Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 43 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Xa_xăm 10.05.2010 15:14:07 (permalink)
0
BẮT ĐỀN EM

Bắt đền em trả sao trời
Cớ sao em lại để đời sầu dâng.
Để cho anh mãi bâng khuâng
Như mùa thu ngóng mùa xuân nơi nào.

BỒI HỒI

Vầng trăng xưa đã trôi xa
Bây giờ còn lại mình ta với đời.
Đêm đêm ngồi ngắm sao trời
Trong lòng vẫn cứ bồi hồi với trăng.
quangluc


Sao rơi ngày ấy xa rồi
Vầng Trăng nửa mảnh cũng rời xa xăm
Chiều nay mây bạc lặng căm
Ngoài trời mưa đổ lệ thầm phòng loan

X _ X

Thơ bác quangluc buồn và hay quá ! Tiểu đệ xin được phép vào đọc tí , mong gia chủ không phật ý !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 15:15:45 bởi Xa_xăm >
quangluc 10.05.2010 17:34:12 (permalink)
0
Sao rơi ngày ấy xa rồi
Vầng Trăng nửa mảnh cũng rời xa xăm
Chiều nay mây bạc lặng căm
Ngoài trời mưa đổ lệ thầm phòng loan

X _ X
 
Tháng năm mưa,nắng ngập tràn
Hạ về phượng đỏ,muôn vàn tiếng ve
Chia tay em giữa ngày hè
Sầu dâng chất ngất,lối về buồn thiu.
 
chúc ban xa_xăm ngày đầu tuần luôn vui và hạnh phúc.
quangluc 10.05.2010 17:58:08 (permalink)
0
CHỢ PHIÊN
 
Chợ phiên nơi ấy xa xôi
Ai về chợ ấy cùng tôi thì về.
Ai đi mua rượu, mua chè...
Sắm hàng chợ tết ta về đón xuân.

Chợ xa cho chí chợ gần
Ngày ba mươi tết họp lần cuối năm.
Chợ vui hơn cả ngày rằm
Dập dìu đôi lứa trăm năm hẹn hò.

Thương nhau chớ ngại con đò
Hoa xuân thêm thắm,câu hò trúc xinh.
Chợ phiên,chợ ấy chung tình
Nhớ ngày phiên chợ chúng mình gặp nhau.

Xuân về trắng nở hoa cau
Duyên se tình thắm dể dâu quê mình.
Bước chân ai đã chung tình
Chợ phiên lại gặp,thắm tình trời se.

Nhắn ai nơi ấy có về
Chợ phiên là hội kết se duyên tình.


******
THƯƠNG GIANG 10.05.2010 18:21:41 (permalink)
0
EM ƠI...CÓ PHẢI...?

....

Duyên ta đừng để bẽ bàng
Lâu đài hạnh phúc...mãi mang bên mình.
Mùa xuân nắng ấm lung linh
Ngàn hoa khoe sắc thắm tình đôi ta.
-QL-
*******
Thương Giang !
Anh cảm ơn em thật nhiều nhiều nhá.Lời thơ của em thật dạt dào cảm xúc.chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

Ngày 09/05/2010.



 

Lâu đài hạnh phúc 

Lâu đài hạnh phúc nguy nga
Anh xây từ những giọt ngà nhớ mong...
Đêm chờ vớt ánh trăng trong.
Về thêu gối mộng ,em nồng giấc say...

Bồng bềnh nhẹ, ấm chăn mây...
Ướp hương đồng nội trên  tay của người...
Bao vì tinh tú trên trời
Về làm đèn  thắp sáng ngời mỗi đêm...

Lâu đài dành tặng cho em...
Là tình thơ mãi dịu êm nồng nàn...
Hoa nào nở...cũng phải tàn
Chỉ còn đọng với thời gian...ân tình...

Dẫu chỉ là giấc mộng xinh.
Lâu đài thương mến bóng hình người xa...
Đẹp hơn ngàn khúc dân ca.
Đắt hơn trăm vạn món quà cao sang...
Kiev 10/5/2010-TG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 17:19:58 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 11.05.2010 00:14:34 (permalink)
0
(...Lâu đài dành tặng cho em...
Là tình thơ mãi dịu êm nồng nàn...
Hoa nào nở...cũng phải tàn
Chỉ còn đọng với thời gian...ân tình...TG)
 
TỰ NHỦ LÒNG
 
Lâu đài xây giữa lòng ta
Mới là hạnh phúc nguy nga nhất đời.
Lâu đài xây giữa đất trời
Chỉ là mộng ảo của người trần gian.
 
Đông tàn xuân mới sẽ sang
Bồng bềnh mây trắng bay ngang quê mình.
Dù là giấc mộng sân đình
Mà sao như thấy bóng hình người xa.
 
Ai thêu dệt giấc mơ hoa
Để hồn thơ thẩn,tim ta nhuốm màu
Dầm mình trong chốn bể dâu
Mới hay tình khúc qua cầu gió bay!
 
Nồng nàn hương,giấc mơ say
Ước tình người tận chân mây,non ngàn
Khơi từ trong đốm lửa tàn
Mơ thành vầng sáng ngập tràn non xanh.
 
Thôi đành chẳng có bình minh
Thì đâu dám trách bởi mình đến sau.
Lâu đài thật chẳng có đâu
Chỉ là ảo vọng,đeo sầu mà chi!
 
Ngày mai tiễn bước người đi
Chúc người trọn chữ:"vu quy"ấm tình.
Người đi trong ánh bình minh
Còn tôi hoài niệm chút tình...người xa!
 
ngày 10/05/2010.
 
Cảm ơn bạn Thương Giang thật nhiều nha.nay bạn tặng mình lâu đài tình ái tuyệt vời quá.có lẽ từ mai mình nên gọi Giang bằng"chị" chăng.vì Giang đã cho mình trẻ thêm bao nhiêu tuổi nữa rồi.chúc Giang buổi tối luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 
Thân ái:QuangLục.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 09:47:20 bởi quangluc >
Xa_xăm 11.05.2010 01:21:21 (permalink)
0
$ He he he...vui quá ! Cho cháu chơi thơ với bác quangluc ơi ! Cháu chơi 1 chút cháu ra ạ ! Hi hi hi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86592/25F908F55FD14386936F614571B6205D.jpg[/image]


He he he...vì viết vội quá , chữ "truyền" mất âm "y" thành ra là chữ "truền" kì chời ! He he he....Còn 2 chữ "răng răng" Ý dzà! răn chúng thị uy lại sai lỗi chính tà thành "cái răng"...ha ha ha... Tại quangluc gia gia hết đấy ! Vì cháu sợ bác la mắng, nên viết thơ lẹ lẹ vào tranh để chạy nhanh, nào ngờ lệnh chữ tùm lum beng ! Tùng chèng! tùng chèng! chèng! chèng ! Ỳ ỳ ỳ chạy trốn kẽo bị ăn đòn. Hu hu hu            [sm=tiptoe.gif]

Vua yêu Hậu từ thuở 13
Đến nay Hậu lớn vẫn là yêu luôn
(Ông vua này chung tình dễ sợ ta !)

[sm=sofa.gif]

Cháu học quá nên bị stress rồi ! Bác thông cảm cho cháu giỡn 1 chút! Từ đây về sau không dám giỡn nữa ! Bác đừng mắng cháu tội nghiệp ! Đọc thơ bác thấy thương và yêu bác quá chừng đi thôi ! Thơ gì mà buồn tím ruột gan phèo phổi luôn ! Hu hu hu [sm=crying.gif][sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 01:42:43 bởi Xa_xăm >
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 11.05.2010 01:21:33 (permalink)
0
Dạ, NMMT xin rất cảm ơn bạn cho bài thơ hay mùh bạn đã mến tặng cho NMMT trong trang nhà của mình hôm nọ, NMMT xin rất cảm kích nhiều và xin mến chúc bạn mọi điều lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 09:28:01 bởi NuocMatMuaThu >
quangluc 11.05.2010 01:42:49 (permalink)
0
Bạn nuocmatmuathu thân mến!
cảm ơn bạn đã ghé thăm và tặng bài thơ:chợt thấy hư hao thật tuyệt vời.mình có bài viết về tiềng đàn đêm trăng thu nè.gửi bạn đọc cho vui nhé.
 
TIẾNG ĐÀN ĐÊM TRĂNG
 
Tiếng đàn ai thả đêm trăng
Lúc trầm lúc bổng nhịp nhàng chơi vơi
Ngẩn ngơ lơ lửng giữa trời
Như lay động nỗi đau người tháng năm.

Đêm nay lặng ngắm trăng rằm
Gió khuya rung tiếng thì thầm xa xôi
Hai ta cách một khoảng trời...
Chợt nghe cay đắng rối bời trong tim.

Tình duyên người mãi trốn tìm
khi mờ khi tỏ ẩn chìm phong ba
Vọng xa theo bóng trăng ngà
Dư âm bỗng chốc vỡ oà cơn mưa.

Biết tìm đâu thoáng hương xưa
Trăng chênh chếch bóng,sao lưa thưa buồn.
Bình minh chờ hé đầu non
Tiếng đàn ai vẫn thả hồn ru đêm.

Đàn tơ quặn thắt ruột mềm
Sầu vương xa thẳm, nỗi niềm giêng ai..!
Lá vàng đợi ánh sương mai
Canh khuya quạnh vắng,mắt nai thẫn thờ.
 
Bạn khiêm tốn quá làm mình thấy khó sử nè.thôi thì chúng ta cùng bình đẳng và cùng học tập lẫn nhau,cùng giúp nhau cùng tiến bộ.mình nghĩ rằng trong chúng ta chưa ai là nhà thơ thực thụ cả,chỉ là vô diễn đàn để thư giãn,vui là chính.thơ thẩn chỉ là phụ thôi phải khg bạn?một lần nữa chúc bạn vui nhiều.
 
Ngày 10/05/2010.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 01:51:48 bởi quangluc >
quangluc 11.05.2010 01:46:16 (permalink)
0
Bạn xa_xăm có bài hoạ lâu đài tình ái rất hay.cảm ơn bạn thật nhiều đã ghé thăm và động viên mình nhé. chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
quangluc 11.05.2010 10:30:30 (permalink)
0
CHIA LY MÀU TÍM.
 
Tim tím đồi hoang tiễn chiều thu,
Bến sông chiều tím tiễn con đò
Áng mây chiều tím tiễn cơn mưa
Anh tiễn em đi, chiều ngẩn ngơ.

Chiều đông tim tím tiễn người đi
Gió bấc heo may tím hẹn hò
Ai đó lạnh lòng tim cũng tím
Chia tay chiều tím hoá bơ vơ.

Xa em,anh tím cả hồn thơ
Bản nhạc tình xưa hoa sim tím
Nhạc ấy bây giờ tím ngẩn ngơ
Mây trắng nơi em cũng thẫn thờ.

Nhớ áo ngày xưa màu hoa tím
Bây giờ hoa ấy ở nơi đâu?
Tím xanh,tím biếc cũng một màu
Mà khổ lòng ai đã bấy lâu.

Tim tím chiều hoang tim tím buồn
Núi đồi lặng lẽ tím hoàng hôn
Còn tôi tim tím -người con gái
Những lúc chia xa,lúc rỗi hờn.
 
Ngày 02/06/09.

quangluc 11.05.2010 10:35:49 (permalink)
0

MƠ VỀ NÚI ĐÔI
 
Núi Đôi bát ngát màu xanh
Chiều buông nắng tắt ,gió lành về đâu?
Cỏ gà mọc dưới khe sâu
Rậm rì, xanh thắm một màu ước mơ.

Lơ thơ hạt nắng lơ thơ
Tím chiều rồi lại sương mờ phủ giăng.
Núi Đôi ngóng mãi chị hằng
Thấu chăng núi đợi tháng năm mỏi mòn.

Tình ai sao cứ dỗi hờn
Bỏ quên núi ngủ trong cơn say mềm.
Tháng ngày cỏ lại dày thêm
Le te con cá vây mềm đớp trăng.

Núi đôi còn đó bao năm
Chàng đây nhớ thiếp,thiếp rằng nhớ ai?
Giấc mơ trong những đêm dài
Ai mơ lên núi thiên thai cùng người.
 
Ngày 02/07/09.


quangluc 11.05.2010 10:40:43 (permalink)
0
GIÁ NHƯ...!
 
Giá như sen nở bốn mùa
Hương thơm theo gió nhẹ đưa tháng ngày.
Cho đời ai mãi mê say
Để xuân phơi phới những ngày mộng mơ.

Vườn xuân đẹp tựa hồn thơ
Cho hoa mãi nở ngẩn ngơ tình nàng.
Vui như én lượn xuân sang
Đẹp như ánh nắng,mơ màng bến sông.

Giá như em chưa có chồng
Chắc rằng anh đã đem lòng yêu em.
Cho tình ta mãi đẹp thêm
Như hoa thêm sắc,như thuyền bến mơ.

Bao xuân anh đợi, anh chờ
Ngóng về phương ấy mà mơ bóng hồng.
Biết rằng ai có đợi trông ?
Trái tim sầu nhớ với lòng đơn côi.

Ngóng trời bao ánh sao rơi
Thấu chắng đêm lẻ tình tôi lỡ làng.
Một đời phận bạc đa mang
Ngẩn ngơ như ánh trăng vàng cuối thu.
 
Ngày 02/07/09.
quangluc 11.05.2010 10:44:03 (permalink)
0
 SEN & THIẾU NỮ.
 
Hoa sen thật là thanh tao
Hương bay trong gió lạc vào thiên thai.
Khoe hương trong buổi sớm mai
Nụ hoa chúm chím trang đài mộng mơ.

Có cô thiếu nữ ngây thơ
Như trăng đầu tháng khi vừa mới lên.
Đời em chưa biết ưu phiền
Vô tư như thể cánh chim tung trời.


quangluc 11.05.2010 10:50:54 (permalink)
0
EM-mang tên một dòng sông.
 
Dòng sông ai đã đặt tên?
Để anh mang nặng nỗi niềm tháng năm.
Nhớ về sông ấy xa xăm
Tình đẹp như thể trăng rằm đêm thu.

Vượt qua bao áng mây mù
Tình anh còn đó đợi chờ sông tương.
Nhưng ai đã rẽ ngang đường
Bến sông vắng lặng,đoạn trường cách xa.

Phải chăng tình của hai ta
Mối tình ngang trái sót xa cõi lòng.
Dòng sông bên đục, bên trong
Bên bồi bên lở đau lòng -người ơi..!

Xa nhau lòng những ngậm ngùi
Chia ly,anh trách ông trời vô tâm.
Thời gian ôm mối tình câm
Làm đau cả chuỗi tháng năm đợi chờ.

Dòng sông, bến nước, con đò
Có còn đâu nữa câu hò mêng mang ?
Niềm thương,nỗi nhớ vô vàn
Gói vào kỷ niệm anh mang theo người.

Cũng là sông của tình đời,
Mà sao vẫn thấy bồi hồi con tim!
Kỷ niệm xưa đã lắng chìm
Sông Hương ngày ấy,cánh chim cuối trời.
 
Ngày 01/07/09.

quangluc 11.05.2010 10:55:44 (permalink)
0




THIẾU NỮ-HOA SEN
 
Hồ xanh sen ngát hương thơm
Lá xanh bông trắng còn vương nắng trời.
Bên hồ thiếu nữ ngủ ngồi
Buông làn tóc xoã với đời mộng mơ.

Thả hồn theo gió nhẹ đưa
Quên tình ai đã đợi chờ tháng năm.
Xuân nay tuổi mới trăng rằm
Như sen hé nụ tháng năm bên hồ.

-II-

Trách cho phận kiếp con tằm
Chàng xây tổ kén nàng nằm chiêm bao.
Trách sao phận bạc má đào
Thiếp-chàng,chàng-thiếp vì sao chia lìa.

Giá như sen chẳng có mùa ?
Người cùng một kiếp chắc vừa lòng ai!
Kiếp nàng như hạt sương mai
Còn chàng chiều tím tàn phai nắng hè.

Thôi đành duyên nợ chia lìa
Lòng đau nhưng vẫn phải chia đôi đằng.
Như mùa sen nở tháng năm
Thả hương theo gió ai mằm mộng mơ.


Ngày 01/07/2009.

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 43 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9