* Lật bàn tay ngửa *
Khanh Vân 08.07.2005 03:16:53 (permalink)
0
Từ tay
rạch nét hư vô
Đường dao
in dấu mơ hồ khói sương
Mộng tan,
ngơ ngẩn - Đoạn trường !
Hiện ra
một kiếp buồn vương luỵ tình
Vá hồn
từng mảng rẻ khinh
May
trăm mảnh vỡ kết hình hoài nghi
Lật bàn tay ngửa
tình si
Mới hay
chẳng thể xua đi nỗi sầu!

TNBV


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 06:17:13 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    Khanh Vân 08.07.2005 03:20:45 (permalink)
    0
    Bút lạnh cóng lòng trải sầu trên giấy
    Mực cạn bình tràn chảy cả về tim
    Tình rối ren, chữ nghiêng ngã vọng tìm
    Ôm ẩn ngữ vạn niềm riêng hấp hối

    Những thi tứ oán hờn khi viết vội
    Chấm phá đời nét nông nổi ngu ngơ
    Vần vận thô thương tiếc ả dại khờ
    Làm hoen dấu biết bao tờ trinh trắng

    Bôi vết bẩn, lệ trào dâng mặn đắng
    Tẩy sạch sao? Biết có đặng ưng chừ !
    Đời đảo điên tâm trí viết còn dư
    Sao chán ngán, mệt đừ trong khốn đốn !

    TNBV
    #2
      Ct.Ly 08.07.2005 03:39:02 (permalink)
      #3
        Khanh Vân 08.07.2005 05:57:40 (permalink)
        0


        Trích đoạn: ct.ly

        Chào Khanh Vân
        Mèn, Lâu quá không thấy Khánh Vân đi dạo trong vườn thơ VNTQ rồi đó

        Hy vọng, CtLy được đọc nhiều bài thơ của Khanh Vân nhé
        Thân Thương

        tặng cho Khánh vân nè

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/8832C4B835A64095BE0DE0C976214FBF.gif[/image]


        Cảm ơn ct.ly nhiều, đã tặng hoa và welcome KV trở lại nơi đây

        Rất vui khi có bạn còn nhớ đến mình

        Mến

        Khanh Vân
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9