Không đề
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Langtu91 05.04.2010 11:12:26 (permalink)
0
Gió ngàn năm vô tình thổi mãi
Người vô tình lặng lẽ chia hai
Xin tình yêu trôi vào xa vắng
Để yêu người lặng lẽ tàn phai
#1
    Langtu91 05.04.2010 11:16:46 (permalink)
    0
    Anh gửi tình yêu vào nỗi nhớ
    Anh mang nỗi nhớ đặt trong tim
    Để anh sẽ nhớ khi xa cách
    Để anh vương vấn mãi đi tìm.
    #2
      Langtu91 05.04.2010 11:26:21 (permalink)
      0
      Cứ lạnh lùng như gió khẽ qua thềm
      Cứ hững hờ như nỗi nhớ dày thêm
      Cứ thẫn thờ cứ giả vờ như thế
      Em qua rồi ta sẽ chẳng nhớ em.
      #3
        nguyenngoat 05.04.2010 15:59:47 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Langtu91

        Cứ lạnh lùng như gió khẽ qua thềm
        Cứ hững hờ như nỗi nhớ dày thêm
        Cứ thẫn thờ cứ giả vờ như thế
        Em qua rồi ta sẽ chẳng nhớ em.

         
        Lãng tử ra đi ôm hận sầu
        Dòng đời vô định chảy về đâu
        Một chiều lãng đãng buồn viễn xứ
        Rượu uống cạn ly nhớ tình đầu
         
        ngng
         
         
         
         
         
         
         
         

        #4
          nguyenngoat 05.04.2010 16:05:41 (permalink)
          0
          Từ độ ấy yêu thương không còn nữa
          Em đi rồi máu ứa lệ trong tim
          Cuộc đời ta phiêu lãng tựa cánh chim
          Cánh bơ vơ đi tìm vùng kỉ niệm
           
           
          ngng
          #5
            Langtu91 06.04.2010 09:20:58 (permalink)
            0
            Gió khẽ qua vô tình lại nhớ
            Tự trách mình sao vẫn mộng mơ
            Em đã đi sẽ không quay lại
            Chỉ còn đây nỗi nhớ dại khờ

            Đã mở lòng để yêu người mới
            Yêu thương xưa đâu thể ở bên
            Bởi tình yêu đâu chia hai được
            Thoáng dại khờ rồi cũng sẽ quên

            Dù đã hứa trọn đời yêu em
            Nhưng tim em chẳng thể nhận thêm
            Thì yêu thương ta chẳng gửi nữa
            Ta vô tình chôn dấu bóng em

            Tuổi biết yêu là tuổi biết buồn
            Là những khi trống vắng cô đơn
            Và khi gục xuống vì thất bại
            Lại đứng lên sẽ mạnh mẽ hơn

            Nhưng có khi ta chẳng thế đâu
            Vẫn thấy đau bởi mối tình đầu
            Cố quên em để thêm mạnh mẽ
            Để tình này trao trọn người sau.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 15:15:41 bởi Langtu91 >
            #6
              Langtu91 06.04.2010 09:43:30 (permalink)
              0
              Ngày qua một chút người đã qua
              Chút ít niềm tin cũng nhạt nhoà
              Ta cách xa chẳng ai giữ lại
              Xa nhau một chút đã thật xa.
              #7
                Langtu91 13.04.2010 15:05:36 (permalink)
                0
                Nhẹ nhàng gió cuốn heo may
                Nhẹ nhàng phảng phất nơi này vắng em
                Nhẹ nhàng quên lại nhớ thêm
                Nhẹ nhàng tỉnh giấc giữa đêm một mình
                Nhẹ nhàng thoáng một bóng hình
                Nhẹ nhàng gợi lại mối tình đã qua
                Nhẹ nhàng ta bảo với ta
                Nhẹ nhàng cố nhớ như là đã quên.
                #8
                  Langtu91 14.04.2010 17:15:59 (permalink)
                  0
                  Nhẹ nhàng ta bỗng nhận ra
                  Nhẹ nhàng tất cả chỉ là hư vô
                  Nhẹ nhàng ta đã đợi chờ
                  Nhẹ nhàng em vẫn hững hờ vô tâm
                  Nhẹ nhàng lướt phím dương cầm
                  Nhẹ nhàng chỉ những nốt trầm vang lên
                  Nhẹ nhàng chẳng thể ở bên
                  Nhẹ nhàng chẳng nhớ chẳng quên làm gì.
                  #9
                    duongquoctam 14.04.2010 18:14:28 (permalink)
                    0
                    Lãng tử u buồn, Lãng tử ơi!
                    Dấu trong lòng nỗi nhớ chơi vơi,
                    Từng đêm sầu rớt nghe day dứt,
                    Nghe tiếng con tim nghẹn tiếng cười.
                     
                    Cớ sao Lãng tử không quay lại...
                    Sao nỡ vùi chôn một bóng hình?
                    Sao nỡ vùi đời trong nỗi nhớ?
                    Hay lòng Lãng tử mất niềm tin!?
                     
                    Xin hãy cười cho quên nỗi đau
                    Hãy cùng tui sớt chia cơn sầu
                    Tôi đau, tôi nhớ người yêu cũ....
                    Hai nỗi đau này, chia với nhau....
                    #10
                      Langtu91 22.04.2010 16:30:24 (permalink)
                      0
                      Đôi lúc tôi làm thơ
                      Những vần thơ vu vơ
                      Về một cuộc tình tan vỡ
                      Tự bao giờ

                      Đôi lúc tôi làm thơ
                      Bởi vì sao vẫn nhớ
                      Lại trách mình quá khờ
                      Vẫn cứ muốn thờ ơ
                      Để trái tim hết nợ
                      Nhưng sao những mộng mơ
                      Vẫn ùa về nức nở

                      Tình đã khẽ nhạt mờ
                      Thuyền cũng đã xa bờ
                      Người cũng đã thờ ơ
                      Chỉ trách mình thẫn thờ
                      Đôi lúc vẫn làm thơ.
                      #11
                        duongquoctam 01.05.2010 21:08:47 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: Langtu91


                        Buổi trưa
                        Một cơn mưa
                        bất chợt
                        từng giọt từng giọt
                        Mưa rơi
                        nước trôi
                        Mình tôi chơi vơi giữa dòng đời không đợi


                        Xin cứ đợi,
                        Cứ đợi....
                        Cuộc đời tràn những ánh sáng niềm tin
                        Tự nhủ lòng mình,
                        Cố...cố quên
                        Để rồi không thể nào quên
                        Người ơi!

                        #12
                          Langtu91 30.01.2012 05:46:20 (permalink)
                          0
                          Có quá chua chát với cái tuổi 21 của mình ko khi tình yêu chỉ là những nỗi đau, mệt mỏi trong cái cảm giác cô đơn suốt 4 năm qua về một tình yêu chỉ đến từ một phía, hôm nay mình đã quyết định bỏ cuộc.....
                          #13
                            honghac 30.01.2012 10:10:58 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Langtu91

                            Có quá chua chát với cái tuổi 51 của mình ko khi tình yêu chỉ là những nỗi đau, mệt mỏi trong cái cảm giác cô đơn suốt 4 năm qua về một tình yêu chỉ đến từ một phía, hôm nay mình đã quyết định bỏ cuộc.....


                            Bỏ cuộc đi bỏ cuộc đi
                            Người ta đi còn níu kéo gì
                            Người đi cứ để người đi khuất
                            Lãng Tử níu gì cứ để người đi
                            Đi luôn đi !

                            Hi hi hi
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 10:12:34 bởi honghac >
                            #14
                              Langtu91 30.01.2012 14:08:19 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: honghac


                              Bỏ cuộc đi bỏ cuộc đi
                              Người ta đi còn níu kéo gì
                              Người đi cứ để người đi khuất
                              Lãng Tử níu gì cứ để người đi
                              Đi luôn đi !

                              Hi hi hi



                              Người đi thì kệ người đi
                              Một mình thơ thẩn một tình si
                              Chẳng mong chẳng đợi chờ người nữa
                              Có khi như thế...cũng có khi
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9