Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 43 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 28.04.2010 23:41:58 (permalink)
0
LƠ MƠ....
 
Lơ mơ bởi một áng mây
Bay qua cửa sổ,lòng này nặng mang.

Lơ mơ bởi bóng cô nàng
Chập chờn như thể bướm vàng... anh say.

Lơ mơ bởi chữ duyên-may
Là ai trói buộc tình này tháng năm.

Lơ mơ bởi chút duyên thầm
lúng la lúng liếng ai ngầm yêu ai?

Đã vương duyên phận trúc-mai
Đời anh cứ mãi mắt nai héo sầu.

Cầu mong ai sẽ bắc cầu
Cho thuyền về bến,cho nhau thắm tình.

Cho mùa xuân đẹp bình minh
Ngàn hoa rộ nở,chúng mình bên nhau.
 
Ngày 01/08/09.
quangluc 28.04.2010 23:44:07 (permalink)
0
YÊU...LÀ CHẾT?!
 
Người đang yêu
Là người đã chết ở trong lòng.
Vẫn biết vậy
Mà ai cũng ước,cũng mong.
Muốn được yêu
Và yêu nhiều hơn nữa.
Dù tim đau
Dù chỉ còn hơi thở,
Trút hơi tàn
vẫn núi kéo để được yêu.
tự hỏi mình
khi mỗi sáng,mỗi chiều
Qua một đêm
khi sáng mai thức dậy,
Ta lại có một ngày để yêu thương.
 
Ngày 01/08/09.
quangluc 28.04.2010 23:50:09 (permalink)
0
CHỈ CÓ EM...
 
Chỉ có em..
 là người hiểu anh nhiều nhất
Đi suốt chặng đường,đi suốt thời gian.
Ta thề nguyện
 Đi tới đỉnh vinh quang
Và sẽ trao nhau những gì đẹp nhất.

Nhưng khoảng đời
Từ nơi góc khuất,
Bao kẻ đớn hèn họ cứ khen chê...
Làm lòng em bán tín bán nghi,
Nơi lòng người trai-một người chung thuỷ.

Thương nhau rồi
Em ơi đừng nghi kỵ!
Chỉ mình em,anh chỉ có mình em!
Tháng năm trôi giọt lệ thấm gối mềm.
Mãi ước mong một ngày mai hừng sáng.

Dấn bước đi em..
Trời ngày mai sẽ rạng,
Nắng tươi hồng vui đón những mùa hoa,
Đời đẹp lắm,mối tình của hai ta!
Như mùa xuân nắng hồng rực rỡ.

Em và anh -
Mối tình nợ từ muôn thưở!
Hiểu nhau rồi -ta mãi là của nhau.
Đừng bao giờ chờ đợi đến kiếp sau.
Tình kiếp sau chỉ là hư ảo.

Tình kiếp sau chứa đầy giông bão..!
Yêu trọn kiếp này...ta mãi mãi bên nhau.
 
Ngày 01/08/09.

quangluc 28.04.2010 23:53:35 (permalink)
0
VÔ TÌNH
 
Vô tình ta gặp lại nhau
kỷ niệm xưa cũ nát nhàu con tim.

Ngày xưa ai đã làm quen
Cho tình ai bén cho anh phải buồn.

Nhưng rồi năm tháng rỗi hờn
Để rồi ai lại phải buồn phải xa.

Một mùa thu nữa đi qua
Lá rơi theo gió la đà nơi nao?

Tình anh vẫn mãi khát khao
Mong ngày đoàn tụ bên nhau suốt đời.

Nhưng rồi -tình thật xa xôi
Lảng bay theo gió cuối trời mộng mơ.

Ngồi buồn ghép lại vần thơ
Vô tình gặp lại tình hờ ai trao.

Lòng buồn như gió xôn xao
Kéo hồn anh lạc nơi nào...người ơi..!
 
Ngày 31/07/09.

quangluc 28.04.2010 23:55:55 (permalink)
0
GIÁ EM...đừng yêu tôi.
 
Giá em đừng có yêu tôi ?
Để cho mưa ướt mảnh đời xác xơ.

Giá tôi cứ mãi bơ vơ
Thì đâu tôi có thẫn thờ vì em.

Một mình rảo bước trong đêm
Mưa giăng phố cũ, ướt mềm lòng trai.

Lê chân trên bước đường dài
Đường xa khuất nẻo có ai bước cùng?

Trời đêm mưa gió bão bùng
Mưa lòng năm tháng trùng trùng tuôn rơi.

Giá như em đừng yêu tôi..!



Ngày 31/07/2009.
quangluc 29.04.2010 00:05:05 (permalink)
0
SẦU DÂNG...
 
Em buồn,anh chẳng buồn sao?
Xa em -anh thấy nao nao trong lòng.
Phải chăng phận kiếp tang bồng?
Chia tay hai đứa để lòng hắt hiu.

Chiều thu mây tím ngừng trôi
Sông như ngừng chảy ,gió vây nỗi sầu.
Duyên xưa anh lỡ nhịp cầu
Tình em còn đó khắc sâu trong lòng.

Bồng bềnh bèo dạt theo sông
Đục trong con nước nỗi lòng đầy vơi.
Nhớ em-anh mãi bồi hồi
Chạnh lòng vì bởi khoảng trời cách ngăn. 

Hạ tàn thu lại sắp sang
Lá xanh còn nhớ mênh mang mùa hè.
Đông về sương lạnh tái tê
Rừng chiều quạnh vắng,hàng me cũng buồn.

Heo may gió bấc mưa tuôn
Não lòng anh những trải buồn cùng ai?
Mưa rơi buốt giá đêm dài
Duyên xưa hoá đá,lòng người sầu tuôn.
 
Ngày 31/07//09.
quangluc 29.04.2010 00:16:38 (permalink)
0
SẦU RIÊNG
 
Sầu riêng ai bán ai mua?
Có ai ngả giá cho vừa lòng ai?
Canh khuya hay những đêm dài
Sầu riêng em gửi tới ai sầu cùng !

Phương em thổn thức nỗi lòng
Phương anh mong ước vui chung một nhà.
Bao giờ tình thắm hai ta
Vui như ngày tết,chan hoà tình chung.

Trời nam,đất bắc vui cùng
Sắc xuân thắm đượm tươi hồng nụ hoa.
Bên nhau cùng cất lời ca
Sầu riêng nay hoá rừng hoa thắm tình.
 
 
LÒNG SẦU.
 
Kìa ai lòng dạ não nề
Đêm không trọn giấc,ngày tê tái lòng.
Tình đời như mớ bòng bong
Có ai thấu hiểu được lòng của nhau..!
 
Ngày 30/07/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 00:24:43 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 29.04.2010 04:01:26 (permalink)
0
Nhưng,tim đã lỡ.
Yêu sâu nặng giờ biết làm sao??



Truyền thuyết
 
Vẫn còn lời yêu....

Chị yêu trốn ở nơi nào,
Khách đến thăm chẳng ra chào một câu...?
Tháng Tư chưa phải mùa Ngâu,
Mưa lòng đừng đổ...quầng sâu mắt buồn...

Nắng lên hong nỗi giận hờn.
Hoa hồng nhắn nhủ ..vẫn còn lời yêu...
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Sen hồng vẫn nở trong chiều bão giông...

Xin người đừng tắt lửa lòng
Lời yêu hờ hững...nhớ vòng tay xa...
Đường đời nhiều lỗi rẽ qua
Con tim bối rối ngã ba lòng người...

Buồn vui rồi sẽ qua thôi.
Niềm tin đừng mất...nụ cười đừng rơi...
Kiev 17/4/2010-TG

Nỗi buồn sao chẳng hề vơi
Niềm tin vẫn mất nụ cười vẫn rơi
Ai ơi hãy nhặt giúp tôi
Niềm tin, hy vọng, nụ cười, đam mê?
ATT

2 câu thơ cuối của em rất hay.

Biết còn đến chăng?

Vụn vỡ ,xưa một lời thề.
Niềm tin từ đó chẳng về , dù mong...
Trăng thu gầy tựa sầu  đông.
Đam mê nguội tắt ,lửa lòng  hắt hiu...
Dẫu còn ao ước lời yêu...
Từ trong sâu thẳm...cô liêu...Chợt buồn!
Nửa đời , bóng xế chiều hôm.
Chút duyên tình muộn...biết còn đến chăng?
-TG- )
Vụn vỡ đâu chỉ riêng ai?
Mà sầu mà tủi mắt nai...hỡi người!
Cùng chung nhau một khoảng trời
Lửa lòng ta nhóm cho đời ấm lên.
 Ai từng qua nỗi truân chiên
Mới hay quý trọng tình duyên muộn mằn
Biển xanh,xanh cả tháng năm
Trăng thanh...không phải ngày rằm vẫn thanh..

Thân ái:chúc bạn T/G vui nhiều.

Ấm lòng ngọn lửa


Cám ơn một tấm lòng thành
Ủi an chia xẻ người dành cho Giang
Dẫu rằng… duyên phận lỡ làng,
Lửa lòng người vẫn đem sang nhóm cùng…
 Cho đêm  khuya bớt lạnh lùng .
Vầng trăng vụn vỡ….riêng chung khoảng trời…
Lối về bàng bạc sương rơi.
Ấm lòng ngọn lửa từ người tặng Giang
Kiev29/4/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 06:21:57 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 30.04.2010 14:05:21 (permalink)
0
 ẤM NGỌN LỬA LÒNG.

Cám ơn một tấm lòng thành
Ủi an chia xẻ người dành cho Giang
Dẫu rằng… duyên phận lỡ làng,
Lửa lòng người vẫn đem sang nhóm cùng…
Cho đêm khuya bớt lạnh lùng .
Vầng trăng vụn vỡ….riêng chung khoảng trời…
Lối về bàng bạc sương rơi.
Ấm lòng ngọn lửa từ người tặng Giang
Kiev29/4/2010-TG.
 
LỬA LÒNG-ĐÊM ĐÔNG.
 
Lửa lòng cháy giữa đêm đông
Người nhen ấm cả khoảng không đất trời.
Dẫu người ở mãi xa xôi
Mà sao như thấy bên người bấy nay.
 
Bến đời gió lạnh heo may
Thuyền xuôi,bến vẫn chờ ngày thả neo.
Quê ta nghiêng bóng lam chiều
Gió xưa vẫn đợi cánh diều người xưa.
 
Người về,ấm những vần thơ
Rập rìu quam họ,gió đưa sóng cồn.
Câu ca"ngồi tựa mạn thuyền..."
Vẫn còn vang vọng...tình duyên kiếp này.
 
Lửa lòng em nhóm anh say
Người ơi..anh đợi,tháng ngày anh trông !
Đừng như ngọn gió phiêu bồng
Mịt mù trời đất,cánh hồng bay xa.
 
Ngày 30/04/2010.
 
Cảm ơn bạn Thương Giang thật nhiều.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 22:09:31 bởi quangluc >
quangluc 30.04.2010 22:19:04 (permalink)
0
HỒN ANH
 
Thả hồn theo áng mây trôi
Lửng lơ theo gió cho tôi hết buồn.

Thả hồn theo suối nước tuôn
Bọt tung trắng xoá, nỗi buồn tan nhanh.

Thả hồn theo sợi chỉ mành
Tơ vương ai đó ngọt lành lời yêu.

Thả hồn theo những cánh diều
Mênh mang trong gió những điều vẩn vơ.

Thả hồn giấc mộng ban trưa
luỹ tre kẽo kẹt võng đưa thủa nào.

Thả hồn theo sóng dạt dào
Biển khơi lộng gió,con tàu khơi xa.

Thả hồn ta giữa vườn hoa
Sắc hương thắm đượm mặn mà bướm ong.

Từ ngày em bước theo chồng?
Hồn anh theo gió bềnh bồng với mây.

Hồn anh bay giữa mê say
Mộng ru cùng với gió mây cuối trời.
 
Ngày 30/07/09.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 22:20:56 bởi quangluc >
quangluc 30.04.2010 22:23:49 (permalink)
0
BẾN ĐỢI...!

Dòng sông êm dịu bốn mùa
Dòng đời dâu bể,ai ngờ ai hay?
Dòng sông in bóng mây bay
Dòng đời khắc hoạ đắng cay tình đời.

Ai về nhặt chiếc lá rơi
Để vương sầu nhớ một thời bên nhau.
Ai về thăm lại hàng cau
Dây trầu đã thắm một màu tươi xanh.

Sông thu-đất Quảng-quê mình!
Có ai còn đợi mối tình thủa xưa.
Bến sông -nơi ấy -bây giờ...
Dáng chiều cùng với nàng thơ đợi người.

Bến sông có lở có bồi !
Như tình ai đó dạt trôi mấy mùa.
Nhưng rồi cơn gió nhẹ đưa
Thuyền neo bến cũ,tình xưa lại về.
 
Ngày 30/07/2009.
quangluc 30.04.2010 22:31:11 (permalink)
0

TÔI ĐI TÌM
 
Tôi đi tìm một cánh diều
Lửng lơ trong gió những chiều mùa thu.

Tôi đi tìm áng mây mù
Sương giăng lối ngõ,chiều xưa nhạt nhoà.

Tôi đi tìm một loài hoa
Khắc sâu kỷ niệm đôi ta một thời.

Tôi đi tìm lại nụ cười
Của người con gái với đời mộng mơ.

Tôi đi tìm một vần thơ
Của người đã gửi...năm xưa có còn..?

Tôi đi tìm nắng hoàng hôn
Tìm màu sim tím mắt buồn nơi em !

Tìm em như thể tìm chim
Mênh mông bốn bể biết tìm nơi đâu?

Cánh chim mưa gió dãi dầu
Tìm em...tìm mãi phai màu thời gian.

Rừng sâu,gió núi mây ngàn
Tìm em,tìm lại muôn vàn lời yêu.

Chiều tàn, nắng cũng liêu xiêu
Bóng ai ngả với bóng chiều miền quê.

Xa nhau lòng những não nề
Sương đêm buốt lạnh tái tê trong lòng.

Tình duyên như mớ bòng bong
Một đời chìm nổi đục-trong tình đời.

Có ai đo một kiếp người?
Ngắn-dài ai biết,lở bồi bến sông.


Ngày 30/07/2009.
quangluc 30.04.2010 22:34:11 (permalink)
0



 
TÓC EM...
 
Tóc em như dải lụa mềm
Bồng bềnh trong gió làm duyên giữa đời.

Tóc em như dòng sông trôi
Buông làn tóc xoã với đời mộng mơ.

Tóc em như áng tình thơ
Em buông suối tóc thẫn thờ lòng ai !

Tóc dài bên ánh mắt nai
Ngày xanh bớt nắng, đêm dài hết mưa.

Có ai thả tóc ban trưa
Như vầng mây trắng vật vờ gió trăng.

Tóc dài ai đó bao năm
Bây giờ tóc ấy xa xăm nơi nào?

 
Ngày 28/07/09.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 22:37:45 bởi quangluc >
quangluc 30.04.2010 22:42:38 (permalink)
0
HẠNH PHÚC THIÊNG LIÊNG
 
Ta đi tìm ta giữa chốn nhân gian
Như cánh chim lạc giữa núi mây ngàn.
Giữa tầng không mênh mông và sâu thẳm.
Ta tìm về nơi bờ bến -thời gian.

Ta hỏi ai trên bước đường đời?
Khi giọt lệ sầu theo tháng năm trôi.
Nếu ai biết ngày mai bão tố?
Thì thuyền tình ai rẽ sóng ra khơi..!

Nếu một ngày mai trên trái đất này!
Không còn cảnh sầu với nỗi đắng cay,
Thì Ngàn vạn sinh linh xin được về chốn cũ.
để đi tiếp chặng đường mà họ đã đi và đi..

Chốn chợ đời ai gây cảnh sầu bi?
Để cho bao mối tình tan vỡ?
Hạnh phúc chia lìa,ai chỉ còn một nửa..!
Thì mới hiểu được rằng-Hạnh phúc ấy thiêng liêng.
 
Ngày 27/07/2009.

quangluc 30.04.2010 22:48:25 (permalink)
0
EM LÀ CƠN GIÓ.
 
Nếu em là cơn gió trưa hè?
Anh xin làm cành me đón gió!
Rồi ngày mai lá tàn trên ngọn cỏ
Nhớ cơn gió hôm nào lỡ bước ghé thăm.

Nếu em làm nụ hồng tươi thắm !
Anh xin làm ánh nắng ban mai.
Cho hồng tươi toả hương thơm ngát,
Khoe sắc hương cùng với đất trời.

Nếu em làm tóc dài buông xoã?
Anh xin làm mây trắng mơn man!
Đem yêu thương ,ấm áp nồng nàn,
Cùng tóc em đẹp mãi với thời gian.

Nếu em yêu một lần để nhớ!
Thì tình này anh có trách em đâu?
Có trách tự trách mình khổ đau
Đời bể dâu với mối tình dang dở !

Có thể ngày mai mối tình này tan vỡ?
Anh chỉ như hạt cát giữa khơi xa...
Và trôi mãi trong biển lớn bao la.
 Vạn năm sau có ai biết tình của hai ta!
 
Một mối tình thơ chứa đầy giông bão..!
 
Ngày 27/07/09.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 43 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9