Không đề
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Langtu91 31.01.2012 08:51:28 (permalink)
0
Một ngày vội vã
Ta lại ngồi nhà
Một mình đối ẩm
Những thơ với ca

#31
    honghac 31.01.2012 22:08:15 (permalink)
    0


    Lãng Tử lạ quá
    Ngồi nhà hoài ha
    Không qua nhà ta
    Thôi thì ta quẹo

    Đi chỗ khác chơi
    Hổng qua đây ời

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:22:49 bởi honghac >
    #32
      Langtu91 31.01.2012 23:11:42 (permalink)
      0
      Việc yêu đơn phương e chỉ làm ta yếu đuối vì thế mỗi khi mạnh mẽ một chút ta lại muốn dành tình cảm cho e, còn khi yếu đuối thì thu mình vào một góc, dùng thời gian để hàn gắn các vết thương
      Tin nhắn xin lỗi của e hôm nay có một chữ "nữa", băn khoăn tự hỏi phải chăng mình đã từng có cơ hội, càng nặng lòng thêm.

      Lãng Tử lạ quá
      Ngồi nhà hoài ha
      Không qua nhà ta
      Thôi thì ta quẹo

      Đi chỗ khác chơi
      Hổng qua đây ời

      Nhưng lúc như thế này chỉ có thể thu mình trong một góc thôi, ^^

      #33
        honghac 31.01.2012 23:46:17 (permalink)
        0


        Lãng tử qua thăm hồng hạc đây
        Lần đầu đặt chân tới nơi này
        Hai chữ hồng hạc xao xuyến quá
        Cứ ngỡ chốn này chốn trời mây

        Langtu91




        Cảnh đẹp có trời có cả mây
        Gốc phải nhô lên một ngọn cây
        Thấp thoáng xanh lam là dãy núi
        Sông suối phủ mờ bởi khói vây

        Cảm ơn Lãng Tử ghé nơi đây
        Nhà đất đơn sơ chẳng có cầy
        Gà Vịt trâu bò đều hổng cả
        Thôi thì đãi khách nước trà thay




        #34
          Langtu91 01.02.2012 18:21:27 (permalink)
          0
          Điên điên thơ thẩn một chút thôi
          Bây giờ cũng tỉnh bảy phần rồi
          Thơ thơ thẩn thẩn dăm ba chữ
          Tỉnh dậy lượm nhặt mấy thơ rơi

          ;))
          #35
            honghac 01.02.2012 18:30:12 (permalink)
            0


            Điên chi vây hỡi Lang Tu ơi
            Lang Tu cháu chít Lang Liêu ời
            Đừng buồn vì mấy ông Lang khác
            Có Thần báo mộng lấy nếp xôi
            Dâng vua cha ngày gỗ tổ
            Thành công thánh thượng truyền ngôi thôi

            ke ke ke...



            Mặt langtu ngủ chẹp chai ghê ta !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 18:33:54 bởi honghac >
            #36
              Langtu91 01.02.2012 19:55:35 (permalink)
              0
              Không chiều bản thân một cách vớ vẩn nữa, phải ép vào khuôn khổ thôi, chứ nuông chiều quá hỏng, suốt ngày nghĩ linh tinh, ;))
              Trước khi quyết định tán lại e mình còn rất tự tin và mạnh mẽ, sau khi thất bại lại yếu đuối và tự ti, giờ đỡ hơn một chút cũng lấy lại được chút ít mạnh mẽ, ;))
              Hai chữ Lang Tu hay đấy, =))

              Cám ơn người bạn đi chung đường
              Giúp ta tỉnh lại bớt vấn vương
              Hai mốt tuổi đời còn trẻ chán
              Nhiệt huyết này đâu sợ hết yêu thương

              #37
                honghac 01.02.2012 20:14:47 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Langtu91

                Không chiều bản thân một cách vớ vẩn nữa, phải ép vào khuôn khổ thôi, chứ nuông chiều quá hỏng, suốt ngày nghĩ linh tinh, ;))
                Trước khi quyết định tán lại e mình còn rất tự tin và mạnh mẽ, sau khi thất bại lại yếu đuối và tự ti, giờ đỡ hơn một chút cũng lấy lại được chút ít mạnh mẽ, ;))
                Hai chữ Lang Tu hay đấy, =))

                Cám ơn người bạn đi chung đường
                Giúp ta tỉnh lại bớt vấn vương
                Năm mốt tuổi đời còn trẻ chán
                Nhiệt huyết này đâu sợ hết yêu thương

                Lãng Tử


                Lãng Tử năm mốt dư
                Mà còn thất tình ư
                Chùi ui tội nghiệp quá
                Để tớ làm mai cô Bắc Kỳ chừ
                Cô Bắc Kỳ chẹp ngái như tiên nga
                Mặt hoa da phấn xinh nhất à




                #38
                  Langtu91 07.02.2012 21:14:25 (permalink)
                  0
                  Đổi nick yahoo trong hồ sơ làm bao ngày ko vào được diễn đàn, ;))
                  Bây giờ thì hết cảm hứng thơ thẩn rồi, e trong ta bây giờ cũng nhờn nhợt, nhàn nhạt y như cái tình cảm của e dành cho ta, =))

                  #39
                    Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9