Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 43 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 30.04.2010 22:52:34 (permalink)
0
MỐI TÌNH CÂM
 
Một đời anh riêng mang
Vì cơn mưa mùa hạ
Tình mình xa xôi quá
Muốn sang cứ sợ hoài..

Thế rồi thời gian dài
Tình chìm trong quên lãng
Để rồi bao ngày tháng
Ai nhớ mối tình câm.

Như mưa rơi lâm thâm
Ngấm trong từng thớ đất,
Mặc dù tình đã chết
Mà người đâu dễ quên!

Bây giờ tóc hoa râm
Vẫn nhớ mùa hoa nở
Ôi cánh phượng cháy đỏ
Làm cháy cả lòng ta.

Tình đã xa và xa
Còn mong chi được nữa!
Ôi mối tình tan vỡ
Tan vào chốn tầng không.

Sao ai còn ước mong?
Và ôm hoài kỷ niệm.
Ôi nỗi sầu thánh thiện,
Chỉ mình ta riêng mang..!
 
Ngày 27/07/09.
quangluc 30.04.2010 22:55:24 (permalink)
0




CHỈ CÓ MÌNH EM
 
Cho anh xin làm áng mây mùa hạ,
Che mái đầu em trong nắng chói chang.
Để em mãi tươi hồng thêm đôi má,
Giữ mãi nụ cười khi mỗi độ xuân sang.

Cho anh xin được làm cơn gió thoảng
Hôn tóc em trong dáng chiều bảng lảng.
Mơn chớn vỗ về đắm đuối bên em!
Để tình em mãi không thể nào quên.

Cho anh xin được làm mặt trời mùa đông!
Sưởi ấm lòng em mỗi chiều lạnh giá
Ôm ấp tình em-cho em tất cả!
Đốt cháy những gì băng giá ở trong em !
 
Cho anh xin một lần để được yêu !
Dù biết rằng tình đời ngang trái.
Nhưng yêu rồi thì tình anh còn mãi,
Trọn đời này anh chỉ có mình em.


Ngày 27/07/09.


quangluc 30.04.2010 23:00:40 (permalink)
0




NGƯỢC DÒNG
 
Ngược dòng về lại bến xưa
Tìm về cái thưở mình chưa được gì?

Tóc xanh với mối tình si
Mộng mơ trăng gió thầm thì cùng ai?

Đi qua năm rộng tháng dài
Thời gian đọng giọt sương mai bên thềm.

Bến xưa ai nhớ ai quên?
Chiều buông với cánh thuyền quyên tự tình.

Cây đa-bến nước -sân đình..
Sầu vương đáy mắt cả mình với ta !

Sông xanh gió vẫn hiền hoà,
Người đâu chả thấy để ta thẫn thờ !

Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Vẳng xa có tiếng ầu ơ ru hời.

Tìm ai trong trái tim tôi?
Mà sao còn mãi với đời chưa phai..!


Ngày 26/07/2009.
quangluc 30.04.2010 23:03:51 (permalink)
0






CHẠM NỖI ĐAM MÊ.
 
Chạm vào chiều thu
Lá vàng rơi nhẹ.

chạm vào đam mê
Tim ai thổn thức.

Chạm vào ký ức
Nỗi nhớ tràn trề.

chạm vào sao khuya
Nỗi buồn da diết

Tình yêu đã chết
Đừng chạm lòng đau!

Từ nơi biển sâu
Chôn vùi nỗi nhớ.!
...
Ngày 25/07/2009.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 23:04:54 bởi quangluc >
quangluc 30.04.2010 23:08:53 (permalink)
0
ĐỢI XUÂN
 
Tình xưa ai đã bước sang ngang
Bỏ lại tình quê -nỗi bẽ bàng
Mong cố nhân xưa giờ trở lại
Gói thầm tim ấm đợi xuân sang.
 
 
PHỐ BUỒN
 
Phố buồn nhớ bóng dáng người xưa
Nhớ cánh hoa bay lúc gió lùa
Ghế đá ai ngồi còn nguyên đó
Mặt hồ sóng lặng một chiều mưa.


******
quangluc 30.04.2010 23:27:24 (permalink)
0






NHỚ CỐ NHÂN
 
Cơn gió chiều xưa bỗng dội về,
Lòng ai lại lạnh đến tái tê.
Bao mùa thu ấy trăng tròn khuyết,
Tình cũ trong ai lại não nề.

Cứ tưởng tình tan vào dĩ vãng?
Lăn chìm như đá xuống biển sâu!
Thời gian trôi chẳng ai thèm nhớ,
Bỗng chốc lòng ai lại thấy sầu.

Ai hoài niệm mối tình dang dở
Có cả thương đau với giận hờn.
Bao kỷ niệm xưa còn nguyên đó
Chiều mưa rơi ướt lạnh gối mềm.

Gió vô tình thổi lá thu bay
Gợi lại tình ai phút mê say.
Ký ức hiện về trong tâm tưởng
Mộng tình mây trắng vẫn mãi đầy.

Trở lại đường xưa đêm phố vắng.
Một mình thơ thẩn với gió trăng.
Thả hồn bay bổng trong mơ mộng.
Cũng chỉ mình tôi với đêm rằm.

Sương buông giăng lối hồn thi sĩ,
Gác lại tình thơ của một thời.
Gió cuốn hồn tôi trong mộng mị
Thả về mây gió cố nhân ơi..!


Ngày 25/07/09.


quangluc 30.04.2010 23:43:03 (permalink)
0



ẢO ẢNH
 
Một áng mây hồng trôi lang thang.
Thoáng qua tôi cứ ngỡ bóng nàng!
 Chiều thu hiện về cùng cơn gió,
Ngỡ ngàng,tôi tưởng bóng người sang.

Đã mấy thu rồi không có em!
Phòng khuya lạnh ngắt chẳng ánh đèn,
Tấm hình ngày cưới còn nguyên đó,
Mà mấy thu rồi hoa vẫn xanh.

Chùm hoa lặng lẽ như muốn nói?
Xa anh em hỡi có buồn không?
Chờ nhau khắc khoải bao năm tháng,
Tình chồng,nghĩa vợ ước và mong..!

Từ miền đất lạ em nhớ anh!
Kỷ niệm đầy vơi,giấc mộng lành.
Ta dệt tơ trời vào nhung nhớ,
Thả hồn mây gió với biển xanh.

Chập trùng con sóng,biển đầy vơi
Tình em xa cách mấy thu rồi?
Chờ thuyền tìm bến,đời xa vắng
Hoạ chăng chỉ ảo ảnh lòng tôi.

Người đã cách xa nẻo phương trời,
Như nước dòng sông vẫn mãi trôi.
Bèo dạt nơi đâu nào ai biết?
Ai đợi chờ ai những tháng ngày !
 
Ngày 25/07/09.
quangluc 30.04.2010 23:50:07 (permalink)
0





ANH LÀ KẺ CHUNG TÌNH.
 
Thu qua ,mới biết thu buồn
Tình trôi mới thấy vấn vương trong lòng.

Trách đời như nước dòng sông
Cứ trôi đi mãi ,bềnh bồng gió trăng.

Xa người từng ấy tháng năm
Bây giờ gặp lại như nằm chiêm bao.

Thân mình dẫu có hư hao
Nhưng tình em đã khắc vào tim anh !

Xưa mơ dệt giấc mộng lành
Hoa râm mái tóc chưa thành ước mơ.

Bởi em vẫn cứ hững hờ
Tình chia hai ngả,đôi bờ cách xa.

Ai từng mơ giấc mơ hoa
Dệt nên mộng ước đôi ta chung tình.

Nhưng rồi lá lại lìa cành
Biệt ly,hai đứa chúng mình xa nhau.

Giậu mồng tơi có còn đâu?
Bờ tường ngăn cách hai màu rong rêu.

Phương anh liễu rủ ban chiều
Phương em tơ liễu đìu hiu tháng ngày.

Sao đời phải chịu đắng cay
Tìm về chung lối-tình này còn nguyên.

Hay em sợ chữ chính chuyên
Đã từng trôi dạt nơi miền đảo xa.

Đời người ví tựa đời hoa
Sớm khoe hương sắc chiều đà rụng rơi.

Đừng để xuân mãi tàn trôi
Thu qua đông tới...ôi thôi thật buồn.

Heo may gió lộng từng cơn
Mùa đông tuyết giá rỗi hờn làm chi.

Mỗi ngày thêm đuổi xuân đi
Hoa râm mái tóc -còn gì là xuân..!
     
Ngày 23/07/09.

quangluc 30.04.2010 23:54:24 (permalink)
0
SẦU MƯA THU
 
Anh đâu có dám giận em!
Mà anh chỉ có buồn thêm mấy mùa.
Sầu như những giọt mưa thu
Ngưu lang-chức nữ ...dại khờ ..mưa tuôn.

Anh đâu có dám rỗi hờn
Đời đen,phận bạc, nuốt buồn, ngậm cay.
Tình sầu như gió heo may
Đông sang gió lạnh tuyết dày tim anh.

Xuân sang lá lại lên xanh
Búp xuân rộ nở tình anh với nàng.
Chờ mùa xuân ấm đang sang
Tình ai hương sắc rộn ràng cùng xuân.
 
 
Ngày 23/07/2009.


quangluc 30.04.2010 23:58:18 (permalink)
0




GIỌT MƯA THU
 
Giọt thu chiều thánh thót rơi
Tưới lên cây cỏ bên đồi mộng mơ.

Giọt dầy rồi lại giọt thưa
Thấm vào vai áo ai chờ tháng năm.

Giọt nhớ tận chốn xa xăm
Lời thương ai gửi vành trăng cuối trời.

Biết em từ thủa lên mười
Trăng tròn mười sáu ,em ngời dáng xuân.

Bao chàng lòng thấy bâng khuâng
Gửi hồn vào nửa vành trăng em rồi.

Tim tôi cũng thấy bồi hồi
Cách nhau một dậu mồng tơi,hai nhà.

Nhưng rồi ta vẫn mãi xa
Để xuân tàn lụi, nụ hoa lìa cành.

Chiều thu nỗi nhớ chông chênh
Giọt thu thánh thót,chúng mình cách xa.

Tình câm đau cả hai ta
Thu về cúc nở,vỡ oà con tim.

 
Ngày 24/07/2009.

quangluc 01.05.2010 00:01:19 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
Anh trả lại em một thời đắm đuối.
Như dòng sông trả nước về biển khơi.
Như cơn gió trả đám mây trôi,
Nơi hoang mạc khát khao niềm hy vọng.
Tìm cơn mưa giữa buổi nắng trưa hè,
Và chiều đông trong cái lạnh tái tê
Mong hơi ấm mặt trời vùng nhiệt đới.
Anh trả về em nơi mối tình sau cuối
Tất cả cho em dù chỉ một lần thôi
Rồi ngày mai hai đứa về hai ngả
Anh vẫn an lòng dẫu có đơn côi.
 
                                                    
                                                         Ngày 22/07/09.


quangluc 02.05.2010 17:43:20 (permalink)
0
NGỌN LỬA-TRÁI TIM
 
Đừng bao giờ để lửa hồng lụi tắt!
Dù chỉ là âm ỉ trong tàn tro.
Rồi biết đâu ngày mai cơn gió lạ?
Sẽ thổi bùng lửa cháy- ngỡ là mơ..!

Mối tình xưa ai đã từng tan vỡ
Trái tim hồng mang nặng vết thương đau.
Tháng ngày trôi trái tim còn rỉ máu,
Hoài niệm chi tình rơi giữa tinh cầu.

Đêm lại đêm ngóng về phương trời lạ
Chốn không cùng -nơi ấy thật mênh mông...
Mong ước tình xưa quay trở lại
Nhưng hạnh phúc xa tận chốn ngàn trùng.

Tình đã xa rồi ,xin đừng níu kéo!
Để làm chi khi chẳng có tâm hồn?
Kỷ niệm đẹp đã chôn sâu đáy mộ,
Bao mộng ước tàn
 Trong chiều tím hoàng hôn.

Thì em nhé...
cứ để tình trôi vào dĩ vãng,
Hai đứa mình cùng hát khúc biệt ly,
Hai phương trời, hai lối rẽ ta đi.
Chân trời xa mùa xuân đang đón đợi?

Thì em nhé..!
Em đừng tiếc nuối!
Hãy giữ ngọn lửa hồng trong trái tim ta.
Giữ ngọn lửa như ươm một nụ hoa,
Để ngày mai mùa xuân ấm tràn trề.
 
Ngày 22/7/09.

quangluc 02.05.2010 18:30:23 (permalink)
0




CHỜ AI..?
 
Sông dài cá lội biệt tăm
Duyên xưa ai đó, ngàn năm vẫn chờ.

Sen hồng hương nhuỵ gió đưa,
Con đò bến vắng sông xưa mãi còn.

Chờ trông mắt dẫu mỏi mòn!
Có về nơi ấy,sông còn đợi ai?

Trọn duyên thề hẹn trúc-mai
Nợ duyên-duyên nợ ! dễ phai tấc lòng..?



quangluc 02.05.2010 18:37:45 (permalink)
0
HOÀI NIỆM
 
Mưa rơi tý tách trên phố núi
Trời đêm nay tĩnh lặng...
 đến mênh mông.
Con côn trùng ngủ vùi trong hang lạnh,
Không gian lặng lẽ.
một đêm.. mưa.

Chỉ mình tôi thao thức với đợi chờ !
Một cánh thư xa
Từ miền đất lạ...
Nhớ về người,gió cũng thấy chơi vơi
Căn phòng vắng chỉ có mình tôi.

Nghe tý tách cơn mưa đêm phố nhỏ
Trời không sao,gió cũng chẳng thấy về,
Giữa đêm hè sao buốt lạnh tái tê...
Nhớ mùa thu ai thức cùng đêm trắng.

Nhớ dòng sông...
 Nhớ cánh đồng phẳng lặng,
Nhớ cánh cò nghiêng trong nắng chiều tà,
Nhớ sóng lúa rập rờn xanh thì con gái
Nhớ quê mình đẹp tựa giấc mơ hoa.

Bây giờ em đang ở rất xa
Và cũng chỉ có mình tôi trên phố núi.
Với cơn mưa và kỷ niệm ngày xưa
Nghe bâng khuâng không biết tự bao giờ.
 
Ngày 20/07/2009..

quangluc 02.05.2010 18:40:35 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ...SAY
 
Tương tư một bóng ôm tình mộng,
Một đêm trăng thanh phút vỡ oà.
Đời người vạn lối như mây gió,
Một mùa trăng lạc ta với ta.

Hè về mưa đổ,hoa phượng cháy,
Một góc sân trường tìm ai đây?
Bóng dáng người xưa,giờ đã khuất
Một mình lạc bước,một mình say.

Cứ tưởng người xưa vẫn còn đây!
Bóng ai tha thướt, dáng vai gầy,
Nụ cười- mùa xuân nơi khoé mắt,
Chứa cả bầu trời- những phút giây.

Hè tàn xác ve cùng cánh phượng
Ngày tháng thoi đưa tựa gió bay
Nhớ người năm ấy tương tư thế!
Hè qua thu lại lá rơi đầy.
 
Ngày 21/07/2009.


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 43 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9