Riêng cho một người!

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:23:22
0
Tơ hồng
Trao cho anh nhé sợi tơ hồng
Hỡi người yêu dấu có được không?
Hay là em đã trao người khác
Một lời em hỡi nói cho xong...


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:25:18
0
Anh trao em đấy...sợi tơ hồng
Nè người yêu dấu dám nhận không?
Hay là em đã thương người khác
Tình anh em phụ...phải thế chăng?


lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:42:55
0

Trích đoạn: tieuvansinh

Anh trao em đấy...sợi tơ hồng
Nè người yêu dấu dám nhận không?
Hay là em đã thương người khác
Tình anh em phụ...phải thế chăng?



 
 
Thôi...
 
Tơ hồng vương vãi nhân gian
Người ơi sao dám... lỡ làng... duyên xưa
Lời nao thắm thiết cho vừa
Xin đừng..., hoài trách cơn mưa... nghịch mùa
 
13h40/03/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:46:38
0
Trao anh thật ư...sợi tơ hồng
Hỏi rằng em có hối hận không?
Em trao cho anh có lấy lại?
Tình này còn mãi với non sông?

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:50:14
0

Thôi...

Tơ hồng vương vãi nhân gian
Người ơi sao dám... lỡ làng... duyên xưa
Lời nao thắm thiết cho vừa
Xin đừng..., hoài trách cơn mưa... nghịch mùa
                                   lanh.ktq

Trao cho em sợi tơ hồng
Là anh trao hết nỗi lòng của anh
Lấy lại ư....nỡ sao đành
Vì rằng em đã yêu anh mất rồi :D
T.V.S

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:52:59
0
Tàn khúc...

Anh trao em chẳng bít tự bao giờ?

Lời yêu đó,hỏi em thời còn nhớ
Mong manh lắm...rồi tình chợt tan vỡ
Em là em..anh chẳng còn là anh


Anh bít rằng gương vỡ chẳng thể lành
Máu đã đổ không một lần thắm lại
Anh và em sẽ rời xa mãi mãi
Chẳng một lần quay lại để gặp nhau

Lá thu rơi....Kỉ niệm cũng úa màu
Cuộc tình đó mãi chìm trong dĩ vãng
Một lòng vui... và một lòng chết lặng
Một người cười..Một người khóc chia phôi...

Ngày hôm nay em đã bỏ đi rồi
Anh vẫn ngồi dõi trông theo nơi ấy...
Đã đi rồi sao em còn để lại...
Nỗi nhớ thương của một kẻ chung tình!

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:55:17
0
Vỡ mộng

Vỡ thật rồi sao những giấc mơ
Lòng ai riêng những nỗi mong chờ
Người còn nơi đây,hồn đâu mất?
Sầu vương,lạc lõng những ý thơ...


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 14:57:29
0
Chém...

Chém cha cái cảnh thất tình

Chém cha cái cảnh một mình cô đơn
Chém cha những nỗi tủi hờn
Chém cha cái số muôn phần đắng cay
Chém cha cái thế gian này
Chém cha những lúc rượu say một mình
Chém cha cái cảnh thất tình...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 15:02:26 bởi tieuvansinh >

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:03:21
0
Thu buồn...


Thu lá rụng trên đường hiu hắt
Từng đàn chim dáo dác bay xa
Chiều về man mác lòng ta
Hoàng hôn buông xuống chia xa cuộc tình...
Dõi mắt trông bóng hình xa khuất
Người ra đi cướp mất hồn tôi
Thương thay cho cánh hoa rơi
Trôi theo dòng nước biết rồi về đâu
Lòng đớn đau u sầu nhung nhớ
Mộng không thành tan vỡ giấc mơ
Tình sao chẳng đẹp như thơ?
Người yêu sao lại hững hờ với ta?
Tim rỉ máu như là dao cắt
Nhớ thương người nước mắt cạn vơi
Dòng đời đã bỏ rơi tôi
Người yêu phụ bạc, ông trời không thương...
Tình đã chết vấn vương chi nữa
Người đã quên lời hứa năm xưa
Phận nghèo dãi nắng dầm mưa
Đời trai cát bụi sao chua chát lòng
Lệ đã cạn...tơ hồng  cũng đứt
Thì thôi lòng chấm dứt không yêu
Hoàng hôn khép lại buổi chiều
Lòng tôi khép lại tình yêu ban đầu...


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:06:19
0
Về đâu?

Tình đã chết nhắc làm chi nữa
Người đã quên lời hứa năm xưa
Ta về đâu khi cõi lòng rạn vỡ
Có nhớ có thương cũng bẵng thừa

Chiều buồn,hiu hắt...những giọt mưa
Sông nào chứa đủ lệ cho vừa?
Trái tim 2 mảnh làm sao ghép
Thôi quên đi nhé...những ngày xưa

Đi tìm kí ức những bài thơ
Thủa còn mong nhớ...thủa đợi chờ
Thủa còn đắm say men tình ái
Gửi vào trong gió...những giấc mơ

Tơ hồng sao chẳng quấn được lâu
Trăm năm lỗi hẹn...vạn kiếp sầu
Lối mòn xưa cũ ai còn đợi?
Ta biết về đâu,sẽ về đâu
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 15:08:56 bởi tieuvansinh >

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:10:50
0

Say

Anh muốn rằng anh mãi mãi say
Trọn đời trọn kiếp cứ thế này
Tràn ngập hơi men tim nồng cháy
Đắm chìm li rượu dạ ngất ngây
Ung dung nâng chén tha hồ cạn
Chếnh choáng hơi men mặc sức say
Gửi vào trong gió hơi men ấy
Nỗi nhớ thưong ai ở chốn này ...

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:13:28
0
Nói với 2 người!

Yêu là khó nói cho xuôi
Bởi sao hiểu được sao trời lại xanh?
Dù yêu nhưng vẫn lặng thinh
Để khi xa cách giật mình...ôi thôi!
Quá yêu...chẳng nói nên lời
Trong tim chỉ có một người mà thôi
Bắc thang nên hỏi ông trời
Tơ duyên hai đứa hỏi người nào xe?
Nhớ người nhớ tái nhớ tê
Trái tim một hướng thương về nơi đâu?
Chờ cho trời đổ mưa ngâu
Bắc cầu Ô Thước...bạc đầu răng long!


******************

Yêu là khó nói cho xong
Dễ đâu hiểu được nỗi lòng của nhau?

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:14:44
0
Say


Tối qua quá chén chẳng biết gì
Em gọi...anh hỏi: Có việc chi?
Khẽ cười em bảo chẳng sao hết
Bực mình anh quát cúp máy đi
Vô tâm hỡ hững người yêu quý
Hữu tình hữu ý với chén ni
Xin thề từ này không quá chén
Kẻo rồi không tránh khỏi biệt ly!

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:16:17
0

Mơ!

Đã bấy lâu rùi mới lại mơ
Người ta yêu quý lại hững hờ
Vô tâm quên đi lời hẹn ước
Phũ phàng ngoảnh mặt trước bài thơ
Đường đời nhỏ hẹp mình anh bước
Lệ tình hoen ướt những giấc mơ
Người đã ra đi tìm duyên mới
Còn mình ở lại bước bơ vơ!


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:20:48
0
Ngày nảo ngày nào anh cũng mơ
Mơ chi nhung nhớ với đợi chờ
Càng mơ càng thấy tình xa cách
Cuộc đời sao mãi vẫn bơ vơ...
 
Ngày nảo ngày nao cũng làm thơ
Mong sao em thấy hết hững hờ
Vẫn biết thơ bùn em không đọc
Thế mà nhắm mắt...anh làm ngơ!
 
Ngày nảo ngày nao cũng ngẩn ngơ
Em sang bến ấy...chẳng ai ngờ
Em vô tâm lắm em có biết?
Tình anh em nghĩ...quá đơn sơ!
 
 
********
Thôi nhé từ đây chẳng mộng mơ
Không buồn không nhớ chẳng ngẩn ngơ
Chôn sâu quá khứ...anh lặng bước
Tình này xin gửi...những vần thơ!
 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:23:16
0

Tình thơ...

Mới nghe đau đớn tình đời
Tình yêu đau nhói rã rời con tim
Giờ nghe Sinh thấy thất kinh
Tình thơ xao xuyến làm tim đau lòng?
Hỏi rằng: Có thật thế không?
Tình thơ hư ảo phải chăng đã nhầm?
Yêu người không nói...yêu thầm
Qua thơ nhờ ý thì thầm tiếng yêu
Tình thơ đây đó phiêu diêu
Cớ chi lại bảo là điều đắng cay?
Có thơ cuộc sống hăng say
Có thơ cuộc sống mỗi ngày đẹp hơn
Không thơ đau đớn ngàn lần
Không thơ cuộc sống muôn phần xót xa
Hỏi tâm giao ở phương xa?
Không còn thơ nữa hỏi ta làm gì?

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:29:10
0

Hạnh ngộ..?

Đời Sinh lên thác xuống ghềnh
Dòng đời lận đận lênh đênh tháng ngày
Dòng tình lại lắm đắng cay
Chỉ  vì hai chữ phận trai không giàu
Ước gì ai nối nhịp cầu
Bắc cầu Ô Thước nên câu ân tình
Ước gì đời Tiểu Vãn Sinh
Đắm say hạnh phúc với tình cõi tiên
Ai ơi nếu có chữ duyên
Kim Bằng Hội Ngộ cõi tiên nên tình!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:30:25
0

Trích đoạn: tieuvansinh


Hỏi tâm giao ở phương xa?
Không còn thơ nữa hỏi ta làm gì?


 
Hổng còn thơ nữa...ngủ đi
Lấy sức mai dậy...làm gì....tính sau
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:34:44
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


Trích đoạn: tieuvansinh


Hỏi tâm giao ở phương xa?
Không còn thơ nữa hỏi ta làm gì?



Hổng còn thơ nữa...ngủ đi
Lấy sức mai dậy...làm gì....tính sau
 



Ngủ rồi mai dậy tính sao
Nước đến chân mới bắt đầu chạy ư?



tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:41:41
0
Valungtung...

Đầu năm dạo khắp xóm làng

Nhìn lên ngó xuống hỏi nàng nơi mô?
Nàng ơi nếu ngủ xin mơ
Quà ta đã tặng trong mơ nha nàng
Nàng ơi có hiểu ta chăng?
Đầu năm hoàn cảnh khó khăn thế nào...
Hay là chờ đến năm sau
Va lung tung...sẽ lấy nhau làm quà!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:42:21
0



Hỏi tâm giao ở phương xa?
Không còn thơ nữa hỏi ta làm gì?


Hổng còn thơ nữa...ngủ đi
Lấy sức mai dậy...làm gì....tính sau
 

Ngủ rồi mai dậy tính sao
Nước đến chân mới bắt đầu chạy ư?
"mai" thì làm gì có..sao
Cứ chờ tối đến bắt đầu..tính xem

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:43:47
0
Nhớ

Nhớ lắm ngày xưa thuả cấp ba
Kỉ niệm dấu yêu chẳng thể nhòa
Vô tư trong trắng lòng thanh tịnh
Tháng ngày đẹp tựa bản tình ca

Anh nhớ ngày xưa chửa biết yêu
Gặp con gái ư?...Chẳng nói nhiều
Trái tim đóng cửa,không hé mở
Giang hồ,lãng tử cứ phiêu diêu

Sân trường dạo bước 1 mình ta
Kìa ong bướm đậu dưới nhành hoa
Thoảng nghe trong gió lòng ai gọi
Yêu ư?...Chuyện đó vẫn còn xa

Mỗi ngày đi học 1 ngày vui
Cắp sách tung tăng dưới bầu trời
Trao nhau tâm sự,từng câu chuyện
Gửi tới cho ai những nụ cười

Phượng hồng nở thắm,ấy hạ sang
Thời gian như gió lướt nhẹ nhàng
3 năm trung học trôi nhanh quá
Xa thầy xa bạn? Thật thế chăng?

Thế rồi mỗi đứa dạt mỗi nơi
Chí hướng vươn xa bốn phương trời
Tình ai tan tác theo chiều gió
Nỗi lòng ai đó...thấy chơi vơi

Ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện ngày xưa
Chẳng biết mình yêu tự bao giờ
Trái tim mở cửa bao giờ nhỉ?
Hạnh phúc em trao có phải mơ...

Bâng khuâng nhớ lại những ngày qua
Rưng rưng nước mắt lệ nhạt nhoà
Nếu như trở lại ngày xưa ấy...
Tim người liệu có thuộc về ta?



tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 15:50:01
0

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


Hỏi tâm giao ở phương xa?
Không còn thơ nữa hỏi ta làm gì?


Hổng còn thơ nữa...ngủ đi
Lấy sức mai dậy...làm gì....tính sau
 

Ngủ rồi mai dậy tính sao
Nước đến chân mới bắt đầu chạy ư?
"mai" thì làm gì có..sao
Cứ chờ tối đến bắt đầu..tính xem



Chờ ư?...Chờ đến bao giờ
Biết đâu đến tối...trăng mờ...không sao?

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 16:33:26
0

Thất tình.


Một mình...một vịt...lại một chai

Thất tình...hận cả thế gian này
Nâng chén cạn ly quên nỗi nhớ
Trăm năm lỗi hẹn...vạn kiếp say!

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 16:35:30
0
Chao ôi..chán lắm cảnh thất tình
Buồn ơi sao cứ bám VanSinh
Lạc lõng đường kia...ai lặng bước
Nỗi lòng tan tác mỗi bình minh!

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 16:37:04
0


Thất tình ta nghĩ chuyện linh tinh
Phải chăng đời hận tieuvansinh
Đâu người ta quý,người ta mến...?
Sao mãi cô đơn mãi một mình?

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 16:48:04
0
Ngày nảo ngày nao cũng thấy buồn
Lệ tình sao cứ mãi trào tuôn
Trái tim khắc khoải chia đôi nửa
Tiếng lòng ai đó thấy não nùng...

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 17:03:52
0
Vì sao em hỡi hãy nói đi
Cuộc tình ta đó...nỡ chia li
Người đã ra đi tìm duyên mới
Lòng ai vẫn giữ khúc tình si...


tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 17:05:05
0
Delete...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 05:50:27 bởi tieuvansinh >

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Riêng cho một người! - 03.04.2010 17:06:29
0
Delete...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 05:49:47 bởi tieuvansinh >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục