CHUYỆN EM TÔI Tình yêu nặng trĩu trái tim,
Em tôi lặn lội đi tìm người thương.
Gian nan bỏ lại dọc đường,
Em về, như ở chiến trường về đây:
Rối bời một mái tóc mây,
Tàn phai một tấm thân gầy mảnh mai,
Trống không sau cặp mi dài,
Em nhìn ngơ ngác phương trời xa xăm,
Và đâu, gương mặt trăng rằm,
Nụ cười tươi trẻ tháng năm yêu đời?
Em như lạc giữa cõi người,
Bơ vơ sống dưới mặt trời quê hương...
Bởi tìm sao được người thương
Yên nằm vĩnh viễn dọc đường chiến tranh,
Cây rừng đã phủ màn xanh,
Rì rào dòng suối lượn quanh chân đồi...
Đó là chuyện của em tôi,
Mười năm lặn lội tìm người em thương.
Xuân 1993,
BÙI XUÂN LÂM