Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 43 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 20.04.2010 23:40:23 (permalink)
0
HÃY HIẺU LÒNG ANH
 
Em ơi... hãy hiểu lòng anh !
Tình này anh mãi chỉ giành riêng em !
Lời thề đâu thể dễ quên!
Như cơn gió thoảng nơi miền khơi xa.

Anh ước tình của hai ta
Đẹp hơn muôn vạn đoá hoa tươi hồng.
Xuân về quên rét đêm đông
Lộc xanh trải khắp cánh đồng thời gian.

Nhớ em ,anh cứ mêng mang...
Thả hồn theo gió bay sang với người.
Dẫu cho xa cách khoảng trời...
Nhưng hồn ta vẫn bồi hồi nhớ nhau..!
 
Ngày 11/11/2009.
quangluc 20.04.2010 23:42:16 (permalink)
0

BẼ BÀNG
 
Buồn vì sáo đã sang sông
Để ta đứng ngóng,nỗi lòng đầy vơi
Trách ai làm khổ hồn tôi
Duyên xưa trót lỡ,tình ơi bẽ bàng. !

Người đi nước mắt hai hàng,
Lệ sầu ,mi ướt tràng màng chiều thu.
Vẳng xa một khúc nhạc ru
Lỡ duyên nên để ngày thu ngâu buồn.

Mưa thu vẫn cứ mãi tuôn
Ngập tràn bờ bãi,bao cơn sóng dồi.
Tàn thu,tím cả nương đồi
Heo may gió thổi,bồi hồi đợi đông!

Ai buồn- sáo đã sang sông,
Cô đơn trong cái cô phòng lạnh căm.
Sầu rơi vương cả tháng năm
Bẽ bàng duyên phận,quanh năm héo sầu.
Ngày 07/11/2009.
quangluc 20.04.2010 23:48:19 (permalink)
0
MANG NẶNG LỜI THỀ
 
Rập rìu ngọn trúc yến oanh
Ca vang trong nắng,ngọt lành lời ru.
Trời xanh đang độ cuối thu
Bâng khuâng chim khách cúc cu gọi bầy.

Đông về thoảng gió heo may
Vầng mây lãng đãng tháng ngày trôi xa.
Thu tàn,cúc lại nở hoa
Mình anh độc bước đường xa trở về.

Lòng anh mang nặng lời thề
Làng quê,xóm ngõ ta về dựng xây
Đôi mình tay lại cầm tay
Chung vui hạnh phúc tháng ngày bên nhau.

Em ơi..xin chớ đeo sầu
Hãy quên những mối tình đầu khi xưa.
Chúng mình giờ lại mộng mơ
Đẹp duyên một mối tình thơ mặn nồng.
 
Ngày 05/11/2009.
quangluc 20.04.2010 23:51:04 (permalink)
0
HAI MẢNH GHÉP
 
Ai ghép hồn tôi với hồn nàng?
Xua tan cái lạnh lúc đông sang
mảnh đời nồng thắm thêm hơi ấm
Quên mối tình xưa trót lỡ làng..!

Ai ghép hồn anh với hồn em?
Như mây và gió cứ triền miên
Lang thang khắp nẻo cùng bể biếc
Du ngoạn vô tư khắp mọi miền.

Ai ghép duyên tình để có nhau?
Sông sâu cách trở ai bắc cầu?
Hai bờ nối lại,duyên tình thắm
Cứ mặc bão giông,đời bể dâu!

Ai ghép hai mảnh đời đơn côi?
Gom hồn xiêu lạc chốn xa xôi
Phận duyên siêu lạc nơi đất khách
Hồn quê,bến nước vẫn chờ người !

Mãi nhớ về em..người con gái
Tóc dài ,da trắng,mắt lá dăm
Nhớ vầng trăng thanh,nơi phố thị
Ai đếm sao rơi  những đêm rằm.

Hãy nhớ nghe em...anh vẫn đợi
Khoảng trời mây trắng của hồn tôi,
Tình đôi ta là hai mảnh ghép
Bền chặt bên nhau đến trọn đời.

Ngày 05/11/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 00:15:33 bởi quangluc >
quangluc 21.04.2010 00:20:51 (permalink)
0
VẼ HÌNH EM..!
 
Pha màu anh vẽ hình em
Môi hồng mắt biếc cho duyên với đời.
Xưa em ngồi đếm sao trời
Giờ em ở tận xa xôi chốn nào?

Hương tóc còn đó lao xao
Thả bay trong nắng lẫn vào hư vô
Bồng bềnh như ngọn sóng xô
hôn vào tâm khảm,bến bờ lòng anh!

Sóng tình vượt mọi thác ghềnh
Cuốn phăng bờ bãi để mình thành đôi
Hồn em lạc giữa hồn tôi
Giữa miền sơn cước xa xôi chân trời.

Mình anh ngồi ngắm sao rơi
Gom nhặt kỷ niệm,chơi vơi nỗi sầu.
Tình xưa có đổi thay màu
Cho anh nối lại nhịp cầu tình em!
 
Ngày 04/11/2009.
quangluc 21.04.2010 00:24:02 (permalink)
0
AI VẼ CUỘC ĐỜI...?

Ai vẽ cuộc đời mười mấy năm?
Mảng màu tối-sáng tựa đêm rằm
Góc mờ nơi ấy sao mà lạ
Huyền ảo,chốn đời góc khuất chăng!.

Ai tô cuộc sống giữa trần gian?
Vi vút gió reo với mây ngàn
Đàn sếu giữa đồng xanh cất cánh
Mênh mang trời rộng tiếp mùa sang.

Ai vẽ mùa xuân trong mắt ai?
Ngàn hoa đua nở cả ngày dài
Đất trời tràn ngập trong xuân mới
Bừng sáng bình minh cả mắt nai!

Ai vẽ mùa hè về cháy bỏng?
Hàng cây phượng vĩ trổ đầy bông
Áo ai màu trắng bay trong gió
Kỷ niệm mái trường có còn không?

Ai vẽ mùa thu nước mênh mông?
Một trời mây trắng bay trong nắng.
Thu vàng đang nhuộm đợi đông sang.
Lòng người như cũng thấy mênh mang.

Ai vẽ mùa đông lạnh thấu xương?
Con chim cu rúc ngủ đêm trường
Đất trời ,vạn vật trong im lặng
Bông tuyết rơi rơi ngập trắng đường.

Tôi vẽ đời tôi theo ý thơ!
Như sao lấp lánh chốn mây mờ
Dạt trôi bốn biển,đời dâu bể
Vẫn hát bài ca, sáng tác thơ.

Tôi vẽ cho tôi-một cuộc đời!
Qua ngàn giông bão chốn xa khơi
Vẫn xuôi về bến bờ mơ ước
Ngàn sắc hoa xuân đẹp với đời.!
 
ngày 04/11/2009.
Xa_xăm 21.04.2010 01:08:36 (permalink)
0
Cảm ơn bạn xa_xăm đã ghé thăm và hoạ thơ
(...Em về vui với người ta
Để anh lặng ngắm mưa sa ướt lòng
Giọt mưa hay lệ ngược dòng
Vào tim đau nhói tận trong nỗi sầu...xa_xăm)
 
CHÒNG CHÀNH LỨA ĐÔI
 
Kiếp sau ta sẽ tìm nhau
Em ơi...đừng để giọt châu ướt thềm.
Xa em,anh giấu nỗi niềm
Những lời hẹn ước thuyền quyên đôi mình.
 
Dẫu cho xa bóng xa hình
Nhưng xa sao được mối tình đôi ta
Một thời mơ giấc mơ hoa
Lâu đài tình ái trong ta mãi còn.
 
Chiều nay trong buổi hoàng hôn
Tím chiều tím cả tâm hồn nơi anh
Cầu em gặp được duyên lành
An vui bên một mối tình mới trao.
 
Anh về giấu nỗi khát khao
Chờ em kiếp khác tìm nhau chung tình
Duyên nay mộng ước không thành
Trái ngang nên để chòng chành lứa đôi.
 
chúc bạn xa_xăm luôn vui và hạnh phúc.
 quangluc


Rất vui người hoạ thơ tôi
Xa_xăm về lại khúc nôi tìm vần
Trăng mơ trắng sáng có gần?
Mà sao lòng mãi trôi dần phương nao
Em đi không gửi lời chào
Để anh ngày nhớ đêm thao thức sầu
Chiều nay nhìn giọt mưa ngâu
Đắng sầu lệ nhớ thành câu muộn phiền
Mưa buồn buốt giá niềm riêng
...

Xa_xăm

anhtrangthu 21.04.2010 06:01:18 (permalink)
0

Trích đoạn: quangluc

NẮNG LÊN
 
Nắng lên cho má ai hồng?
Cho môi ai thắm,cho lòng ai say?
Nắng lên cho tỏ đường mây!
Cho tình ai lại đắm say thủa nào?

Nắng lên tươi lại má đào
Cho người phương ấy dạt dào sắc xuân.
Nắng lên xua lạnh đêm đông
Cho em về lại bến sông hẹn thề.

Nắng lên ấm áp miền quê
Cho ai lại đón ai về cùng ai?
Cho tình trọn ước trúc-mai
Cho duyên mãi thắm,cho ai tình nồng!




Nắng lên cho má ửng đào
Cho vì sao sáng đậu vào mắt em
Len vào những giấc mơ êm
Mùa xuân đọng lại anh thêm say lòng
ATT

Bạn vào trang của ATT đã lâu hôm nay ATT sang chậm đừng trách nhé, ở bên này bạn có thấy vui không? Chúc bạn vui và hạnh phúc
quangluc 22.04.2010 09:44:56 (permalink)
0
Nắng lên cho má ửng đào
Cho vì sao sáng đậu vào mắt em
Len vào những giấc mơ êm
Mùa xuân đọng lại anh thêm say lòng
ATT
Đêm nằm mơ giấc mơ hồng
Bóng em nơi đó mà lòng anh say
Thu sang hoa sữa ngát ngây
Toả hương thơm ngát dẫu ngày hay đêm.
Cảm ơn ATT thật nhiều đã ghé thăm và chia sẻ cùng QL trên trang thơ buồn.chúc ATT luôn vui và hạnh phúc.
quangluc 22.04.2010 09:53:11 (permalink)
0
ĐIỀU VẨN VƠ...
 
Nhớ nhau,ai cũng bần thần
Mùa xuân tít tắp,đâu gần mà mong.
Đông sang buốt lạnh cõi lòng
Rừng bao nhiêu tuyết chất chồng tim côi.

Trái tim hoá đá -người ơi
Mong xuân sẽ đến cho vơi nỗi sầu.
Tình xưa như nước qua cầu
Như hoa tàn sắc theo màu thời gian.

Nhớ người, lòng thấy mêng mang
Như cơn lũ cuốn ngập tràn mùa thu.
Lá vàng rụng dưới cơn mưa
Sầu dâng chất ngất,sớm trưa đong đầy.

Nhớ ai nỗi nhớ hao gầy
Hanh hao như thể gió mây ban chiều.
Nắng vàng trong buổi cô liêu
Chiều hoang biền biệt,bao điều vẩn vơ.
Nhớ người ,anh ghép vần thơ
Gửi về bên ấy...bến bờ nơi xa.
Xuân về trải nắng và hoa
Tình ai như bản tình ca bốn mùa.

 
Ngày 03/11/2009.
quangluc 22.04.2010 09:58:21 (permalink)
0
THU VỀ

Thu về nhặt lá vàng rơi
Bài thơ viết vội,chơi vơi nỗi sầu.
Tàn thu lá đổi thay màu
Gửi em chiếc lá dãi dầu...mưa xa.
 
ngày 03/11/2009.
 
 NẮNG ĐẸP VÀ HOA.
 
 
Em gửi cho anh những đoá hồng
Đoá hồng tươi mãi với trời trong
Trời trong hương sắc còn lưu giữ
Lưu giữ mai sau chẳng nhạt lòng.

Em gửi cho anh cả nắng hè
Nắng hè tươi sáng cả bờ đê
Bờ đê có nắng thật nồng ấm
Nồng ấm chờ em ngày trở về.

Trở về cuối thu lá đã vàng
Lá vàng anh nhặt đợi đông sang
Đông sang giá lạnh hồn tê tái
Tái tê lòng nỗi nhớ mênh mang.

Mênh mang một chút anh đành chịu
   Đành Chịu bốn mùa cơn bão giông
Bão táp cơn giông xé nát lòng
Nát lòng năm tháng nơi quê mẹ.

Quê mẹ còn nguyên nửa vành trăng
Vành trăng se lạnh khi đông tới
Đông về ngàn vạn tuyết rơi rơi
Tuyết lạnh ,hồn ai càng giá lạnh.

Nhớ mãi mối tình xưa đã xa
Đã xa nhưng vẫn còn nguyên sắc
Sắc nguyên hương đậm còn lưu mãi.
Lưu mãi chờ em nơi xứ lạ
Xứ lạ em về với hương hoa.!

Ngày 3/11/2009.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 10:01:20 bởi quangluc >
quangluc 22.04.2010 10:05:02 (permalink)
0
NỖI NIỀM...TRONG ANH
 
Chiều thu sương phủ lưng đồi
Một mình thơ thẩn em ngồi đợi ai?
Hay em đợi buổi nắng mai
Xua tan cái lạnh đêm dài cô đơn!

Tàn thu lạnh buốt tâm hồn
Lá vàng rụng với nỗi buồn ngẩn ngơ.
Bâng khuâng với mối tình thơ
Mà không đến được bến bờ ngày mai.

Xưa ai mộng ước tương lai
xây lâu đài cát trang đài mộng mơ!
Bỗng đâu sóng dạt vô bờ
Lâu dài tan với giấc mơ thủa nào !

Tháng ngày ai thấy hư hao
Tàn xuân, ai tiếc má đào ngày xuân.
Một mình đứng đó,tần ngần...
Nhìn theo mây trắng xa gần mãi bay.

Nhắn ai trong buổi chiều nay
Bến xưa vẫn đợi,thuyền này còn nguyên
ai về ru giấc mộng huyền
Căng buồn theo gió về miền ước mơ.

Chiều thu sóng vỗ đôi bờ
Cánh chim có mỏi vẫn chờ trăng thu.
Xa xa bao áng mây mù
Lá vàng sợ cảnh gió mùa heo may.

Đông sang, lạnh buốt tim gầy
Xuân về tìm lại những ngày ấm êm.
Xa em quặn thắt ruột mềm
Em đâu có hiểu nỗi niềm trong anh.


Ngày 31/10/2009.
quangluc 22.04.2010 10:08:01 (permalink)
0
AI BUỒN....CÙNG AI?
 
Một lần ai đã gặp ai?
Để ai thao thức đêm dài canh thâu.
Một lần đi lướt qua nhau
Mà như duyên đã bắc cầu từ xưa.

Một lần ai đội cơn mưa
Để ai thương nhớ, ai chờ chi ai?
Một lần trong buổi nắng mai
Chia tay hai đứa nhớ hoài về nhau.

Thế mà đã mấy mùa cau
Tình ta như đã in màu thời gian.
Nhớ nhau,nỗi nhớ mêng mang
Như cơn mưa đổ ngập tràn mùa thu.

Một lần gặp
vạn lời ru..!
Khúc tình như khúc trăng thu cuối tuần.
Đêm thu lạnh buốt tâm hồn
Bẽ bàng duyên phận ai buồn cùng ai?
 
Ngày 29/10/2009
quangluc 22.04.2010 10:20:33 (permalink)
0
TÌNH EM
 
Tình em đẹp tựa đoá hồng
Lung linh mặt nước cho lòng anh say.
Tình em anh mãi ngất ngây
Nguyện cùng em mãi chung xây cuộc đời.
 
Ngày 28/10/2009.

TIẾNG THU
 
Tàn hoa,lá rụng mới biết thu!
 Sương phủ non cao áng mây mù
 Ngày tháng trôi qua như cơn gió
Nai vàng ngơ ngác chốn rừng thưa.

Ai còn hoài niệm, thu vàng lá
Vãn cảnh chùa xa mới bâng khuâng,
Nhìn bóng thu sang hồn tê tái
Gió chiều mê mải đón mùa đông.

Quy luật tự nhiên là vậy đó
Tóc xanh rồi cũng đổi thay màu
Sinh-lão-mệnh-tử khác chi đâu!
Như mùa xuân-hạ lại thu-đông.

Nhắn ai nơi ấy chớ có buồn!
Qua ngày nắng lửa mưa sẽ tuôn
khổ ,đau cuộc đời rồi sẽ hết
Qua nỗi sầu xưa đời vui hơn!
Ngày 28/10/2009.

quangluc 22.04.2010 10:24:03 (permalink)
0
TÌNH MẸ
 
Mất cha có mẹ thay cha
Thân tơ đào liễu trải qua tháng ngày.
Thương cha nghĩa mẹ đong đầy.
Nhớ khi cha mẹ xum vầy bên con.
Bây giờ tuổi mẹ còn son
Nhưng cha thì đã không còn mẹ ơi..?
Lòng con sao thấy chơi vơi..!
Nghĩa tình cha mẹ cả đời khắc ghi.
Tháng năm mẹ đã nghĩ gì?
Con cũng thấy tủi mỗi khi mẹ buồn.
Đêm đông gió lạnh từng cơn,
Mưa phùn rả rích như hờn cùng ai ?
Thời gian xuân sắc tàn phai
Nuôi con,mẹ những ngày dài âu lo.
Mưa dầm hạt nhỏ hạt to
Khổ đau năm tháng,dày vò mẹ tôi..!
Một mình mẹ hoá con côi
Chốn quê vẫn ấm tình đời xóm thôn
Đói no mẹ chẳng thấy buồn
Chỉ mong con sẽ lớn khôn nên người.
Hôm nay đi giữa đất trời
Nhớ về người mẹ trọn đời vì con .
Trăm năm vàng, đá cũng mòn
Nhưng tình của mẹ chúng con ghi lòng.
 
Ngày 27/10/09.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 43 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9