TRÁI TIM GIỎ MÁU
Có giọt lệ nào trào trong cơn mưa?
Có tiếng than nào vẳng trong gió lùa?
Có trái tim nào giờ đang nhỏ máu?
Có mối tình nào rất sợ chia ly..!
Trái tim anh đã mang nặng sầu bi
Thề tránh xa nơi mọi nguồn cám dỗ
Tháng năm dài đã là một bể khổ,
Hạnh phúc không đâu mà chỉ buồn đau.
Thì em nhé ..!anh vạn lần xin lỗi
Nếu còn yêu,trái tim này mang tội.
Cái tội không thể đem hạnh phúc cho em..!
Có phút giây trái tim anh yếu mềm
Cũng muốn yêu và mong mãi được yêu.
Nhưng khi nhận ra bóng đã xế chiều
Khoảng trời biếc xanh chỉ còn một nửa
Nắng đã tàn,tia nắng chiều vụn vỡ
Trời cuối đông Mang nặng gió heo may.
Thì trái tim anh như lớp tuyết phủ dày
Còn đâu nữa là mùa xuân nắng ấm
Cho lộc non và chồi biếc tươi xanh.
Trong gió heo may lá đã lìa cành
Quy luật muôn đời làm sao khác được..!
Thì em nhé. xin em ơi đừng khóc !
Phương trời xa mặt trời mới đang mọc
Đón em về trong nắng ấm ngày xuân.
Thế em nhé...!
********
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 00:08:26 bởi quangluc >