CÁNH DIỀU QUÊ
Hoàng hôn buông...
Cánh diều bay trong gió.
Bờ cát vàng,bước chân ai còn đó
Tuổi thơ ai đẹp lắm tự khi nào,
Khi xa rồi lòng cứ nao nao.
Nhớ tuổi thơ trên quê hương là thế
Giờ dạt trôi nơi chân trời,góc bể
Biết bao giờ về lại-tuổi thơ ơi !
Bờ biển xanh tôi thao thức bồi hồi...
Từng giọt nắng,
từng ánh trăng đơn lẻ,
Từng nụ cười tươi mãi ở bờ môi,
Từng cơn gió tưởng chừng rất xa xôi,
Sao thân thiết và dịu hiền đến thế..!
Quê hương ơi...
Tôi nhớ trời và bể,
Bể ồn ào,trời thật trong xanh
Em có về không? ngọn gió mát lành,
Xua con sóng ngày đêm hôn bờ cát.
Một ngày kia...
Ta về nghe biển hát.
Sóng ồn ào...
bát ngát với biển xanh.
Như tình ta bên nhau ngày ấy !
Bên biển xanh ta ru khúc nhạc tình.
Bay trong gió
Những cánh diều đất mẹ.
Tình của tôi với quê hương là thế
Như với em yêu trao nụ hôn dầu,
Khắc đậm trong mình... dẫu năm tháng bể dâu.
Ngày 29/06/09.