Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 43 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 27.04.2010 00:35:08 (permalink)
0
HOA
 
Hoa ơi thắm mãi đừng tàn
Hoa thay lời gửi muôn vàn lời yêu
Mong hoa thắm mãi sớm chiều
Bốn mùa thắm đượm hương yêu nồng nàn.
 
**********
 
TÌNH BUỒN
 
Mối tình nào cũng thấy buồn da diết ,
Thời gian trôi,tình trốn biệt vào đâu?
Sao để ta mang nặng mối duyên sầu.
Tình ơi tình... sao nỡ trôi vào dĩ vãng..?

Ta vẫn còn đây...trái tim đầy máu nóng !
Vẫn còn yêu sao người nỡ chia xa.
người có thấy trái đất nở đầy hoa
Đầy sắc hương bay trong nắng hiền hoà.

Trong khoảnh khắc này..trong mỗi phút giây
Ta vẫn mong tình ngày mai trở lại
Như mùa xuân đang về kết nhiều hoa trái
Tiết xuân kia dễ chịu biết bao nhiêu..

Ta lại cùng ai với mộng ước bao điều
Và ta dệt thành những bài thơ bất hủ
Bấy nhiêu mộng ước ta vẫn còn chưa đủ
Vì ta để phí hoài bao năm tháng mộng mơ.
 
Ngày 27/08/09. 
quangluc 27.04.2010 10:33:36 (permalink)
0
DÀNH RIÊNG EM
 
Thoáng gặp mà đã ngẩn ngơ
Mới quen mà đã lơ mơ bóng hồng.
Người ơi...người đã có chồng ?
Hay người thả sợi tơ hồng trêu ngươi !

Bóng hồng ai hút hồn tôi
Để tôi lòng dạ chơi vơi chốn nào?
Đang thu mà thắm hương đào
Không mơ mà vẫn lạc vào thiên thai.

Hàng đêm tơ tưởng bóng ai?
Hay chăng duyên phận trúc-mai đôi mình !
Nếu em một dạ chung tình
Thì trọn duyên kiếp chỉ dành riêng em.
 
Ngày 27/08/09.
quangluc 27.04.2010 10:40:56 (permalink)
0
LỜI NGUYỀN
 
Thuyền ơi gió lướt mênh mang
Cắm sào đứng đợi,người sang mất rồi.

Đợi làm chi nữa ...thuyền ơi !
Bập bềnh ngọn sóng, thuyền xuôi theo dòng.

Người xưa nay đã có chồng
Trái tim nàng đã để dành người dưng.

Ngày xưa ai ước tình chung
Để rồi lỗi hẹn ai đừng trách ai?

Xuân về bừng toả nắng mai
Đông tàn,tuyết cũng tan rồi còn đâu?

Lời nguyền trầu mãi bên cau
Trầu vàng,cau cũng phai màu tình xưa.

Lối xưa rêu phủ sương mờ
Một mình ai đứng thẫn thờ tìm ai?
 
Ngày 21/08/09.

quangluc 27.04.2010 11:10:56 (permalink)
0
TÌNH NGANG TRÁI
 
Thẫn thờ trong buổi chia xa !
Chia tay ai đã lệ nhoà rơi rơi...
Người đi như áng mây trôi..!
Cứ bay theo gió cuối trời nơi đâu?

Để người ở lại ôm sầu
Góp nhặt kỷ niệm tình đầu với ai?
Bên nhau trong những đêm dài
Mùi hoa sữa đượm tóc ai mấy mùa.

Nhớ không em...lúc gió lùa ?
Nép vai,em thấy thẫn thờ...mung lung.
Nghĩ gì mà lệ rưng rưng..
Có phải em ước ta cùng đường đi...?

Hay chỉ là mối tình si
Ngày mai ai biết sẽ đi phương nào?
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi ngoài bãi, hạt vào giếng khơi.

Tháng năm như cánh bèo trôi
Lênh đênh con nước đổ hồi về đâu?
Cuộc đời thật lắm bể dâu
Chuyện tình ngang trái mà đau cõi lòng.
 
Ngày 21/08/2009.
quangluc 27.04.2010 11:14:18 (permalink)
0
 TÌNH......TAN VỠ !
 
Đêm đông giá buốt tâm hồn
Trăng khuya đã khuất đầu non lâu rồi.
Cuộc đời ai vẫn nổi trôi
Mãi ôm kỷ niệm một thời khắc ghi.

Vẳng xa tiếng suối thầm thì
Nghe như tiếng hát vu quy ngày nào.
Tuổi xuân ai đã khát khao
Bên nhau hạnh phúc, má đào tươi duyên.

Khoảng trời mây trắng trinh nguyên
Đẹp như hoa dại nơi miền đảo xa.
Trong xanh như nắng chiều tà
Nhẹ như cơn gió la đà vườn xuân.

Tháng năm chồng vợ ái ân
Nghĩa tình như cả mùa xuân ngút ngàn.
Nhưng sao tình đã vội tàn
Âu là duyên phận trái ngang kiếp người.

Một mình lẻ bóng đơn côi
Như bông hoa dại giữa trời hắt hiu.
Nắng thu bỏng rát lưng đồi
Cuộc đời bèo dạt mây trôi mấy mùa..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 11:23:25 bởi quangluc >
quangluc 27.04.2010 11:19:10 (permalink)
0
TIỄN EM..!
 
Tiễn em trong buổi chiều mưa
Heo may gió lạnh,tình xưa lỡ rồi.

Em đi anh nhớ một người
Mảnh mai dáng đứng giữa trời mưa ngâu.

Em đi xa mối tình sầu
Trái tim anh mãi một màu cô đơn.

Nhớ xưa ai giận ai hờn
Để anh phải dỗ phải buồn tháng năm.

Bây giờ em thật xa xăm
Bỏ anh ôm mối tình câm dại khờ.

Sông sâu cách trở đôi bờ
Thuyền ai rời bến còn mơ bóng hồng.

Bây giờ em bước theo chồng
Bỏ xa bến cũ thuyền rồng chốn quê.

Con đường xưa em vẫn đi
Hàng cây liễu rủ thầm thì gọi ai?

Nhớ ai kiều diễm trang đài
Bóng chiều với giọt sương mai nhớ người.
 
Ngày 20/08/09.

quangluc 27.04.2010 11:26:49 (permalink)
0
EM ƠI...ĐỪNG KHÓC !
 
Đừng khóc..!
Anh xin em đừng khóc..!
Nước mắt rơi làm ướt má đào.
Trên cõi đời mình là một vì sao
Vị tinh tú nơi khoảng không lồng lộng.

Ta cũng đã một thời vang bóng
Giữa thiên hà nơi vũ trụ bao la.
Chốn trần gian đâu có phải mình ta !
Một kiếp đời bao người khổ hạnh.

Trái tim mùa đông dù hơi se lạnh
Nhưng em đừng để hoá đá em ơi..!
Dòng đời như sông nước mãi trôi
Đích đến là biển khơi xanh thẳm.

Một ngày mai...
 Trên con đường vắng lặng,
Ai biết chăng ai,ai lỡ một cuộc tình.
Nắng lên rồi, rọi chiếu buổi bình minh,
Tất cả..tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng.

Em mơ ngày mai mặt trời ló rạng..
Soi ta đi trên mỗi bước đường đời
Em đừng để nỗi buồn xâm chiếm tim côi
Dù chỉ là một giây trong khoảnh khắc..

Thì em nhé...em ơi đừng khóc..
Nước mắt em rơi..anh cũng buồn lây.
 
Ngày 20/08/09.

quangluc 27.04.2010 11:32:20 (permalink)
0
ĐÒ CHIỀU
 
Đò chiều đón khách sang sông
Chở cô thiếu nữ má hồng sang ngang.
Người đi lòng thấy mênh mang
Để ai phải nhớ,hai hàng lệ rơi.

Đường tình như sóng biển khơi
Mênh mông bão tố, thuyền trôi rập rình.
Trái ngang duyên phận cuộc tình !
Có duyên không nợ, chúng mình chia ly.

Dứt tình kẻ ở người đi
Đò chiều,bến nước lâm ly nỗi sầu.
Thời gian đâu có đổi màu
Tình ta lỗi hẹn cho nhau thêm buồn.

Tình đời ai tính thiệt hơn?
Vàng thau ai biết,ai buồn thay ai?
Mưa rơi đông lạnh đêm dài
Mong xuân sẽ đến,lộc chồi lại xanh.

Chiều nay sáo đã sang sông
Bến xưa còn đó,thuyền tình đã xa..!
 
Ngày 20/08/2009.
quangluc 27.04.2010 11:50:30 (permalink)
0
ĐỢI...
 
Một lần để lỡ vạn lần mơ
Ai nối duyên ta mối tình thơ.
Tình cũ xưa nay còn dang dở
Hay chăng anh đợi,anh mãi chờ..!
 
Đừng để tình ta mãi bơ vơ.
Dạt trôi về biển,vượt bến bờ
cánh bèo tan tác, cơn sóng vỗ
Thuyền mãi xa bờ,mãi vẩn vơ.
 
Hãy về đi em..Người viễn xứ !
 Tuyết trắng đổ về lạnh tim côi
Sải cánh chim bay về tổ ấm
Mình anh đón đợi mối tình thơ.
 
 
 
Ngày 19/08/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 17:36:08 bởi quangluc >
quangluc 27.04.2010 11:53:35 (permalink)
0
VỀ BÊN ANH
 
Đường xưa mong bước chân ai ?
Trái tim thổn thức,mắt nai đượm sầu.
 
Anh đây năm tháng nguyện cầu
Yêu thương như mối tình đầu em trao.
 
Nắng lên cho gió lao xao
Đêm đông giá lạnh khát khao xuân về.
 
Người ơi hãy giữ câu thề
Xuân sang em hỡi có về bên anh?
 
Tháng năm tóc chẳng còn xanh
Nhưng tình anh mãi ngọt lành nơi em.
 
Ngày 19/08/09.
 

MONG...
 
Mùa xuân nắng ấm có về
Mong ai mà thấy tái tê nỗi lòng.
Nhịp cầu ô thước ai mong.
Trời thu tháng bảy mà lòng đắng cay.
Mãi mong xuân đến đất này
cho hoa mãi thắm ,cho đời mãi xanh.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 17:33:29 bởi quangluc >
quangluc 27.04.2010 12:08:50 (permalink)
0
GỬI LẠI EM
 
Anh gửi lại em ngàn nỗi nhớ !
Gửi cả tình yêu,gửi tâm hồn,
Những phút gần nhau,những cái hôn.

Anh gửi lại em bao kỷ niệm !
Hai đứa chung ô những chiều mưa,
Con mắt buồn thoáng chút ngây thơ.

Anh gửi lại em, ngày xưa ấy..!
Mái trường xưa một nhành phượng cháy,
Đỏ tóc em rồi chiều hạ mưa.

Anh gửi lại em, những trang thơ !
Cả trang đời chúng mình trong đó.
Tuổi mộng mơ trái tim để ngỏ,
Chờ lời tỏ tình từ nơi anh.

Anh gửi lại em, cơn gió lành !
Để hàng đêm ru em giấc ngủ.
Trong cơn mơ em nghe hơi thở,
Của một người khi đã chia xa.

Anh gửi lại em,cánh đồng hoa !
Rừng hoa có muôn vàn hương sắc,
Khi nắng lên hương hoa bát ngát,
Như tình đầu thủa ấy em trao !

Anh gửi lại em- nỗi khát khao !
Khi đêm bên gối mềm đơn lẻ
Nhớ nụ hôn và hơi thở nhẹ
Của một người vốn đã thân quen.

Anh gửi em cả thế gian này !
Những buồn vui cùng nỗi đắng cay,
Giữa dòng đời ngược xuôi nghiệt ngã,
Tất cả...anh gửi  em tất cả..!

Của một người khi đã chia xa..!
quangluc 27.04.2010 12:24:18 (permalink)
0
CHIA TAY MÙA THU
 
Mai đã xa rồi em biết không?
Kỷ niệm buồn vui vẫn chất chồng,
Trong anh tất cả đôi mình có
Mây trắng,khoảng trời gió mênh mông.

Chỉ còn đêm nữa ở bên em,
Chiếc lá chao nghiêng, phút êm đềm.
Giữ mãi nghe em, đừng để mất
Một bàn tay ấm,chẳng hề quên.

Hoa sữa đêm nay ngào ngạt hương
Đem mùa thu muộn xuống bên đường.
Đêm nay góc phố như tĩnh lặng
Đưa tiễn người đi,phút vấn vương.

Nhà ai nơi ấy vẫn sáng đèn
Thoáng bóng hình ai ở bậc thềm
Đôi mắt đượm buồn đưa tiễn biệt
Chia tay hai đứa mộng thuyền duyên.

*   *   *
Đường ra mặt trận còn xa lắm
Em níu thời gian không muốn trôi
Anh bước trong đêm buồn lặng lẽ,
Ngàn sao rơi tận cuối chân trời.

Từ ấy đã qua mấy mươi năm
Bước chân theo ánh đuốc tia trăng.
Buồn vui,sướng khổ...người chiến sĩ!
Nhớ bóng hình em buổi trăng rằm.

Ngày anh về,tóc đã pha sương
Ôn kỷ niệm xưa, những dặm trường...
Nhớ tóc ai vương mùi hoa sữa
Một màu kỷ niệm mãi thân thương.
 
Ngày 17/08/2009.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 17:29:20 bởi quangluc >
quangluc 27.04.2010 17:56:28 (permalink)
0
QUẠNH VẮNG
 
Chiều nay vắng bóng em thật rồi !
Thơ thẩn mình anh với tim côi.
Góc phố sầu rơi thêm quạnh vắng
Chiều thu nắng ngả chỉ mình tôi.

Anh ngóng phương xa kiếm bóng nàng,
Qua mùa xuân hạ lại thu sang,
Bóng người tình cũ đâu có thấy?
Tàn hạ,thu về gió mênh mang.

Người ở nơi xa cũng khóc thầm,
Cơn sầu hoá lạnh,mưa lâm thâm.
Thu về vàng lá,tim buốt lạnh
Trả trách người đâu mối tình câm.


Chiều nay thu đã về theo gió,
Một chút thu rơi góc phố buồn,
Từng giọt nắng rơi bên khe cửa
Nhớ người,trời tím cả hoàng hôn.
 
Ngày 17/08/2009.
quangluc 27.04.2010 18:01:15 (permalink)
0
ÔNG LÃ VỌNG
Tám trăm năm-một kiếp người !
Thả câu bắt cá-lão ngồi ngâm thơ.
Thương thay thiếu nữ mộng mơ..
Ba sinh nặng nợ kiếp xưa vẫn còn.
 
 
NỢ...?

Nợ tiền người trả cho xong
Nợ duyên ai nợ bao vòng oan khiên.
Nợ đời với nợ tình duyên
Thật là cái nợ truân chiên muôn đời.

Ngày 15/08/09.
quangluc 27.04.2010 22:22:40 (permalink)
0
EM HÃY ĐỢI
 
Có một người lặng lẽ bước trong đêm.
Đêm vắng lặng,lòng người trống vắng
Một cánh sao rơi chìm trong hoang lạnh.
Có phải ngày mai xa quá không em?

Không...!Anh vẫn biết rằng em đang đợi
Dù khoảng cách ấy là rất xa...
Nhưng duyên trời sinh sẽ kết nối hai ta,
Dù biết rằng ....tháng năm ta phải đợi.

Em mong ngày mai hai ta về chung lối
Cùng bước trên con đường trải đầy hoa.
Cùng nắm tay đi trong nắng hiền hoà
Nơi thảo nguyên xanh
với khoảng trời gió lộng.
Thì em nhé..! em hãy cứ đợi anh !


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 43 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9