải lỡ ơ thờ tháng năm

            Anh đi nhạt ánh trăng rằm
            Mơ màng em đứng âm thầm mình em
            Chẳng còn gì chút dịu êm
            Duyên tình chẳng đặng ,nhân duyên do trời

            Anh về vui sống bên đời
            Còn em em vẫn đầy vơi một mình
            Còn gì những ánh sao xinh
            Anh gom đi cất bên mình anh thôi

            Khiếp đời mặc kệ nổi trôi
            Tình em luôn khắc ghi đôi bên lòng
            Bến sông con nước xuôi dòng
            Mối tình ghi khắc đợi trông ngàn đời




            TTK vào thăm VH nè. Chúc vui nhiều nhiều nhé

            Thôi anh
             
            Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
            Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
            Thôi anh ! hãy khép lửa nồng
            Mà nhìn sóng cả biển đông dập dồi
             
            Thôi anh ! quên hết cho rồi
            Để em lặng gió bên đời …không anh
            Thôi anh ! đừng giận trời xanh
            Đã không ra sức tác thành cho ta
             
            Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua
            Nhớ về nhau mãi càng ra nặng  tình
            Khuyên anh khuyên cả chính mình
            Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !
             
            Thanh Thanh Khiết
            2.4.2010
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 09:34:32 bởi ThanhThanhKhiet >
            #6
              vao_ha 02.04.2010 13:14:49 (permalink)
              0

              TTK vào thăm VH nè. Chúc vui nhiều nhiều nhé

              Thôi anh
               
              Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
              Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
              Thôi anh ! hãy khép lửa nồng
              Mà nhìn sóng cả biển đông dập dồi
               
              Thôi anh ! quên hết cho rồi
              Để em lặng gió bên đời …không anh
              Thôi anh ! đừng giận trời xanh
              Đã không ra sức tác thành cho ta
               
              Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua
              Nhớ về nhau mãi càng ra nặng  tình
              Khuyên anh khuyên cả chính mình
              Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !
               
              Thanh Thanh Khiết
              2.4.2010


              Còn Lại Nỗi Đau


              Nỗi đau, đau chỉ một mình
              Nào ai có thấu chuyện tình ra sao
              Đêm về ngước mắt lên cao
              Nhớ người phương đó thét ngào chẳng vơi

              Thôi đừng, đừng nữa mình ơi
              Quên đi vui với cuộc đời đắng cay
              Chấc chồng bao nỗi mê say
              Làm sao dấu được những ngày nhớ nhung

              Em về trong cõi mông lung
              Mơ màng anh hỡi tình chung bên người
              Nhưng sao chẳng thấy nụ cười
              Người trao em đó thắm tươi ...mất rồi

              Út Thu

              Cảm ơn TTK đã nghé thăm VH để lại bài thơ hay
              chúc TTK vui ,khỏe ,yêu đời nhé
               

              #7
                vao_ha 02.04.2010 13:37:31 (permalink)
                0
                Mộng Ảo Huyền


                Trời lập đông trợt lạnh
                Đâu những vì sao xanh
                Đâu ngọn gió trong lành
                Se vào lòng thổn thức

                Em dường như bất lực
                Giữa dòng đời ngã nghiêng
                Anh mang đến ảo huyền
                Làm con tim rung động

                Rồi mơ màng dệt mộng
                Nguyện cầu mãi chung đôi
                Nhưng anh đã chia phôi
                Cùng ai kia chung lối

                Em quặn đau nhức nhối
                Tình hỡi ở nơi đâu....
                Sao không nối nhịp cầu
                Mình bên nhau mãi mãi

                Út Thu
                anh SĐ mến,lâu rồi Út mới được hồn thơ lại
                nhưng chưa gì vui lắm mong anh đừng buồn
                vì Út k muốn đem nỗi buồn của mình reo thêm cho ai
                hẹn anh khi nào,vui hơn chút sẽ họa những bài mà anh
                SĐ đã họa,chúc anh những ngày cuối tuân an vui nhé
                #8
                  vao_ha 04.04.2010 23:59:49 (permalink)
                  0
                                                           Nơi Thánh Đường

                                                        Bên giáo đường im lặng
                                                         Con cúi mặt khẩn cầu
                                                         Ơn chúa bắt nhịp sâu
                                                          Cho con và người ấy

                                                         Ôi lòng sao khơi dậy
                                                         Nổi nhớ và mong chờ
                                                         Xin ngài dệt ước mơ
                                                         Tác thành lên đôi lứa

                                                         Con không gì chọn lựa
                                                      Mong chỉ có một tình thương
                                                         Để lòng khỏi vấn vương
                                                      Từng giây không nhựa sống

                                                        Nơi con tim rung động
                                                           Chỉ ấp ủ một người
                                                       Nhưng chẳng thấy nụ cười
                                                            Vì ai kia hờ hững

                                                        Xin cho con luôn vững
                                                           Niền tin ở nơi ngài
                                                       Không một chút phôi phai
                                                         Yêu người con yêu mãi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 00:03:47 bởi vao_ha >
                  #9
                    vao_ha 05.04.2010 01:00:40 (permalink)
                    0
                                         Chỉ Mình Anh thôi

                                              Cõi lòng một chút thảnh thơi
                                         Tình yêu đem đến khắp nơi nụ  cười
                                              Em nay lòng thấy rạng ngời
                                              Vì anh đã đến ngập trời ủn an

                                             Niềm vui nhựa sống dâng tràn
                                            Nơi tim em đó nguội tàn đã lâu
                                                 Anh ơi đừng để em sầu
                                             Lỗi lo chập chững anh đâu xa rồi

                                                Em, anh cuộc sống nổi trôi
                                           Tuổi xuân chưa thắm ngăn đôi bến tình
                                                Rồi đêm lạnh lẽo buồn thinh
                                            Biết bao nỗi nhớ chỉ mình anh thôi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 19:45:57 bởi vao_ha >
                    #10
                      vao_ha 05.04.2010 01:16:58 (permalink)
                      0
                                                Chỉ Mình Em...

                                             Đường thẳng tắp và hàng xe xuôi ngược
                                               Bước ngơ ngàn thơ thẩn chỉ mình em
                                                   Nơi con tim và dĩ vãng dịu êm
                                              Chợt nhớ đến những vần thơ anh viết

                                               Làm sao đây khi cuộc đời cay nghiệt
                                                Em xa anh ,xa giọng nói tiếng cười
                                                 Xa hun hút cả khung trời mơ ước
                                               Chút chạnh lòng em lại nhớ tên anh

                                              Rồi đêm về ngắm những ánh sao xanh
                                              Mà khao khát được cùng anh diệt mộng
                                             Được không anh?hay khung trời quá rộng
                                                  Mơ ước rồi em cũng chỉ mình em
                      #11
                        vao_ha 07.04.2010 13:27:05 (permalink)
                        0

                                                 Chút Tình Mùa Đông

                                                           Thoáng một chút hương cay
                                                              Nghe thủa nào chợt dậy
                                                                Ở trong em còn đấy
                                                                Bao kỷ niệm nơi đây

                                                                 Tình ta mãi hao gầy
                                                             Như trăng khuya mây khủ
                                                                  Trong cõi mờ hư ảo
                                                               Nhưng sao vẫn còn đây.

                                                               Sương xa sao còn đọng
                                                                Giọt nào ở trong đêm
                                                                Như cuộc tình của em
                                                                Rớt bên thềm chờ đợi

                                                                Ơi giọt nắng bên thềm
                                                                Xin nắng đừng tắt nhé
                                                                Để em còn khát vọng
                                                               Chút tình của mùa đông


                        #12
                          vao_ha 11.04.2010 13:05:42 (permalink)
                          0
                                                            Mộng Tưởng

                                               Một lần dĩ vãng khuất chân mây
                                               Nghiêng ngã vì ai vẫn đong đầy
                                                 Thu tàn rụng lá mùa đông tới
                                               Hiu hắt mỏi mòn tình dựng xây
                          #13
                            Lạc Loài 14.04.2010 21:17:23 (permalink)
                            0
                                                      Mộng Tưởng

                                                Một lần dĩ vãng khuất chân mây
                                                Nghiêng ngã vì ai vẫn đong đầy
                                                  Thu tàn rụng lá mùa đông tới
                                                Hiu hắt mỏi mòn tình dựng
                            xây.
                                                vao_ha
                             
                             
                            Khơi dậy nguồn vui giữa gió mây
                            Dẫu sao một thuở đã ươm đầy
                            Vườn xưa lối cũ hương còn đọng
                            Góp nhặt vị nồng kẻo phí xây!!!
                            LL 

                            #14
                              vao_ha 17.04.2010 02:12:59 (permalink)
                              0
                                                                                    Bụi Rớt !

                                                                       
                                                                        Em hỏi ! Anh về có thấy mưa
                                                                       Bụi rớt vai nhau tiếng gió đùa
                                                                        Bay bay tà áo nghe mộng lỡ
                                                                       Giờ thấy chi nhau,hai lối xưa
                                                                         Lá ơi! lá có còn xanh mãi
                                                                        Hay rớt cuộc vui mấy năm chờ
                                                                       Sóng ngào mãi miết câu thơ cũ
                                                                    Thuyền đón khơi khơi vỡ tiếng chèo...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 02:25:57 bởi vao_ha >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 62 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9