Ngẫu hứng đêm miền đông
Ngẫu hứng đêm miền đông- Nguyễn Vĩnh Nguyên
Sông ảo ảnh hay đôi bờ ảo ảnh
mà lục bình trôi man mác chiều
Tôi thương loài thiên di mỏi cánh
bên trời hát khúc bơ vơ
Chiều miền đông
có nỗi nhớ nào dấu dưới lòng sông
Bỗng vỡ òa lan trên mặt sóng
Chưa kịp dốc chén hồ trường
Đã nghe mùa đi xa vắng
Những lục bình trôi trong đêm sương
dìu dặt xàng xê, miên man dạ cổ
Lớp phù du kia ngày mai sẽ nở
bồng bềnh loang tím mặt sông
Nhắm mắt đi em
cho đêm sấp ngửa
Ngọn đèn dầu thao thức bóng ghe xuôi
Đêm lặn xuống nâu sòng rêu cỏ
dập duềnh ơi, con sóng vỗ thềm trời
Đêm miền đông
đánh khà chén rượu suông
Rượu tha hương dốc tràn sông bồi lở
.......Đêm miền đông
nằm nghiêng nghe trăng thở
Mơ phù du trôi tím buốt chân trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2005 04:07:11 bởi Tre xanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: