Những nét đẹp của hoa, lá, cành,.... cảnh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 710 bài trong đề mục
taivang 27.01.2012 11:32:27 (permalink)
0
Năm mới thêm tuổi mọi người đều vui mừng, còn mình khi xem sao giải hạn chợt giật mình : đã bảy mươi rồi sao? vì vậy vội làm thơ tự trấn an, gửi các bạn đọc cho vui nhé :

Mừng tuổi bảy mươi
 
Bảy mươi mới bước vào đời,
Trở thành cao tuổi vẫn ngời niềm vui!
Chua cay cho tới ngọt bùi,
Mình đà nếm trải, đủ mùi trần gian.
 
Đời vui , hạnh phúc chứa chan,
Dẫu rằng cũng gặp gian nan khá nhiều,
Giờ đây tràn ngập thương yêu,
Mừng bảy mươi tuổi với nhiều ước mơ.
 
Đầu tiên mong gặp nàng thơ;
Say sưa đàm đạo nguyệt tơ thủa nào,
Tứ thơ ý vị ra sao?
Âm thanh , nhịp điệu biết bao tâm tình.
 
Rồi ta như bóng với hình,
Vi vu trang web, lòng mình đổi trao.
Bè bạn cùng với trăng sao,
Giao du đây đó vui nào vui hơn.
 
Thoảng nghe ai gảy tiếng đờn ,
Tâm hồn bay bổng mây vờn đêm trăng!
 
                                Tài Vang  2012
Ct.Ly 31.01.2012 16:49:35 (permalink)
taivang 31.01.2012 23:49:36 (permalink)
0
Cảm ơn bạn , mình chưa đến sinh nhật mà được tặng quà, thích quá. mới chỉ theo sao - tuổi ta thôi. SN 70 của mình vào giữa năm sau cơ bạn ơi.
chúc bạn vui khoẻ nhá.
Tài Vang
Ct.Ly 04.02.2012 22:40:11 (permalink)
taivang 05.02.2012 11:19:18 (permalink)
0
Cam bưởi thơm ngon quá chừng, ước gì mình tới vườn được xin vài quả ăn lấy thảo nhỉ?
ngày xuân mình lại nhớ mẹ , nên làm thơ , gửi bạn để chia sẻ nhé :





NHỚ VỀ MẸ
 
Xuân về con nhớ mẹ yêu,
Bao năm, bao tháng lo nhiều cho con,
Đời mẹ , một tấm lòng son,
Buôn chè, chạy chợ héo hon bao ngày;
Một mình bươn chải luôn tay ,
Bần Yên Nhân đó đắng cay sớm chiều,
 
Nuôi con vất vả đủ điều,
Thuê tài chở khách, cũng liều vì con.
Bán buôn tần tảo hao mòn,
Đến khi cha mất con còn trẻ thơ,
Mười tuổi mà vẫn ngây ngô;
Một mình nuôi dạy, mong chờ lớn khôn?
 
Lo con ăn học sớm hôm,
Bán nước, quà bánh bao cơn nhọc lòng,
Nấu cháo khuya sớm đèn chong,
Cả đêm thức trắng chỉ mong ngủ ngày,
Báo động, chạy giặc máy bay,
Làm sao được ngủ cho say phút nào;
 
Hưu rồi đã nghỉ được nao?
Trông xe viện mắt biết bao tháng ngày,
Đền xe bị mất buồn thay!
Sài Gòn, con thử vận may một lần,
 
Bước đầu lại gặp gian truân,
Vì con, mẹ lại tảo tần bán mua,
Rượu đế , mắm muối, rau dưa,
Cơm nước , trông cháu sớm trưa nhọc nhằn.
 
 
Mừng sao năm tháng qua nhanh,
Cháu con vững bước lòng thanh thản rồi,
Yên lòng, mẹ mới nghỉ ngơi,
Vui con vui cháu, đã vơi nỗi lòng
 
Thăm quê Nam Định nhớ mong,
Cùng dâu, con đến Hạ long , Hải Phòng,
Nha Trang , Thanh Hóa , Phan long,
Mẹ con vãn cảnh thỏa lòng du thăm,
Thăng Long dự hội ngàn năm,
Chín chín tuổi ngỡ qua trăm được rồi!
 
Mới đi Hà Nội về thôi,
Nam Tào đã gọi phải dời trần gian.
Dám đâu trái lệnh trời ban,
Con đưa tiễn mẹ, lo toan ân cần.
 
Hai bảy tháng chín Canh Dần,
Vĩnh Nghiêm Bảo Tháp về gần cùng cha,
Nhớ thương, con cháu xót xa,
Hỏa thiêu cho mẹ bước qua suối vàng!
Công cha nghĩa mẹ thêng thang,
Ghi tâm chữ hiếu con mang suốt đời.
 
Xuân sang cảm xúc đầy vơi,
Kính dâng cha mẹ bao lời nhớ thương!
 
                Vang Hoan Nhâm Thìn 2012

Ct.Ly 05.02.2012 20:08:02 (permalink)
sen dat 13.02.2012 09:22:02 (permalink)
0
Đầu năm mang vào nhà Ly hoa đồng tiền để suốt năm được sung túc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/2DB6A049EA4642ACBD4892E93B13F560.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/AAF3874B519B47F6B49F01D7A65F4C1A.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/9AC4B5B25D3844A3B48D14BE54E664BF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/F907A5064358441D956D2A042C032042.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/2BDE2AB6DBCD4E938F57C8C88F109413.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 09:23:03 bởi sen dat >
Attached Image(s)
Little_Ant 16.02.2012 22:10:23 (permalink)
0
Hi ct.Ly ,

Kiến Nhỏ gửi ct.Ly nghe bài hát mới ( Mưa Về Qua Phố Núi )

Cảm ơn ct.Ly đã giứp KN tiếng việt ( Unicode )

KN rất vui khi đã được bước chân đến VNTQ : )





Special thanks to :

bdh/ts : Huyền Băng CT.Ly NX / Phong Trần Sweden Rose Hoa Mưa ( Bé Lười ) Tiếng Sóng Biển Little Star dang son Lý Thanh Thanh Khúc Niệm Từ HRPT MT DH hh Thảo Lam KMT vv. ( Tất cả đã chia sẻ thơ cùng Kiến Nhỏ cũng như đã giứp KN ở một khía cạnh nào đó rất đẹp : )

Mưa Phố Núi ( for encouraged me to writes : )

ns : Đặng Hữu Hiếu

cs : Thanh Tuấn

also Team Z5000 Sound Production

Chúc chúng ta thật vui tươi trong tinh thần chia sẻ nét đẹp : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 22:43:17 bởi Ct.Ly >
Ct.Ly 18.02.2012 18:38:14 (permalink)
taivang 20.02.2012 08:46:30 (permalink)
0
Ct.Ly ơi, qua nhà bạn vừa được hái hoa , vừa được nghe hát, vui quá. chúc bạn luôn vui khỏe.
Tài Vang
Cà Na tn nguyen 21.02.2012 02:04:39 (permalink)
0


Happy Birthday chị Ly !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/8E4C1CA0922D4CEDBE483D050D2A85C1.jpg[/image]




ntn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 02:06:04 bởi tn nguyen >
Attached Image(s)
Ct.Ly 21.02.2012 19:12:46 (permalink)
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 04:35:48 (permalink)
0
[Mừng ngày QTPN 8/3.
Chúc chị trẻ, khỏe ,xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/FE8DD060342C4788BD01A16490A96C6E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 04:37:13 bởi THƯƠNG GIANG >
Thanh Vân 11.03.2012 21:58:33 (permalink)
0
 
16 bông hoa tinh khôi dành tặng cho
các bạn thân yêu nhân ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3/2012






























VẤN ĐỀ NỮ LINH MỤC - Đỗ Trân Duy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 21:59:40 bởi Thanh Vân >
#434
    Ct.Ly 15.03.2012 15:58:11 (permalink)
    #435
      Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 710 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9